1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây??? Nhờ mọi người chỉ giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlycat, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây??? Nhờ mọi người chỉ giúp!

    Em và anh ấy mới chính thức yêu nhau được hơn 3 tháng, nhưng thời gian trước đó nửa năm đã chuyện trò khá thân và gọi nhau là sư phụ-đệ tử. Chuyện của chúng em vẫn bình thường, dạo gần đây em thấy anh ấy ít quan tâm tới mình hơn, hồi đầu thì rất hay nhắn tin chúc ngủ ngon, và nói AYE nhiều, nhưng tin nhắn đó lâu lâu rồi không xuất hiện, em cảm thấy thiếu thiếu, và một vài chuyện khác nữa khiến em cho rằng anh ấy thật vô tâm. Thế nên em mới dạo qua các diễn đàn để tìm cách giải quyết, thấy có khá nhiều trường hợp giống mình và nếu không nói quá thì con trai ai cũng như vậy cả. Em quyết định định nói chuyện thẳng thắn với anh ấy để mình khỏi phải bận tâm về chuyện này nhiều rồi chẳng làm được việc j cả. Vì con gái khi yêu rất hay có tâm trạng sợ người yêu không yêu mình nữa. Hôm đó em và anh ấy chat với nhau, em chỉ bảo hôm nào gặp nhau rùi em có chuyện muốn nói, không ngờ anh ấy cũng có chuyện khó nói với em, mấy hôm nay anh ấy cũng suy nghĩ rất nhiều. Em gợi ý mãi anh ấy mới chịu bày tỏ, khi anh ấy nói em đã khóc. Hoá ra những suy nghĩ của em chỉ là nhỏ nhặt, chẳng đáng vào đâu, anh ấy bảo rằng anh ấy là con cả, dưới anh còn có ít nhất một thằng em năm nay mới vào cấp 3 (có một em gái nữa nhưng năm sau con bé cũng ra trường và đi làm), mà thằng em út thì học kém, phải lo mãi mới có thể vào c3 được. Bố mẹ anh ấy thì làm nghề buôn bán, 2h sáng phải đi lấy hàng rồi chở mấy chục cây số ra thành phố bán, có thế mới nuôi được mấy đứa con ăn học. Anh ấy bảo mới xuống chợ gặp bố mẹ, thấy bố mẹ già đi nhiều quá, không nói được câu nào. Và về nhà anh bắt đầu suy nghĩ. Cả anh và em đều mới ra trường, anh đã đi làm và thấy thực tế hơn. Anh thấy trách nhiệm của mình rất lớn (phải lo cho các em, chăm sóc bố mẹ không để bố mẹ phải khổ nữa) và phải thành công thì mới lấy vợ (nghĩa là phải có đầy đủ rồi giống như câu ngày xưa là làm nhà xong rùi mới tính đến chuyện vợ con), nhưng để thành công được như thế thì phải cần một thời gian dài, anh mới ra trường còn lông bông chưa thể biết lúc nào mới có thể đi đến quyết định lấy vợ, em kém anh ấy một tuổi nhưng cũng ra trường cùng lúc. Anh ấy không muốn ai phải chờ đợi mình, và lo nếu lấy em thì có thể không lo cho em được một cuộc sống đầy đủ, sợ lấy anh rồi em sẽ khổ. Có thể mọi người cho rằng mới yêu mà xác định như thế thì liệu có quá sớm,nhưng vì ngay từ ban đầu bọn em xác định yêu là cưới, và anh ấy hay hỏi em là có thể đợi được anh ấy không (anh bảo là 30 mới cưới vợ và hỏi em có thể đợi được anh ấy mấy năm, lúc đó em nghĩ là không quan trọng và chỉ nửa đùa nửa thật là em có thể đợi được 4 năm-vì lúc đó là em 26 tuổi, và anh bảo nghĩa là anh sẽ phải cố gắng làm sao đó để 27 tuổi có thể lấy vợ), nhưng bây giờ anh ấy lại có suy nghĩ như vậy, em thấy vui vì anh lo cho em là con gái thì có thì, không thể chờ lâu như vậy được. Nhưng thực sự đối với em nếu yêu thì bao lâu cũng có thể chờ được, chỉ cần có anh bên cạnh cùng chia sẻ mọi chuyện thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Em bảo rằng thời gian còn dài, còn trẻ, còn phải phấn đấu, nếu cả hai cùng cố gắng thì sẽ ổn. Xây dựng cuộc sống