1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây??? Nhờ mọi người chỉ giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlycat, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babysara

    babysara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    uhm thật sự mình nghĩ ng yêu bạn đang dao động !
    ng đó đang gánh những trọng trách lớn về gia đình và vì là 1 ng có trách nhiệm cao cả, ng đó chọn gia đình lên hết.
    chân thành, tình cảm mà ng đó dành cho bạn , giờ đã bị những điều khác chi phối nên giờ ng ta cảm thấy dao động , anh ý thấy nghi ngờ chính tình cảm của mình và ko chắc chắn vào tình cảm của bản thân
    =>mình nghĩ bạn nên chia tay , nếu bạn vẫn rất yêu thì hãy chấp nhận xa anh ấy 1 thời gian , vì thực sự cái quan trọng nhất để níu kéo 1 tình cảm (hay chờ đợi 1 tình cảm) đó là khi cả 2 bên đều hiểu rõ và có niềm tin vững chắc vào tình cảm đó (trong khi anh ấy nhà bạn đang có xu hướng muốn chia tay)
  2. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    nếu đã nói chia tay thì mối tình đó có quay lại cũng ko bền vững vì "cái bát vỡ rồi có gắn lại thì vẫn ko bao y nguyên" mình đã yêu 1 cô gái và cô ấy đã chủ động nói lời chia tay trc nhưng mình đã níu kíu 1 lần rồi 2,3 lần và rút cục chỉ làm cho 2 ng cùg mệt mỏi vì thứ tình yêu chắp vá đó.
  3. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tâm trạng của mình giờ là thế nào, bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi. Chiều wa anh hẹn gặp mình ở CV... 2 đứa thường vào chơi, hẹn 4h30 nhưng anh đã đến từ 4h và đợi mình. Ngồi uống nước mình thực sự chẳng biết nói j, cứ ngồi im lặng, thỉnh thoảng nói vài câu nhưng tất cả vẫn chỉ là ngoài lề, về chuyện đi xin việc của mình, về lịch thi tuyển... Mãi sau mới nói đến chuyện tình cảm..... Anh bảo hôm đọc blog của em, lúc đấy anh đã rất muốn gặp em nhưng đã không gặp (thứ 7 anh đề cập đến mấy chuyện như ban đầu mình đã nói, mình khóc, khóc rất nhiều, đêm không ngủ được mấy, gần 3 h sáng tỉnh jấc nằm nghĩ và khóc, không chịu nổi xuống bật máy tính và viết blog, 2 entry đầy tâm trạng và nước mắt mặc dù không dài, mình thức luôn đến tận sáng hôm sau), nhưng hôm nay em bảo em bỏ thi cao học thì anh sốc thực sự, anh gặp em chỉ muốn khuyên em, tha thiết mong em cố gắng ôn và thi, đó là mong muốn của anh, anh rất muốn học nhưng năm nay đã lỡ nhịp, đừng vì anh mà làm thế... chứ nếu em không nói vậy thì hôm nay anh cũng không gặp em đâu....
    Như vậy có nghĩa là hôm wa gặp mục đích không phải là nói lời chia tay, mà anh ấy vẫn đang trong trạng thái mông lung, suy nghĩ,...
    Mình đã hỏi anh có cần thêm thời gian để suy nghĩ không, anh lại hỏi mình rằng nếu sau thời gian đó trường hợp xấu nhất thì em mất bao lâu để quên, mình bảo không biết và hỏi lại anh, anh bảo anh là con trai sẽ dễ dàng hơn...
