1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây??? Nhờ mọi người chỉ giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlycat, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Đừng hi vọng. Mới chỉ có 3 tháng thì chẳng có gì là chắc chắn cả. Con trai thường thế mà
    Tốt nhất nên cố tìm 1 công việc gì đó và đi làm đi chứ ngồi mà nghĩ lung tung làm gì, chỉ khổ tổn hại nhan sắc và đau đầu thui
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người ở đây đều có những lời khuyên chân thành. Tùy theo kinh nghiệm của mỗi cá nhân, họ đã đưa ra nhưng phương án và cách giải quyết khác nhau.
    Bạn hãy cảm nhận lại xem liệu đó có phải tình yêu thực sự? Tình yêu không phải là đam mê, tình yêu không phải là xúc động. Tình yêu là sự hiểu biết rất sâu sắc rằng ai đó, bằng cách nào đó, làm hoàn chỉnh bạn. Ai đó làm cho bạn thành vòng tròn đầy đủ. Sự hiện diện của người khác tôn cao thêm sự hiện diện của bạn. Tình yêu cho tự do được là chính bản thân mình; nó không mang tính sở hữu.
    Hy vọng bạn sẽ có một quyết định thật đúng đắn.
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: em có hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói "có thứ hạnh fúc gọi là chia tay" không?
  4. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em không hiểu, không hiểu một chút nào cả. Đầu óc em cứ rối tung lên. Em vừa hỏi thẳng anh ấy là anh ấy có còn yêu em không, chỉ cần trả lời có hoặc không. Anh ấy bảo "còn", em lại hỏi "thành thật chứ?'', anh bảo "không thật lắm", em hỏi "nghĩa là...?", anh bảo anh đang mông lung, dạo này anh có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, mọi thứ cứ đè nặng lên người anh. Mấy hôm nay anh thực sự mệt mỏi (điều này thì là đúng, không phải do em nghe từ anh nói). Sau đó em bảo rằng, đến tình yêu dành cho em mà anh còn phải đang suy nghĩ thì liệu những lời anh nói hôm trước (như em đã đề cập từ đầu) có phải chỉ là lý do chứ thực sự anh không nghĩ thế?. Anh bảo anh nghĩ như vậy thật, đó là những suy nghĩ từ đáy lòng anh, anh xấu xa thật nhưng đừng ai chà đạp lên những điều anh đã nói thật lòng. Em chẳng biết thế nào nữa. Tất cả mọi người đều cho em lời khuyên, em rất cảm ơn ( mặc dù không ai ủng hộ lòng tin của em cả), nhưng nếu như lúc trước em đặt lòng tin 100% thì jờ có mấy % dao động từ những lời khuyên ấy.
    Em nghĩ rằng liệu có người con trai nào đặc biệt không jống ai không? Vì vốn anh ấy có những sở thích rất đặc biệt (em yêu anh một phần vì những sở thích ấy), nó nói lên một điều là anh là người tốt. Có một chuyện khiến em suy nghĩ: sau khi anh nhận bằng tốt nghiệp, em tặng anh món quà, đó là cuốn album trong đó có ảnh của cả anh và em hôm 2 đứa bảo vệ. Em mang tặng anh sau mấy hôm anh jận em (vì lỗi của em). Hộp gói quà em tự cắt và gói, rất đơn giản thôi(không đẹp đâu vì em không khéo tay lắm), mấy lần đến nhà anh (phòng trọ, anh ấy cũng là người ngoại tỉnh, em ở HN), em thấy cuốn album anh để trên giá sách, nhưng điều khiến em ngạc nhiên là ngay cả cái vỏ hộp và giấy gói (anh mở quà rất cẩn thận) anh vẫn còn giữ và để trên cùng của giá sách. Em hỏi anh rằng sao anh không bỏ đi cho đỡ chật, để đó làm j (như em thì chắc em bỏ đi từ lâu rùi ấy chứ), anh chỉ cười và đùa rằng có ai vứt hộ anh đâu. Như vậy có phải anh rất trân trọng món quà em tặng? (phải nói thêm là tặng quà thì cách đây độ 1 tháng, nhưng vỏ quà thì còn đến tận jờ)
    Nói vậy có lẽ mọi người sẽ bảo rằng em đang yêu, mắt mờ nên cố tìm ra những ưu điểm của anh ấy để tự huyễn hoăcj mình để tạo hy vọng. Nhưng em cũng rất khách quan đấy, bằng chứng là nghe mọi người khuyên em cũng đã dao động cơ mà, đúng không? Vậy mọi người tiếp tục cho em nhận xét nhé! Anh hẹn chiều nay 2 đứa gặp nhau ở chỗ 2 đứa thường đến đó chơi. Em chưa biết kết cục sẽ ra sao. Hồi sau sẽ rõ
  5. rookiehn

    rookiehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình là thành viên mới, ko tạo được chủ đề mới. THông cảm nha, mình test thử
  6. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,chưa vứt nhưng ko có nghĩa là sẽ ko vứt....muốn bít ngta có còn yêu mình hay không,thì mình hãy lặn 1thời gian thôi,cgắg kìm lòng đi nhé...
