1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây??? Nhờ mọi người chỉ giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlycat, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần xem xét lại tình cảm của mình .Bạn nguyện chờ đợi anh ấy -có phải đó là một lựa chọn sai lầm không khi mà chính bạn cũng biết con gái có thì .
    Nếu anh ấy thực sự yêu bạn , thì anh ấy sẽ không vô tâm như vậy đâu . Con trai mà yêu thì lúc nào chả muôn bên cạnh người mình yêu , chia sẻ mọi chuyện buồn vui .
    Có một câu chuyện : khi người con trai không còn yêu người con gái nữa .Thì người con trai thường nói là : "anh không xứng với em " , "lấy anh thì em phải khổ , anh không muốn làm em khổ " hay là viện lý do gia đình ngăn cấm , do hoàn cảnh gia đình .
    Như bạn trên đã nói : tất cả chỉ là ngụy biện . Bởi vì khi người con trai mà thực sự yêu người con gái thì như ông bà ta cũng nói :" mấy sông cũng lội máy núi cũng trèo " ấy chứ .
    Chúc bạn sáng suốt ! Đừng để mất tuổi xuân của mình .
    bia đi a e

  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mới được 3 tháng,chưa thể nói được j nhiều.mọi việc bây h là do bác thôi.có tin được hay k?có thể chờ đợi được hay k,chỉ có bác mới biết chứ mọi ng ở đây cũng chỉ an ủi được vài lời thôi
  3. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Câu con gái có thì là anh ấy nói chứ không phải em. Thực sự thì em rất sốc, những lời của mọi người là lời khuyên và cũng là lời an ủi, nó khiến em vơi bớt được nỗi buồn. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
    Nhưng nếu anh ấy vẫn muốn chia tay thì nên để anh ấy ra đi ah? Làm như vậy có tốt hơn không? Theo em nghĩ tại sao khi đang yêu và được yêu thì ko tiếp tục yêu? chuyện sau này còn phụ thuộc vào thời gian và nỗ lực cố gắng của hai người nữa, nếu tình yêu của tụi em duy trì được lâu dài đến lúc ấy thì có thể cưới lắm chứ, còn nếu như hết yêu nhau rồi thì lúc ấy chia tay cũng được mà. Khoảng thời gian yêu nhau đồng thời cũng là thử thách tình yêu của 2 đứa. Tại sao không?
    Và như bạn loveisblue7 bảo rằng không nên pm hay gọi nhiều cho anh ấy, mình cũng nghĩ tới điều này rồi, anh ấy đang cần thời gian để suy nghĩ, nhưng thực sự để làm điều này chẳng đơn giản chút nào vì mình luôn muốn biết hôm nay anh ấy thế nào, ra sao. Hôm nay mình cũng rất muốn gọi,tất nhiên là bằng số máy mà anh ấy không biết, vì có thể thấy số của mình anh ấy sẽ không nghe...chỉ vì mình muốn nghe giọng anh ấy. Nhưng mình cố kìm nèn và không gọi. Hôm wa mình có nhắn tin hỏi anh ấy CN có đi đâu ko và bảo là có thể anh không trả lời nhưng em vẫn nhắn tin cho anh, chắc là không sao đâu nhỉ. Mãi sau anh trả lời là anh vừa đi uống bia với mấy thằng bạn về, hỏi mình đang làm j. Mình trả lời rùi anh ấy nhắn lại bảo mình cố gắng ôn thi cao học cho tốt (cuối tháng 8 này mình thi rồi nhưng vốn lười lại thêm chuyện này thì ôn thế nào được ), và bảo quần anh mặc vừa và đẹp lắm (có hôm mình đi Big C cùng anh để anh mua quần áo, quần hơi dài nên mình mang về cắt gấu cho anh ấy, hôm trước đó mình nhắn tin hỏi quần anh mặc vừa không nhưng anh ấy không trả lời). Đúng là không yêu cũng khổ, mà yêu vào cũng khổ.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc phải nói thật với em là anh ý ko còn yêu em nữa đâu. Chính em cũng tự hỏi tại sao đang yêu và được yêu mà lại ko yêu nữa đấy thôi? Tất cả các lý do đều vô nghĩa em ạ.
