1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi canhhoaduyenkiep, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhhoaduyenkiep

    canhhoaduyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây??????

    Nỗi đau thì ai mà chẳng có. Mà có mấy ai so sánh được, cái đau nhất là cái gì ko? Chắc là ko. Đau nhất chính là đau bị phản bội.

    Em phải làm gì đây?
  2. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    thời gian.
  3. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em không cần phải làm gì cô bé ạ. Không cần phải trốn tránh nỗi đau đó. Đúng là thời gian sẽ giúp em.
    Bị phản bội. Thường thôi. Anh bị rồi mà bây giờ vẫn yêu đời đấy thôi
  4. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu đi chơi với bạn bè đi cô bé đi tìm niềm vui mới trong công việc hay tình yêu đi. Trên đời này thiếu gi con trai đúng không có thể đi tán một anh chàng nào đó mà mình không thích cũng được em ạ.
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng ! Uất thay cho em , chửi nó cho bõ ghét đi em
  6. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Taycuphach :"Không sao đâu đi chơi với bạn bè đi cô bé đi tìm niềm vui mới trong công việc hay tình yêu đi. Trên đời này thiếu gi con trai đúng không có thể đi tán một anh chàng nào đó mà mình không thích cũng được em ạ. "
    Rõ ràng là lại dạy người ta đi phản bội người khác...Vậy thì nếu có bị phản bội cũng đừng nhé.
    Nếu bị phản bội , hãy cứ buồn đi, ngày hôm nay, ngày mai, và vài ngày sau nữa...vì nếu không buồn thì đâu còn là mình nữa phải không?nhưng buồn hôm nay để ngày mai vui hơn.Và cũng nên vui vì có những người phải mất cả cuộc đời mới hiểu một con người còn bạn chỉ phải buồn chốc lát để hiểu về người bạn của mình .
    "CỨ VUI TƯƠI NHÌN LÊN.NGẠI GÌ CÁC VẾT BẨN MÙA MƯA "
  7. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đau khổ lờm zì cho nó mệt,đời thíu gì zai đâu kưng
  8. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương!!
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé sương đêm , chắc bị chú nào đâm sau lưng chiến sĩ hả
    Vui vẻ mà sống , anh nghĩ thằng phản bội em chẳng có gì hay ho để mà tiếc . Đến như anh mà cũng chưa có gì hay ho , huống hồ là hắn
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    Mình thì không nghĩ đó là phản bội ,khi con tim người ta không còn dành cho mình thì đó cũng đâu phải lỗi của người ta .Trách ai bây giờ,mình buồn mình chịu thôi.

Chia sẻ trang này