1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ms710, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Em phải làm sao đây???

    chuyện là thế này, từ hôm trc em học lái xe cùng 1 cô cũng luống tuổi rồi, có ý có đứa con gái kém tuổi em, cuối buổi hôm đấy cô ý cũng hỏi han nhiều điều rồi còn hẹn buổi sau đi học lái xe thì alo cho cô ý, để 2 mẹ con cô đi học cùng luôn. Nên hôm nay em với 2 mẹ con cô đi học, nói thật là con cô ý cũng ko phải là tuyệt sắc giai nhân, có đc cái da cũng trắng trẻo, đậm người (em thì thích con gái đậm người từ trc rồi), mắt trông đẹp còn tổng thể mặt thì bt, rất bt, nói chung là em ko thấy rung động mấy, tính cách con bé cũng đc, ko đặc sắc nhưng có chút cá tính (em cũng thích con gái có chút cá tính) và khổ nỗi con bé hôm nay nó lại mặc áo trễ cổ ạ, em với nó những lúc ngồi ghế sau, chỉ cần quay ngang là em thấy hết, nóng hết cả người. Lúc ăn trưa thì cô ý cứ gắp thức ăn rồi kêu "con", "con ăn đi", ngại quá cơ ạ. Vì hôm nay em với con bé cũng chỉ nói chuyện bt, em ko tán tỉnh hay nói lời có cánh gì đâu ạ thế nên cuối buổi cô ý chủ động bảo em xin số đt con bé để "lần sau có đi tập lái thì rủ em nó đi tiếp". Có lẽ thái độ cô ấy đã rõ, em cũng nghĩ rằng em chỉ cần cố chút là em cưa đổ đc con bé ngay nhưng thật sự chỉ cảm thấy nó như miếng mỡ trc mèo thôi ạ (cứ hình dung ra cái vòng 1 trắng trẻo, căng tròn đập vào mắt là huyết áp tăng ạ), còn tình cảm thì chẳng có gì mấy. Liệu em có nên xúc tiến ko??? Biết đâu với 1 số điểm của con bé giống với người trong mộng của mình nếu cố thì sau sẽ rung động thì sao, cứ tìm hiểu tiếp xem thế nào??? nhưng rồi lại nghĩ, mình liệu có vì ham muốn quá chăng???
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đừng ngụy biện, hãy nhìn vào cảm xúc thật của mình.
    ******** chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là thái độ và cách nhìn nhận của con người ta với nhau sau khi mối quan hệ đã chấm dứt.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ac, ac chí nguy chí nguy, cẩn thận củi lửa, đề phòng hoả hoạn, coi chừng bị gài.
    Có thể gái mẹ thấy cậu ổn, tính làm mai cho gái con đang ế chồng, nhưng cậu nói gái con nhìn ngon thì phải cẩn trọng. Mặc áp trễ cổ, mời gọi điện thoại, cậu cũng đã thấy là có vấn đề rồi. Nên cậu không cần phải vội vàng làm gì, cứ để đó, không phải gấp, nếu nhìn nóng người quá thì kiếm chỗ khác dội gáo nước cho mát lại. Chứ vồ vập mà nuốt ngay có khi lại được hàng khuyến mãi "mua 1 tặng 1".
    Cú để yên đấy.
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    hay !
    bầu bác này làm mod quả ko sai
  5. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Em nó mới học xong cao đẳng, năm nay 21 thôi ạ, chắc ko phải là tuổi ế, người em nó thì "ngon" nhưng mặt ko xinh, còn bác nói "mua 1 tặng 1" em mới thấy giật mình ạ.
    Được ms710 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 09/07/2008
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo em tốt nhất là cứ bạn bè bình thường.
    Chuyện trò tiếp xúc mở rộng quan hệ, tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu thì nhất định không được có hành vi lời nói vượt quá ngưỡng bạn bè. Vì chẳng có quyết định khôn ngoan nào được đưa ra mà lại thiếu căn cứ, thiếu sự tìm hiểu và thiếu dữ liệu cả.
