1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi taoxanh84, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây

    Tình hình là em thích 1 anh, nhưng mà em với anh í rất ít khi gặp nhau. Anh í chơi với đứa bạn em, thi thoảng em đến đón bạn em đi chơi, mua sắm thì mới gặp anh í. Cũng chỉ quen và chào hỏi xã giao thôi.
    Giờ phải làm sao để cưa anh í đây vì giữa em và anh í chẳng có cái j chung cả, ko có YM, ko có phone
    Em thì ngại không muốn hỏi bạn em phone lẫn YM của anh í, vì em sợ bạn em biết...
    Mà em cũng ko rõ anh í có ai chưa, theo như cô bạn em nói thì là đang không người yêu
    Khó quá, hay là bỏ đi, nản lắm rồi ạ
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Úi chài, bỏ đi. Thích anh đây nài!
    PM cho cả YM lẫn số phone ná!
    Đấy, có cơ sở thế chứ ai lại lung tung linh tinh như trên bao giờ
  3. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chị táo dạo này nhát gan thế Phải tận dụng cô bạn 1 cách triệt để chứ
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ùh, bỏ đi, rùi đưa số điện thoại của bạn chi đây, em gọi điện hỏi YM, điện thoại, địa chỉ nhà anh ý. Rùi em .......
    iem ko có ngại đâu.
    bỏ đi chị ạ, ko có cái gì chung như thế cũng khó lắm, lại còn cái bệnh NGẠI nữa thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu
    cố gắng tìm tình yêu mới nhé
    "chúc sớm tình được tình yêu đích thực của mình"
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, tại đi làm suốt, con kia cũng thế, với cả nó với ông kia thi thoảng mới hẹn nhau đi cafe ko thì thằng zai nhà nó oánh chết
    Khổ lắm í, mà chị ko mún cho con bạn biết, nó cứ nói lung tung thì toi
    @oisoi: anh thì biết hết rùi, bít cả vụ coi phim tối qua nhá, với anh thì cứ nhìn nick lại thấy hiện cái chữ : " em ơi đừng nghe nó lừa ná.....nó ở nhà quê có vợ rùi ..."
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bít j mà xí xớn, định thừa nước đục thả câu hả, chị em ngọt xớt mà thế đấy
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    xuầy, đấy là nghe nói là coi phim thui, chứ cái giọng của pác ý thì ko ai bít là ở đâu cả
    Khổ thân chị, mún tấn công rùi lại còn mún ở trong vòng bí mật nữa. Bỏ đê
    mà nước ở đâu đục đấy???
    chep.. thấy chị cứ đau khổ, phân vân, bứt rứt, đắn đo ko bít thế nào
    iem thì iem giúp giải quyết vấn đề lun
    hic,.,,. iem có ý gì đâu
    hic,,, chị toàn nghĩ oan cho iem
    oan quá. hu hu hu hu
  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    mạnh dạn lên 1 chút em ui!
    ko thì đưa số của bạn em đây, chị hỏi số đ thoại anh kia giúp cho
    túm lại là em thấy em im lặng rùi đau đáu hơn là em mạnh dạn 1 tẹo
    còn anh Ếch á, đừng tin em oai
    chạy
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì miềng quá đẹp zai nên nhiều kẻ ganh ghét bôi xấu miềng sau lưng.
    Chỉ khổ mình: Chả có ai yêu
    Và khổ những người thầm yêu mình: Vì tin vào những lời đơm đặt!
    Mình phải làm gì bây giờ>??????
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Em tin anh, nhưng mà em trót kết anh í mất rồi, khó ngĩ quá....
    Thi thoảng tự dưng nhớ nụ cười, khuôn mặt anh í...thấy mình bị dở hơi rồi...ghét thế ....

Chia sẻ trang này