    Mà chả bit khuyên bạn ntnao,khi trong lòng mình cũng đang thật rối bời...mệt mỏi vì tình yêu wá
  7. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là lưu ý banj lần sau viết thì nhớ để chữ to hoặc cách nhau ra tí nhé, khiếp đọc xong mỏi hết cả mắt.
    tớ thấy tình yêu đầu mà thế này thì hơi khổ cho bạn, vì bạn là con gái.
    Nếu bạn xác định mình có thể lấy anh ý với cuộc sống gia đình hiện tại của anh ý như thế thì bạn nên chờ đợi, nhưng ko phải chờ đợi mỏi mòn đâu nhé, con gái có thì mà biết đâu sẽ là 1 kết thúc có hậu.
    Nhưng nghe giọng bạn, mặc dù thấy bạn bảo ko ngại khó ngại khổ mình vẫn thấy nếu bạn làm dâu nhà đó chắc bạn ko chịu nổi đâu, vì mới yêu nhau có 3 tháng mà bạn đã vật vã thế này rồi
    nói là tình yêu nhưng cũng phải sống bằng lý trí và thực tại bạn ạ
    bây giờ đâu phải thời đại 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng nữa đâu
    chúc bạn hạnh phúc
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: rõ rồi.
    Vàng 2: Cũng ko đến mức thế. Chỉ là khó chấp nhận một người mình từng yêu, lại làm điều đó với mình. Khó chấp nhận là mình đem cả tấm lòng ra đãi, mà người ấy đối lại như thế. Khó chấp nhận là tình yêu của mình lại có thể vô nghĩa với người ấy đến thế.
    Ai yêu và yêu chân thành như bạn, cũng đều thế thôi. Đấy ko phải là tự huyễn hoặc mình hay mắt mờ gì đâu, đừng tự trách mình như thế nữa nhé.

    Nhưng tất nhiên, mọi người đều như thế ko có nghĩa là nên tiếp tục như thế. Đúng là khó, nhưng con gái chúng mình nhiều lúc đành phải cố mà chấp nhận thôi.

    Chả cứ tình yêu, mà bao nhiêu quan hệ khác, đôi khi mình đành phải thừa nhận là mình đã thất bại, mình nhìn nhầm người, etc.
    Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu.
    Đó chỉ là một lần vấp, một là mình nên tự an ủi mình nhận ra bây giờ, mình rút ra kịp thì mình sẽ ko bị tổn thương nhiều, hai là cái vấp này sẽ giúp mình tránh những lần vấp sau. Mà thế thì vấp càng sớm càng tốt.
    Với cả, đối tượng yêu thì ko xứng đáng, nhưng tình yêu của bạn thì rất đáng được trân trọng. Tớ thật sự khâm phục tình cảm của bạn đấy.
    Bạn hãy chia tay. Nhưng hãy luôn nghĩ là: Trong tình yêu đó, mình đã yêu chân thành, mình đã làm tốt vai trò của mình. Vì thế, khi chia tay, mình xứng đáng được nhìn lại và tự hào về những gì mình đã làm. Và do đó, mình xứng đáng được thanh thản.
    Cuối cùng, cái này hơi sến, và hơi mê tín, nhưng lại rất đáng tin, thưa bạn thân mến (đúng thì hên, mà sai thì đừng quên tìm tớ bắt đền, OKê(n) :D): cuộc đời thật sự là công bằng đấy. Một người có tâm với tình yêu, thì tình yêu sẽ ko phụ người đó đâu. Chắc chắn sau này sẽ có một/nhiều người nào đó nhận ra và biết trân trọng tình cảm của bạn, người ấy sẽ đem hạnh phúc, bình an đến cho bạn.