    Cứ thế cho em, cho cáo phát rồ người lên
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lo xa quá, làm jì đến mức 1 tặng 1,
    Lớn rồi fải biết tự bảo vệ = các biện fáp, cần thiết thì thử máu nếu sau này có kiện cáo vu khống
    Cảm thấy cái jì mình thấy thỏai mái thì tiến tới xem như thế nào, mất jì đâu mà sợ nhỉ
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Lo xa quá, làm jì đến mức 1 tặng 1,
    Lớn rồi fải biết tự bảo vệ = các biện fáp, cần thiết thì thử máu nếu sau này có kiện cáo vu khống
    Cảm thấy cái jì mình thấy thỏai mái thì tiến tới xem như thế nào, mất jì đâu mà sợ nhỉ
    [/quote]
    tất nhiên là khi lộ rõ kèo gài thì sẽ có các biện pháp thử, nhưng để đến to chuyện, kéo nhau đi kiện đi thử thì rách việc lắm, mà chủ topic nếu nằm trong diện con cháu ông này ông kia, diện phải sống kín đáo từ trong ra ngoài, gập vấn đề này dù là phải hay trái thì cũng đã mất mặt rồi, làm ăn gì nữa. Thôi, cũng là một kiểu ăn chơi, chơi đâu chả được, sao lại phải chịu rủi ro cao làm gì
    Còn nếu nói yêu đương, thì càng không phải vội vàng, càng lâu ngày càng xì ra các đặc tính cơ bản của gái, lúc đấy quyết mới chính xác được.
  9. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá!
    Nhớ lại thời học lái xe cũng quen một chị, hehe, sau đó may người ta đi lấy chồng được rồi.
    Trường hợp này thì chú cứ nhào zô kiếm ăn thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Đảm bảo nếu chú tán đổ em kia thì chuyện cơm no bò cưỡi là hiển nhiên. Thời này không có chuyện xích, đeo gông gì đâu. Chú cứ làm sao cho đảm bảo không để lại hậu quả là được.
    Cách tốt nhất để xác định được tình cảm của chú phát triển thế nào thì không phải ngồi đấy mà nghĩ ngợi. Phải nhảy vào tác chiến thì mới biết được. Kết quả sau cùng có thể không thoả mãn chú nhưng ít ra cũng có được lựa chọn chính xác.
    Chú cứ xúc tiến nhanh và chăm lên đây báo cáo tình hình. Anh thấy tóp-bích của chú có cơ hội hot hơn của chú em HKGH nhiều đấy...
    Nhát quá thì chuyển thông tin qua anh nhá. Có mấy thằng em suốt ngày nheo nhéo bảo anh giới thiệu mà chưa làm được đấy..
    Được daikastar sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 09/07/2008
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi.
    Sao nhiều chú cứ hoang tưởng, ngẫm nghĩ cao xa, tư vấn cao xa thế nhỉ...Đơn giản thì Cô già kia thấy Chú này ổn, tử tế, thì có ý tạo điều kiện cho con gái thử tìm hiểu. Được thì được, chả được thì thôi. Chuyện Cô già có cử chỉ thân mật thì đấy là do tính cách, cô ý khéo ăn khéo nói, lại dễ gần, dễ quý người. Chứ có quái gì đâu mà cứ nghĩ người ta mưu đồ này nọ.
    .
    Còn Cô trẻ kia, chả thấy cô ý có ý tứ hay thik thiếc gì Chú mà Chú đã mơ mộng như thể cô ý đã sẵn sàng ngả vào lòng chú rồi ý :)) Mặc áo trễ cổ thì cũng bt, tủ quần áo của cô ý có cái áo thế, và đảm bảo thì đây ko fải là lần đầu tiên cô ta mặc cái áo trễ cổ ấy trước 1 người đàn ông
    .
    Nói chung là 2 mẹ con nhà này bt, chú thấy hợp, thấy ổn thì cứ thử tiến tới. Còn chú chột, chú sợ vì nghi có âm mưu gì đấy thì thôi đi :))



    [​IMG][ Blog zất hư và pậy - kác bạn ngoan hông nên vào ]
    http://360.yahoo.com/hin_online
    Con tr~ng rất tròn... dù tình héo hon...
    Thân ta đã mòn... mà lòng vẫn sTn...
    T Thương vẫn trọn... chẳng oán - ko hờn...!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này