đâu chỉ từ một phía, mà cả hai phải cùng làm việc tích góp chứ. Em cũng không ngại phải lấy con cả, vì giờ nhà nào không con cả thì cũng con út, có thì lo, không có thì cũng chẳng làm gì được, miễn là sống tốt, sống hết trách nhiệm lo cho bố mẹ là được. Nhưng anh ấy đang bối rối, và bảo xa nhau một thời gian để anh ổn định suy nghĩ. Em bảo rằng nếu xa nhau mà vẫn đến được với nhau thì xa bao lâu cũng được, nhưng nếu sau đó mà anh vẫn còn suy nghĩ như thế và muốn chia tay thì em biết phải làm thế nào. Có lẽ em sẽ không chịu đựng nổi. Nếu không còn yêu nhau nữa mà chia tay thì là chuyện thường, nhưng còn yêu nhau mà thế thì khổ lắm, khác nào tự trừng phạt bản thân chứ. Và giờ em đang đợi anh ấy suy nghĩ, 1 ngày mà em cảm thấy như dài lắm, đêm nào em cũng khóc ướt gối khi nghĩ rằng bọn em có thể sẽ chia tay. Theo mọi người thì em nên làm j, nếu sau khoảng thời gian này mà anh ấy vẫn muốn chia tay thì làm sao?15-8 là sinh nhật anh ấy rồi, không biết đến lúc đó tình hình của bọn em sẽ ra sao nữa. Hiện em chưa đi làm nên hay ở nhà, có việc j làm còn đỡ chứ cứ ngồi một mình là không tránh khỏi suy nghĩ. Thiết nghĩ tình yêu là j mà con người ta phải khổ thế. Và đây cũng đều là mối tình đầu của cả em và anh ấy. Mong mọi người tư vấn giúp!
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì hơi phũ, nhưng em cũng thấy nhiều trg hợp "Anh sợ làm em khổ nhiều rồi."
    Chốt lại 1 câu thôi. "Khi ty đã hết, tất cả chỉ là nguỵ biện"
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mới hơn 3 tháng đừng vội thề non hẹn biển em ợ cứ va vào thực tế, cứ trưởng thành và cứ yêu đi đã thực tế ko đơn giản như những gì em nghĩ đâu
  4. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em tin anh ấy không phải là người như vậy. Anh ấy sống khá trách nhiệm và thật thà nữa. Em quen anh ấy qua người bạn thân của em học cùng lớp đại học, còn anh ấy là bạn thân của cô bạn đó hồi cấp 3 và cả đến giờ nữa. Anh ấy bảo sau một thời gian quen em thấy em là người quá tốt nên không muốn em khổ, nếu anh cứ bắt em chờ thì anh ấy là người quá ích kỷ và như thế là một tội lớn của anh ấy.
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn vàng vàng đều là những jì em đã trải qua luôn. Đàn ông khi chia tay ai cũng muốn trong tư thế ngẩng cao đầu, đóng vai một Mr. Nice guy.
    "Anh vẫn yêu em, nhưng blah blah blah...."
    Rất nhiều lí do, rất nhiều ty nhưng vẫn chia tay. Thế thôi.
    Ngày xưa em cũng tin....
  6. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau được 3 tháng,nhưng trong 3 tháng đấy quan hệ đến mức nàocứ rõ ràng cái vấn đề tế nhị này là bạn sẽ có câu trả lời chính xác
  7. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Những đoạn vàng vàng đều là những jì em đã trải qua luôn. Đàn ông khi chia tay ai cũng muốn trong tư thế ngẩng cao đầu, đóng vai một Mr. Nice guy.
    "Anh vẫn yêu em, nhưng blah blah blah...."
    Rất nhiều lí do, rất nhiều ty nhưng vẫn chia tay. Thế thôi.
    Ngày xưa em cũng tin....
    [/quote]
    Nhưng thực sự có nhiều lý do để em tin là anh ấy nói thật chứ không phải là không còn yêu em nữa. Ngay cả trước khi yêu nhau, lúc mà em chỉ coi anh là người anh trai em cũng từng bảo anh là nếu sau này em yêu ai đó, khi người ta không còn yêu mình nữa thì tốt nhất cứ nên nói thẳng, dù đau khổ nhưng em cần sự chân thật và em sẽ không níu kéo đâu.
