1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyet_linh321, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ lúc này đây điều bạn cần là sự bình tĩnh .Bạn nên tìm người có thể tin cậy được ,tâm sự và nhờ họ giúp đưa đi giải quyết. Cố gắng vượt qua khó khăn này bạn nhé
    Còn tên người yêu của bạn thì ko còn gì để nói nữa rồi .
  2. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em lạy anh đấy. Anh đã nghe các cô các bà nói về chuyện sinh nở và con mọn hay 1 mình nuôi con là gì chưa?? Khuyên gì kì thế!!!
    Chị Linh kêu muốn đi thật xa, bo quên tất cả sau lưng... nhưng việc tâm sự với bạn thân còn chưa dám, đi giải quyết cũng ko dám. Chị đùa ko đấy?? Bỏ đi chị ạ, giữ cái thai ý mỗi lần nhìn nó đau lòng thêm đấy, có phải đứa con của 1 TY đẹp đâu.
    Em rất hâm mộ NY chị, mở mồm nói vậy mà ko sợ chị chửi là NGU.


  3. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẹp như thế liệu có độc ác quá không nhỉ? Dù sao đứa trẻ đâu có tội tình gì ? Còn cái thằng cha kia thì hỏi lại xem nó có còn là con người không ?
  4. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    đi đâu thấy bác hongha81 này là thấy chẹp với chẹp rồi.
    Linh ơi, nghe các anh chị trong này khuyên đi, rồi còn nhanh tay mà xử lý . Cứng rắn lên em ạ . Mong em sẽ đủ tỉnh táo và bản lĩnh để vượt qua lúc khó khăn này .
    Còn nữa, cái thằng mà em gọi là ng yêu ấy mà, lót cái mặt nó xuống đít mà ngồi , đừng nghĩ đến làm gì nữa thêm bẩn.
    Cố gắng lên em
  5. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Anh thì anh thấy em gái này với cả cậu bạn trai cũng na ná như nhau thôi, đều là không dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Thế này thì box TVTY sẽ biến thành box Học thuật với tham luận ''Định nghĩa thế nào là một đứa trẻ? Bào thai có phải là 1 đứa trẻ hay kô'' blah..blah..blah...[/đùa]
    Bạn chủ nhân của topic, bạn nên tự hỏi mình xem có đủ khả năng nuôi đứa con nếu như sinh nó ra kô (tự bạn kiếm tiền HAY xin tiền cha mẹ, dĩ nhiên là xin được đã), sự tồn tại của đứa con có thể khiến bạn quên đi nỗi đau bị lừa dối kô (kẻo sau này lại lôi nó ra hành hạ vì mối tình đầu đau khổ), việc có một đứa con sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn như thế nào? Đại loại thế...
    Sinh ra 1 đứa trẻ đã là 1 việc khó. Nuôi nó lớn khôn thành người còn khó khăn gấp mấy lần. Phá thai với 1 bộ phận là có tội, kô nên; nhưng với một bộ phận khác, sinh con ra mà kô thể dạy nó thành người thì tội còn nặng hơn: tội với bản thân, tội với con cái, tội với xã hội.
    Chúc bạn có dũng cảm quyết định sáng suốt và vượt qua khó khăn.
