1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao?Các cao thủ vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nlp123, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Spinky

    Spinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,em năm nay mới 21 tuổi nhưng kinh nghiệm xem ra ông anh còn phải học em nhiều đấyThằng em xin mạn phép chỉ cho ông anh một vài điều cơ bản từ kinh nghiệm bản thân để chinh phục cô nàng nhá.Ông anh cứ tự tin lên,đừng nghe mấy thằng xui dại mà từ bỏ,cái gì mình thích thì phải cố hết sức mà đạt được chứ.Trước hết em xin nói cái cách ông quân sư quạt mo của ông anh chỉ dạy là bơ cô ấy đi là hoàn toàn sai lầm,con gái là chúa hay suy nghĩ,tự dưng ông anh bơ cô ấy,kiểu gì cô ấy chả nghĩ là ông anh có cô khác hoặc thậm chí khinh cô ấy kiêu nên không thèm để ý nữa.Ông anh nói là cô ấy chưa có người yêu đúng không,nên dù không nói ra nhưng có một người con trai quan tâm các cô cũng thích bỏ xừ nên tự dưng ko dc quan tâm nữa ai mà chả tức.Nhất là ông anh lại là chỗ để cô ấy tâm sự.Việc ông anh cần làm bây giờ là phải nối lại quan hệ ngay lập tức,thằng em nghĩ tốt nhất là ông anh nên nói thật cho cô ấy biết nguyên nhân bằng cách gửi mail nhưng nội dung phải hài hước vào.Sao cho nghe vừa khổ thân vừa buồn cười ấy.Còn bây giờ cô ấy đang tức thì ko nên gửi tin nhắn hay rủ đi chơi bời gì nữa.Đây chỉ là cách của thằng em thôi,ông anh thấy hợp lý thì dùng.Tình hình sau đấy nếu tốt đẹp thì thằng em sẽ tiếp tục nói cho ông anh các bước để chiếm cảm tình cô ấy.Chúc ông anh thành công
  2. phongvan2000

    phongvan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    LẠI TỰ ÁI CÁ NHÂN RỒI
    BÌNH TĨNH ĐI BẠN-MÌNH ĐÂU CÓ NÓI BẠN LÀ CÔNG TỬ NHÀ GIÀU
    ĐÓ LÀ SUY NGHĨ CỦA CÔ BẠN CỦA BẠN THÔI
    VÌ BẢN THÂN BẠN LÀ GIÁM ĐỐC MÀ
    THỰC TẾ MẤY AI BIẾT ĐUỢC LÀ BẠN ĐI LÊN-THÀNH ĐẠT NHƯ VẬY LÀ DO 2 BÀN TAY BẠN LÀM RA VÀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ KHẢ NĂNG CỦA BẠN
    HAY LÀ CHỈ LÀ HỮU DANH-VÔ THỰC.DO MỐI QUAN HỆ CỦA NGUỜI THÂN CỦA BẠN MÀ BẠN MỚI CÓ ĐƯỌC
    CON GÁI NHÀ LÀNH-CÓ HỌC VẤN VÀ CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HOÁ VÀ HIỂU BIẾT XÃ HỘI THƯÒNG SẼ SUY NGHĨ NHƯ THẾ ĐẤY
    ( BẠN THỬ ĐẶT MÌNH VÀO CON NGUỜI CÔ GÁI ĐÓ VÀ SUY NGHĨ XEM MÌNH NÓI NHƯ VẬY LÀ ĐÚNG-HAY SAI)
    thế mình mới nói cô gái đó là THUỖC ĐỘC ỏ HÀ NỘI mà
  3. nlp123

    nlp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ùhm tôi được như vậy thì cũng một phần do sự giúp đỡ của mọi người đặc biệt là cha mẹ tôi nhưng phần lớn là do 2 bàn tay tôi làm ra ! Rất tiếc là ban nghĩ sai hoàn toàn vì cô ấy tin tưỏng tiếp xúc thân thiết với tôi một thời gian cơ mà. Thực sự một người con gái như vậy rất hiếm có điều là lại rơi vào lần đầu tiên của tôi! Chà đau đầu quá ! Đêm qua dang suy nghĩ mấy cách mấy bác ở trên bày cho mà ko biết như thế nào cho hợp lý
  4. Spinky

    Spinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà ông anh còn suy mới chả nghĩ.Không nhanh bị thằng khác nó cuỗm mất thì khổ.Em ý chả thiếu thằng theo đâu.Nếu ông anh thấy cách viết thư ko ổn thì dùng cách này xem:Ông anh nhờ ông quân sư quạt mo của ông anh đến gặp cô nàng kể lể rõ sự tình ông anh si tình ra sao,ông ấy "xui dại"ông anh như thế nào,ông anh dạo này "thê thảm" ra sao...Mà dặn ông ấy nói rõ là ông ấy tự hẹn gặp chứ không phải ônh anh nhờ.Thử cách này xem sao.Mà cho hỏi ông anh ở đâu ấy nhỉ.
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai lầm ở chỗ:
    - Đầu tiên hết lòng vì em sau đó lại bơ đi( Nói chung là hơi tiếc, sắp được rồi lại nghe quân sư quạt mo nói bơ đi). Làm như thế, cô bé kia nghĩ bạn không cần cô bé nữa. Nên chuyển sang giận thôi.
    - Giải quyết: Chỉ cần bạn quan tâm cô bé lại là được, nhưng phải chịu ghẻ lạnh trong một thời gian khá dài đó. Đầu tiên sẽ vấp phải phản ứng lạnh nhạt, sau một thời gian là ổn thôi
    Đừng đánh mất cô bé đó. Mình thấy cô bé đó được đó.
  6. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ah` , xin lỗi bác chủ topic, em đọc vội quá nên nhầm lẫn 1 chút về " trình độ lớp mầm" của bác