    Mọi người cứ cho đó là những suy nghĩ thật của anh ấy đi và cho em một lời khuyên!
  8. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp là đúng như thế nhé, cậu ý sẽ là chỗ dựa chắc chắn cho bạn, ít ra là về tinh thần, người như thế ko nhiều đâu. Có trách nhiệm và ý chí thì chuyện cậu ý đợi được ko hề khó. Nhưng bạn phải xác định là những thứ mà cậu ý đang muốn làm đấy có thể ko đạt được đúng kế hoạch đâu, ngay cả sau 30 tuổi chứ đừng nói đến 27 vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nếu cậu ý tạm hài lòng rồi lấy vợ rồi phấn đấu tiếp thì mới có cái mốc 27 như bạn muốn. Đấy, như thế rồi tuỳ bạn quyết định thôi.
    [/quote]
    Nhưng thực sự có nhiều lý do để em tin là anh ấy nói thật chứ không phải là không còn yêu em nữa. Ngay cả trước khi yêu nhau, lúc mà em chỉ coi anh là người anh trai em cũng từng bảo anh là nếu sau này em yêu ai đó, khi người ta không còn yêu mình nữa thì tốt nhất cứ nên nói thẳng, dù đau khổ nhưng em cần sự chân thật và em sẽ không níu kéo đâu.
    Mọi người cứ cho đó là những suy nghĩ thật của anh ấy đi và cho em một lời khuyên!
    [/quote]
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là suy nghĩ thật của anh ấy ......nguyên nhân do kinh tế chưa ổn định ...ba mẹ đã già ...cậu em còn chưa học xong ...mọi thứ đều đổ trên vai anh ấy ...thì còn thời gian đâu mà anh ấy dành cho tình yêu nữa Người con trai thường coi sự nghiệp và gia đình là chính ..khi mọi thứ đã ổn định mới có thể nghĩ tới tình yêu => đó là kiểu đàn ông dành cho gia đình bỏ qua mấy đứa choi hay già mà còn ham chơi . Anh ấy muốn có thời gian để sắp xếp và đưa ra quyết định vừa yêu bạn vừa có thể chăm lo cho sự nghiệp và gia đình nữa ....nếu như ng yêu bạn có bản lĩnh và thật sự yêu bạn sẽ bik chu toàn giữa tình yêu và chuyện đó. Là thân con gái cũng có tuổi ...nên vấn đề chờ đợi 3 hay 4 năm cũng là khoảng thời gian khá dài ...bạn cũng nên suy nghĩ bạn có thể toàn tâm toàn ý sát cánh bên cạnh anh ấy để cùng làm tất cả và đi đến kết cuộc là cưới sau vài năm nữa hay ko ?
    Giả sử anh ấy quyết định chia tay ...một khi đã ko còn giữ dc thì hãy để ng đó ra đi bạn nhé .....
    Trong thời gian này đi đâu đó cho khuây khỏa ..đừng nên pm hay gọi nhiều .....mình nghĩ anh ấy của bạn cần 1 ng bik lắng nghe và là chỗ dựa ............
    P/S : Nếu suy nghĩ của anh ấy là giả dối thì cười thật tươi vì ng con trai mình yêu quá hèn nhát đến lời chia tay mà còn ko dám nói ......đâu xứng để mình phải chờ đợi và yêu thương
  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    theo em có vài lý do sau bao gồm;
    1.tình yêu anh này dành cho chị đã nhạt đi rồi.
    2.anh này ngộ ra rằng mình cần phải có trách nhiệm với gia đình hơn cả tình yêu của mình. (cớ là chính)
    >>> giải quyết:
    1. là chia tay thôi, gạt nước mắt mà chia tay thôi
    hoặc
    2. chờ đợi tiếp, nhưng em cũng nói trc, con gái đến thì mà phải chờ đợi nữa là khổ lắm đấy, nhiều thứ nảy sinh lắm, mà tình cảnh thế này thì như kiểu 50/50 í.
    hoặc
    3. chị bẩu người ta là cưới quách đi, rồi chị cùng chồng lo cho gia đình chồng.
    >>> còn theo thiển ý của em: là nên chia tay.
    Con gái lấy chồng nên lấy người yêu mình chứ đừng nên đi lấy người mình yêu. Người ta đã nói thế rồi!
    Được ms710 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/07/2008

Chia sẻ trang này