1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyet_linh321, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái thai đi ! và đừng hỏi tại sao !Sau đó em nên tổ chức lại cuộc sống của mình ,qua những gì em nói anh cũng hiểu được rằng em là một người cứng rắn .Bắt tay vào làm việc,công việc sẽ làm em quên đi những chuyện này.Còn với cậu ta như thế là qua đủ rồi
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa thâm anh à, hôm trước em đọc báo ý thấy bảo là có bọn tội phạm chuyên lừa người tâm thần đi triệt sản để lấy tiền.
    Em thấy nên mời anh kia ra uống nước rồi bỏ thuốc mê cho anh ý ngủ rồi bắt đi triệt sản, còn chị kia giữ lại cái thai. Đến sau này cả nhà anh kia phải đến mà nhận cháu ý chứ.
    If you hurt me, I will hurt you harder.
  3. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Chả có bác sĩ nào dám làm nếu bệnh nhân không tỉnh táo và ký tên vào biên bản.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Khi những lời chị viết gửi đến em cô bé dại khờ .chị tin là em đã có quyết định của mình rồi?
    Chị không biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào cho hợp lý
    câu chuyện em kể có không phải là sự thực hay không chị cũng thay mặt mọi người cám ơn em
    Để con gái đọc vào bớt dại
    Để con trai đọc vào đừng có quá khôn như thế
    Nhưng đôi khi chị thấy hơi có chút gì đó thắc mắc
    Nếu em định dùng đứa con đó để ràng buộc người đàn ông kia thì hãy quên ý tưởng đó đi
    Khi họ làm họ đã không chịu trách nhiệm rồi còn gì ..những hai năm cơ mà
    Anh ta có phải là người đầu tiên của em không ?
    Nếu phải ít ra anh ta còn chút tôn trọng .
    Nếu không e chừng ..em sẽ phải chịu đựng những lời miệt thị đó
    Đại loại như là cô đã từng yêu một người sâu đậm như thế ...tôi chỉ là thằng đến sau...
    Tình yêu sẽ đến với những ai còn hy vọng cho dù họ đã từng thất vọng
    Tình yêu sẽ đến với những ai còn lòng tin cho dù họ đã bị tình yêu phản bội
    Câu này chị đọc ở đâu đó viết gửi em
    Chúc em gặp nhiều may mắn


  5. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Phá thai trước rồi làm gì thì làm
    còn cái thằng kia cầu chúa cho nó được sống thanh thản ở nơi địa ngục
  6. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho em. Bạn trai em là 1 thứ vất đi rồi miễn bàn luận về hắn ta nữa. Em nên bỏ cái thai đó đi. Nếu em sợ ko dám đi một mình thì chị sẽ đi với em (nếu em ở Sài Gòn). Bỏ đi và làm lại từ đầu em ạ. Cuộc đời còn dài tương lai còn rộng mà. Nick YM của chị là flowerinthestorm nếu em cần tâm sự thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chị vì chị online thường xuyên.
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Những vụ vớ vỉn như này vẫn thịnh hành nhỉ.
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ không muốn , nhưng đành lòng nhắc lại rằng bạn dại dột quá.
    Điều tớ cần nói nhất thì tớ cũng đã send pm cho bạn.Remember and god bless you
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ai khuyên không nên nạo thai?? Tôi khuyên không nên nạo thai.
    Nạo thai không có lợi cho người phụ nữ. Có thể ảnh hưởng lâu dài...... --> hậu quả sau này.
    Co?n nưfa, du? sao đi nưfa đứa bé cufng la? một sinh linh. Mi?nh thư? nghif mi?nh giết đi một sinh linh, đứa con cu?a mi?nh thi? lúc đó mi?nh sef thế na?o? Tôi không la?m được nên tôi khuyên la? không nên nạo thai. Đến lúc na?o đó mi?nh sef hối hận vê? nhưfng gi? mi?nh đaf la?m khi nạo thai.
    Em có thê? sef gặp khó khăn khi sinh con va? nuôi con. Nhưng trong nhưfng khó khăn đó em sef trơ? nên cứng co?i hơn va? quan trọng hơn sau na?y. Em sef không ân hận vê? nhưfng gi? mi?nh la?m.
    Đơ?i la? thế em a?, ngươ?i con gái luôn la? ngươ?i thiệt tho?i trong quan hệ, thă?ng đa?n ông dêf da?ng phu?i tay trước nhưfng gi? mi?nh gây ra. Take care!!
  10. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của chị mà tức lộn cả ruột . Dù là em còn bé < mới học lớp 11 muh > nhưng em mà gặp cái thằng kia thì em sẽ cho nó 1 trận >< ..Không thể hiểu nổi sao trên đời này lại có loại đàn ông con trai như thế . Nó coi con gái là cái gì cơ chứ ? Là đồ chơi thích thì chơi chán thì bỏ àh ...Bực mình ! Thôi không nhắc đến nó nữa..Chị quên nó đi , những người như thế không xứng đáng với chị đâu :(
    Còn về chuyện cái thai ...em không muốn chị phá bỏ nó đi , vì đứa con không có tội tình gì cả và làm như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của chị. Nhưng cũng có lẽ em chưa đủ lớn để hiểu được những khó khăn chị sẽ phải đối mặt nếu sinh ra đứa bé nên em mới có ý kiến như vậy. Em không biết chị bao nhiêu tuổi nhưng nếu chị còn đi học , chưa có việc làm ổn định thì em nghĩ đứa bé sẽ là 1 gánh nặng ..còn cả tương lai sau này của chị nữa ..Em cũng không biết phải khuyên chị thế nào nữa .
    Nếu được , chị hãy tâm sự với bố mẹ người thân hay những người bạn mà chị tin tưởng nhất để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất . Mong chị sớm mạnh khỏe và vui vẻ nhé !

Chia sẻ trang này