1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao đây? nhờ các bác tư vấn dùm em vụ này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arsenal4ever, 07/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Em thử yêu anh sẽ biết ngay thôi
  2. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mình đã suy nghĩ về ý kiến của bạn và nhận ra rằng có những điều mà mình không quan tâm hoặc chưa thực hiện được cũng là nguyên nhân của vấn đề. mình nói chuyện của mình cũng để các bạn đang yêu, đã yêu và sẽ yêu làm đúng cách để giữ tình yêu của mình
    - khi mới yêu nhau, khi ở bên nhau chúng mình chẳng bao h biết chán là gì. xa nhau thì nhớ. mình thường hát cho em ý nghe và luôn nói với em rằng: "em là thần may mắn của anh, em đến đem lại cho anh nhiều điều may mắn và 1 trong số đó là anh may mắn có được em"...
    - khi bạn có cảm giác con tim đau nhói vì tình yêu thì bạn đã yêu thực sự. tất cả những gì bạn quan tâm là ko bao h để mất người mình yêu. vì điều đó mà mình có thể tha thứ và đem em ấy quay trở lại và không tin rằng mình có thể mất lần nữa
    - một điều tưởng chừng như rất dễ hiểu "không có gì luôn đúng" nhưng lại rất khó nhận ra và thay đổi được nó: chúng mình về sau này càng gần nhau nhiều, càng có ít chuyện để nói hơn có chăng chỉ la đi chơi đâu đó, ăn uống. tin nhắn yêu thương từ đó cũng ít đi, rồi chuyện học hành tất bật, lúc đầu còn nt động viên nhau, về sau việc ai người ấy làm. mọi sự qt cũng chỉ là giúp nhau làm những công việc mà ai cũng có thể làm được. ko có nhiều thử thách cũng khiến bạn trở nên ít quan trọng hơn.
    - không phải mình ko nhận ra điều đó, mình cũng muốn refresh lại tình yêu của mình đấy chứ. nhưng ko làm đúng cách nó như là con dao 2 lưỡi. cũng có những ý tưởng kỷ niệm 1 năm (đúng vào noel) cùng những món quà độc đáo. nhưng trước đó lại là sự đòi hỏi đc quan tâm hơn trong tình trạng mà cả 2 đang cảm thấy mệt mỏi.
    => tất cả ko có nghĩa là mình sai hay em ý sai, ai khi yêu cũng có thể gặp tình trạng như mình, mong rằng các bạn hãy biết cách để refresh lại tình yêu của mình đúng lúc. đừng để đến khi finish rồi mới nghĩ lại rằng mình sai hay đúng nhe!
    o0o_bi_o0o nói "Cái gì là của mình thì dù thế nào đi nữa vẫn là của mình" cũng gần đúng. tuy nhiên, ăng cồ HỒ đã từng nói "yêu được đã khó, giữ được ty của mình còn khó hơn" với lại "yêu là cưới" là cả 1 hành trình dài và gian nan (nói vui phát để lấy lại tinh thần nào )
    @ littlegirls: you nói cũng rất đúng, ủ rũ, uỷ mị cũng chẳng giải quyết được gì, chặng đường trước mắt mình còn dài, còn nhiều điều cần quan tâm hơn.
    @ invisible: anh có những kinh nghiệm sống chắc khiến nhiều cô gái phải "gục ngã" nhưng chưa chắc anh đã có được "enless love" của mình. 1 câu triết lý trong ty em thấy luôn đúng " những thứ na ná ty thì có rất nhiều nhưng ty thì chỉ có 1! " (đại loại thế, ko nhớ rõ lắm )
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cô ấy là người buớng bỉnh và bồng bột, đây là nhân tố để cho bạn có thể hi vọng rằng , sự bồng bột này sẽ chỉ dừng lại ở mức buớng bỉnh , và sau đó , khi thấy hậu quả , cô ý sẽ nghĩ lại .
    nhưng có thể , cô ấy đã không còn bồng bột và buớng bỉnh như bạn nghĩ nữa . cô ấy nói cô ấy quá trẻ để tiếp nhận tình yêu này , thì chúng ta có thể hiểu rằng , cô ấy đang lớn quá nhanh để thích hợp với tình yêu còn trẻ (mới 1 năm ) .