    Thôi dũng cảm lên em.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn ra trường rồi mà cảm giác kinh nghiệm sống vẫn hơi ít. Nói thật lòng đấy.
    Đồng chí kia "tự dưng" nghĩ ra mình phải có trách nhiệm với gia đình blah blah. Sao ba tháng trước khi yêu bạn, hay thậm chí trước thời gian ngắn hơn 3 tháng "vô tâm" với bạn lại không nghĩ ra ?
    Và bạn bảo bạn khá hiểu đồng chí ý, sao những suy nghĩ, hoàn cảnh khá "hoàn cảnh" của đồng chí ý mà bạn không biết ?
    Nghiêng nhiều về việc đồng chí này không còn nhiều tình cảm cho bạn và giờ muốn chia tay. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến chuyện đồng chí ý tốt hay không, liên quan đến bản lĩnh của đồng chí ý thôi. Mình khuyên bạn xác định là thôi xong, đừng tốn thời gian nữa.
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: Em ơi, chị chẳng biết fải khuyên em thế nào, vì tâm trạng em lúc này còn đang quá yêu người ta và em đang hi vọng... Mọi người có nói j, thì em vẫn bị những lời nói của anh ta và những kí ức về tình yêu jữa 2 người làm cho mù quáng. Chị đã từng như em, khi người ấy nói "anh k thể mang lại hạnh fúc cho em, anh sợ em khổ vì anh..." thì chị đã nghĩ anh ý yêu chị quá mà nghĩ thế, nên chị cố gắng hết sức để cho anh ý thay đổi suy nghĩ và nhận ra tình yêu thực sự sẽ júp 2 người vượt qua mọi rào cản, khoảng cách (vì chị ở HN, anh ý là ng` ngoại tỉnh). Nhưng sau 1 thời gian dài, chị nhận ra đúng là tình cảm của anh ý đã hết (dù anh ý chẳng quên bất kì 1 kỉ niệm nhỏ nào, nhưng do trí nhớ anh ý tốt mà làm chị nhầm tưởng còn yêu thì còn nhớ thế!). Chỉ tại chị k tin, k nghe những lời khuyên của bạn bè và những ng` đi trước, chỉ vì chị quá đam mê, quá yêu đến mù quáng...Để bây jờ, chính anh ý đã thú nhận là đã yêu người khác, vậy chị còn làm j hơn được nữa? Để anh ý ra đi nhẹ nhàng, nhưng trogn trai tim chị, vẫn còn đó 1 tình yêu nồng cháy lắm, anh ý k hiểu được, anh ý cũng đã k tin tưởng chị...Thời gian ctay, bọn chị vẫn gặp nhau, cư xử với nhau như ngày còn yêu (dĩ nhiên anh ý fải nói dối ng` yêu hiện tại để đi chơi rùi), nhưng vì đó là do chị níu kéo, anh ý cũng chưa từ bỏ đc thói quen bên chị, 2 người - đam mê - nhiều hơn là yêu!
    Tốt nhất là nên ./. tất cả. Chị cũng k thể tự làm khổ mình thêm được nữa, sự tha thứ và chịu đựng của chị chỉ đến 1 jới hạn thôi, chị k níu kéo thêm được. Em ạ, khi con trai nói chia tay mà k có 1 lí do nào chính đáng, lại nói kiểu sợ làm em khổ...thì đúng là nguỵ biện. Em hãy tin chị đi, từ câu chuyện thực tế của chị, chị chỉ đưa em lời khuyên như vậy. Cuộc đời em còn dài, khi em có 1 cviệc mới, 1 csống mới lại bắt đầu...Bây giờ là em đang tiếc nuối 1 mối tình, em cũng nên cho mình thời gian tự nhìn nhận lại những j anh ý đã làm cho em. Tất cả những j anh ý làm từ trc đến jờ cho em có fải là tình yêu k? Mà nếu có yêu thật, thì em lại fải cân nhắc tiếp là tình yêu anh ý có đủ lớn để sau này vượt qua mọi khó khăn hay k? Hay lại tiếp tục gây cho em đau khổ kiểu như thế này? Yêu là cảm jác, nhưng đừng ngộ nhận mọi cảm jác đều là yêu!
