1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao?Các cao thủ vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nlp123, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nlp123

    nlp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao?Các cao thủ vào giúp em với

    Trước đây em có theo đuổi một cô bé rất dễ thương nhưng em gà quá ( đủ các chứng bệnh mà Quaker kể) nên càng ngày cô ấy càng ko quí mến em như lúc ban đầu nói chính xác là lúc đó cố ấy cũng hơi ghét em. Sau đó cách đây 3 tháng em được một vị quân sư tư vấn là bơ cô ấy đi, ko thăm hỏi chăm sóc vồn vã như trước, đối xử bình thường như bao người bạn khác... thế là em làm theo và kết quả là : Cách đây vài hôm em có điện thoại hỏi thăm nhờ chút việc cô bảo thẳng là giờ cô bận lắm từ nay đừng gọi điện thoại hay nhắn tin gì nữa cô ko nghe đâu? Em xin thề là từ lúc được tư vấn em gọi hay nt cực ít, cỡ1-2 tuần/lần rủ đi chơi(lần nào cô ấy cũng kêu bận mặc dù tối đó cô ấy ở nhà) hoặc hỏi thăm vớ vẩn vài câu và kết thúc (chừng 2-3 minute). Em hỏi lại là có chuyện gì mà bận vậy? Cô ấy lại bảo chẳng có chuyện gi cả? . Em thắc mắc và hỏi xem em có làm điều gì mất lòng cô ấy ko mà cô ấy nói chuyện như thế? Các bác biết cô ấy trả lời sao ko? Cô ấy bảo em xem lại xem 3 tháng qua em làm chuyện gì thì tự phải biết chứ hỏi cô cũng ko nói đâu! . Báo cáo em chỉ làm như bác kia tư vấn và hoàn toàn ko nói hay làm bất cứ điều gì để cô ấy giận cả. Chuyện này em hoàn toàn pó tay đành post lên đây các bác chỉ em phải làm sao bây giờ? Àh cô bé của em cực xinh, suốt ngày chỉ lo hoc ( sắp tốt nghiệp đại học bằng đỏ), tốt tính và quan trọng nhất hiện giờ vẫn chưa có giai tiếp cận gần bằng em cả còn em thì công việc nhà cửa ổn định có điều là về gái học tại trước lo học nên hoàn toàn mù tịt ( trình độ cỡ lớp mầm)
    Em cảm nhận thấy các đối thủ của em hiện giờ đã tiến ngang bằng với em rồi nhưng xin các bác tư vấn giúp em vụ này vì em vẫn chưa hiểu ý cô ấy nói và bước tiếp theo em phải làm gì bây giờ? Các bác đừng kêu em đi kiếm người khác nhé vì em thấy cô bé này tuyệt quá. Em sẽ pót tình hình chiến sự lên để các bác tiện tư vấn!
  2. ProQuan

    ProQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    1.Hình thức
    2.Tính cách, sự hài hước, hiểu biết
    3.Công việc, gia cảnh
    Bác cho điểm dùm em 3 cái đó của bác đi rồi anh em tư vấn tiếp
  3. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn nhưng mình phải khuyên bác bày keo khác thôi bác ạ
  4. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bác nhờ phải đúng "quân sư quạt trần" rùi, em nó đang tự ái đấy Bác àh bởi 1 người xinh và dễ thương như em nó (theo như lời Bác nói) mà lại có 1 thằng như Bác thờ ơ, dưng dưng với em nó, ý của em nó là muốn Bác quan tâm đến em nó nhiều hơn.
    Hãy thể hiện mình là 1 nguời đàn ông chu đáo, biết quan tâm, biết chia sẻ, biết lắng nghe và thật lòng với em nó thì em tin rằng Bác sẽ thành công.
    Chúc Bác sớm tìm thấy hạnh phúc. Thân ái!
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bớt thần tượng gái đi. Cưa = cái đầu, hạn chế tình cảm thôi. Giờ cứ xây dựng lại từ đầu, thể hiện nx điểm mạnh của mình một cách tự nhiên, tự tin (ko phô quá), còn lại để gái chọn.
  6. phongvan2000

