1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao đây? nhờ các bác tư vấn dùm em vụ này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arsenal4ever, 07/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    em phải làm sao đây? nhờ các bác tư vấn dùm em vụ này

    chuyện là thế này, em và người yêu em yêu nhau được 1 năm rồi ạ. trong thời gian ấy bọn em đã trải qua bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, tất cả đều khó có thể quên được. nhưng gần đây em ấy rất hay giận dỗi, em chỉ trách nặng nhời vài câu thôi là giận dỗi và ko thèm liên lạc với em nữa (thực ra em chỉ muốn em ý quan tâm đến em nhiều hơn thôi), rồi em lại phải làm lành rồi khuyện giải em ý là phải thông cảm cho nhau, và nói rằng khi nào mỗi khi giận dỗi, nếu ai cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn thì hãy chủ động nt làm lành và người kia cũng phải tỏ ra thông cảm (vì em sợ nếu giận dỗi nhiều thì...) em ấy cũng đồng ý. nhưng rồi mọi việc lại cứ thế tiếp diễn mà em vẫn cứ phải là người làm lành trước còn em ý cứ lặng thinh, hix (có lần khi tức em ý còn đòi chia tay và kêu mệt mỏi) . có điều là mỗi khi ko giận nhau chúng em lại yêu nhau rất thắm thiết.

    rồi đến lần gần đây nhất, em ý lại giận dỗi, ko liên lạc nữa, lý do cũng chẳng có gì đáng kể. lần này thì em cảm thấy mình cần cứng rắn hơn và cần cho em ý hiểu tình yêu là 1 điều thiêng liêng chứ không phải là trò chơi cho nên em chỉ nt: "...ở 1 khía cạnh nào đó anh cảm thấy anh tự đánh mất mình và anh phải quay lại...còn em, nhiệt tình, năng động là 1 điều tốt nhưng em hãy cố gắng suy nghĩ kỹ trước khi làm 1 việc gì đó'''' (sở dĩ em nói vậy vì em ý là người rất thông minh, hoà đồng nhưng ko kém phần nông nổi, nhiều khi thích làm gì là thực hiện ngay, cho đến khi thất bại thì em mới phân tích cho mới nhận ra được, không phải lúc nào em khuyên bảo trước cũng nghe. và em ấy luôn luôn coi việc học là hàng đầu, trên cả chuyện tc cho nên mỗi lần em làm ảnh hưởng đến việc học của em ý là giận em ngay)
    thế nhưng em chẳng thấy em ấy nhắn tin gì lại, em cũng mặc kệ. mãi sau mới biết là em ấy đc nghỉ 1 tuần trước khi tập qs nên về nhà. khi xuống thì trước hôm đi (cn vừa rồi) mới hẹn em tối gặp. em cũng dự định làm lành luôn và mua 1 bông hồng tặng em ý. thế nhưng lúc đến thì em ấy bảo 8h30 em phải về nhà vì chưa chuẩn bị gì cả (lúc đấy là 8hkém rồi) em chán quá, chẳng thèm nói gì. chắc em ấy nghĩ lại nên định hỏi em là sẽ đưa em ấy đi đâu (em định đưa lên chợ đêm để mua sắm gì đó nhưng ...) em chỉ bảo ra hồ NKhánh (gần nhà em) 1 lúc rồi về cho kịp 8h30. ra hồ chẳng có chỗ ngồi nên tụi em đi lòng vòng, nói chuyện linh tinh cho có chuyện rồi em ấy đưa em ấy về. lúc về cũng chỉ hỏi bao h em đi nhưng ko bảo sẽ đón ra trường và cũng chỉ chúc "chúng em lên đường bình an và nhớ giữ gìn sức khoẻ". (vì lúc đấy em tức nên cũng chẳng muốn làm lành nữa.