    bạn đưa ra rất nhiều điều về cô gái , chứng tỏ bạn hiểu rất rõ cô ta . chính vì hiểu rất rõ , nên bạn mới nói "chúng em thích tán nhau" . nhưng tán nhau rõ ràng chỉ thích hợp với tình yêu trẻ , còn tình yêu lớn , chúng ta cần phản biện nhau . bạn và cô ta đã nhiều lần phản biện , và đã từng giận nhau , nhưng những phản biện và giận dỗi kiểu đó kô nên tồn tại khi tình yêu đã truởng thành . và qua những lần phản biện "trẻ con" ấy , bạn đã reo vào trong đầu cô ta 1 suy nghĩ :"bạn thực sự là trẻ con" . và cô ta , cũng hiểu rõ bạn hơn rất nhiều sau mỗi lần tranh cãi , nhưng cô ta không thay đổi cách suy nghĩ của mình về bạn . những lời nói "mang tính người lớn" của bạn đuợc đưa ra để làm lành , với cô ấy , đó chỉ là lúc "trẻ con đang lớn dần" . nhưng rõ ràng , cô ta kô cảm thấy sự truởng thành thực sự trong cách yêu , hay quá trình yêu của bạn .
    quan trọng là hiện nay , cô ta đang mệt mỏi vì cái gì , đang chán nản vì cái gì . thực ra những lúc thế này là cơ hội rất lớn để bạn thể hiện sự truởng thành trong cách yêu của mình . chỉ cần bạn biết , làm thế nào để cô ta không còn mệt mỏi khi yêu bạn nữa . cô ta đã suy nghĩ rất nhiều về tuơng lai tình yêu của 2 nguời , tôi cam đoan như vậy bởi lẽ , bạn cũng đã suy nghĩ rất nhiều truớc khi viết ra bài trên . và suy nghĩ nhiều với chiều huớng tiêu cực là nguyên nhân đầu tiên dẫn tới sự mệt mỏi trên .
    cô ta đã nói với bạn :" bây giờ không thể thay đổi đuợc đâu" . đây có thể là tín hiệu tốt . bây giờ kô thay đổi đuợc , kô có nghĩa là không bao giờ có thể thay đổi đuợc . cô ta đang chờ đợi sự thay đổi từ phía bạn . và bất cứ 1 sự thay đổi đáng nhận thấy nào từ phía bạn có thể sẽ là buớc ngoặt để cô ta thay đổi quyết định của mình . cô ta là 1 người buớng bỉnh , chính vì thế chúng ta phải đánh lạc huớng để sự buớng bỉnh của cô ta là lợi thế cho mình . càng thuyết phục , cô ta càng tỏ ra buớng bỉnh . vậy thì chúng ta kô thuyết phục , mà chơi trò vấn đáp .
    buớc đầu tiên , xoáy mạnh vào định nghĩa tình yêu của cô ta . cô ta nói rằng " cô ta quá trẻ con". trong truờng hợp này , bạn kô nên công nhận , mà hãy nói " em chưa hề là trẻ con trong mắt anh" . sự khẳng định này là tiền đề để bạn tạo dựng 1 tình yêu truởng thành , của 2 nguời kô còn là trẻ con . tiếp theo , hãy hỏi cô ta :"theo em , tình yêu như thế nào mới đuợc coi là đủ lớn " . bất cứ câu trả lời "thế nào là lớn" của cô ta đều kô quan trọng , quan trọng là bạn phải chú ý xem , cô ta yêu cầu gì từ 1 nguời truởng thành , đó cũng là yêu cầu thay đổi của cô ta với bạn . và sau lần nói chuyện này , chắc chắn tình yêu của bạn sẽ truởng thành hơn , nếu như cô ta chưa hề có 1 ai khác , ngoài bạn .
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bạn không nói rõ là 2 nguời đã có sự " giao lưu giác quan" bao giờ chưa . nếu chưa có thì đây là 1 thiếu sót lớn . 1 tình yêu truởng thành cần phải có cả sự truởng thành về tâm lý , và sự tiến dần của ...sinh lý . hãy đưa cô ta tới 1 chỗ yên tĩnh , nơi mà cả 2 nguời đều có thể hoà vào khung cảnh , và lấy khung cảnh để "kết nối cảm xúc " . khi kết nối đuợc cảm xúc , bạn sẽ chi phối đuợc tình cảm của cô ta , và "tiến tới 1 cách lịch sự" (tất nhiên là kô quá đà ) sẽ là chất xúc tác tốt cho tình yêu .
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Lại phải toét mắt đọc để rồi kết luận đây là mối tình đầu, đầy thơ ca, giống phim như hệt (cái này tớ cũng đã trải qua và có kinh nghiệm).
    Túm cái váy lại 1 lần nữa, tớ ko nhìn thấy tương lai qua những lời bạn nói.
