1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyet_linh321, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyet_linh321

    tuyet_linh321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây???

    Thực sự chuyện này dằn vặt em đã lâu lắm rồi, em thực sự ko biết làm thế nào cả.Từ khi mới bắt đầu yêu, anh ấy đã ko tin tưởng em, có lẽ vì anh ấy biết, trước anh ấy, em đã từng yêu sâu đậm 1 người khác - mối tình đầu của em, anh ấy là bạn, nhờ có anh ấy mà em có thể vượt qua đc sự tổn thương, sự đau khổ mà em đã fải gánh chịu, những tưởng lại tìm đc tình yêu, tìm đc hạnh phúc của mình nào ngờ....từ khi bắt đầu nhận lời yêu anh ấy, anh ấy bắt đầu tỏ thái độ ghen tuông, nhiều khi là ghen tuông vô lí, lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ em vẫn còn nhớ đến mối tình đầu, rồi thế nọ thế kia, em đã cố gắng chịu đựng, chịu đựng tất cả, chỉ vì em yêu anh ấy, cũng vì em sợ, em sợ lại phải bắt đầu 1 tình yêu khác nữa, em yêu anh ấy hơn tất cả, vậy mà lúc nào anh ấy cũng nghi ngờ này nọ, làm khổ nhau.Em săn sàng chịu đựng, nhưng đến 1 ngày....em phát hiện ra mình đã có thai....em lo sợ ko biết phải xủ lí như thế nào, đã có những lúc em nghĩ, em sẽ 1 mình nuối đứa con khôn lớn, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc tương lai, đến 1 nơi napò đó thật xa, ko 1 ai biết đến mình, tự mình vượt cạn, nuôi sống bản thận và con, nhưng rồi có 1 người bạn trên Net khuyên em nên phá bỏ đi, vì tương lai của cả cái thai nữa. Khi em thông báo mọi chuyện cho anh ấy, và quyết định phá bỏ cái thai ấy đi, thì anh ấy đã giội gáo nước lạnh vào đầu em, anh ấy bảo ko thể nào em có thai đc, chỉ vì trong suốt 2 năm quan hệ, chưa bao giờ em bị dính cả, anh ấy bảo lần này cũng như những lần khác, anh ấy đều "cho" ra ngoài. Tại sao anh ấy ko nghĩ rằng sẽ có lúc ngoại lệ. Vì anh ấy ở xa, em chỉ còn biết cách liên lạc với anh ấy bằng điện thoại, vậy mà lần nào gọi anh ấy về để đưa em đi giải quyết, anh ấy đều nói rằng ko thể nào có đc, trong khi em hiẻu rõ bản thân mình như thế nào. m thực sự rất đau khổ. Em ko biết làm thế nào cả.Em ko đủ dũng cảm để đến bệnh viện 1 mình, em càng ko đủ dũng cảm để nói thật với con bé bạn thân, em chỉ dám giữ ở trong lòng.Em phải làm sao bây giờ? Anh ấy ko tin em, nhất định ko về đưa em đi. m thì ko thể di 1 mình, đây là lần đầu tiên làm 1 việc độc ác như vậy. Sau chuyện này, em thực sự, thực sự ko thể chịu dựng nổi đc nữa, tại sao anh ấy lại ko tin tưởng em, có thể bởi vì em đã quá dễ dãi với anh ấy chăng? Hay tạu anh ấy thiếu hiểu biết mà cho rằng làm như anh ấy thì ko thể ko có thai.Em phải làm sao đây? Mọi người hãy giúp em với, em ko biét làm thế nào cả.Em đã nói rõ với anh ấy, sau chuyện này, bọn em sẽ chia tay, cho dù em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng với tình cách như vậy, tụi em cũng khó có thể yêu nhau tiếp đc, nhưng em cũng chỉ mong anh ấy dẫn em đi lần cuối, cho em dũng cảm, dù sao có anh ấy bên cạnh, đưa em đi giải quyết thì ttố biết mấy. Em bây giờ ko biết làm sao, nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ, ko phải giấu giếm bố mẹ, mọi người, và cũng ko phải chịu thái độ nghi ngờ của anh ấy. Hãy cho em lời khuyên với.
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    việc bây giờ cần làm là kiếm 1 người bạn thân...bộc bạch tâm sự,rồi cùng người bạn ấy đến viện hoặc trung tâm nào đó giải quyết.Bạn đã từng nghĩ là sẽ bỏ đi 1 nơi nào đó thật xa, sẽ tự vượt cạn!! bạn có nghĩ là bạn làm được điều đó??? bạn có công việc ổn định chưa.bạn sẽ làm gì để nuôi đứa bé ấy.Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi thật xa nữa nhé.Ko tốt đâu
    còn về chuyện anh chàng kia thì rõ quá rồi, có thể khi chưa yêu anh ấy là một chỗ dựa thật vững chắc cho bạn.Nhưng đến khi yêu anh ấy lại có thái độ ko tin tưởng bạn như thế thì càng ngày bạn càng khổ mà thôi, đáng lẽ phải suy nghĩ lại và chia tay anh ấy sớm hơn chứ ko nên để đến bây giờ (đã có hậu quả xấu)
    cố gắng vượt qua nhé
  3. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự cuối cùng của em, chị biết là em đã có những quyết định riêng của mình rồi, và lại nếu có trách móc hay khuyên nhắn em điều gì bây giờ chăng cũng là quá muộn.
    Bé dại dột ơi vậy là em cũng đã hành động thật ngôc nghếch, bây giờ anh ta chắc chắn không dám liên lạc với em nữa rồi, nói vậy em có hiểu không?