    đến lúc về nhà cũng chẳng nt gì. mãi đến 23h thì em nt " a à, chắc a chưa ngủ đâu nhỉ. hôm nay đi chơi buồn thật. e chẳng biết nên nói thế nào nữa. a có tự hỏi là tai sao tự nhiên em lại rủ anh đi chơi không? ko phải vì mai em đi đâu..."

    em trả lời: "a ko biết, vì sao hả e?"

    em ý nhắn tiếp: "e thấy dạo này chuyện của bọn mình cứ sao ý. cứ như thế này thì chẳng đi đến đâu cả. nó làm ảnh hưởng đến nhiều thứ. mà chẳng có lý do gì cả. hôm nay e muôn thử xem tc của mình thế nào rùi thui"

    em nhắn lại rất dài, đại loại là em nói hôm nay em cũng muốn làm lành nhưng lại ko nói vì cứ như thế thì sẽ tiếp tục có lần tiếp theo . sẽ tốt hơn nếu cả 2 cùng suy nghĩ về bản thân và đưa ra những quyết định khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. rồi em còn nói rõ rằng " a biết việc học bây h đối với e là qt nhất, chính vì vậy mà anh biết mình phải thông cảm cho e cũng như giúp đỡ e. nhưng có lúc a cũng rất buồn, muốn đc e ở bên muốn đc e chủ động qt dù chỉ là 1 tn. đôi khi a trach em cũng chỉ mong e nhận ra và qt tới a hơn. chỉ 5p cho 1 ngày thôi (vì dạo này e ý rất lười nt hỏi thăm, nếu em ko chủ động nhắn thì chắc sẽ chẳng nhắn. mặc dù gặp thường xuyên nhưng e vẫn thích đc nhận tn mỗi sáng, mỗi khi đi ngủ) a đã hi vọng vậy. nhưng cái a nhận đc ko như mong đợi. e giận dỗi -> a cố gắng làm lành cứ như vậy mọi việc ngày càng bị đẩy ra xa. a cũng biết có những lúc a sai và a buộc mình phải xl e. bây h, giá như, giá như em nhận ra được a yêu e biết chừng nào và a thực sự quan trọng đối với em. anh sẽ thực sự hạnh phúc"

    nhưng mà e ý ko nhắn lại luôn, mãi đến tối hôm sau mới nt (lúc này ở trên chỗ tập qs rồi) : "hôm qua e định nt nhưng chẳng biết nhắn tn. em cần suy nghĩ thêm, em mệt mỏi lắm"

    lúc đấy em đi học TA nên khi về mới nhắn lại được, em nói "đúng là chúng mình cần có thời gian suy nghĩ" rồi sau đó lại là những dòng nt quan tâm, hỏi thăm em ý như là chưa có chuyện gì (hơi mâu thuẫn 1 tý nhưng mà e nghĩ e ấy cần được động viên"

    nhưng mà em ý lại nhắn lại thế này : "e bảo này, thôi a đừng qt đến e nữa. như thế ko tốt gì cho a đâu. e xin lỗi, có lẽ em ko tiếp tục được tc của mình nữa đâu. e xin lỗi, hãy quên e đi nhé. e nghĩ mình còn quá trẻ con và có một tình yêu chưa đủ lớn để duy trì và đi đến cái đích cuối cùng. a, em xin lỗi"

    em chán quá, em rất sợ phải chia tay vì đây là mối tình đầu của em, vả lại em nghĩ mình vẫn còn yêu em ý nên nhắn lại như sau: "a ko biết làm j nữa, anh chỉ biết mình cần làm điều j đó để mọi chuyện tốt đẹp hơn. có lẽ a đã sai, a tin rằng e đủ lớn để chiu được áp lực đó. a xin lỗi, thực lòng a ko muốn vậy. đáng ra anh phải cứng rắn hơn, phải là chỗ dựa cho e. vậy mà... a xin lỗi, a ko thể làm theo điều e nói, a mong em hãy tĩnh suy nghĩ lại. đừng bỏ cuộc, hãy tìm cho mình 1 lối thoát, đừng làm phức tạp mọi chuyện lên nữa. nhé." (hơi uỷ mị, nhưng trong ty, "cai tôi" cũng chỉ là phù phiếm, em nghĩ thế)

    và em ý nhắn lại: "ko, bây h thì ko thể thay đổi được đâu"

