1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaka91, 09/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LaLiar

    LaLiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ cho riêng mình bạn ạ... Bạn có chắc khi cho rồi, anh ta vẫn tha thiết với bạn không? Những người con trai như vậy không đáng tin đâu... Thà đau khổ một tí, dứt khoát chia tay, còn hơn hy sinh hết đời mình rồi sau này lại tự mình gánh hậu quả... Can đảm mà rời xa anh ta đi bạn ạ... Cứ đến trước mặt anh ta mà nói thẳng: "Với em chuyện đó rất quan trọng... Anh có thể đòi hỏi em nhiều thứ, nhung chuyện đó thì không... Nếu anh đặt chuyện đó lên bàn cân, cho hoặc chia tay, nghĩa là tình yêu của anh chỉ là sự lợi dụng về thể xác... Đến mức này thì chúng ta chia tay thôi....". Nếu anh ta đồng ý thì mình nghĩ bạn không nên luyến tiếc làm gì nữa... Nói chia tay trước là điều tốt nhất cho bạn thôi.... Mong bạn sớm vượt qua
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu nhau và tin tưởng nhau, có ý muốn sẽ cưới thì tôi nghĩ việc đòi hỏi này cũng là điều dễ hiểu thôi. Đàn ông thường có tâm lí thích được làm chủ, được sở hữu và khám phá mà. Nếu có QH thì nhớ có biện pháp an toàn, xã hội bây giờ định kiến về cái đó cũng tuỳ từng người thôi!
  3. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    ớ, câu trả lời hay nhất trong ngày! hehe :x vote
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trên đây chắc toàn các chị lớn tuổi đưa những lời khuyên sách vở bổ óc kinh điển.

    Anh cũng chả muốn nói, có câu chuyện ngắn, share với em gái nhỏ đọc cho vui:

    "Anh ấy và cô quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Lần đầu họ gặp nhau khi anh 18t còn cô 16. Sắc đẹp của cô nức vốn nức tiếng cả vùng, cả khuôn mặt, dáng người đặc biệt là tính tình của cô k ai mà k thích. Còn anh chiều cao vượt trội, tướng tá phong độ, trình độ học vấn cao làm cho anh lúc nào cũng là hot boy, k ai k biết. 2 người gặp, tuy k phải tiếng sét ái tình, nhưng đều cảm mến nhau từ đó. Thế là sau thời gian tìm hiểu ban đầu, anh lên TP lớn đi học ở 1 trường rất danh tiếng, cô ở dưới tỉnh, 2 người tiếp tục liên lạc. Anh đeo đuổi cô bằng cách lãng mạn nhất có thể, anh cho cô những thứ mà mọi cô gái khác chỉ dám mơ được anh ban phát 1 phần, sau 1 năm, 2 người đã chính thức hôn nhau, k nói cũng biết tình yêu ấy đẹp như thế nào. Khi anh chở cô đi chơi, mọi người ngoài đường nhìn vào rõ bằng cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ.

    Mọi chuyện xảy ra khi cô cũng lên TP theo anh 2 năm sau đó. Cũng vì anh là người đã có nhiều thành công, ưu điểm, anh đam mê mọi việc phải thật tốt đẹp, thật trọn vẹn, kể cả tình yêu. Cô lúc ấy 18t trăng tròn, người tươi xinh, căng mọng. Anh ấy 20t, thể lực sung mãn, tràn trề nhựa sống. Mỗi lần đi với cô anh hạnh phúc với tình yêu, đồng thời cũng rất rạo rực trong người. Anh muốn có cô. Đối với một người tư tưởng thoáng như anh, đấy là chuyện thường. Nhưng cô thì khác, cô nói gia đình cô không cho, bản thân cô theo đạo giáo lại càng nghiêm, cô tự hào toàn thân của cô trước khi gặp anh là vẫn còn nguyên si, cô thik cái gì đẹp đẽ, hoàn mỹ, chỉ có anh hôn hít, nắm tay làm tróc bớt si của cô.

