1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao?Các cao thủ vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nlp123, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời của cô bé này là khá hay .,thế mà sang làm loạn cả box bk lên nữa ....
    Tớ nghĩ bạn chủ topic cứ bình thường mà sống thôi có quan tâm đến người ta thì quan tâm nhưng mà quan tâm nhiều quá kẻo người ta kiêu đó .Mình không khuyên bạn đi kiếm cô khác nhưng cô ý chắc là không phải duy nhất chứ
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Em này có vấn đề về đọc hiểu àh ? Ông chủ topic kia nói là trước lo học nên về gái ông ấy ko nắm vững tâm lí, ko biết cách kưa.. trình độ tán gái của ông ấy chỉ ở lớp mầm chứ có phải ông ấy trình độ văn hoá lớp mầm đâu.
  3. beobeo2006

    beobeo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là gà,
    Em nó đang bị tự ái vì tự dưng chú bỏ bê nó.
    Giờ đang giận chú đấy nhưng qua lới nó của em gái ấy, thấy là em gái vẫn có cảm tính với chú.
    Lúc này nó đang làm kiêu thử thách để xem chú quan tâm nó đến đâu.
    Hãy kiên nhẫn, quan tâm đến em nó mặc cho nó có nói gì đi nữa.
    Chứng minh là mình rất thật lòng với em nó.
    Nếu yêu thật lòng thì đừng nghe lời mấy chú quân sư quạt mo. Đến lúc cả hai không đến với nhau được rồi thì hối không kịp.
    CHúc chú thành công.
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ko bít ai gà
  5. nlp123

    nlp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ProQuan 1.Hình thức
    2.Tính cách, sự hài hước, hiểu biết
    3.Công việc, gia cảnh
    Bác cho điểm dùm em 3 cái đó của bác đi rồi anh em tư vấn tiếp
    Ờ quên mất em chưa giới thiệu kỹ về bản thân mình:
    1. Em hình thức bình thường, cao 1m65, trước có tập tạ nên người cũng tàm tạm, 25 tuổi.
    2. Em là người theo nhận xét của ngay cô ấy lúc ban đầu của em là vui tính, dễ gần bởi vậy trước khi càng ngày cô ấy càng chán em thì em với cô ấy tâm sự đủ điều ( báo cáo hiện giờ cô ấy đã khai báo cho em biết tất cả những gì thuộc về gia đình họ hàng cô ấy, thậm chí cô ấy có ông bác ly dị vợ rồi con cái sống ra sao cô ấy cũng kể cho em nghe) đó là giai đoạn tình cảm nhất nhưng lúc đó em như một người bạn để cô ấy tâm sự. Nhưng em đã bỏ qua giai đoạn ấm nồng đó rồi cuối cùng cô ấy ít nói chuyện với em nữa rùi tới chán, ghét và cũng là lúc em tìm quân sư kia và.......
    Còn về vấn đề hài hước thì nói chung em cũng tàm tạm tại hồi đi học em cầm đầu phong trào của lớp từ 1- hết đại học, hiểu biết về mặt xã hội tương đối ( hồi ấm nồng em có rủ cô ấy đi coi nhạc giao hưởng cô ấy bảo nhạc vậy mà kêu hay rùi bảo em chỉ cách nghe em pó tay) . Àh quên đặc biệt em rất ghét nhạc vớ vẩn thời nay. Chỉ có vấn đề về con gái là số không, em thực sự rất nhi đồng vấn đề này.
    3. Công việc : em hiện giờ là chủ 1 công ty tư nhân, nhà cửa đàng hoàng, làm đủ sống, em ko ở nhà với các cụ mà ở một mình một nhà, cuối tuần có về thăm mọi người.
    Gia đình em thì rất nề nếp, bố là GS.TS làm trong một cơ quan nhà nước, mẹ thì ở nhà nội trợ tại em còn 2 đứa em nhỏ. Về mặt yêu đương thì 2 cụ cực kỳ thoải mái. 2 cụ bảo em muốn yêu ai, cưới ai là việc của em. Nhớ hồi học đại học thấy em chẳng quan tâm gì đến yêu 2 cụ còn khuyến khích, đi giới thiệu lung tung cả, thậm chí còn chê em kém là học đại học mà ko có người yêu là quá kém. Nhưng em chẳng để ý gì cả bây giờ mới toi
    Em vẫn theo dõi kỹ các lời khuyên của các bác. Thực sự đây là lần đầu tiên em mới bắt đầu yêu bởi vậy mong các bác và các cao thủ hướng dẫn em. Em xin cảm ơn!
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, cái này có gì mà thợ cưa.
    Trong trường hợp của bác này, với profile vừa cung cấp thì có thể thấy các điểm mạnh là có sự nghiệp ổn định, vui tính và hài hước(theo kiểu bạn bè ). Mấy cái này rất đc điểm trg mắt gái, nhất là gái sắp tốt nghiệp đh nữa chứ.
    Song ngoài ra bác này có các điểm yếu là: thấp, m65 giờ là hơi thấp rồi, song cái này còn tuỳ thuộc vào chiều cao của gái; ít kinh nghiệm cưa gái và hiện giờ đã mất mối quan hệ tốt đẹp.
    Nhìn chung thì bác hoàn toàn có thể tự tin trc gái, mình là thằng đàn ông với bản lĩnh của mình. Cái ít kinh No cưa gái thì bác cũng đừng lo quá, bác đang tích luỹ kinh No đấy thôi. Còn gái đang ghét bác thì cứ thể hiện nét vui tính, đặc biệt là hài hước của mình (hài hước quan trọng lắm, một câu nói thông minh có thể thay đổi đc tình hình). Mà để hài hước thì bác nên bình tĩnh, tự tin, chứ vừa thấy thái độ của gái đã run như cầy sấy thì làm sao mà có thể nghĩ ra cái gì vui vui đc. Kinh No cá nhân em là cứ mang gái ra mà chọc, nhẹ nhàng thôi .
    Tư vấn vậy thôi, giúp đc bác tí nào thì giúp, ko thì cũng chẳng sao. Goodluck và nhớ cập nhật tình hình để còn theo dõi. Mà từ hôm đấy đến nay vẫn chưa liên lạc lại thêm đc phát nào à?
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nói chú đừng buồn, hình như hơi khó, nếu ko muốn nói là impossible....
  8. nlp123