    em chẳng còn biết nói gì, chỉ biết nhắn lại : "mọi thứ chỉ có vậy sao? a đã hứa sẽ hứa sẽ ở bên em, cho dù tn anh cũng thực hiện lời hứa đó. nếu e còn y anh hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định được không? nếu chỉ nhất thời thôi thì thời gian sẽ làm nó nguôi ngoai. anh sẽ đợi đến khi em quay trở lại"

    tin nhắn cuối cùng của em ý: "e xin lỗi, em sẽ ko quay trở lại nữa đâu"

    tin nhắn cuối của em: "đó là điều duy nhất a có thể hi vọng bây h, mong em đừng dập tắt nó. a chúc e có một cuộc sống tốt, đạt được những điều mong muốn. đừng lo cho anh vì anh biết làm tn để đứng vững trên 2 chân của mình"



    em cũng xin nói thêm 1 thông tin về em ý:
    - là người thông minh, ham học hỏi
    - ngoan ngoãn, hiền lành nhưng ko kém phần bướng bỉnh
    - nhiệt tình, hăng hái nhưng hỏi nông nổi (thích thì làm ngay, chán thì bỏ)
    - hay xúc động
    -gia đình rất trông chờ nên việc học là quan trọng nhất

    thông tin về chúng em:
    - yêu nhau rất nhanh, cả 2 cùng thích và tán nhau
    - em ấy từng có lỗi với em, e đã tha thứ nhưng phải thuyết phục 2 tháng thì e ấy mới chấp nhận quay lại
    - sau khi quay lại, chúng e vẫn chưa thực sự đc ở bên em, vì 1 lý do tế nhị mà e ý phải dấu đứa bạn thân cùng phòng. em chấp nhận và thông cảm
    - tuy nhiên cũng rất mệt mỏi, mặc dù đã cố gắng nhưng nhiều lần e khuyên em ý nói thẳng cho người bạn đó giúp đỡ (vì lý do tế nhị nên ngay lần đầu đứa bạn đã ko muốn em ý yêu em). đến khi em ko thể chịu được hơn thì em ý đòi chia tay 1 thời gian (bắt đợi 2 năm)
    - nhưng e ko phải người dễ bỏ cuộc, tìm nhiều cách và cuối cùng cũng thuyết phục được e ý quay lại, nhưng vẫn dấu đứa bạn (dự định sau kỳ thi đại học xong sẽ nói)
    - nhưng cuối cùng thì đứa bạn cũng phát hiện ra, sau nhiều lần cũng thông cảm cho chúng em, và bọn em yêu nhau đến bây h
    - về phần đứa bạn sau khi tiếp xúc nhiều với em, thấy em cũng dễ mến, nhiệt tình, và ko để bụng chuyện trước kia nên chắc cũng thấy quý em
    - về phần bạn bè của em ý: những ai là bạn thân của em ý, những ai từng gặp em đều cảm thấy quý em.
    - gia đình em ý: mặc dù chưa công khai nhưng những ai đã gặp em đều tỏ ra quý mến (vì trông em cũng hiền lành, tử tế)


    mong các bác thông cảm vì em viết có vẻ dài, nhưng như thế mới nói rõ để các bác đưa ra lời khuyên cho em khách quan nhất.
    hiện tại thì em ko cảm thấy buồn lắm chỉ thấy hơi chán thôi. em cũng ko chắc mình đã làm đúng và cũng thấy đó là điều rất đáng tiếc nếu chúng em chia tay nhau thực sự.

    mong các bác cho em lời khuyên , em phải làm thế nào bây giờ cho đúng ạ!

