1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây các bác, tiếp tục hay thôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MP3MP4, 24/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MP3MP4

    MP3MP4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây các bác, tiếp tục hay thôi.

    Đây là những gì người ấy vừa nt cho em

    "Phuong Le Bich: anh cung hoc cach wen di mot nguoi nhu em
    Phuong Le Bich: vi chang co gi dang cho anh phai nho
    Phuong Le Bich: neu co gang vi mot nguoi
    Phuong Le Bich: ma chang mang lai gi cho anh
    Phuong Le Bich: chi nhug phien muon
    Phuong Le Bich: va khong di toi dau ka
    Phuong Le Bich: thi nen dung lai
    Phuong Le Bich: boi neu di wua xa
    Phuong Le Bich: anh chi thay tim minh rom mau
    Phuong Le Bich: va met nhoai
    Phuong Le Bich: doi khi lai oanh roi luon co hoi cua mot cuoc tinh thuc su
    Phuong Le Bich: em khong muon lam kho nguoi khac
    Phuong Le Bich: ma minh khong lam gi duoc cho nguoi ta
    Phuong Le Bich: tot hon het
    Phuong Le Bich: em voi anh chi la ban
    Phuong Le Bich: va choi nhu nhug nguoi ban
    Phuong Le Bich: khong
    Phuong Le Bich: thi chang ban be gi
    Phuong Le Bich: chang wen bit gi
    Phuong Le Bich: the cho de dang vut bo
    Phuong Le Bich: hehehe
    Phuong Le Bich: dey la that long
    Phuong Le Bich: nghe xong no anh co the xoa bo khoi bo nho
    Phuong Le Bich: hoac vut luon voa sot rac "



    Giờ em phải làm sao đây các bác!
  2. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không bít vì sao em ý lại viết ra những dòng này
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chú hỏi các bác câu hỏi khó như này thì các bác biết hỏi ai?
    Thôi thì các bác trả lời bừa vậy: Cơ của chú sáng lắm. Sáng trưng!
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đọc xong chả hỉu đầu đuôi thía lào cả
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Để anh mở mã này cho chú:
    "Từ ngày anh theo đuổi em, mặc dù thấy anh cùi cùi lác lác, nói chung éo phải mẫu đàn ông mà em thường nằm mơ mỗi đêm, nhưng thật tình là hồi này em kém số thế nào éo có thằng nào ngon lành chịu bén mảng tới em cả, toàn những dạng vớ vẩn như anh thôi (mà nói để anh mừng là anh là thằng ngon nhất trong những thằng vớ vẩn đó). Vì thế nên em mới khó xử, bây giờ mà cho anh phắn luôn thì em éo còn trò gì để chơi, mà cái thằng cùi bắp như anh sao mà lắm chuyện đến thế, anh phải tự hiểu là anh đang là trò chơi của em, em đã khuyến mãi cho anh một ít thân xác em rồi còn gì, giờ còn đòi hỏi em phải thật lòng yêu thương cái thằng như anh thì bố em cũng éo làm nổi nói gì em.
    Mà anh biết không, cái tính em nó lại hay thương người, mặc dù muốn anh làm con rối trong tay em, nhưng chẳng lẽ em lại nói toẹt ra như thế (nói thế anh chạy mất dép thì sao), nên hôm nay em nói lờm mờ thế cho anh hiểu, mà anh còn éo chịu hiểu thì sau này có khóc lóc, vật vã, tự sát thì em cũng éo còn trách nhiệm gì (tại em báo trước rồi còn gì).
    Em nói nhưng điều này vừa muốn anh hiểu và vừa muốn anh quên là vì thế, vì mục đích của em là rũ bỏ trách nhiệm khi có người lý tưởng của em xuất hiện, lúc đó em chắc chắn kiên quyết sẽ đá anh văng xác pháo, lúc đó thì anh có bảo em là đồ đểu cáng, đồ phụ tình, thậm chí đồ ....đĩ thì em cũng éo quan tâm, vì thằng nào ngu thằng đó chết chứ bệnh tật gì đâu.
    Vậy nên, nếu anh còn chút tỉnh táo hiểu chuyện (hoặc cơ duyên may mắn có anh cong050 chỉ đường cho) thì anh nên làm thế này. Nghe lời em, làm bạn với em, hãy coi em như ******* của anh, vì em cũng coi anh như thế, làm như vậy anh éo cần phải care em đang buồn hay vui, sống hay chết, thậm chí khi anh có người khác, hoặc có vợ đi nữa, thì lúc em vẫn ế, anh vẫn vui vẻ được với em.
    Nói thật như vậy là quá ưu đãi cho anh, vậy mà còn không chịu ngộ ra thì anh quá đát rồi. Nếu anh làm được như vậy có khi em thấy tủi thân, em lại phải dựa vào anh, em lại phải xem lại anh, lúc đó em lại yêu anh thật thì bỏ mịa em.
    Mà thôi, em biết mình có nói thế éo nào đi nữa thì cái đầu bã đậu của anh cũng không hiểu đâu, em hoàn toàn yên tâm công tác.
    Xin trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn anh"
  6. MP3MP4