    Em đang quá bối rối mất bình tĩnh nên ko nói cụ thể: hiện nay em đang ở đâu? Hà Nội hay có gần thành phố có bệnh viện nào không? Em bao nhiêu tuổi? Và em ước chừng nó khoảng mấy tháng? Em phải nói cụ thể mọi người mới tư vấn được cho em chứ..
  4. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em quá, em mà là em gái anh chắc anh cũng giận ít thương nhiều thôi
    Anh ta của em vừa thiếu hiểu biết, vừa ích kỷ lại vô trách nhiệm nữa. Anh xin lỗi nhưng anh cảm thấy với loại đó em cũng không thể dựa vào sau này được đâu. Thực ra em bảo em không thể đối diện với bạn thân của em, em có chắc chưa? Có thể là xấu hổ ban đầu nhưng anh tin nếu hai em thân nhau thì bạn ấy sẽ là người giúp em tốt nhất.
    Giờ em phải thật bình tĩnh tìm một người mà em có thể tin cậy nhất và kể lại chuyện này cho họ. Nếu được em có thể nhờ người bạn nói chuyện trực tiếp với anh kia. Anh tin là anh người yêu em vì phép lịch sự tối thiểu và lòng tự trọng thì cũng phải nghe và giải quyết cho ra nhẽ nếu không muốn bị mang tiếng là thằng hèn. Còn việc em nói chuyện và giải thích với người yêu anh cho là vô ích thôi.
    Dù thế nào em cũng đừng nghĩ quẩn nhé. Thời đại này có nhiều người hiểu và thông cảm cho em mà.
    Cố gắng lên em nhé
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói gì hơn...Bạn ơi, cố gắng lên. Nếu có thể thì bạn hãy chia sẻ chuyện này cho một người bạn thân thiết nhất, tin cậy nhất! Chuyện này bạn đừng giữ trong mình, chuyện này nhất định phải có một người ở bên giúp đỡ và động viên bạn. Lúc này cũng rất cần giữ sức khoẻ bạn đừng quên điều đó nhé~ Mình không dám đưa ra lời khuyên cụ thể gì cho bạn, vì ko hiểu rõ hoàn cảnh của bạn lắm, mình chỉ biết nói vậy thôi.
    Mấy hôm trước bên box Giáo dục giới tính vừa có một topic của 1 chị tuy hoàn cảnh không giống bạn, nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình nghĩ là topic đó có thể giúp bạn được gì chăng( mình nhớ ko nhầm thì tên topic là Nhật ký phá thai)? Bạn cũng nên vào GDGT để đọc các bài viết trong đó.
    Chúc bạn chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này~
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 18/01/2006
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ước gì em này đủ nghị lực sinh đứa con ra nhể. Anh chỉ ước thế thôi, chứ còn quyền lựa chọn thì vẫn là của em. Còn chú kia thì thôi, nói làm gì nữa.
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em bé, chẹp. Lôi 1 đứa bạn gái thân nhất ra, đứa nào tính xốc vác, hoạt bát, nhanh nhẹn càng tốt, kể nó nghe, ban đầu chắc nó cũng có giảy nãy lên chút đỉnh, sốc, rồi qua đi, rồi lo lắng hỏi han, rồi sẽ nhiệt tình giúp đỡ, sure, nhưng em có bạn thân ko??? Cố gắng lên nhé, tên kia chắc là muốn cao chạy xa bay, đồ sở khanh, chứ ko phải là thiếu hiểu biết đâu, con trai đứa nào khờ vậy?
  8. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, việc em quan hệ với cậu kia một cách thiếu cẩn thận như thế đã là sai lầm rồi. Nếu em lại muốn đi phá thai thì có thể đó sẽ còn là sai lầm lớn hơn đấy.
    Anh chỉ muốn nói với em rằng: nếu mình đã làm sai thì nên đón nhận hậu quả của nó chứ đừng trốn tránh. Em đừng nghĩ rằng phá thai xong là em có thể rũ bỏ đi tất cả mà làm lại từ đầu, cuộc đời này công bằng lắm.
    Có thể thời gian đầu em sẽ rất vất vả, và cũng sẽ khó tìm được tình yêu tiếp theo vì đứa con. Nhưng có lẽ đây cũng sẽ là một cơ hội để em biết ai mới là người yêu mình thật sự, chứ không phải một người khách qua đường như cậu kia.
    Chúc em có đủ nghị lực để vượt qua chuyện này và trở thành một người mẹ tốt.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết nói gì.Bạn hãy cố gắng lên bạn à.Mọi chuyên rồi sẽ qua thôi.Còn chàng người yêu kia thì chắc là sẽ ko về đưa bạn đi đâu.Bạn hãy tâm sự với bạn thân và nhờ bạn đưa đi giải quyết thôi.Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
  10. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em gái! Việc thứ nhất, gấp, là làm như các anh chị trên kia đã nói : tâm sự với ngừơi bạn thân và... giải quyết thật nhanh (nếu em đã quyết định là ko giữ cái thai ), để lớn hậu quả có thể rất xấu.
    Việc thứ 2 :Quên ngay cái thằng ******** vừa ngu vừa láo kia đi, yêu đương gì nữa. Đứng dậy và tiếp tục sống, coi như chuyện vừa xong là kinh nghiệm để tránh, đừng nghĩ tiêu cực là được.

Chia sẻ trang này