    cảm ơn cả nhà nhiều
  2. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời là "thời gian"
    nếu cô ấy còn yêu bạn thật lòng thì sẽ sớm nhận ra và quay lại thôi.Còn nếu không,bạn hãy quên dần đi..vì con gái khi đã muốn rời bỏ và không quay lại,thì không thể thay đổi được đâu,mình là con gái nên rất hiểu :)
    chúc bạn hạnh phúc
  3. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, mình cũng nghĩ thế.
    nhưng có điều mình không hiểu, con gái bây h dễ dàng nói chia tay vậy sao? sau những gì đã có với nhau thì nếu chia tay thì cũng phải cân nhắc kỹ chứ?
    nhưng mình cũng quyết định chờ một thời gian nữa, mình ko hối hận khi yêu và yêu hết mình. nếu em ý ko nhận ra được tc của mình và không quay lại thì mình sẽ coi đó là những kỷ niệm đẹp và hướng tới những cái tốt đẹp hơn
  4. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã nhắn tin nhờ 2 đứa bạn thân của e ý ở bên cạnh e ý nhiều hơn. nếu có chuyện gì thì báo cho mình biết
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ túm được mấy điểm sau:
    - Giận dỗi nhiều, nói chia tay nhiều sẽ nhờn, mà nói thẳng là ko tốt cho tình cảm lâu dài, tình cảm cứ vài hôm phải đặt ra xét lại thì càng ko ổn.
    - Nhắn tin nhiều, hay quan tâm nhiều đôi lúc thấy thừa, dần dần thấy chán, mà khi mình cứ đòi quan tâm nhiều hơn là dở rồi (tốt nhất cóc nói gì, hơi lạnh chút)
    - Đọc thêm 1 đoạn nữa, thấy có vẻ anh chị cũng chẳng sâu nặng lắm (tớ thấy thế), va? có ve? như ca? 2 ko cu?ng nhi?n vê? 1 hướng.
    Tóm cái váy lại, nếu lâ?n na?y ma? la?nh lặn quay trơ? lại tớ nghif tương lai xa cufng khó chứ ko đơn gia?n đâu, 1 thă?ng gia? như tớ có thê? trị được, nhưng anh bạn tre? thi? khó đấy rô?i lại mệt mo?i va? lên đây đo?i chia sef thôi
  6. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ yêu hết mình,vì như thế sẽ không phải hối tiếc điều gì cả,vì mình đã làm hết sức cho người đó rồi.Hãy cứ làm để cảm thấy thoải mái nhất .
    Còn như bạn nói"con gái bây giờ nói chia tay dễ dàng vậy hay sao"
    Không phải là như vậy,vì cái gì cũng có nguyên do của nó,bạn thử nghĩ xem liệu bạn đã quan tâm đến cô ấy đúng cách chưa?Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn hiểu,nhưng con gái lại cần nhiều hơn thế,hoặc có khi nào người ta không còn yêu bạn nữa hay không.Nếu là như vậy,bạn hãy nghĩ rằng người đó không dành cho mình,không xứng đáng với tình cảm của mình,vậy thôi
    Cái gì là của mình thì dù thế nào đi nữa vẫn là của mình
  7. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    bác nói cũng đúng. đôi khi em thấy mình bị ảnh hưởng nhiều của chuyện tc. đến khi mình bật dậy thì không còn đủ lực nữa
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời cô bé yêu hết mình trên kia, chỉ có trong tiểu thuyết thôi nhé.
    Sau đắm say, người ta sẽ tỉnh ra, người ta đến với nhau vì điều gì? chắc chắn ko phải đến vì cái mình đang có, mà là cái mình đang thiếu.
    Trước cửa nhà tớ, có 1 thằng dặt dẹo, vô nghề nghiệp, thậm chí còn nghiện hút, đến mẹ nó co?n bị nó chư?i. Vậy ma? có một cô bé trắng tre?o, xinh xắn, công ăn việc la?m ô?n định, con nha? tư? tế cứ bám lấy nó. Nhiê?u lúc tớ tự ho?i, thă?ng kia có sức thu hút gi? ma? lạ ki? vậy? va? thâ?m tiếc cho cô bé đó.
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    em chỉ đưa ra ý kiến...sao nói không tin em :-w
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Vì hai người còn quá trẻ,cố chấp. Chỉ với những đợt sóng nhẹ đã ko đứng vững được thì ngày ending xa lắm. Chờ thời gian vậy, giờ thì tập trung vào những việc trước mắt đi, suốt ngày ủ ê thì còn học hành được gì nữa

Chia sẻ trang này