    Công nhận là anh ý có suy nghĩ như thế là chín chắn đi, nhưng chị nghĩ 1 người đàn ông đã k tự tin vào bản thân, lúc nào cũng sợ khi nghĩ về tương lai, k dám làm những j mình muốn bằng hết sức mình...thì đó là người ích kỉ, và liệu rằng đó có fải là trụ cột cho gia đình em sau này k? Dù chị biết, em đang hi vọng ở 1 tương lai tươi sáng jữa 2 người (vì chị cũng đã từng như thế!) nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho em nhanh thôi, đừng nóng vội em ạ!
    CHị mong rằng nếu anh ý thực sự còn yêu em và em biết cách thức dậy tình yêu đó thì 2 người sẽ qua đc khó khăn này. Em nên sáng suốt nhận ra ranh jới jữa tình yêu và đam mê em nhé! Dù em yêu, nhưng người ta k còn yêu em, muốn ở bên em chỉ vì em khiến họ bớt cô đơn,...nhưng em k fải là người để ng` ta hi sinh tất cả...thì em cũng nên ./. khi còn chưa quá muộn. Không thì sau tất cả, con gái luôn là người đau khổ nhất thôi.
    Riêng về fía chị, dù chị chấp nhận ctay, nhưng chị k tìm cách giết chết trái tim mình, chị vẫn yêu và còn yêu...nhưng fải thật mạnh mẽ để kiềm chế lòng mình k nên có bất kì 1 hi vọng mong manh nào...Rồi 1 ngày, what will be will be em ạ!
    Em thấy đấy, k fải riêng em gặp tình huống thế này đâu, nhiều lắm, đến mức chị fải nói là "đời còn zai thì dại còn nhiều!" :D , nhưng rùi mọi chuyện cũng lại yên bình như khi em chưa biết rơi nc mắt, chưa biết dằn vặt lòng mình, chưa biết đau khổ nghĩ suy vì những điều hư vô...Khi đó, rồi em sẽ hiểu...
    Hãy sống cho chính em và hãy là chính em, đừng chạy theo những cái k thực sự là của em, em nhé!
    Thân!
  7. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    1. Thời gian yêu nhau cũng chưa được 1năm, nói đến chuyện trăm năm hạnh phúc e có quá sớm. Liệu lời yêu nói ra quá dễ dãi hay chỉ là một sự ngộ nhận và khi nhận ra mình đã ngộ nhận, người ta tìm cho mình một cách bào chữa rất cổ điển: gia đình và sự nghiệp.
    2. Nếu là mối tình đầu thì cũng chả nên lăn tăn làm chi ( mà kể cũng lạ, hai người này chắc là người âm, học hết đại học rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai,,,ặc ặc) . Có thể chính là vì mối tình đầu nên thằng kia nó sẽ nghĩ thế này: Liệu có người con gái nào tốt hơn em không???
    3. em này Chắc 86
  8. anh_campioni

    anh_campioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    :)
  9. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Điều tồi tệ nhất trong ty là bỏ người kia 1 mình để ra đi. Dù cho lí do có là gì, có là để cho em được hp,gì gì đó thì cũng k được. Đàn ông thế là hèn, k dám chấp nhận khó khăn, k dám cùng ngyêu vượt qua khó khăn.Tưởng làm thế là cao thượng, là mang hp đến cho ng yêu mình nhưng hoàn toàn ngược lại.Ai có suy nghĩ như thế xin dừng suy nghĩ ấy lại ngay.
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi làm đi cho khỏi phải nghĩ ngợi nhiều. Cứ ở nhà than khóc mà làm gi??? Hết yêu thì lý do lý trấu thôi ! đi làm đi, xí xớn với đời cho thằng bỏ mẹ kia nó tiếc.
    Nói thế thôi chứ để vượt qua dc nỗi đau và khủng khoảng của bản thân mình thì phải cố gắng rất nhiều.

Chia sẻ trang này