1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao bây h ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roccobarocco, 27/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em phải làm sao bây h ???

    em và bạn í mới yêu nhau được vài ngày sau 1 thời gian làm bạn với nhau khá lâu
    chưa yêu thì cảm xúc nó tràn trề ,em cứ nghĩ rằng khi em và bạn í yêu nhau rồi hẳn sẽ vui lắm .vì 2 chúng em rất thích nhau ,khi đó chỉ chờ ng ta tỏ tình nữa thôi .
    đến bây h khi đã yêu nhau đưọc 5 ngày ,từ lúc nhận lời yêu bạn í đến bây h em luôn cảm thấy có 1 khoảng cách nào đó ,1 bức tường vô hình nào đó khiến cho 2 đứa ko thể tiến lại gần nhau
    bạn í bình thường gặp mặt ,nói nhiều ,gọi điện nói cũng nhiều nhưng nhắn tin thì đặc biệt là cụt lủn.ngày xưa khi chưa yêu nhau đã đành ,đến bây h vẫn như vậy .
    liệu có phải là do em tự tưởng tượng ra hay ko .nhưng em cảm thấy ngày xưa khi chưa yêu nhau ,vui hơn bâyh
    em phải làm thể nào đẻ xoá bỏ cái suy nghĩ đó .để em lại thấy thích bạn í nhiều như ngày xưa .ko hiểu bạn í có cảm giác giống em ko nữa .
    giúp em !
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cô này chắc là tuổi teen bà kon nhỉ?!
    Khả năng cô em bị nó lừa, nó bem xong rồi nó định giãy là rất cao.
    Thôi thì quên kon người tệ bạc ấy đi cho nhanh, rút kno để lần sau khỏi bị lừa khổ thân!
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn trai em chưa tỏ tình thì em còn mải băn khoăn xem cậu ấy thích mình đến mức nào. Bây giờ khi đã hai năm rõ mười rồi thì em sẽ có sự đánh giá khách quan hơn, mà con người ai chả có nhược điểm chứ. Hơn nữa khi em nhận lời yêu ai đó chắc chắn em sẽ có sự băn khoăn lo lắng liệu mình quyết định như vậy có vội vàng không, biết đâu mình sẽ chẳng kiếm được anh chàng khác ngon hơn ấy chứTất cả những điều này sẽ làm mất đi sự hồi hộp và lãng mạnh vốn có của tình yêu. Nhưng em cứ yên tâm, giai đoạn này qua cũng mau thôi. Còn muốn tình yêu bền vững thì chỉ một mình em cũng không quyết định được. Tình yêu cần sự vun đắp từ cả hai phía. Và chắc chắn một điều như thế này: yêu cũng cần phải học.
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bé thế này yêu đương làm gì cho khổ ra, cứ giữ cái ý nghĩ thích thích ấy trong đầu có khi lại hay hơn là bày tỏ ra, mất hết cả tự nhiên cũng như dính thêm ràng buộc em ạh.
    Nhiều lúc, không fải cứ tiến tới đã là hay đâu.
  5. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    2 em đang trong quá trình thay đổi mối quan hệ,sẽ có những khoảng cách mới tạo ra,đại loại như là quá độ ấy,cả 2 cùng thích nhau,thì gặp nhau nhiều và nói chuyện nhiều khoảng cách ấy sẽ mất dần và các em sẽ tìm được những cảm jác gần gũi vui vẻ trong tình yêu!
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    cái này người ta gọi là tò...mò, thích...thú thoai chứ chưa phải iêu đâu em ợ...cảnh giác đừng để nó mò vào cái chỗ em thích thú nhá thiện tai...thiện tai...
  7. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em chẳng thể hiểu nổi em nữa
    em muốn xoá bỏ cái cảm giác đấy
    ngày trước khi chưa yêu nhau ,thì chẳng bao h để i hoạc bận tâm là bạn í làm gì ,với ai ,chỉ cần đến tối nt gọi điện nói chuyện với em là đủ
    bây h ,gần như đến thời gian dành cho em cũng chẳng có ,nói chung là em cảm thấy như kiểu chưa phải là yêu nhau í
    em đang tâm trang nên nói năng lung tung ,chẳng ra đâu vào đâu cả,
    em chi biết em có 1 cảm giác khó tả,em có nên nói thẳng với bạn í hay ko?
    bắt đầu thấy tiếc 1 tình bạn đẹp .chán quá
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    yêu rồi duy trì và nuôi dưỡng tình yêu mới khó bạn ah! Đây là lúc thử thách tình yêu của bạn đấy! Yêu hay ko là ở lúc này, hay dở của nhau cũng bộc lộ ở đây
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Đấy! chuyển từ tình bạn lên tình yêu là nó nhiều bước phức tạp lắm chứ có phải đơn giản là nhận lời yêu nhau rồi thay đổi cách xưng hô đâu
    Anh sẽ chỉ cho em các bước nhé
    bước 1: tối nay là T7, 2 đứa rủ nhau vào nhà nghỉ, nằm trên giường nắm tay nhau, nói chuyện cởi mở (muốn làm j thì làm)
    nếu bước 1 vẫn ko cải thiện đc quan hệ thì áp dụng bước 2
    bước 2: áp dụng như bước 1 thay màn nắm tay = ôm nhau
    nếu bước 2 vẫn ko cải thiện đc quan hệ thì áp dụng bước 3
    bước 3: bỏ mie đi, như thế mà còn ko đc nữa thì nói làm j
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thử xa nhau 1 tháng xem thế nào??

Chia sẻ trang này