    Mình biết dù có thêm bao lâu thời gian thì kết cục vẫn là chia tay, vì thế nếu được thì chia tay luôn hôm nay, đàng nào cũng đã gặp nhau. Vì vậy mình nói hết mọi cảm xúc, nói sạch, nói không còn j cả...lẫn với nước mắt. Anh ngồi nghe... sau khi khóc mãi, mắt nhìn vô hồn vào cái hồ, lòng mình thanh thản hơn, anh vẫn ngồi đó, đợi mình bình tĩnh rồi bảo cho anh cầm tay em lần cuối đi dạo quanh hồ được không, đi cho thoải mái em ah. Mình vẫn ngồi, một lúc rồi cũng quyết định đứng lên, anh đưa tay nhưng mình không cầm (mặc dù rất muốn), đi được vài bước thì anh cầm lấy tay mình, nắm chặt, cứ đi như vậy, mình đã bình tĩnh và giọng trở lại bình thường, nói chuyện trong trẻo một cách kỳ lạ, mình cũng không hiểu nổi. Mình bảo anh có biết ngày trước vì sao em bảo anh vô tâm không, anh bảo anh là người như vậy mà, ai gặp anh cũng bảo thế và hỏi lại tại sao mình bảo vậy, mình nói và bảo rằng sau này anh có yêu ai thì hãy quan tâm nhiều nhiều tới người ta vì con gái rất muốn được quan tâm, chăm sóc... MÌnh đề nghị anh có thể ở lại đến 8h30 được không, vì thực sự nếu về nhà luôn mình chẳng biết phải làm j cả, sau đó 2 đứa ngồi nói chuyện, mình thấy cực kỳ thoải mái (quá lạ), cảm xúc không có j cả, không jận anh cũng chẳng ghét anh. Anh bảo nếu sau này có j khó khăn, mà chắc không có đâu, nhưng nếu cần anh, gọi cho anh anh sẽ đến. Và anh chỉ hy vọng sau này khi gặp lại nhau mình có thể nở một nụ cười. Nhưng lúc đó thực sự mình thấy nhẹ lòng và cảm jác có thể coi anh như một người bạn, mình bảo biết đâu lúc nào đó em có thể gọi anh là anh trai (vì trước khi yêu nhau mình đã coi anh như một người anh trai, mình rất muốn có anh trai mà không có ). Mình bảo anh giả sử nếu có lúc nào đó em nhớ anh, nhắn tin hỏi anh thì anh hãy trả lời nhé, đừng im lặng, và thỉnh thoảng anh hãy nhắn tin chúc em một câu ngủ ngon, làm thế có thể em sẽ dễ dàng quên anh hơn, và có thể coi anh là bạn. Nói chuyện hồi lâu, lôi điện thoại ra thấy đã 9h kém, mình bảo về thôi, nhưng anh vẫn ngồi, và lại ngồi thêm một lúc, sau đó mình giục về anh mới đứng lên. Đi được vài bước mình chợt nhớ ra và bảo em có thể ôm anh lần cuối được không, nhưng cái ôm hơi ngắn (cũng hơi tiếc giá như mình ôm anh lâu một chút để nhớ ). Lúc ra lấy xe anh bảo đây là lần cuối cùng bước chân vào công viên này, sau này không bao giờ vào đây nữa. Mỗi đứa đi một xe nên đi một đoạn là đến chỗ rẽ 2 đứa sẽ đi hai đường khác nhau, nhưng anh cứ đi theo mình, đến đoạn đường bẩn và bụi mình bảo anh về đi, đường bụi lắm đi làm j, nhưng anh vẫn đi sau mình về tới tận ngõ mới quay lại (cứ như lo mình bị làm sao ấy). MÌnh về tắm rửa mặt mũi và xem phim, mặt tỉnh chẳng giống như vừa chia tay mối tình đầu. Sau anh có nhắn tin và bảo mình quên hết đi, anh chúc mình ngủ ngon và nói anh xin lỗi. Mình nhắn lại bảo anh không có lỗi j cả, em không trách anh, và cũng chúc anh ngủ ngon. Đêm có mấy bận tỉnh giấc và nghĩ ngợi nhưng mình nghĩ tất cả rồi sẽ qua, không dễ dàng nhưng sẽ phải cố gắng.... Cuộc sống vẫn tiếp diễn cơ mà!
    Mình chỉ có một thắc mắc nho nhỏ là thường khi người ta muốn chia tay là do đã yêu người khác, nhưng mình có thể chắc chắn khẳng định một điều rằng anh chia tay mình không phải vì anh đã yêu người khác, không có người con gái nào khác cả. Muốn hỏi riêng bạn romano2008 và hỏi chung mọi người là khi mọi người chia tay người ta có phải vì yêu người khác không?
    PS: romano 2008 chắc hẳn là người rất tốt, giống anh ấy. Mặc dù anh ấy nói những điều không tốt về bản thân nhưng mình hiểu anh ấy nói thế chỉ để mình jận anh và mau quên anh thôi. Bản chất anh là người tốt và xứng đáng với tình yêu của mình. Dù không yêu nhau nữa nhưng mình vẫn chúc anh ấy thành công!
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chẳng có gì mới nhỉ. Vẫn kịch bản cũ, kết thúc cũ.
    Dont worry, be happy ;)
  5. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc được coi là đẹp .... nếu ko trở thành người yêu quay trở lại vạch xuất phát là tốt nhất ...rất hiếm và rất khó.......thời gian sẽ hàn gắn những vết thương cho cả 2 người ....chủ topic gắng lên ....
    P/S : Chia tay ko phải chỉ vì một người khác là chủ yếu đâu bạn ...còn có nhiều thứ nữa : suy nghĩ, cách sống và quan trọng là sự hòa hợp giữa 2 người yêu nhau ..... và đôi khi chỉ vì 1 vài lí do ngớ ngẩn nữa .....chỉ hy vọng là trân trọng những phút giây hiện tại bên người yêu mình là đủ ................
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
  7. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    qưe

Chia sẻ trang này