1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây các bác ơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungcam, 30/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 22 rồi nói chưa yêu lần nào thì khó vẻ khó tin nhưng đó là sự thật các bác ah!Em cũng không đến nỗi như người ta nói là gà công nghiệp nhưng đơn giản là từ khi học cấp 3 cho tới năm nay là năm 4 đại học em tự hứa với bản thân là lo học hành cho nghiêm túc, không yêu đương sợ ảnh hưởng tới việc học. Nhưng ai mà biết được chuyện tình cảm đâu

    Em gặp anh ý hơn e 5t, nói chung thì anh ý không để lại cho em ấn tượng gì ở bữa gặp đầu tiên, rất bình thường, nhưng anh ý lại có cảm tình với e, thường xuyên nt rất thân mật, khi anh ý đi công tác thì có nt là muốn yêu e nhưng không biết làm sao để cưa e cả (anh ý cũng không có kinh nghiệm tình trường cho lắm) e có nói là chưa muốn yêu thì a có ý định chờ đến khi ra trg thì sẽ yêu. Lúc này e bắt đầu để ý anh. Lần thứ hai đi uống nước thì e có rủ theo bạn đi cùng sau buổi ấy anh ý cũng nói là muốn yêu e và e thì vẫn nói là chưa ra trg nên ko yêu. Rắc rối từ đây.

    Anh ý ko liên lạc đến mấy ngày với lí do quen mà ko có mục đích thì ko nên, e thấy cảm giác nhơ nhớ khi anh ta ko nt tới e chủ động nt nói là muốn bình thg lại mối quan hệ và hẹn anh uống nước để "làm hòa" anh đồng ý. Trong quá trình nói chuyện rất vui vẻ e có nhận xét là tính anh như con nít hay giận hờn vu vơ (tình e thẳng mà nên nói thật suy nghĩ của mình, anh ý hay giận kể cả nhữg chuyện văt) nhưng ko thấy biểu hiện khó chịu hay buồn j cả. e tưởng tất cả là xong nhưg sau khi gặp nhau ra về thì anh có nt là "e ko muốn yêu bây giờ thì anh ko làm phiền e nữa". e có nt lại là "nói thì nói thế nếu có người hợp thì e cũng yêu thôi ko đợi khi ra trg" Thật sự là e sốc vì gặp nhau nc rất vui vẻ ko có xích mích j cả. E thấy rất bực mình chẳng thà nói trước mặt e thấy dễ chịu hơn.

    Các bác ơi, e thích anh ý thiệt rồi. Nhớ lắm, chưa có cảm giác như thế này bao jờ, e nghĩ anh ý giận vì e nói anh ta như con nít e có nt xin lỗi nhưng ko thấy hồi âm j cả. Anh là người rất nghiêm nói là làm nên e ko biết a ta có liên lạc nữa ko, thuộc tuýp người nghiêm, thật thà, ít nói, ko biết cưa gái, ăn nói thì khô khan. Em biết anh ý còn yêu e. Các bác ơi e phải làm gì đây để có thể nói chuyện với anh ấy như trc kia?Để anh ý và e như trc kia

    Hellp me!!!^:)^
  2. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hô hô! e nghĩ chả ai không biết cưa gái mà đi nói cho gái biết là mình không biết cưa gái đâu trừ cao thủ.
  3. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hahhha đúng đó ....hahhah ..mình đọc sơ qua cũng thấy quả là cao thủ ....hahhaha ko biết cưa nhưng kết quả thì sao ..." cây đã ngã từ bao giờ " ...hahhah .....từ cô gái quyết tâm là lo học ..bây giờ đã thay đổi suy nghĩ ..vậy thì đã cưa đc chưa vậy bạn ...ehheheh
  4. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ng nhìu nghen!
  5. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đây là một nhận xét phiến diện. Có khi đến bạn chủ top còn chưa hiểu được nhiều về anh ta nữa là.
    Anh ta năm nay 27t, vị chi là cũng đã ...dừ dừ nên có thể nói ý định nghiêm túc là có căn cứ nhiều.
    Nếu bạn có t.cảm với anh ta thì hay cho cả 2 một cơ hội xem sao.
    Chúc vui vẻ.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là "lớ ngớ vớ huy chương" ;))
  7. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có kinh nghiệm lắm, theo bạn mình nên cho anh ta cơ hội ntn?khi một lần mình đã chủ động làm hòa trc mà vẫn ko có chuyển biến j cả, liệu rằng lần này mình lại chủ động thì người ta có cho mình là "chai mặt" hay ko?mình ko phải là người hay giận cũng ko giận dai, nhưng mình nghĩ lần này anh ta có chủ động thì mình mới tiếp tục ko thì thôi chắc bye luôn quá mặc dù bản thân cũng ko muốn.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    con trai mới đang tìm hiểu mà đã có ý giận dỗi vớ vẩn là không được rồi. Nhất là lại đã đi làm, hơn chủ topic 5t, để 1 đứa nhóc đang đi học phải làm hòa trước vậy thì vứt [-X
    Đồng ý với anh NBT, em mà dính vào người kiểu này sẽ còn phải khóc nhiều. Tránh xa đi em gái ạ
  9. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ôi, đàn ông mà lại đàn bà tính thế này.........Chẹp chẹp.
  10. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    e cũg đã nghĩ như bác, ban đầu tìm hiểu mà thế thì ko ổn chút nào, nhưng bác ah! nói chung thì lí trí với tình cảm nó cứ trái ngc nhau, nhưung chắc e sẽ làm như bác vì bác cũng có quan điểm như e

    cám ơn các bác nhìu lắm!^:)^

Chia sẻ trang này