    Và rồi chuyện đấy cũng xảy ra, cãi vã rồi 2 người chính thức chia tay, cuộc chia tay mà những người bạn của họ ai cũng tiếc. Nhưng mà anh vẫn rất yêu cô, chính vì cách cô giữ trinh tiết đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy, làm cho anh thấy cô thật hoàn hảo, anh càng yêu cô hơn. Vì thế anh đống ý quay lại với cô. Nhưng mà mỗi lần gần cô, anh càng yêu cô, anh càng k chịu nổi mình, đối với anh việc có được cô từ khi nào k chỉ là bằng chứng của tình yêu, của sự phù hợp mà còn là một mong ước của anh. Thế nhưng cô vẫn cố chấp: "em muốn giữ thân trong trắng cho anh", "em k muốn vấy bẩn mình", "chỉ tới khi mình đám cưới" ... Cô k lừa dối anh, những hành động của cô cho thấy, cô tôn thờ chuyện đấy. Cuối cùng, chuyện gì đến đã đến, sau nhiều lần chia tay, tái hợp 2 người chính thức tan rã khi anh đi du học.

    Vì cô mà ở nước ngoài anh đã có thời gian cô đơn cực kỳ, vì cô anh bỏ qua biết bao cô gái. Thế nhưng tháng 7 năm nọ khi về chơi, điều anh biết được là cô k ra đón anh ở sân bay. Cô tìm nhiều cách tránh né anh. Rồi anh biết được, thời gian anh về thăm cô. Cô đi du lịch riêng với bạn trai mới của mình !! Tan nát! K gì có thể diễn tả sự thất vọng đấy. Anh còn biết được rằng, sau thời gian chia tay anh, hầu như mỗi tháng cô ngồi sau xe một người đàn ông khác nhau! Sau đấy, anh nhận được tin nhắn của cô, cô than vãn là khoảng thời gian đầu tháng 7 anh về, cô đang đau đớn vì kết quả học tập, cô k muốn đi ra đường, cô k ra đón anh được, cô k dám gặp mặt anh!! Chém bão ah. Có lời nói dối nào đỡ thô hơn thế nữa k em?

    Đau khổ vì chia tay? Vắng người yêu trong thời gian dài? Hoàn cảnh thay đổi? ... anh k biết, k biết cái nào là lý do cho hành động của cô, nhưng có một điều anh chắc biết, cô đã thay đổi, cô không còn là ngọc nữ trước đây nữa, cô đã k còn cái màng vật lý ấy mà cả cái tâm hồn, cái lý luận làm anh say đắm. Với anh cô bây giờ đã k còn gì xứng đáng nữa.

    Sau khi chia tay cô, anh đã cặp với k biết bao nhiêu cô gái nữa. Mỗi cô xuất phát khác nhau, đẹp xinh k giống nhau và tình cảm mức độ cũng khác. Nhưng với tất cả các cô đấy, anh cuối cùng cũng dẫn vào nhà nghỉ. Và sau khi chia tay, chả có ai anh oán trách, và cũng chả có ai oán trách anh cả. Còn cô thì sao? Từ những hình ảnh mới nhất anh biết được, những người bạn trai gần đây của cô càng ngày càng béo ú, mặt mũi càng kệch cạng ... Họ yêu cô hơn chăng? trời biết, anh cũng chả care, điều duy nhất họ có hơn anh, một chiếc xe hơi. Đấy cũng là mục tiêu phấn đấu của anh, một chiếc BMW, và với bé bạn gái 9x hiện nay của anh, chạy qua nhà cô, chào cô một tiếng vậy ...