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ những hành động đầu tiên bạn đã sai rồi,vì yêu người bạn thân đã quá hiểu chuyện của mình cũng không được tốt cho lắm ,.mà nếu đã quyết định yêu thì lẽ ra ngay từ đầu hai bạn đã phải có những cam kết với nhau .Cậu bạn đó đúng thật là chẳng ra dáng đàn ông tẹo nào cả,biết rõ chuyện của bạn mà vẫn làm bạn phải đau khổ,người đó có đáng để bạn yêu và hi sinh không?Rồi việc quan hệ nữa ,con gái là vậy đó,luôn nhẹ dạ cả tin và sai lầm rồi cuối cùng bạn thấy đấy người thiệt thòi mãi mãi cũng chỉ là con gái mà thôi ,việc chứng tỏ đứa bé trong bụng bạn có phải của anh ta không chẳng có gì là khó nhưng chứng minh để làm gì khi người ấy luôn luôn không tin tưởng bạn,lẽ ra ngay từ đầu khi anh ấy tỏ ra không tin tưởng và coi thường bạn ,bạn nên lựa chọn cho tình cảm của mình đằng này bạn lại cố dấn sâu vào khi mà bạn đã bị lỡ dở một lần ....thôi thì mọi chuyện cũng qua rồi có trách bạn cũng chẳng để làm gì ...mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này nhưng bạn à hãy cố lên để tìm cho mình một lựa chọn sáng suốt...cái loại người ấy có đáng để bạn nghĩ đến cái chết không ,còn cái thai dẫu biết đó là một sinh linh chẳng tội tình gì và nó được sinh ra do sự lỡ lầm của bạn nhưng bạn có nghĩ chính việc giữ lại đứa bé đó còn nhẫn tâm hơn là phá bỏ nó đi không?Sinh nó ra màg không mang lại cho nó một cuộc sống tốt như bao đứa trẻ khác bạn có thấy tội nghiệp nó không ,còn lời ra tiếng vào của người đời nữa chú ,nó sẽ sống sao ,và cuộc sống sau này của bạn nữa ,có thể những thứ quý nhất của người con gái với bạn không còn nhưng bạn có biết rằng sẽ rất khó để bạn làm lại cuộc đời khi là một phụ nữ đã có con không ?Hãy tỉnh táo lại đi bạn ạ!Đừng để những suy nghĩ bức bách,túng quẫn làm cho bạn sai lầm một lần nữa .....trên đời này còn nhiều người nhiều cái đáng để bạn tìm hiểu cố gắng và hi sinh hơn anh ta nữa .....cố lên bạn nhé .......trước mắt bạn con đường vẫn còn dài đấy thôi.....cầu mong sao bạn sẽ sớm tìm được chỗ dựa thực sự cho mình ......và vượt qua được nỗi đau này ......chúc bạn hạnh phúc .Hãy nhớ rằng:
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc xong topic của bác em cảm thấy rất là tức ! Thằng bồ của bác nó ngu, thiếu hiểu biết và ích kỷ ...thì khỏi nói rồi .Nhưng bác cũng lơ mơ quá, quan hệ nhưng ko dùng biện pháp tránh thai nào mà chỉ chờ vào việc ********* ngoài với tỉ lệ an toàn rất là thấp đó để gây ra hậu quả thì thật đáng trách lắm .Ba cái thuốc tránh thai uống hàng tháng có tốn bao nhiu tiền đâu, ngại ngùng đi mua chỉ là tự hại mình thôi bác ạ...
    Về mà chửi vào mặt cái thằng bác gọi là người yêu ấy nhé ...Cái trò xuất ra ngoài đó ko hề an toàn đâu .Em ko cần phải thức hành, nhưng mà cũng biết là dù cho "ra ngoài" nhưng trong quá trình "ra vào" vẫn có 1 số ít tinh dịch được xuất ra, và vào sự hên xui may rủi đó có 1 tinh trùng mạnh khoẻ nhanh nhảu chạy vào tìm kiếm trứng để thụ tinh thành công thì cũng ...Thôi, cứ thảy cho hắn cái link box GDGT để hắn vào cho đầu óc bớt ngu đi (Sorry, em chưa hề chửi người nào ngu hết, nhưng cái thằng bồ của bác này làm em nóng mặt quá, các bác thông cảm ạ )
    Giờ thì mọi chuyện đã như thế rồi ,việc bác cần làm bây giờ là mau chóng phá thai đi....Em thì cũng chả ủng hộ cái chuyện f*** nhau ,có thai rồi phá vì nó rất nguy hiểm đến sức khoẻ, thậm chí là khả năng có con sau này. Nhưng bác yếu đuối và chưa có khả năng lo cho em bé thì ko nên giữ .Vì có giữ chăng nữa cũng ko strong enough để nuôi con. Mà nuôi được cũng ko nuôi cho ăn học đàng hoàng, mà nuôi cho nó lớn được thì nó cũng chả vui thú gì cái tiếng con hoang đâu. Bác hãy đi khám xem được mấy tháng rồi .Nếu dưới 3 tháng thì lo giải quyết nhanh đi, để càng lâu chỉ càng nguy hiểm cho bác thôi....Trên 3 tháng thì phải suy nghĩ thật kỹ và phải chọn bệnh viện đàng hoàng, đừng đi làm chỗ tư nhân có thể bị sót nhau thai hoặc băng huyết .
