1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây các pác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sututam, 07/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây các pác ơi

    Help me
    Các pác pro xin vào chỉ giáo cho em đôi điều
    Em đang rối quá, có viết gì sai sót, mong các pác thông cảm

    Chuyện là thế này
    Cách đây tầm 6 tháng, em có quen một em bé hàng xóm. cũng tình cơ thôi, em đó đi thực tập và em đưa đi đón về tiện đường em đi làm. Rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. em và cáo quen nhau, rồi yêu nhau.

    Sau khi cáo thực tập xong thì về quê công tác, em thì lang thang bốn bể chân trời, nay hà nội, mai điện biên, ngày kia đã ở thái nguyên rồi. ..

    Cáo muốn tết này em phải về nhà, đưa các cụ nhà em sang nhà cáo nói chuyện phải quấy, kiểu : " con ông yêu con tôi phải chửa "

    Nhưng thời gian xa nhau, em thấy, em ko thấy nhớ nhung gì cáo,,, ko thấy thiếu vẵng cáo...điều này làm em khổng hiểu là minh còn yêu cáo nữa ko.

    Nhưng các cụ nhà em, lại muốn em lấy vợ, sinh cho các cụ một thằng ku, rồi thì :" mày cút đi đâu thì cút " ( nguyên văn lời ông cụ nhà em).

    Em điên đầu quá
    Sắp tết âm rồi

    Các pác cho em biết, rút cuộc em đang bị sao nhỉ
    Các pác chém mạnh vào
    Em đầu bò, đầu bươu, có chém mạnh may ra mới ngộ được ít đạo gì chăng.
  2. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    BÁC nhiêù tuổi chưa? Gái có xinh, ngoan hiền, giỏi gia đình nề nếp k? Nếu nhiều tuổi + thấy con ng ta có đủ tiêu chuẩn làm vợ thì có cưới cũng đc cần j phải nhớ với nhung. Thử hỏi mấy ông lấy vợ rồi có ông nào nhớ nhung vợ k? dù là trước đây yêu đương cuồng si. Người ta hay nói yêu đương thì mù quáng, yêu quá có khi lấy về mới thấy nhược điểm của ng yêu. Mình thì nghĩ lấy nhau quan trọng là hòa hợp trong tính cách công việc gia đình. Người kia đảm đang tốt tính thì sau này mới hạnh phúc chứ nhiều khi yêu mù quáng toàn lý tưởng hóa về cuộc sống màu hồng thì sau này dễ tan vỡ
  3. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các cụ nhà em, lại muốn em lấy vợ, sinh cho các cụ một thằng ku, rồi thì :" mày cút đi đâu thì cút " ( nguyên văn lời ông cụ nhà em)
    Bảo với các cụ là " Ông bà giỏi thì tự sinh một thằng ku mà bế, chứ đừng xui trẻ con ăn...nhá!"
  4. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    trước hết em xin cám ơn pác đã tư vấn cho em
    em thì mới có 26 cái mùa thu
    cáo thì cũng mới 24 cái sinh nhật
    thế nên pác cũng hiểu, em còn cái tuổi ham chơi, thích đi lại, chơi ps, chơi đth...
    nhưng con gái thường chính chắn hơn con trai, gái lại về quê làm gần nhà em, ồn định, cũng chưa muốn chống lầy, nhưng muốn em phải đặt cược trước với bố mẹ gái.
    gái nhà em, theo quan điểm của em thì : ngoan, có chí học hành, nội trợ cũng ổn, hình thức thì bình thươg ( cái này theo thằng bạn em nó hót ). hồi yêu nhau điên cuồng, mù quáng như lời pác. em mấy lần định vượt rào mà lần nào cũng bị gái kìm cương. hơi tức, nhưng em rất thích.
    Nhưng thực sự thì ko hiểu có phải con trai, con gái khác nhau, nhưng cáo và em chả chung sở thích gì cả.
    em chỉ sợ mình chỉ là say nắng nhất thời, sau này lấy nhau mà ko yêu thì làm khổ người ta thì dù có kêu vạn lần: " nô tài có tội" cung chả giải quyết được gì
    Cáo thì yêu em, nhưng cũng là con người có lý trí rất cao.
    kiểu như :" vườn hông có lối, pác không vào thì để người khác vào "
    thế mới khổ em.
    em thì lại không định cưới sớm, phải tầm 28,29. cưới mới ok
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cáo này chưa dừ đâu bác, sợ có khi nông nổi chưa ra dáng dâu con lắm
    Nhưng mà cũng không sao, chốt cũng được, thời gian sẽ nắn đâu vào đấy
    Cần gì cảm giác này nọ đâu hả bác, cứ yên bề gia thất rồi tập trung làm việc cho nó rổn ràng
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú đã tự đưa một chân vào " rọ " . Khốn nạn thay lại là cửa nhà hàng xóm . Cố tình rút ra thì cũng được , nhưng rút đi rồi thì nghiễm nhiên là sẽ để lại một cái " gai " trong mắt giữa hai nhà . Đặc biệt là nhà gái . Có thể nói đây là một sai lầm bồng bột nhất thời ở vào thời điểm chim cò mạnh hơn đầu óc . Kiểu như phạm phải trường hợp " con thầy , vợ bạn , gái cùng cơ quan " .
    Như kiểu chú mô tả trạng thái tâm , sinh lý của chú thì chú chẳng yêu cũng không thương em nó . Kiểu này mà có lấy em nó thì cùng lắm cũng chỉ có cái nghĩa vợ chồng , ngoài ra là chấm hết . Chuyện ngoại tình với chú sau đó sẽ dễ như trời trở gió nếu như chú lại gặp một em khác làm rung giật hoà cùng bước sóng với trái tim của chú .
    Thôi nếu thực sự không có cảm em nó thì về gặp em nó , lựa lời phân tích cái dở của hai kẻ không yêu mà lấy nhau. Chấp nhận một trận mưa tổng sỉ vả lên đầu từ phía gái dội tới . Rồi vưa đội "mưa", vừa kiên trì nhũn nhặn thuyết phục em nó , rồi đề nghị em nó thuyết phục khéo léo cả phụ huynh gia đình nhà em nó . Làm được điều đó thì mới có phần nhẹ nhàng " cút đi đâu thì cút " rồi đôi ba năm sau kiếm cho ông , bà già cô con dâu khác .
  7. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quan trọng nhất là khi xa thấy nhớ mà bác lại ko có thì xin bác tha cho con người ta đi ạh. Đừng có nghe ngta kêu cưới về rồi này nọ, ko có tình cảm thì chả có nền tảng gì mà đòi xây dựng cái gì hết ( giờ làm gì có chuyện lấy vợ xong thì yên tâm kinh tế, kiểu thế chỉ có gđình tan vỡ thì nhanh thôi) Tốt hơn cả là làm sao nói cho bạn gái hiểu vấn đề, người có lý trí trong tình cảm thì ngta cũng không quá khó trong tình huống này đâu. Theo mình thì là như thế
  8. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    em xin cảm ơn tất cả các pác.
    trước, em cũng có bắn vài phát pháo thử xem địch phản ứng thế nào
    nhưng địch xem ra rất quyết tâm, đánh đồn đến cùng.
    nên em cũng hơi ngán
    sợ xảy ra đại chiến nếu địch thất thủ, lại làm liều thì chết em
    pác nào có văn " bẩn", ý quên, có bài nào hay, chỉ cho em về em hót, cho êm thấm thì em xin nguyện vote cho pác đó dài dài.
    thank tất cả các pác
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cưới
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    E theo bác!

Chia sẻ trang này