    nlp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To bác Renevant: Em từ hôm bữa đến giờ vẫn chưa liên lạc lại tại cô ấy đã nói vậy em liên lạc lại cũng chẳng biết nói làm sao cho hợp lý! Các bác có cách nào chỉ em ko? Mấy hôm nay mải suy nghĩ chuyện này tới cty làm ăn chẳng ra hồn, chán quá !Còn về chiều cao 1m65 hơi hạn chế chắc em phải tới bệnh viện kéo xương thêm 15cm nữa nhá ! Thực sự lần đâu tiên yêu em làm hoàn toàn theo bản năng và mấy cái sách vở dạy nên em gọi dt, nt liên tục, cô ấy nhờ gì dù công việc bận kiểu gì em cũng bỏ đó để giúp cô ấy. Có lần nghe cô ấy bảo thích ăn trái trứng cá là ngay ngày hôm sau em cho công ty nghỉ sớm rủ mấy tay nhân viên đi hái trứng cá để tối đó mang tới cho cô ấy, nói chung các thứ bệnh mà quarker đã kể em phạm vào cả ! Chán! Em cứ nghĩ yêu là hết mình, dành hoàn toàn tình cảm cho cô ấy, chăm sóc hết mực. Bây giờ em cũng chẳng biết làm sao? Nt hay dt cũng ko biết nói như thế nào? Ngày xưa em cứ nghĩ chuyện yêu nó đơn giản giờ phạm vào rồi nó còn khó gấp vạn lần việc kiếm sống. Mấy ngày lễ này em sẽ online thường xuyên mong các bác giúp em cái! .
    Được nlp123 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 26/04/2007
    Được nlp123 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 26/04/2007
  9. phongvan2000

