1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm rì bi giừ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    hơn 2 cũng đc có sao đâu , nhưng có tật về mắt thì ko nên , phải kiếm cô nào lành lặn chứ ... ặc
  2. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    <I>. Này chú em! Cho phép anh gọi thân mật như thế nhé! Vì thằng út nhà anh cũng chỉ kém chú 1 tuổi thôi. Sinh năm 99 à? 16, à không 17 rồi vì hôm nay là 1/1/2006. Học lớp 10 hay 11 gì đó, có lẽ cô bé đó học lớp 12 ( Còn nếu đi học muộn hay bị ... đúp thì chịu)
    Như các bạn đã nói ở trên thì cũng không có gì sai cả. Cứ chiến thôi! Nhưng nếu cuộc chiến này mà chúng ta hoàn toàn " thắng lợi" thì cũng nhiều vấn đề có thể sảy ra đấy. Thứ 1: là việc học tập có thể sẽ bị ảnh hưởng ( Việc này rất quan trọng). Thứ 2: Cái này đến từ phía các vị Phụ huynh ( Đầy bất ngờ, thú vị, thậm chí có cả.... đắng cay nữa đấy!) Thứ 3: ... còn nhiều thứ nữa có thể đến. Nhưng chỉ lo hai cái này cũng mệt lắm rùi.
    Anh nói để chú nghe khi yêu ta được gì nhé:
    ....Khi chưa có người yêu: Ta đi chơi với cả một đám bạn. Khi có người yêu: Ta chỉ đi chơi với duy nhất một người. Mà đừng tưởng đi với nhiều người là "tốn kém" nhé, có khi đi với một người còn tốn hơn nhiều.
    ....Khi chưa có người yêu: Ta chỉ cần sửa mỗi xe của ta ( thậm chí không cần sửa mà mang ra hàng cho tiện) nhưng khi có người yêu thì xe của nhà nàng cũng là xe ... của ta! Nhưng ta không được đi mà chỉ được... sửa và mang ra hàng sửa... hộ "làng". Trước kia khi đi học ta tiện là đi và phi nước đại đến trường, nhưng khi iu thì có lẽ nàng sẽ đi cùng ta và khả năng ta đến đón nàng là 99% ( còn 1% là cho những khi ta ốm hoặc không có xe)
    ....Khi chưa có người iu ta có thể ngồi chiến Gunbound, MU, Võ Lâm, Play Station ầm ầm cả ngày. Có người iu rùi thì... đố đấy!
    ....Còn bao nhiêu cái mình thích nữa chứ! Khi chưa có người iu, cái gì của ta là chắc chắn của ta. Khi có người iu rồi thì biết đâu nó là.... của nàng, thậm chí em trai nàng thích một món gì đấy cũng nên. Và khi đó thì chuyện sang tên vật sở hữu là đương nhiên!
    Ôi ôi .... còn nhiều lắm! Kể ra thì không hết đâu!
    .... Nhưng chắc gì nàng đã nhìn ta vì nàng thích ta? Có khi nàng nhìn ta chỉ vì: ..... Cái thằng gì mà lần nào đi học cũng không chịu... đóng khoá quần!? Hay vì một lý do lãng nhách nào đó.
    ....Anh cũng không biết chắc là mọi chuyện như thế nào nữa.
    <II>. 1. Hiện tượng: trong lớp cô ấy cứ nhìn em, trong giờ thể dục cô ấy cũng nhìn em. Lúc em nhìn thì cô ấy vẫn nhìn mà ko hề giật mình, chứng tỏ cô ấy nhìn nhưng muốn em thấy. Em gặp cái nhìn này mọi lúc ở trường, rất bức xúc, nhưng cũng thấy vui vui vì có người để ý đến mình (ko bít mục đích tốt hay xấu)
    2. Điều kiện đặt ra: muốn bít cô ấy có suy nghĩ gì về mình
    3. Giả thiết có thật: em cũng thấy thik cô ấy, em cũng chơi với 1 vài bạn thân là nữ của cô ấy
    4. Phụ đề: cô ấy hơn em 2 tuổi. Em sinh năm 87.
    (1). Không cần nói về hiện tượng nữa.
    (2). Muốn biết người khác nghĩ gì về mình, tốt nhất là tìm cách gợi ý , hoặc nói chuyện một cách tế nhị. Không nên nhờ một người thứ 3 ( có thể sẽ gây hiều lầm)
    (3). Mới chỉ có thích thôi! Thích & Yêu không giống nhau. Thích thì nhiều, nhưng yêu chỉ có một!
    (4) Hơn 2 tuổi thì không có gì quan trọng. Người ta vẫn nói: Trai hơn 1, gái hơn 2! Đẹp đấy! Nhưng 87-89 thì trẻ quá, và rất dễ bị trúng "sét" khi đi ngoài đường! Nhưng đừng để những tia sét đó gây ra những vết thương.
    ....Tình yêu à? Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!Chúc em thành công!
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ối, anh tính sai rồi, em sinh năm 87, cô ấy sinh năm 85 muh. Có phải 89-87 đâu. Em mới đỗ ĐH, đang là sinh viên năm 1, cô ấy là dạng bảo lưu nên cũng hơi cáo 1 tí, hí hí hí. Em cũng vừa có cơ hội nói chuyện với cô ấy xong, và nhận thấy rằng cô ấy ko xưng hô với em là "mày, tao" như những đứa bạn trai khác mà "ấy, tớ". hớ hớ.. Đang nghĩ.....
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    giả thiết có thật : cô ấy nhìn rất nhiều thằng như vậy
    thằng nào cũng tưởng ....
  5. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ok man, mọi chuyện xong rồi nhé. Cảm ơn các pác đã giúp đỡ. Người ta bảo: gái càng già càng khôn, càng bít cách chìu giai. Điều này thật đúng! Nhưng mà gái càng già càng xấu!
    Có lẽ khi yêu thì mình yêu girl hơn tuổi, khi lấy thì lấy girl kém tuổi.

Chia sẻ trang này