    N.B: khâm phục tình cảm ko có nghĩa là khuyến khích tiếp tục mối quan hệ.
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tình cảm của bạn và suy nghĩ của bạn trai bạn, rất hiểu vì tính cách của anh ấy khá giống mình. Bạn yêu bởi sự khâm phục anh ấy, mọi thứ về anh ấy thật hoàn hảo trong mắt bạn và thực tế cũng vậy. Lúc trước ng iu của mình tặng quà, mình cũng mở rất cẩn thận và gấp giấy gói quà gọn gàng để trên giá sách, ng iu của mình thì hay tự tay làm quà để tặng mình, gói quà cũng tự gói lấy, tất cả thể hiện tình cảm của ng đó thế nào. Bạn là người sâu sắc, tình cảm ai có đc tình cảm của bạn thì người đó rất may mắn đấy!
    Nhưng biết nói thế nào nhỉ? Mình thì rất hiểu anh ấy nhưng nói rõ ràng ra sợ bạn sẽ ko tin hoặc là thất vọng đấy. Anh ấy đã ko còn yêu bạn nữa, đó là sự thật. Khi gặp bạn anh ấy đã ko còn cảm giác rung động như ngày nào. Khi bạn hỏi là anh ấy có còn yêu bạn nữa ko? và anh ấy trả lời như vậy là muốn chuẩn bị tâm lý cho bạn dần dần đến ngày chia tay, đúng như bạn nói anh ấy là người sống rất trách nhiệm nên anh ấy sợ bạn bị sốc khi nói lời chia tay nên đã chuẩn bị tâm lý cho bạn như thế đó. Lúc trước khi chuẩn bị chia tay mình cũng làm như vậy. Anh ấy là người rất tốt, anh ấy cũng rất dằn vặt và bế tắc. Không ai có lỗi trong chuyện này cả, chỉ là một tình yêu đẹp ko thể tiếp tục sống. Bạn đừng suy nghĩ nhiều, đừng dằn vặt anh ấy, hãy để cho anh ấy ra đi thanh thản.
    Sau này mặc dù là đã chia tay nhưng anh ấy vẫn dõi theo từng bước đi của bạn, cùng vui buồn, cùng hạnh phúc với bạn, anh ấy vẫn luôn ở bên bạn đấy, chứ ko phải như những đôi khác chia tay là ko còn gi đâu. Đúng như lời một bạn đã nói " Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay" chính là đây. Có lẽ rất lâu sau bạn mới có thể yêu lại được và anh ấy cũng sẽ khó lòng tìm lại đc 1 ng nào như bạn. Bạn hãy tự tin mạnh mẽ sống như chính bạn nhé, ở nơi nào đó anh ấy sẽ mỉm cười, hạnh phúc lắm đấy!
    PS: Bạn hãy để cho anh ấy ra đi nhẹ nhàng thanh thản! Nếu sau này có điều kiện liên lạc lại hãy là bạn tốt của nhau nhé! (Mình và cô ấy cũng vẫn là bạn tốt, và cũng lâu rồi mình chưa tìm đc ng nào như cô ấy)
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    @onlycat: Không phải tất cả đàn ông nào cũng giống nhau đâu em. Nhưng khi yêu và hết yêu thì mọi biểu hiện nó đều giống nhau. Em hiện giờ vẫn đang yêu bạn em và hi vọng nhiều nên em cố tìm ra những điểm tốt cho bạn em. Và cũng tự huyễn hoặc mình khi em nghĩ là nghe theo lời khuyên của mọi người. Nhưng thực tế thì chẳng ai có thể khuyên được em đâu. Tốt nhất làm cái gì mình muốn đi, nếu cần thì cho anh ấy thời gian. Và làm những gì em thấy cần, để rồi đến đâu thì đến, sau này khỏi phải nói chữ "nếu...". Nhưng bản thân anh thì anh đoán kết quả giống với mọi người ở đây rồi (trc anh cũng dùng câu này một lần, h nghĩ lại thì thấy đúng, đó chỉ là ngụy biện). Cứ làm hết sức mình đi em, khỏi phải lăn tăn;)

Chia sẻ trang này