1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây !!! các anh giúp em với ....cáo cứ đánh đu em....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi taomao306, 26/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây !!! các anh giúp em với ....cáo cứ đánh đu em....

    Mình đang gặp một chuyện rất khó xử, mình có một người bạn cấp 3, tính thời gian quen nhau đã 9 năm rồi, thời còn đi học mình rất thích cô ấy nhưng không dám ngỏ, thời gian học ĐH bọn mình ít gặp nhau hơn và vẫn cứ bình thường như bạn bè.
    Khoảng một năm trở lại đây cô ấy chia tay người yêu. Bọn mình có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, một số lần đi chơi với nhau cô ấy cũng đã tâm sự rất nhiều chuyện riêng của cô ấy cho mình nghe, nói chung thời gian này bọn mình nhiều kỉ niệm đáng nhớ, hôm sinh nhật mình cô ấy có tặng mình một chiếc khăn cùng một tấm thiệp " yêu mình nhất quả đất", cũng hôm đó cô ấy có hẹn mình đi chơi, mình đã đồng ý nhưng đến tối thì thất hẹn, cô ấy đưa quà xong ra về, mình không biết tâm trạng của cô ấy lúc đó.
    Tết vừa rồi bọn mình cũng đi chơi với nhau, khuya về mình có nhậu sau và nhắn tin ngỏ lời với cô ấy nhưng bị từ chối. Bẵng đi một thời gian mình nghĩ đã cho qua hết, một lần tình cờ gặp cô ấy trên mạng, cô ấy nói hiện tâm trạng ko tốt muốn đi Sài Gòn chơi, mình ngỏ ý đưa cô ấy ra sân bay và cô ấy đồng ý.Tren duong` deo ra San Bay,co ay'' keu lanh. va` da~ om minh`......
    Hôm cô ấy về HN đúng ngày 8-3, mình đã chuẩn bị một món quà + một tấm thiệp tỏ tình lãn mạng, hôm đó tới khuya cô ấy mới bay về HN, mình ko trực tiếp tặng quà được đành phải gửi cho người thân cô ấy đưa lại, cô ấy cũng đã nhận được và nhắn tin lại rất vui. Ngay tối hôm sau mình lại nhậu say và qua nhà cô ấy tỏ tình nhưng thất bại, mình thất vọng quay về và nhắn tin nói nếu cô ấy ko yêu mình thì hãy nhắn lại cho mình một tin để mình ko hy vọng gì thêm và từ bỏ cô ấy, cô ấy đã nhận được tin và không nhắn lại. Mình vẫn nuôi hy vọng. Một tháng trở lại đây, cuối tuần nào bọn mình vẫn đi chơi với nhau ( ăn tối, xem phim ...). Hiện tại tâm trạng mình rất rối khi suy nghĩ về cách đối xử của cô ấy với mình, mình thực sự không hiểu cô ấy đang nghĩ gì và tính toán gì, ngỏ lời thì cô ấy không đồng ý, bảo cô ấy cự tuyệt hẳn cũng ko, bọn mình đã quen nhau 9 năm nên mình chắc chắn cô ấy ko bao giờ có ý đùa giỡn mình, mình rất muốn ngỏ lời thêm một lần nữa nhưng ko biết phải làm sao để ko thất bại như 2 lần trước, ai đã từng trải tình trường có nhiều kinh nghiệm xin giúp mình một vài lời mình cảm ơn nhiều lắm.
    Cứ thấy mình sắp nói tới chuyện tình cảm là cô ấy lái sang chuyện khác...rồi cũng không thẳng thắn nói mình có cơ hội hay không,cứ như thế cứ nhắn tin hỏi là cô ấy lại không trả lời...nhưng khi đi chơi thái độ lại vẫn bt..
  2. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy 3 lần bạn tỏ tình với cô ấy chẳng lần nào đánh trực tiếp cả.lần đầu tiên và lần thứ 3 là đi nhậu say về.nói lúc đấy nồng nặc mùi rượu rồi.ai dám tin là bạn có thật lòng hay không?lần thứ 2(8.3) thì chỉ là những lời nói trên thiếp.bạn bè thân quá rồi nên đôi khi không biết đằng nào mà lần.đến cô ý còn tặng bạn cái thiếp "yêu mình nhất quả đất " cơ mà?theo tớ bạn nên tỏ tình với cô ấy 1 lần nữa ,quá tam ba bận mà.nhưng phải trong tình trạng tỉnh táo.không nhậu nhẹt gì.phải lãng mạn 1 chút.nếu vẫn bị từ chối thì xác định đi.cô ấy gặp bạn,đi chơi với bạn chỉ là vì chưa có người yêu mới,buồn buồn muốn có người tâm sự...chứ đến lúc tìm được anh người yêu khác.bạn out ngay
  3. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt ko thấy vấn đề ở chỗ vàng vàng à, con gái nhà người ta ăn học đàng hoàng đẹp đẽ mà bác cứ làm như là kv ấy nhậu say xong sang phun ra 1 đống abc xyz chẳng tôn trọng chị kia gì cả, ko mắng cho 1 trận là may
    Theo e nghĩ bác nên chỉn chu nhìn lại cách sống và cách tỏ tình của bản thân, cáo kia đã rung rinh với bác rồi bây h chỉ là vấn đề bác thể hiện tình cảm sao cho cáo thấy bác thật lòng và nghiêm túc thôi...chứ cứ say xỉn rồi đến nhà người khác thế thì xác định đi là vừa
  4. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dạ nhưng mà mỗi lần đi chơi với cô ấy có những lần cô ấy dặn truớc không được nhắc tới chuyện đó, nếu trong lúc đi chơi em vô tình nói chuyện tình cảm cô ấy lại lái sang chuyện khác,em thật không hiểu nổi.......đã không cho nguơi ta cơ hội nhưng vẫn có những hành động khiến người ta hi vọng...
  5. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác ! cái này ko phải đánh đu đâu ! mà nó đang dội bomb vào bác đấy !
    theo những j bác kể thì..em xin lỗi ! nhưng bác đúng là 1 con gà điển hình em nó chỉ coi bác như 1 người bạn tốt thôi ! tức là sao ! theo lời anh quaker thì bạn tốt nghĩa là bác có đầy đủ nghĩa vị và trách nhiệm của 1 thằng người yêu đối với em nó , nhưng quyền lợi thì ko dc ! tức là vẫn phải nhắn tin mang nội dung yêu thương , quan tâm , vẫn phải tặng quà , vẫn phải đưa em ấy đi chơi , nghe em ấy kêu ca , phàn nàn ! lúc nào em ấy sung lên thì bác thành cái thùng rác , em ấy muốn xổ j thì xổ v..v
    còn quyền lợi ở đây bác ko dc có là ..*** , về mọi mặt :
    giải tán em này đi bác ạ ! con gái tốt còn rất nhiều
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=1aL9U6a7E6E
    Nghe bài Tại sao của Ưng hoàng phúc đi. .
    Đếch hiểu sao cứ say mới dám tỏ tình.
    Kiểu tỏ tình ngu nhất là hỏi nó có yêu mình ko. Cậu cứ cầm tay nó đi. Cầm thật chặt vào.
  7. GiatTa

    GiatTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là không nên ngỏ lời nữa, ngỏ lời 2 lần là quá đủ cho Cáo biết tình cảm của mình, nói cho văn vẻ là bài gà đã lật hết, còn bài của cáo nửa úp nửa mở. Cái này có điểm dở là lòng mề phèo phổi thì cáo đã nắm rõ như lòng bàn tay, cáo có thể tuỳ thời chăn dắt đu đưa, điều tiết cuộc chơi. Thích thì cáo rắc cho tí thính, chán thì cáo lửng lơ con cá vàng trong ao làng
    Nói chung đây là chứng nan y của tất cả các con gà, cách chữa đến giờ thì đã quá muộn, chỉ còn đường duy nhất là tiến lên, chuyển lời nói thành hành động với phương châm "không trả lời tức là đồng ý" để nâng cao sĩ khí, với mục tiêu cụ thể là "To be or not to be", nói như thơ thì chính là "Người ra đi đầu không ngoảnh lại, Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy". Gà lúc này sẽ như Kinh Kha đi ám sát Tần Vương, thành công thì sẽ chiếm được Trung Nguyên, có cơ hội nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại; còn thất bại thì chỉ gà còn 1 đường chết, da ngựa bọc thây, phơi xác nơi quan ải, đầu treo trên thành để làm gương cho tất cả các con gà thấy mà kinh.
    Hành động thì nhiều kiểu, thông thường thì sẽ như sau :
    Vô tình hoặc cố ý va chạm 1 phần cơ thể vào nhau - Cầm tay - Ôm - Hôn - Ôm và Hôn - Hôn và Nằm - Nằm và lại Hôn... Theo như tình hình thực tế của gà thì nên triển khai ngay hành động Cầm tay và Ôm.
    Còn triển khai thế nào thì phải chờ Gà thông tin cụ thể, nhưng một trong những chiêu có thể áp dụng là đi xe đến đoạn nào thanh vắng, lãng mạn, nên thơ, trữ tình, hơi lạnh lẽo rồi kêu mỏi và nhờ cáo đèo. Nhân lúc cáo mất cảnh giác thì gà sử dụng đôi trủy thủ thịt vòng qua eo cáo, xiết chặt, rồi kêu "Thù này đã rửa, Hận này đã xong, Thù bị ôm lần ra sân bay đã trả" . Sau giai đoạn báo thù này, nếu bác êm đẹp thì có thể chuyển sang giai đoạn ăn mừng vì đã báo thù, còn thất bại thì chỉ có thể trách cáo quá ư vô tình, bản lĩnh phòng ngự cao cường và trủy thủ của gà chưa đủ sắc để đâm vào dao trắng rút ra dao đỏ.
    Lời đến đây là hết, chúc gà thành công, diệt cáo trở về.
  8. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bữa nào để người thật sự tỉnh táo (không nhậu nhá) rồi tỏ tình xem người đó có từ chối không,chứ nhậu rồi mà tỏ tình ai mà dám nhận lời ông(gái nghĩ ông say nói năng lung tung).chúc may mắn.
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thắc là tại sao cứ phải tỏ tình ạ? Cứ ôm ấp, nắm tay, nắm chân, hôn hit, đục đẽo mà chẳng nói gì có hơn k. sau cảm thấy chán rồi thì đường ai nấy đi, khỏi mang tiếng là sở khanh, có câu "ai nớp ziu" mà cứ lôi ra nhai mãi
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh thích suy nghĩ của em! Vote hẳn 5 lần 1*

Chia sẻ trang này