    Cuối cùng, cô có suy nghĩ gì không? có hối tiếc gì không? ước muốn gì không? vài hôm trước cô chat với anh trên IM, với bản tính của cô, anh hiểu cô đang muốn gì ... nhưng, vẫn như trên, anh k care, rảnh đâu. Còn anh, điều anh hối tiếc, sao lúc trước mình gà quá, mình yêu thật tình quá, mình k làm chủ mình nổi ... Nếu khéo léo hơn, thì có lẽ anh đã có cô, anh k làm mất một tình yêu hoàn hảo, có hoàn hảo chăng? cuối cùng anh cũng chỉ muốn cái màng đó thôi! còn k phải? cuối cùng anh chỉ là thằng khốn nạn thôi !..."
  5. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều cách để giải toả tâm lý cho bạn trai mỗi khi a ta đòi hỏi, trong trường hợp mình chưa sẵn sàng để tiến tới một cách QHTD ngiêm túc, tuy nhiên cách làm này chỉ giải quyết được trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, khi bạn chưa biết rõ về a ta, như chưa gặp gia đình a ta, chưa hiểu về công việc của a ấy, và các mối quan hệ cũ của a ta...thì việc tránh là rất cần thiết, nó không những tốt cho bạn và còn cho nhiều người trong gia đình bạn nữa, đừng thả bò ra rồi đuổi, thực ra mình là đàn ông lên rất hiểu tâm lý của đàn ông khi ở cạnh bạn gái mình, tuy nhiên việc để thoả mãn nhu cầu của cả hai là một điều mà cả hai cùng phải cố gắng, bạn lên chịu khó đọc sách báo, tài liệu để hiểu thế nào là QHTD an toàn, ngoài ra cùng nhau trao đổi thẳng thắn với a ta để ca hai cùng sẵn sàng khi mối quan hệ đã đến độ chín, một điều bạn cần phải hiểu: một người đàn ông fải biết lo cho mình thì mới lo được cho người khác, còn fụ thuộc vào gia đình chưa tự lập thì chưa thể lo được cho người khác đâu. theo quan điểm cá nhân mình thì khi công việc 2 người đã ổn định thì hãy nghĩ đến chuyện đó, thời gian còn đi học thì hãy tập trung vào sự nghiệp đã, thời gian vẫn còn nhiều cho cả hai người!
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32

    Thứ 1 : Bỏ ngay những suy nghĩ theo lối tiểu thuyết , phim ảnh , đừng quá tin vào những thứ như thế .

    Thứ 2 : Hãy suy nghĩ xem , cái bạn thật sự muốn là cái gì ? Là tình yêu hay là sự trong sáng .

    Nếu là thứ tình yêu mà bạn giữ lấy nó bằng cách phải dâng hiến cái ********** thì tốt nhất là bạn nên chia tay . Tình yêu nó ràng buộc với nhau bằng tình

    cảm chứ không phải là thể xác .

    Thứ 3 : Nếu mà chỉ vì k đc QH mà anh kia đòi chia tay , để đến nỗi bạn đau khổ thì tôi nghĩ bạn nên xem xét lại anh ta . Anh ta chỉ biết đến cái ham muốn

    của riêng cá nhân anh ta mà anh ta quên rằng là : còn phải biết quan tâm đến cảm xúc của bạn . Anh ta đâu có trân trọng tình yêu gì đâu , đòi quan hệ

    k đc thì lấy tình yêu ra để mặc cả . Buồn cười thật , có người mong muốn có tình yêu còn chẳng đc , thế mà có ng có đc nó rồi thì sẵn sàng lấy nó ra để đặt

    cược , để trả giá .

    Hay là anh ta muốn thử máy trước khi khời động đây ???
  7. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Không thể hiểu nổi tại sao ty lúc nào cũng liên quan tới vấn đề QHTD kia >":P.Nói vậy nhưng đừng nghĩ như thế dần dần sẽ quên được thôi :).Nếu anh ấy chán cậu, muốn chia tay chỉ vì cậu không đồng ý làm "chuyện đó" thì chấm hết luôn khỏi phải nghĩ [:D]

    Đồng ý quan điểm này :)
  8. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    em này kô phải sói, câu hỏi như trong sách ý, nếu em hay hoc sách hay báo thì có nhiều cách mà. nhiều ae trên này tư vấn quá đứng luôn, em phải mạnh mẽ nên yếu đuối như thế thì kô làm gì đc đâu, nc vơi người yêu là rất yêu nhưng muốn giữ đến ngày cưới này và học thêm nghệ thuật QHTD an toàn, BJ hay HJ điêu luyện vào/// nếu thằng đó vẫn muốn hơn nữa thì bỏ đi, đảm bảo thằng này chỉ lợi dụng thoả mãn thôi
  9. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cho nó kai chơ`.im.........TR..........Y.........M. cho anh so dt cua nó.bố láo ăn cắp y' nó là ăn xong good by đấy
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Mình nghĩ bạn chủ top đừng để mất cái "ngàn vàng" vì theo mình thấy anh ta có dấu diệu chỉ muốn quen bạn chủ top chỉ để QHTD thôi, mình đảm bảo QHTD xong rồi là anh ta sẽ say goodbye đấy! Tốt nhất hãy chia tay với anh ta, người như vậy ko xứng đáng cho bạn đâu!

Chia sẻ trang này