1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao bây giờ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi promisepromise, 19/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. promisepromise

    promisepromise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Từ sau nụ hôn đầu đến giờ cáo của mình tự nhiên trở lên lạnh nhạt và hờ hững đi nhiều, hix. Chẳng biết cáo đg suy nghĩ gì nữa. Đã 2 hôm nay rồi cáo hok chịu nghe điện thoại của mình gọi và cũng hok nhắn tin lại cho mình nữa, mình rất là lo vì đây là lần đầu tiên mình yêu thật 1 người. Xung quanh mình có rất là nhiều vệ tinh nhưng mình không có cảm giác gì cả, tất cả suy nghĩ tâm tư đều hướng về cáo hết rồi.........Bây h mình rất cần 1 lời khuyên, liệu rằng mình có tiếp tục nhẫn nhịn và tin vào tình yêu mà cáo đã dành cho mình nữa ko?
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôn thế nào đó, làm cáo nó sợ rồi, hoặc là mục tiêu của cáo đề ra là đc hôn rồi dừng lại, kiếm mối khác ;))

    Giỡn thôi [:D]

    Mới có 2 ngày thôi mà đã xoắn xít lên thế à.

    Để từ từ coi sao đã chủ tóp ơi.

    Trước đây mình cũng bị y chang thế này.
    Nhưng mình phải chờ cả tuần kìa.
    Đến khi gặp nhau, mới vỡ lẽ ra là em nó đi về quê
    với gia đình vài ngày, mà lại quên, quăng đt ở nhà.

    Chắc em nó gặp vấn đề gì đó nên mới thế.
    Vài bữa nữa, gặp em nó rồi hỏi, coi sao rồi tính tiếp.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ủa , sao không phi thẳng đến nhà mà gặp ? Gặp mà vẫn lạnh lùng thì phải xem lại
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Cáo đang muốn cậu phải rối rít lên 1 tí, quan tâm đến e nó 1 tí, nghĩ về em nó nhiều hơn... theo mình đoán thì chắc thời gian cậu kưa đổ cáo khá là nhanh chắc 4-6 tuần, với cáo thì chia làm 2 kiểu, 1 là kéo dài thời gian thử thách ban đầu, khi nhận lời yêu thì cũng không còn nhiều cái phải thử thách nữa, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Trường hợp 2 là ban đầu cáo gật đầu rất nhanh, nhưng thường kéo dài thời gian thử thách sau này khi có cơ hội, cuộc sống tương đối ngột ngạt... nói chung là sẽ có nhiều cái nữa để cậu phải đau khổ, suy nghĩ và xin tư vấn đấy. Lời khuyên là cứ tiếp tục thôi... những cái còn lại tự tìm hiểu dần dần :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à quên trường hợp 3: là em nó coi cậu như công cụ giải trí, trường hợp này thì thường chỉ những bác nào gà quá mới không nhận ra, và cũng không tư vấn nổi, để đời tự dạy...
  5. promisepromise

    promisepromise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thời gian mình hạ gục cáo khá nhanh, chưa đầy 1 tháng. Cáo bị bố mẹ quản lý khá chặt cho nên thời gian bọn mình gặp nhau tương đối hiếm. Cáo không đòi hỏi ở mình quá nhiều, lúc nào cáo cũng chỉ muốn học và học. Có khi nào cáo bị hoang mang trước sự tấn công của mình không? Bây h mình nên tiếp tục duy trì cường độ hay giãn cáo ra, để cáo có thời gian suy nghĩ hả bạn? Trường hợp 3 thì không thể nào sảy ra đc, bởi vì........ nếu cáo muốn lợi dụng mình thì đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để ra tay, nhưng cáo lại đg im lặng....... lạnh nhạt......... hờ hững.hixx
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nói thế rồi mà vẫn phải hỏi lại à [r23)]tất nhiên phải cho em ý cảm nhận được dù chỉ một chút là cậu thật lòng chứ... đừng nhầm lẫn giữa giai đoạn tán tỉnh và chăm sóc tình yêu mà hầu hết gà nhà mình hay mắc phải khi đi xin những lời tư vấn quạt mo...nói chung là bạn nên tự biết cách suy nghĩ logic và tự giải quyết vấn đề, chẳng ai đi theo giúp hết mọi việc được đâu, đặc biệt lại là tình đầu thì còn nhiều gian nan lắm, hãy cứ từ từ mà nếm trải [:D]... lời khuyên là hãy thật lòng, kìm chế cảm xúc cá nhân, nhưng không đánh mất phong cách của mình, cái gì cũng vừa phải, hợp lý... (hơi chung chung, nhưng cái này có bắc thang lên hỏi ông trời cũng chịu [:D])
  7. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Sang nhà nó chơi xem thế nào nhé.
  8. promisepromise

    promisepromise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu dễ dàng sang đc nhà nhau chơi như thế, thì mình dám đảm bảo cáo thành phụ nữ từ lâu rồi!
  9. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Thế khó khăn ra làm sao? thông tin ít tý thể bảo xúi dại nhau kiểu gì đây??
  10. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: Đi lấy cao răng + kiểm tra tổng thể cơ quan hô hấp đê!

Chia sẻ trang này