1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây (hai đứa bạn thân yêu nhau, nhưng một đứa đã có vợ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vantatrung, 25/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantatrung

    vantatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác. Em đã vote 5* cho tất cả.
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cứ thick làm ng` thứ 3 theo tiếng gọi của TY thì đàn bà chỉ có thiệt thui . Rùi đến lúc sáng mắt ra lại vơ đũa cả nắm là tất cả đàn ông thế này thế nọ !
    Sao lắm con gái Ngốc thía hok bít ?
    Miềng tốt thía này seo hok em lào iêu nhẩy ?
    Trâu chậm uống nước đục , hok bít có đc. chủ Tpoic vote 5 * ho nhị
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Kệ họ thôi,mình đã khuyên rồi mà họ ko nghe thì thôi.MÌnh mà nói nhiều càng phản tác dụng đó.chuyện tình cảm này khó nói mà khó can lắm
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Giống chuyện thằng bạn mình thế ! Bít đâu?
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nói bạn thân của bạn trai là: "Trước khi phát biểu câu đó thì hãy nhìn vào đưa con rồi hãy nói". và cô kia là: "bạn đang phá vỡ một gia đình đó". Còn nếu vẫn cương quyết ở bên nhau thì trước hết hãy li dị xong làm gì thì làm. Đừng làm gì có lỗi với người vợ và đứa con.
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    bạn lienhoa j ở bên kia có vẻ bức xúc ghê nhỉ
    uh thì vướng vào chuyện yêu rồi mà, ko có lý trí nói cô bạn kia cũng ko sáng mắt ra đc, chả bít người lớn tại sao lại đc gọi người lớn, đâu phải do mỗi thể xác lớn lên đâu mà là còn do đầu óc trí óc biết suy nghĩ nữa chứ. Con người ta sao đã biết đâm vào là khổ mà vẫn cứ lao vào như thiêu thân???
    Chỉ hấy khốn khổ tội nghiệp cho chị vợ anh kia, chả làm j nên tội mà phải hứng chịu cảnh chồng lăng nhăng. Còn chị bạn ngu ngốc kia í mà, nói ko ra thì mặc kệ vậy thôi. Ngu thì chết, có đau khổ vào người rồi may ra mắt mới sáng ra đc 1 tí
  7. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    câu chuyên hay phết, đánh dấu cái..

Chia sẻ trang này