    phongvan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ làm như thế
    chiều chuộng quá.nên cô ấy chán bạn là phải thôi
    ông bạn chắc 82 à.thích cô ấy-nhưng không phải là mù quáng-chiều chuộng cung phụng đủ thứ
    bạn nên nhớ rằng :Dù sao mình vẫn phải là ĐÀN ÔNG
    cũng phải có khí thế và bản lĩnh của mình
    như thế bạn mới chứng tỏ rằng mình đáng đưọc bạn gái đó tin cậy-đặt niềm tin
    (CÔ BẠN ĐÓ BÂY GIỜ KHÔNG THÍCH VÀ TIN BẠN NỮA BỞI VÌ CÔ ẤY NGHĨ BẠN CHỈ LÀ CÔNG TỬ NHÀ GIÀU-ĂN CHƠI NHẢY MÚA THÔI- TIỀN KIẾM ĐƯỌC LÀ CỦA BỐ MẸ -CON GÁI NHÀ LÀNH ĐẤY-ĐỐT ĐUÔC TÌM CẢ HÀ NỘI CŨNG KHÔNG CÓ MẤY ĐÂU)
    đó là SAI LẦM TRƯÓC ĐÂY( THÔI BỎ ĐI-KHÔNG NÓI NỮA)
    CÒN BÂY GIỜ-muốn gây dựng lại NIỀM TIN của bạn gái đó
    đấy mới là ĐIỀU QUAN TRỌNG-CHỨ KHÔNG PHẢI CÒN LÀ CHINH PHỤC HAY TÁN TỈNH NỮA
    gây dựng lại NIỀM TIN để cho nguời bạn của bạn thấy có thể TÂM SỰ-TRAO ĐỔI lại như trước đây( ai bảo ông lại bỏ rơi nguời ta đến 3 tháng)
    làm đưọc như thế cũng tuỳ thuộc rất nhiều vào khả năng của bạn
    TÍNH HÀI HƯÓC-KỂ CHUYỆN-HAY THỂ HIỆN MÌNH QUA CÔNG VIỆC-( ÔNG BẠN LÀM GIÁM ĐỐC HAY J CƠ MÀ)
    NHƯNG CŨNG TỪ TỪ THÔI-KHÔNG NÊN VỒN VÃ QUÁ-MÌNH CŨNG CÒN CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA MÌNH NỮA CHỨ
    KHÔNG NÊN ĐẶT NHIỀU THỜI GIAN-TÂM CHÍ VÀO VIỆC NÀY
    THỬ HỎI VÀ TÌM HIỂU MÌNH VÀ CÔ BẠN ĐÓ CÓ CÙNG CHUNG MỘT SỞ THÍCH HAY THÓI QUEN SINH HOẠT GÌ KHÔNG-TÌM RA ĐIỂM CHUNG NÀY THÌ SẼ RẤT DỄ DÀNG CHO BẠN TÌM LẠI NHỮNG J ĐÃ MẤT
    NẾU LÀM ĐƯỌC BẠN ĐÃ CÓ THỂ VUỢT QUA GIAI ĐOẠN THỬ THÁCH NÀY RỒI ĐẤY
    Được phongvan2000 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 26/04/2007
  10. nlp123

    nlp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Phongvân! Tôi cũng ko biết bạn nghĩ gì khi nói tôi là công tử nhà giàu, ăn chơi, đú đởn hay phá phách tiền của bố mẹ! Đúng tôi công nhận là tôi đã sử dụng tiền của bố mẹ làm ra để sống và học hành. Xin hỏi bạn là từ lúc bé đến lúc lớn bạn có dùng tiền của bố mẹ ko ạ? Nhưng bạn đừng nói tôi ăn chơi, công tử, đú đởn gì đó tại vì tôi chỉ chú tâm vào việc học hành và làm việc , bây giờ tôi mới bắt đầu yêu và thấy khó và nhờ tư vấn giúp đỡ! Và cô ấy chẳng bao giờ nghĩ tôi như vậy vì cô ấy biết về tôi rất rõ, bởi vậy cô ấy mới tin tưởng kể hết tất cả mọi điều với tôi như vậy. Tất cả các lần nói chuyện với cô ấy tôi ko bao giờ đề cập tới công việc tại cái đó rất mệt mỏi, còn nếu cô ấy hỏi tôi ko khoe khoang hay thể hiện mình làm chức gì chức nọ mà chỉ nói với cô ấy tôi làm nghề này ở cty này ổn định và lương đủ sống. Thế thôi! Bạn đi làm sẽ hiểu ngoài giờ làm việc ra thì trong các khoảng thời gian còn lại đừng bao giờ đề cập hay nói chuyện tới công việc, ngày làm 8 tiếng đủ rồi! Bạn thấy đàn ông ai làm việc xong cũng muốn tập hợp bạn bè tán dóc, làm vài ly cho đỡ căng thẳng phải ko? Đó là cách giải tress đó! Trên đây tôi nói thực về tất cả bản thân mình như vậy mong mọi người giúp tôi chứ tôi ko khoe khoang gì đâu! Còn về tình cảm tôi gà thì bạn biết rồi mà ! Cảm ơn bạn nha! Tôi sẽ tiếp thu ý kiến của bạn!Nhưng giờ gọi dt hay nt cô ấy đã nói vậy tôi làm sao đặng bây giờ?
    Được nlp123 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 26/04/2007
    Được nlp123 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 26/04/2007

Chia sẻ trang này