1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao bây giờ đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tienphi, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienphi

    tienphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao bây giờ đây ???

    Em phải làm sao bây giờ đây ???Các bác cho em vài lời khuyên với
    Chuyên của em thế này :
    Em và bạn gái của mình yêu nhau cũng đc tầm gần 1 năm rồi.Người đó hơn em 2 tuổi.Chúng em ở bên nhau rất vui vẻ.Chưa 1 lần cãi vã,chúng em chưa làm 1 điều gì khiến cho nhau phải buồn.Mặc dù kém bạn gái 2 tuổi nhưng tình cảm dành cho nhau luôn thật lòng.Nhưng hôm qua cả 2 đã phải nói chuyện với nhau và cả 2 đã quyết định chia tay
    Mặc dù rất yêu nhau nhưng có lẽ việc đến đc với nhau rất khó nói.bạn gái em đã 25,em mới 23.
    23 Tuổi em ko thể nói trước điều gì.Em mới ra trg,công việc chưa ổn định,chưa thể xác định đc mặc dù rất yêu.
    Còn cô ấy 25 tuổi cũng đã nghĩ đến việc tương lai,cô ấy rất hiểu em và cả chuyện tình cảm của cả 2
    Và cả 2 đã quyết định chia tay ,cô ấy khóc,khóc rất nhiều.Cả 2 đều rất yêu nhau nhưng ko biết làm gì vào lúc này.Cô ý ko muốn mất em và em cũng vậy.Nhưng có lẽ nếu cứ tiếp tục mà ko đi đến đâu cả thì còn khổ hơn cho cả 2.Lúc đi về,bạn gái em ôm em và khóc rất nhiều.Bạn gái em cũng ko muốn như vậy,em chảng biết nói gì lúc này,chi biết nói rằng rất yêu cô ấy và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay.Khi đưa cô ấy về đến nhà chúng em đã hôn nhau 1 lần cuối và em ra về
    Về nhà cả 2 đã gọi điện và nt suốt cả đêm hôm đó,cô ấy khóc và nói rằng ko muốn như vậy.Bản thân em thật lòng cũng rất yêu cô ấy và ko muốn chia tay.Chúng em vẫn nt cho nhau như khi vẫn còn yêu nhưng em ko biết làm thế nào lúc này......
    Quay lại khi chưa nhìn thấy tương lai hay chấp nhận nỗi buồn để cho cô ấy đi tìm 1 hạnh phúc mới
    .........................
  2. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    QUay lại đi
    hạnh phúc mới thì sao chứ ?
    có hết lòng với người đó được ko hay là đau khổ trong lòng nhớ đến người cũ
    yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu
    chẳng phải là bây giờ ở bên anh chị ý hạnh phúc hơn có gia đình ổn định với 1 người xa lạ khác
    để sau này đến lúc nào đó hối hận cả 3 người đều đau sao ?
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anh thấy buồn cho thằng em quá đấy, yêu nhau như thế mà bỏ vì cái lý do ko đâu. mới ra trường thì đi tìm việc, sợ gì. Cố lên em ơi, xây dựng gia đình rồi cả 2 cùng lo, 2 người lúc nào cũng hơn 1 người. đừng chia tay vì lý do vớ vẩn đấy, trừ khi chú ko còn yêu em ấy nữa. anh chỉ nói thế thôi, chú nhận thức được hay ko thì tuỳ, nhưng nếu chú mà chia tay thì chứng tỏ chú ko phải là 1 thằng đàn ông, chả có bản lĩnh gì cả. chỉ vì ko có việc ổn định mà chia tay.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đàn ông mà ngại khó ngại khổ à.
    Nếu yêu thực lòng thì hỏi người ta xem có dám chịu đựng khổ sở cùng mình để vượt qua tất cả ko. nếu dám thì tiếp tục 1 năm nữa rồi cưới nhau đi. Chia tay vì ko xác định được tương lai, tớ chả hiểu 2 người nghĩ gì nữa. hạnh phúc quá ko có sóng gió nên dửng mỡ, tự tạo sóng gió cho mình. nản
    Cứ phải làm khổ mình làm gì nhỉ. Nói ko xác định được tương lai mà bỏ nhau chắc bọn sinh viên đang yêu nhau ùn ùn chạy về bảo nhau " ê kưng, chia tay nhé ".
    Phải biết vượt qua khó khăn thì hạnh phúc mới quí giá và đáng chân trọng. Đừng quyết định nóng vội mà hối hận cả đời đấy.
  5. tienphi

    tienphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Công việc chưa ổn định ko phải là lý do.Bạn gái em đã đến tuổi nghĩ đén gia đình.Lấy nhau vào luc này là ko thể.Còn em,em mới 23 tuổi ,thực sự còn điều phải lo.
    Tuổi tác giữa 2 ng cũng là một vấn đề khó nói
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cái thằng này lí luận quá, thế lúc mới yêu nhau sao ko nghĩ đến vấn đề này luôn đi, yêu chán rồi định bỏ hả . tuổi lấy vợ thì từ 18, điều phải lo thì đến khi chú tóc bạc, răng chả còn vẫn phải lo. tốt nhất là chú lượn luôn đi.......... đọc thấy khó chịu đeck chịu được
  7. tienphi

    tienphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "nhà bác có động"hay sao mà ăn nói khó nghe thế nhỉ
    Em nói để mọi ng giúp em
    Chứ như bác nói thế em nói gì nữa
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cậu ko nói thì tớ cũng dư hiểu tình hình bên kia rồi. Nhưng chậm 1 năm cũng chẳng chết ai, 2 người cứ đính hôn đi cho tung tăng vui vẻ.
    1 năm đó nếu cậu cố gắng thì có thể ổn định dc công việc đấy.
    Tuổi tác để nói chuyện với gia đình cũng khó. Nhưng đã yêu thực lòng, muốn sống với nhau thì những cái khó đó chỉ là chuyện nhỏ
    Bỏ công sức ra thuyết phục. 1 năm sẽ có làm dc rất nhiều thứ.
    Thời gian để cô ấy chứng minh với họ hàng bên cậu là con dâu tốt.
    Thời gian để cậu ổn định công việc và chứng minh mình có thể lo cho cô ấy với họ hàng bên ngoại.
    Thời gian vượt sóng gió này 2 người sẽ hiểu thêm về nhau, tình cảm sẽ bền chặt hơn. Thêm 1 chiếc nhẫn trên tay chắc cũng ko sao đâu nhỉ.
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    cậu 23 cô 25, cưới nhau cũng được, nói chung ở quê thì tuổi này là chín rồi, nhưng cậu có lẽ cậu không phải làm ruộng, nên lấy nhau được cũng hơi vất vả. Trước tiên là gia đình, vượt qua được cái này là mệt nhất, bà già nhìn thằng con làm phi công sẽ vô cùng sót xa, trước tiên sẽ tẩn cho cậu một bài ca con cá (biết bài đó không, hát thế này "cá không ăn muối cá ươn........"), sau đó là sự quyết tâm tiến tới của cậu vì cái máu này cứ càng cấm càng đâm đầu vào thôi. Còn bên nhà gái, nếu có ý đồ với địa vị hay tài sản của nhà giai thì không thành vấn đề, nhưng nếu không thì gái nhà cậu cũng gập vất vả với bài ca con cá. Thử ca thử cậu nghe nhá:
    Mới nghe tin:
    - Con suy nghĩ kỹ nhá, mẹ thấy không ổn đâu (rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, rất tâm lý, rất .......)
    Sau 1 tháng vẫn thấy tình hình không chuyển biến:
    - Mẹ không đồng ý với con được. Con phải nghĩ lại thôi (hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn tâm lý)
    Sau 3 tháng và nghe thằng con vẫn quyết tâm:
    - Con ơi là con, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư. Tao nôi mày đến bằng này cũng chỉ toàn lo cho mày, vậy mà mày cứ cãi nhanh nhảnh, thứ bất hiếu. (hoàn toàn mất kiểm soát )
    Nói đùa chơi vui thôi, chứ 2 đứa đã quyết xa nhau thì tớ cũng biết đã nghĩ nhiều đến các khúc mắc sau này rồi. Nhưng cái kiểu sướt mướt này thì cũng vài bữa nửa tháng là lại quấn lấy nhau thôi. Cứ yêu đi, yêu dài đến chán rồi tự xa nhau thôi, hehe
  10. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Chú em này kém quá, sợ jì mà phải chia tay, chưa nghe câu: "thuận vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn" àh

Chia sẻ trang này