1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoailangabe, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao đây!

    Em phải làm sao đây!Hnay,bạn trai em đi TPHCM đc 4 ngày rồi và em đã bắt đầu thâý nhớ bác y rồi.Em đã dặn lòng là không được nhớ nữa,nhưng mấy hôm nay công việc của em khá là nhàn rỗi nên em lại nghĩ đến bác ý.Và giờ đây,em bắt đầu thấy buồn rồi.Lại nghĩ linh tinh.Theo các bác em phải làm sao đây?
    Em thích cái gì cũng phải thật rõ ràng,nói yêu là yêu mà không yêu nữa thì nõi không yêu nữa.Nhưng em biết ,con trai mà,chắc không muốn bạn gái đau lòng nên chẳng bao giờ nói ra câu chia tay,nhưng bác này em chẳn hiểu sao nữa.Em nói là em giải thoát cho anh đấy anh cứ đi di,thì lúc đấy lại tỏ ra vô cùng yêu em,không muốn chia tay,nhưng rồi vài ngày đâu lại vào đấy
    Hôm trước bọn em đã nõi chuyện rõ ràng ,và em nghĩ là thôi rồi,em tưởng cứ như thế bác ý đi,nhưng không bác ý lại xin lỗi em,lại nói yêu em và đâu lại vào đấy.Trước lúc đi bác ý bảo em là anh sẽ phải chờ anh lâu đấy,cố gắng nhé.Em nói thật là lúc đấy em nghĩ là em sẽ là 1cô gái ngoan,ở nhà chờ ng yêu.Nhưng mà anh ý,chẳng hiêu sao nữa.Lại lạnh nhạt và hờ hững như trước.Chẳng lẽ tính thế hả các bác?
    Em đang rất phân vân,cứ như này hay thôi dứt khoát.Vì bác nhà em làm Xây dựng mà xây dựng là bít rồi đấy.:((.hxhx
  2. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lấy làm gì chồng làm xây dựng ? lấy bạn rồi său tuần trăng mật lại đi công tác , núc ấy bạn ở nhà buồn như...con chuồn chuồn ấy ^^ ! mà có khi còn đi ''''xây'''' luôn ở đâu đó ấy chứ Đùa đấy
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nên nghĩ cho kĩ, đừng có phát ngôn bừa bãi và bậy bạ. Còn nếu không hiểu thì nên im lặng. Ở đâu chẳng có người thế này thế kia.
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Người yêu chị làm xây dựng chứ dù có ngồi ở văn phòng thì nếu có tính dzê thì vẫn dzê thôi....Quan trọng chị là người trong cuộc, yêu thì phải tin tưởng nhau thôi. Nếu đã hết tin tưởng và ko muốn chờ đợi lâu thì nên bibi cho sớm, đỡ phải nghĩ linh tinh
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú này ẩu quá.
  6. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    1. Yêu nhau phải tin tưởng, giai XD cũng như các giai khác thôi, mà thực ra giai nào mà chả thích đi ra ngoài, chuyện xây nhà là tuỳ tính dê từng cậu thôi.
    2. Yêu nhau kiểu gì mà gọi ngyêu là "bác ấy". Tớ chưa gặp bao h.
    3. Theo tớ nghĩ "bác ấy" yêu bạn nhiều lắm, có tình cảm thật thì sao ko dám sống thật đi, ngại gì mấy thứ vớ vẩn.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào ấy chứ. Yêu bây h khác hồi xưa nhiều lắm, hồi xưa nhận được 1 lá thư kủa nhau là đã mừng chảy nước mắt rồi, tặng cho 1 chiếc khăn tay thì kất đi như là kỷ vật ấy.
    Nhưng h đã khác rồi, yêu bây h tốn kém lắm, nào là quần áo, giày dép, ăn uống, điện thoại,... Không những thế, cái khoản xxx nó kũng không kòn gò bó như xưa...
    Nếu yêu người quanh năm ngày tháng đi xa thì kũng phải tính, nói chung tùy hoàn kảnh kụ thể...
  8. BlackO2

    BlackO2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ở đâu cũng có dzai này dzai kia, nhg dzai xây dựng có nhìu cơ hội để " xây" hơn, thế nên các bác đừng cãi nữa
    @ chủ topic : nhìn qua là bít tình hình rùi còn gì, hắn chả yêu thương gì ấy nữa đâu, chỉ là 1 chút nuối tiếc, 1 chút vấn vương tình cũ khi sắp fai xa quê hương thôi. Đây cũng là cơ hội để đi tìm hạnh fúc thật sự cho bạn

  9. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hehe.Tớ vẫn gọi ng yêu là bác nhà tớ mà.Bình thường thui.Đi 4ngày mà không thèm gd nt cho tớ là đã vào đến nới chưa.Hôm qua tớ gọi thì không thấy nghe đt.Tớ bực quá.Biết yêu là phải tin,và tớ đã từng rất tin,nhưng bi giờ thì thấy mệt mỏi.Dù là tớ rất yêu bác nhà tớ.Hxhx.Có những lúc tớ tự an ủi là tính ng ta vậy.Nhưng mà.............tớ đc biết với bạn họ rất khác.
    Mà giờ còn đáng lo hơn nữa.Tất cả những đứa bạn tớ có ng yêu đi TP HCM ,chúng nó đều chia tay hết.
  10. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đây là dấu hiệu của tình yêu tan vỡ. Em thấy có vẻ anh ấy chả quan tâm gì đến chị đâu, chị đừng tự làm mình đau nữa. Đã mệt mỏi rồi thì khó mà làm lại lắm. Nên dứt khoát chia tay đi chị, dù chia tay có đau, có buồn đến đâu.

Chia sẻ trang này