    Còn endless love như bạn nói tớ có rồi, nhưng vẫn phải dùng những mẹo để mà nó ko đi theo cái kiểu mà bạn đang vấp . Ma? mục đích cu?a nhưfng cái mẹo đó, chi? la? đê? giưf cho ti?nh ca?m đó bê?n chặt, ko tuột kho?i tâ?m tay mi?nh
    Được invisible sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 08/11/2007
  6. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    honnhien_cotien:
    "cô ta là 1 người buớng bỉnh , chính vì thế chúng ta phải đánh lạc huớng để sự buớng bỉnh của cô ta là lợi thế cho mình . càng thuyết phục , cô ta càng tỏ ra buớng bỉnh . vậy thì chúng ta kô thuyết phục , mà chơi trò vấn đáp .
    buớc đầu tiên , xoáy mạnh vào định nghĩa tình yêu của cô ta . cô ta nói rằng " cô ta quá trẻ con". trong truờng hợp này , bạn kô nên công nhận , mà hãy nói " em chưa hề là trẻ con trong mắt anh" . sự khẳng định này là tiền đề để bạn tạo dựng 1 tình yêu truởng thành , của 2 nguời kô còn là trẻ con . tiếp theo , hãy hỏi cô ta :"theo em , tình yêu như thế nào mới đuợc coi là đủ lớn " . bất cứ câu trả lời "thế nào là lớn" của cô ta đều kô quan trọng , quan trọng là bạn phải chú ý xem , cô ta yêu cầu gì từ 1 nguời truởng thành , đó cũng là yêu cầu thay đổi của cô ta với bạn . và sau lần nói chuyện này , chắc chắn tình yêu của bạn sẽ truởng thành hơn , nếu như cô ta chưa hề có 1 ai khác , ngoài bạn ."
    @ honnhien_cotien: nếu em có đc những kn này trước đó thì chắc mọi chuyện đã ko như thế này. em ko phải là người khéo ăn khéo nói . bây h em cũng ko thể chơi trò vấn đáp như bác nói được nữa, bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ ko nt lại mà cô ấy h ở chổ tập qs nên em ko thể gặp được (mà h ko nên gặp thì tốt hơn). bây h có lẽ bọn em cần 1 thời gian nữa để suy nghĩ chín chắn hơn. chắc chắn cô ấy sẽ còn phải lại em vì chúng em còn có nhiều mối qh.
    -nếu những điều bác rằng cô ấy nghĩ thế nào về em bây h là đúng thì em cũng cần làm điều gì đó để chứng minh sự trưởng thành trong tinh yêu của mình. nhưng chưa biết nên làm gì và làm vào lúc nào?
    trước kia khi thuyết phục cô ấy quay lại, mặc dù ko ở bên nhưng em luôn quan tâm, nt thuyết phục 1 chiều và đã từng phải phóng xe máy 150km xuống chỉ để gặp cô ấy và trở về trong đk trời mưa mà trước đó chúng em đã nói chuyện rất nhiều qua đt và cô ấy ko cho e xuống thăm (nhưng e cứ xuống vì hôm đó là valentine)
    bây h thì em chưa biết nên làm gì, chỉ biết là nên dãn ra 1 thời gian khi cả 2 đã bình tĩnh suy nghĩ lại thôi rồi mới có quyết định cho mình.
    bây h em cũng ko có nhiều thời gian như trước nữa nếu để việc này quá ảnh hưởng tới mình thì sẽ ko tốt. em đã suy nghĩ và post lên đây để mong mọi người cho e lời khuyên nên làm gì và khi nào làm (mong rằng mình sẽ bình tĩnh hơn và ko quá ảnh hưởng của việc này)
    - tất nhiên là e và cô ấy đã có những "giao lưu giác quan" cần thiết trong tình yêu, chỉ là em tế nhị ko muốn nói ở đây thôi ạ
    cảm ơn bác rất nhiều vì lời khuyên
  7. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ngây thơ đáng yêu quá
  8. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hic , nếu tớ là con gái , tớ kô thể nào cầm lòng khi biết bạn phải phóng xe 300km trời mưa , chỉ để đuợc nói trực tiếp với mình 1 câu .
    kô còn gì để nói nữa , cô ấy mất bạn , thì cô ta là nguời thiệt nhất .
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bạn có 1 tình yêu trẻ , nhưng quá to lớn . bái phục !!
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì bạn chẳng cần phải chứng minh cho cô ta hiểu 1 điều gì nữa cả . 1 thực tế to đùng , là bạn yêu cô ấy rất , rất , rất nhiều . và tớ có cảm giác , cô ấy cũng yêu bạn nhiều, nhiều , nhiều như thế . yên tâm đi , cô ấy sẽ tự quay trở lại . chẳng có 1 lí do nào để 1 người con gái có thể chối bỏ 1 tình yêu lớn như vậy cả .

Chia sẻ trang này