    Những gì cần nói thì mọi người trong này đã nói rồi .Em chỉ còn biết khuyên bác hãy giữ bình tĩnh và nhanh chóng giải quyết dứt điểm mọi chuyện .Bỏ cái thằng người yêu của bác ngay đi .Nó chả yêu thương gì bác đâu . Chỉ là ích kỷ và vô trách nhiệm thôi .Đừng sợ bắt đầu 1 mối quan hệ khác ,vì còn nhìu người đàn ông tốt lắm, ho ko có khả năng làm người mình yêu đau khổ đâu .Mà dù ko vớ được 1 gã đàn ông tốt chăng nữa thì ở 1 mình, cần gì phải vướng vào 1 tên ất ơ, vớ vẩn nào đó để tự làm khổ mình ? Ko đáng đâu bác ạ !! Chúc bác sớm bình tâm và cân bằng lại cuộc sống của mình nhé
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Gượm đã, ai khuyên là ko nên phá thai đấy? hờ hờ.
    Đúng, xã hội bây giờ phụ nữ táo bạo, liều lĩnh hơn,có những người ko có chồng, nhưng thích có con,và họ đã tự sinh con, nuôi con mà ko cần chồng, đếch màng dư luận.
    Nhưng đó là ai ? Những phụ nữ thành đạt, hoặc ít ra về mặt vật chất cũng ổn định, không phải nghĩ. học hành đã đến nơi đến chốn, ko còn vướng bận sự nghiệp.
    Em gái này, nếu hết học rồi thì có thể giữ lại đứa bé, rồi đi làm, nuôi con nếu thích. Nhưng emcòn đi học thì xin can, em sẽ ko đảm bảo được tương lai cho đứa con và cho chính mình trừ 2 trường hợp :
    1. Bố mẹ em đồng ý nuôi con cho em học nốt,dù học có vất vả hơn người ta nhưng nếu em cố thì cũng qua được mấy năm học hành.
    2. Tìm được ông chồng giàu, ko phải nghĩ. Ông ấy nuôi cả mẹ lẫn con, nhưng trường hợp này tỉ lệ xảy ra chắc là 1/100000000
    Trừ 2 trường hợp này ra, em nên đi giải quyết cái thai trước khiquá muộn. Chị khuyên thế vì chị cũng có đứa bạn gái, có con từ năm đại học, bỏ học nuôi con, bây giờ cứ sống vất vưởng, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền để lo cho con, mà lại lực bất tòng tâm ( khôngcó bằng ai cho đi làm) nhà thì cũng ko gọi là khá giả lắm, trung lưu thôi, lại còn nheo nhóc thêm mấy chị em gái nữa chứ ko phải 1 mình nó, nên có chu cấp cũng ko xuể. Chị thấy sống như vậy tương lai đứa con thật u ám, đen tối, mờ mịt. Khi chưa đủ khả năng nuôi thì ko nên giữ, em ạ. Quên nói em nghe cái chị mà chị kể chuyệnđó còn có 1 anh chồng, tác giả của đứa con, nhưng anh chồng này cũng ko bằng cấp gì ráo nên đủ cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn nuôi con rất chật vật.
  10. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Nhà thằng đó có giàu không ? Nếu nhà nó giàu thì đến nói chuyện đến bố mẹ của nó, nếu họ không dàn xếp ổn thoả thì cứ đẻ đứa bé ra, sau đó kiện lên toà án thử DNA bắt nó support cho đến 18 tuổi. Nếu nhà thằng đó bình thường hay nghèo thì đi phá là hơn. Đối với bọn khốn nạn thì không cần khách sáo hay tử tế với nó, còn cái thằng đấy trước sau thì cũng gặp quả báo thôi. Đây cũng là bài học cho các em have *** mà không biết protection.

Chia sẻ trang này