1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xitrum_zenda, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, pác này ăn nói giống hệt 1 chú ngày xưa học cùng lớp mah tôi rất ghét.
    tdna đang ở xứ nào, xem có fải là ng wen không?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko quen , anh chưa bao giờ bị bất cứ em nào học cùng đem lòng ghét bỏ cả
  3. xitrum_zenda

    xitrum_zenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên Xì trum này, nhưng thât lòng em đang rất buồn, không biết em có chịu nổi không nữa. Ngay mai, Lễ tình nhân bao nhiêu người vui vẻ bên nhau trong đó cũng có thể có cả người ấy nữa, còn em thì phải làm sao đây??? Em phải làm sao ??????. Hồi nãy kìm lòng không được em đã gọi điện thoại cho anh ấy, em biết bên cạnh anh lúc này rất có thể là người con gái ấy, nhưng anh vẫn nói anh sẽ nhắn tin cho em, anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng với em, vẫn coi như em không biết chuyện gì?. Anh vẫn lừa dối em nhưng em không thể không nhớ đến anh. Anh vẫn có thể vui cùng người khác khi biết em đang khóc cho cuộc tình mình hay sao anh ơi !!!! ????
    Đau một lần lần thôi còn hơn đau mãi mãi nhưng anh ơi nỗi đau này lớn quá em không được đâu.
  4. trongnoidautinhco

    trongnoidautinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cô bé. Đây là thời đại nào rồi mà lại đi chịu cái cảnh chồng chung như thế hả. Đứng dậy đi, quyết tâm lên nào. Kiêu hãnh và tự trọng của em để đâu rồi? Trên đời này còn nhiều chàng trai thú vị hơn cái gã đó của em nhiều, cứ rời xa hắn đi, các chàng đó sẽ tự động xuất hiện với em thôi.
    Tình yêu là điều không thể chia sẻ. Nếu thấy nó bị chia sẻ thì đó không phải tình yêu. Em có quyền có một người đàn ông cho riêng mình cơ mà.
    Can đảm lên chứ. Bỏ quách đi.

Chia sẻ trang này