1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xitrum_zenda, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_zenda

    xitrum_zenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây ??

    Gửi cho người tôi yêu !
    Chẳng biết như thế này có phải là đã xa nhau mãi mãi rồi phải không anh ? Nước mắt tiếp nối nhau từ đâu ra mà nhiều thế không biết ? Chuyện tình của chúng mình cứ lúc gần lúc xa, lúc anh yêu em nhiều thế rồi anh lại lạnh nhạt với em đến thế. Em chẳng biết được tình yêu của anh dành cho em là như thế nào?.!!?? Trong tim anh luôn không bao giờ có một mình em, anh luôn làm em vui nhưng rồi chính anh lại cướp đi tất cả những niềm vui đó của em?.Anh yêu em nhưng anh vẫn quan tâm đến người cũ, anh yêu em nhưng anh vẫn gọi người con gái đó là ?oem yêu?, anh có đủ lý do để cho em thấy anh chưa có cơ hội để kết thúc mọi chuyện với người con gái đó. Anh nói anh yêu em, anh cũng đã làm nhiều thứ cho em và anh cũng biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, sao anh lại lỡ làm trái tim em đau đớn, đau đến nỗi em không còn cảm nhận được nó có còn tồn tại trong cơ thể em nữa hay nó đã chết rồi?. Anh ơi!

    Em ra đi. Em cố gắng không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Nhìn anh buồn, chẳng tìm được nụ cười trrên khuôn mặt thân quen mà lòng em lại nhói đau, còn đau lòng hơn khi nói lời chia tay với anh, còn đau lòng hơn khi anh nói mọi chuyện của chúng mình nên kết thúc ở đây.!! Rồi cả hai chúng ta đều không thể chịu đựng được nỗi đau của nhau, lại cùng sánh bước bên nhau, anh vẫn lại duy trì mối tình tay 3, anh vẫn yêu một lúc hai người con gái?.anh vẫn thế?.

    Anh vẫn lại lo lắng đến cuộc sống của em, vẫn thể hiện tình cảm với em, và anh vẫn yêu em nhưng??.. Valentine em không được ở bên anh, anh đang ở bên người ấy không biết có lúc nào chạnh lòng anh nhớ đến em ..??
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé .
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ác
    Bạn xì trum thân mến, tớ rất hiểu cảm giác của bạn bi giờ. Vì ngày trước, tớ cũng đã từng trong cái hoàn cảnh oái oăm như vậy Chính xác và y xì đúc luôn Có tin nổi ko, lại có sự trùng hợp như vậy? Có lẽ, cũng bởi lũ con trai tham lam và xấu xa như nhau Còn con gái bọn mình,coi nặng chuyện tình củm và lại còn cao thượng, vị tha nữa. Nhưng bạn ạ, nỗi đau nào cũng sẽ qua thôi. Vết thương nào cũng sẽ liền sẹo cả. Hãy cứ vui vẻ, trẻ khoẻ mà tiến lên phía trước Nước mắt hãy dành cho những con người khác, những công việc khác, xứng đáng hơn. Kẻ bạc tình đáng bị treo cổ
    Đừng buồn nữa, bạn nhé. La Vida es bella
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai bảo anh là hiền lành nhân hậu đâu mà bé gì bảo anh ác cho nó thừa ra hở bé
    Khổ thân các bé
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    P/S :anh có 1 kế giúp các bé .Chút anh sẽ post
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh Ác này xì pam cũng Ác nhở, cười cợt cũng tợn nữa
  7. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    hi hi, cô này kết tội tất cả đàn ông con trai một lúc cơ ah, cô chắc đã gặp nhiều người lắm rồi nhỉ.
    Nhưng mấy câu sau thì đúng đấy, cứ chịu đựng một thời gian là ổn
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì em gặp và biết (theo nghĩa trong sáng và lành mạnh) cũng ko nhiều quá, nhưng vừa đủ. Và cuối cùng thì rút ra kết luận theo đa số Thường thì thế là đúng
    Thật ra tớ cũng chỉ biết khuyên và động viên bạn vậy thôi. Bạn đọc và tham khảo, nếu thấy tốt thì áp dụng vào cuộc sống Để tớ phát biểu thêm 1 câu mang tính chất "tích cực" cho bạn thêm yêu đời ( ko anh ở trên lại bẩu tớ khuân đũa cả nắm) : Thực ra thì ko fải 100% con trai trên trái đất này là đểu giả đâu bạn ạ, vẫn còn những người nền ông rất đáng mên ví dụ như anh imweasel chẳng hạn Tương lai còn rộng mở fía trước. Mai là 1 ngày đẹp giời, Konica lên nhá
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    @ xitrum: 1câu cũ như trái đất: quên họ đi em ah...Đau 1 lần rồi thôi còn hơn đau mãi
    @tdna: pác đang đi tìm ý tưởng ah? Dưng mah đọc truyện của pác, em chẳng hiểu gì cả.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái gì ? Ở đâu ?
    1 số cái phải có hiểu biết nhật định về lịch sử VN mới có thể hiểu được. Ko đơn giản như truyện xxx
    Gửi em gì tạo topic : em cứ đem ảnh hắn , phóng to ra , treo lên tường . Ra chợ mua thêm khẩu súng đạn nhựa . Khi nào nhớ hắn quá thì rút súng đạn nhựa ra bắn vào ảnh cho bỏ ghét Đảm bảo công hiệu , sau 1 tuần mọi việc sẽ tốt đẹp ngay

Chia sẻ trang này