1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao?Các cao thủ vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nlp123, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu thế này thì có vẻ là bắt đúng bệnh rồi nhỉ. Bây giờ đừng có rối lên, rồi lại tìm hiểu vì sao em giận để mà sửa sai,cũng chẳng việc gì phải giải thích, tỏ ra biết lỗi gì hết (vì làm quái có lỗi gì),.... Nói chung thế là hạ giá thành của bản thân, gái nó lại đc nước. Cứ tiếp tục chiến đấu với gái, em nó lạnh lùng thì gặp phải da mặt dày, hài hước cho em nó cười đc thì tốt. Cái vàng vàng mà làm cho tiếp tục đc thì rồi sẽ lại ok thôi. GL.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tín hiệu đáng mừng rồi đó.
    Khi giận dỗi con gái nói chuyện với mình nghe còn lạnh lùng hơn nói chuyện với người dưng. Vì vậy bạn đừng có nản. Cô bé chịu nói chuyện với bạn rồi là khả quan rồi.
    Mẫu con gái này thích kiểu người tán là phải quan tâm đến mình, chứ không phải mẫu người thích kiểu lúc quan tâm lúc bơ đi đâu.
    * Hướng giải quyết:
    - Trước bạn thường quan tâm cô ấy như thế nào? Bây giờ phải tiếp tục quan tâm như thế và hơn nữa.
    - Không nên đột kích bất ngờ vì dễ làm cho cô bé tức.Mà khi tức vớ phải cá thì phải chém thật lực. Khi đó có khi mình lại nản. Bạn hãy đến trước nhà cô bé gọi điện nói là: "anh đang trước của nhà em". Mấy lần đầu có khi cô bé nói là em không có nhà (có khi vẫn ở nhà, còn tức và kiêu một ít ấy mà bạn đừng có lo).Tuyệt đối không được níu kéo nói là "anh chờ em về nhé". Như thế càng mất điểm.Mà bạn phải nói giọng hơi buồn một chút: "Em cứ làm việc của em đi. Hôm khác anh qua nhé. Chúc em có một buổi tối vui vẻ"(đại ý bạn nên nói như thế, có thể thay đổi cho phù hợp với kiểu bạn hay nói). Thêm vài lần là kiểu gì cô bé cũng thấy mủi lòng. Con gái thường hay mủi lòng mà.
    - Thường xuyên nhắn tin nhé. Cô bé không trả lời cũng không sao.Nhưng mình chắc một điều là cô bé sẽ đọc. Dần dần cô bé sẽ thấy bạn quan tâm cô bé đó thật lòng. Dù bị ghẻ lạnh cũng không lùi bước
    Cố lên bạn!
    Được shadowy sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 07/05/2007
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, cái vàng vàng giống như là đi van xin lòng thương hại từ gái.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Toàn thấy gà qué tư vấn lẫn nhau. Tư vấn kiểu này chắc tôi cũng tán được quá.
    Thứ nhất ông này chẳng to cao đẹp trai xuất chúng gì, học hành cứ cho là sinh viên tiên tiến nhưng vẫn không bằng em kia ( sắp bằng đỏ). Bệnh tật dòng dã 3, 4 tháng trời, lại còn mời thầy cúng cô bơ, đúng là bó tay.
    Con người này đì đẹt ra sao ra sao gái nó biết chơ biết chọi.
    Công bằng nhé, chú biết khen nó ngon, thì nó cũng biết chê chú dở.
    Bản thân bé học giỏi, nhà lành, ít đàn đúm như thế là đã có sẵn định hướng. Chuyện tình cảm đối với nó, trước sau sẽ đến, nhưng không phải lúc này và sẽ không đến theo kịch bản mà các chú ở đây hay tưởng.
    Yêu đương kiểu gà gà thế này thì tốt nhất là cứ sến sịa chảy mủ vào có khi lại hay. Bắt chiếc người khác làm đàn ông, giở trò quan tâm, săn sóc cái con lạ hoắc ở đẩu ở đâu trong khi các cụ ở nhà không có lấy 1 câu hỏi thăm từ thằng quí tử vắt mũi chưa sạch.
    Túm lại xoá gà cho các chú này mệt lắm.
    .

Chia sẻ trang này