    Nhưng mà bác thử xem lúc cô ý ở cạnh bác , ng` ta có thấy thoải mái ko đã , với lại đúng là con gái phức tạp lắm
    + Bác quan tâm nhìu => ng` ta chán , kiêu , ko hi vọng ji` đâu
    + Bác quan tâm ít , ng` ta sẽ nghĩ bác ko yêu họ , hicc , po'' tay
    Giải pháp bi jo` : bác thử áp dụng 1 số fươngán như : send tặng nàng mấy bản music vui nhộn có , romantic có qua dt đi xem nào
    Cố thâu tóm cảm tình mấy nag` bạn thân của chị ý nữa

    Em thấy www.xinhxinh.com hay có nhg lời khuyên giá trị lắm , bác vô coi thử xem có học tập dc ji` ko
    Em kính bác 1 li nước lọc tạ lỗi cái tội đọc ẩu hom trc nha''
  7. nlp123

    nlp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã giúp đỡ nhưng cái cách gì bác trên kia chỉ là gởi mail thì ko được tại cô ấy trước giờ ko dùng mail, còn cách gởi mấy bản nhạc gì đó ngày xưa em cũng đã làm rồi!
    Ngày xưa em nói chuyện với cô ấy thoải mái, vui vẻ thế giờ dù có rất nhiều điều để nói nhưng khi nói với cô ấy giống như trả bài, ấp a ấp úng chẳng ra làm sao nghĩ mà nao cả cõi lòng! Em ngâm cứu kỹ mấy điều các bác đã chỉ rồi tiến hành chứ để lâu chần chừ đêm dài lắm mộng, nguy hiểm lắm
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hầy, trường hợp này cũng khó phết đấy.
    Đầu tiên để em nói về vụ trái trứng cá. Nhiều người bảo là sai, chiều quá, thậm chí bác quác cũng bảo ko nên, song em nghĩ khác. Cái cách mà bác đưa cho người ta thì chắc là sẽ giống như mọi người và bác Quác nhận xét: 2 tay dâng lên cho nàng, hi vọng nàng vui... Song cùng là quà và sự quan tâm của mình như thế, cách tặng lại phải tinh tế hơn. Lúc đấy bác phải làm như tình cờ có thì anh cho em hưởng lộc ké, thái độ phải phớt phớt, đùa đùa tí, vd: đến chơi, mang theo, rồi bảo: có người cho anh. Thích ko? thích thì cho vài quả, vài quả thôi nhé. Nói chung là để em ý vẫn hiểu là mình quan tâm, chiều, song cách thể hiện vẫn giữ được kiểu bất cần, hài hước. Chiêu thức của bác Quác tuy ghi vậy, song nếu áp dụng 1 cách cứng nhắc, ko biết biến hoá khéo léo, phù hợp với hoàn cảnh thì sẽ bỏ lỡ cơ hội ghi điểm, rồi lại quay ra đổ cho lý thuyết.
    Hoá ra là bác vẫn chưa liên lạc, thế tức là phạm vào lỗi cũ (thực ra bác cũng chưa chắc có phải vì ko liên lạc mà em ý giận ko, mới chỉ là phỏng đoán). Giờ cần phải liên lạc, thể hiện sự quan tâm lại, coi như bác đã bị lùi lại mấy bước, giờ cần phải tăng tốc tiến lên. Em ý bảo ko nghe, ko đọc tin nhắn thì mặc kệ. Tin cứ gửi, đth cứ gọi. Ko nhấc máy thì phải đến gặp trực tiếp thôi, nói chung là giờ phải quyết liệt.
    Thấp kiến vậy đã :D, giờ tuỳ bác quyết. GL.
  9. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho chú quá nhỉ! Rơi ngay vào lần đầu tiên cơ à?Vấn đề này phải nói là quá imposible anh ko đủ trình để phân tích giùm chú đành để các bậc cao nhân vào giúp .Em gái trên tuyệt vời lắm đó( theo lời kể của chú) hay chú send anh sdt em đó để anh tìm hiểu dùm rồi vạch cho chú nhá
  10. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo em Bác nên tự tin hơn nữa, gái nó ném cho mình cái gì thì cũng nhận hết, đừng mất nhuệ khí. Đến thẳng nhà gái mà gặp, đừng gọi điện hay nt gì. Chẳng có gái nào ghét người yêu mình đâu.

Chia sẻ trang này