    phongvan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    MÌNH CŨNG KHÔNG BIẾT NÓI THẾ NÀO
    NHƯNG CÁI J ĐẾN THÌ NÓ SẼ TỰ ĐẾN THÔI BẠN Ạ
    CÒN NẾU KHÔNG ĐƯỌC THÌ ĐỪNG NÊN CỐ GẮNG VÔ ÍCH
    NẾU NHƯ NGUỜI BẠN GÁI ĐÓ NGAY LÚC NÀY ĐÃ KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI BẠN THÌ BẠN ĐỪNG HI VỌNG NHIỀU QUÁ
    NẾU NHƯ BẠN CÓ CỐ GẮNG CHIẾM ĐUỢC CẢM TÌNH CỦA NGUỜI BẠN ĐÓ THÌ MÌNH CŨNG KHÔNG DÁM CHẮC LÀ BẠN CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ GIỮ CHO TÌNH CẢM GIỮA 2 NGUỜI CÓ BỀN LÂU HAY KHÔNG
    ĐÓ LÀ SỰ THẬT ĐẤY.ĐÃ 3 THÁNG RỒI MÀ VẪN CHỈ LÀ MỐI QUAN HỆ ĐƠN THUẦN THÔI THÌ CŨNG KHÓ NÓI LẮM
    THÔNG CẢM RẤT NHIỀU VỚI TÌNH CẢNH CỦA BẠN TRONG LÚC NÀY
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Cái này thuộc về thợ cưa roài, ko phải ai cũng áp dụng được dù ai cũng biết.
  8. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác 1 câu là bày keo khác đi, kinh nghiệm của em cho thấy thế này là hết hi vọng roài ( trừ trường hợp bác cao thủ cỡ Quarker, mà cỡ ông này thì ko bao h để bị đến thế này ) nhiều khi gái xinh và giỏi nó biết giá mình lắm, nó thấy ko hợp với bác nó sẵn sàng cho bác nghỉ mặc dù nó chưa có thằng nào khác cưa
  9. thanhbinh_net34

    thanhbinh_net34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất khi tán gái là bạn phải thể hiện được chính mình, dùng bản lĩnh của bạn để gây ấn tượng trước bạn ấy vì ở con gái quan trọng nhất là sự cảm nhận. Cua gái , vấn đề ko phải là time, tiền bạc mà bạn phải biết thể hiện tấm lòng, sự nhiệt tình đúng nơi đúng lúc. Bạn thua người ta về 1 mặt nào đó thì nên tránh đừng để người ta chú ý về mặt đó và cố gắng tìm được điểm nổi trội của mình để cuốn hút người ta.
  10. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cho bác này 1 lời khuyên nhé ,
    Nếu cảm thấy lệch nhau về học vấn thế thì ko nên tiếp tục đâu
    Như em ở cỡ ko xinh , ko fải giỏi xuất sắc jì mà còn ko thik những cái đuôi trình độ " lớp mầm " thì cô kia chắc .....
    Kể cả có tương đương trình độ , mà cak nói chuyện tẻ nhạt , vô vị , em cũng ko hấp thu nổi , , Nhiều khi do đặc thù là dân học Ngoại Ngữ , em vẫn cười nói vui vẻ với loại đối tượng này , nhưng .... ánh mắt em chỉ trực nhìn ra cửa
    Con gái mà học giỏi , sống có lập truong` lắm , họ có cả tham vọng và kì vọng về 1 ng` đàn ông ko ngừng nỗ lực xây dựng sự nghiệp nữa
    Họ sống ko chỉ bằng trái tim mà còn bằng lí trí nữa , thé nên anh đừng lãng phí thời gian kưa kéo làm ji`

Chia sẻ trang này