    MP3MP4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ đa tạ
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Tiếp :D
  8. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đây là trò thả để giữ, cứ miệng bảo anh đi với người khác đi, em ko xứng đáng với anh, làm phí time và money của anh, a b c x y z, mình chỉ là bạn thôi anh nhé....nhưng mà về hí hửng khoe hôm qua anh câu được con gà này thì mày bỏ mịa với bà, bà xẻo...
    Theo bần tăng, chủ thớt cứ phang phập thoải mái đi, đồng thời tính nước lùi, chuẩn bị sẵn phương án 2, để khi giải tán quốc hội thì có ngay ván bài mới...
  9. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ này hình như cô gái đó độ khoảng 25 trở lên ở bác????
    "Anh là người đàn ông tốt"
    "Em không xứng đáng với anh"
    Nếu trong đời, người bác yêy nói 2 câu này thì làm ơn, bác chuẩn bi mua khăn giấy khóc cho mình bác ạ!
    Đơn giản bác không phải là người lý tưởng của cô ta!
    Chính xác hơn là cô ta đã từng yêu ai đó mà theo cô ta là lý tưởng hơn bác nhiều lần
    ...........................
    chỉ là ý kiến của em, bác có thể ko tin!
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ không học cách quên đi một người như em, vì ai đó đã nói với anh nếu cố quên thì sẽ nhớ....
    Cho nên anh sẽ dặn lòng cố nhớ để mà quên.
    Anh không cố gắng vì em, bởi anh biết tình yêu không thể được hình thành từ sự cố gắng từ một phía.
    Anh cũng không mong chờ em sẽ mang lại cho anh điều gì.
    Bởi vì anh hiểu tình yêu đâu phải thứ xin cho.
    Anh không nói là anh đang hạnh phúc, vì tình đơn phương có bao giờ hạnh phúc...
    Nhưng anh chắc chắn là anh không phiền muộn, bởi tình yêu có phiền muộn bao giờ.
    Anh không quan tâm đích đến là gì...
    Bởi hạnh phúc với anh là con đường đi chứ không phải là đích đến.
    Làm sao em biết trái tim anh rướm máu...
    Khi anh luôn che giấu cảm xúc thật của mình.
    Làm sao em biết đâu là cuộc tình thực sự của anh...
    Trong khi ngay cả anh cũng còn chưa biết.
    Ừ thì em muốn chúng ta là bạn...
    Nhưng anh đã làm gì vượt quá tình bạn với em chưa?
    Nếu em muốn chúng ta là hai người xa lạ
    Thì anh sẽ là người xa lạ với em
    Nhưng xin em đừng khiến anh cảm thấy như người có lỗi...
    Vì tình yêu đâu có lỗi bao giờ.
    ....................................................
    Anh chỉ thắc mắc một điều nho nhỏ
    Với một kẻ qua đường
    Sao em phải nhọc tâm đến vậy
    Sao em phải phũ phàng đến vậy
    Làm cho anh đau lòng...có khiến em hạnh phúc hơn không?

Chia sẻ trang này