1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fabregas88, 13/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fabregas88

    fabregas88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    em phải làm sao đây

    em đang rất bối rối và ko hiểu nổi bản thân
    em và ng yêu cũ chia tay đã khá lâu , từ tháng 9 nằm ngoái
    sau em ấy thì em cũng có 1 mối tình , nhg ko đi đến đâu
    vì khi tán đổ thì em lại ko thích nữa
    cũng có lẽ vì e cảm thấy em còn yêu ng yêu cũ quá
    chuyện ty của em kể ra thì dài dòng lắm
    em xin tóm tắt như sau , em là sv , còn ny e là hs thôi
    em biết ny e qua báo HHT , rồi sau đó là quá trình tán tỉnh thì đổ
    sau đó bọn em yêu nhau dc khoảng hơn 1 năm thì bắt đầu xảy ra chn
    do em cờ bạc nhà ny e biết nên cấm tiệt
    ny e cũng vì thế mà chán e , rồi em lừa dối cô ấy, yêu 1 ng khác
    sau đó cả 2 ng cùng phát hiện ra và em mồ côi cho đến khi yêu ng khác
    điều em k hiểu ở e là sao ctay đã quá lâu rồi như vậy mà e vẫn chưa quên dc cô ấy
    em vẫn nhớ từng ngày từng giây phút , dù đôi lúc cũng có quên đi nhg chỉ dc 1 tgian ngắn e lại nhớ , và e nghĩ e vẫn còn yêu nhiều lắm
    em đã xoá nick Ym, xoá số đt , những đồ kỉ niệm e đều cất kĩ
    gần đây e có nt chúc ngủ ngon trong 2 ngày , thì đến 1 ngày cô ấy gọi điện cho em , rồi bọn e nc trong khoảng 13 phút
    đầu tiên chỉ là chn học hành , gia dình , rồi nc xxxx
    e và cô ấy đã xx rồi , rất nhiều
    chn này gia dình cô ấy cũng biết nên cũng cấm em
    sau đó e coóhỏi về ng yêu mới thì cô ấy nói là đã xxx với ng yêu mới rồi
    em cúp máy và nt với những lời lẽ thậm tệ
    cô ấy nt lại rằng " a fải hiểu là e yêu ng yêu e là thật lòng , là rất nhiều nên chn ấy xẩy ra cũng là bt thôi "
    em nói e k muốn thấy co ấy xuất hiện trong cd e nữa , rằng em ghê tởm cô ấy .....
    mấy hnay cô ấy ngày nào cũng gọi điện , nói giọng rất ngọt ngào
    bảo có rất nhiều chn nói với e
    đại loại bắt e ngủ sớm , đắp chăn , cho điều hoà nhỏ thôi , ...
    còn hỏi ăn mấy bát cơm ,như hồi còn yêu nhau vậy
    em thì vẫn còn yêu cô ấy nhiêù quá , k biết làm sao để quên dc
    các anh chị tư vấn cho em với
    em phải làm j để quên dc cô ấy đi
    e muốn có 1 ny mới
    điều kiện của e cũng rất ổn , nhg k hiểu sao khi gặp bất kì ng con gái nào khác e đều thấy ko có cảm tình và đều nhớ đến ng yêu cũ
    em bế tắc quá
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em nó là HS mà bác đã chén em nó rồi...h thg` ng iu mới của e nó chén nó thì bác tức cái j`...bác phải vui mới đúng chứ...e nó nt quan tâm đến bác có khi có ý đồ j` j` đấy bác cứ thg? thắn xem sao...
  3. kongthanh

    kongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    dễ nhất là bác tự uỵch 1 cái vào đầu, quên hết chứ đừng nói quên mỗi nó :D
    thôi, mình ko biết nói gì nhiều..nhưng nếu như pác yêu nó thật thì sao ko cho 1 cơ hội, còn nếu ko yêu, bác nhớ mà làm gì ?
    cách quên thì đơn giản thôi, ăn nhiều , ngủ nhiều, làm việc nhiều, chơi bời cùng đám bạn, đi đây đi đó, tình nguyện ,làm từ thiện...mấy công việc đó làm hết bác mờ mắt luôn chứ đừng nói có thời gian mà nhớ....
    ngày xưa em chỉ mất 1 ngày khi người em yêu nó nói ko yêu ank đâu :D
    bác thử xem là mất mấy tuần ...
    chúc bác sớm như ý...
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    --> Ghen và ích kỉ! Quá ích kỉ!
    Thứ nhất là thói xấu ko chừa, thứ nhì là gian dối! Tớ xin lỗi, là tớ, tớ đá thẳng cẳng ko hối tiếc!
    Thứ nhì là mình làm đc, lại ko cho ng khác làm! Vô duyên!
    Thứ tới, haizzzzzzz, dốt chưa? Để mất 1 ng con gái rồi mới bít mình yêu ng ta nhiều thế nào! Cứu chữa thì tớ chịu! Nhưng nói chung, hãy sống với hiện tại!
    Con gái nhìu khi khó hiểu, nhất là khi ... mủi lòng!
    Quan tâm vậy có khi vè nể nang tình xưa nghĩa cũ, chứ chưa hẳn có tình ý gì! Ng nói ko có tội, ng nghe ko có tội, thằng nào nghĩ thằng ý có tội!
    Nhưng mà tốt nhất để kiểm chứng là hỏi thẳng ng ta. ! lần và mãi mãi cho đỡ hối tiếc!
  5. fabregas88

    fabregas88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    giá mà dc quay lại e cũng sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân
    nhưng ko dc nữa rồi
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hiẻu được như thế thì dằn lòng mình lại mà DỨT KHOÁT đi. Cái chuyện xxx hay không thì khó có thể phán xét ny bạn đuợc, cái chính ở đây là bạn đang ghen, đang khó chịu. Nên nhớ bạn và cô ấy đã chia tay, thì cô ấy làm gì là quyền của cô ấy. Mình không phán xét việc cô ấy xxx với bạn hay cả với người mới. Cái quan trọng là bạn đang muốn như thế nào?. Yêu thật sự hay chỉ là cái ham muốn thôi?, ngẫm kỹ đi, bởi yêu thì có ham muốn nhưng chỉ ham muốn không thôi thì khó mà tiến lên ty lắm, mà là bị phụ thuộc vào nó đấy.
    bạn nên xem xét kỹ xem.
    Còn cô ấy, thì bạn chỉ nói qua ở đây mình cũng không rõ cô ấy có còn yêu bạn thật nữa hay không?, hay cô ấy vẫn đi lại với người yêu cũ nhưng vẫn không quên được bạn?, vẫn muốn gì đó, hay cô ấy còn ham muốn?. Tất cả chỉ là giả thiết.
    Bạn là con trai, bạn phải suy nghĩ kỹ và xem thế nào mà dứt khoát luôn 1 lần, nếu còn yêu thật sự, còn muốn đến với nhau thật sự thì hãy hành động đi, còn đơn giản vì ghen vì ham muốn thì dừng lại thôi, càng lún sâu càng mệt mỏi. Ngay cả việc lừa dối cô ấy ngày trước rồi bây h lại vẫn chưa quên cô ấy, làm mình có chút nghi ngờ bạn bị ảnh hưởng bởi chuyện xxx quá nhiều, nên khó thoát ra được.
    Anyway, cách giải quyết là ở bạn, mình chỉ có chút lời khuyên vậy thôi.
    chúc bạn sáng suốt hơn.
  7. yoyocici09

    yoyocici09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sao mà ích kỷ thế. đã iu ng khác, qh với ng khác rùi, ng iu cũ có bạn trai có xxx thì cũng bt thui mà. iu thì phải chấp nhận và tha thứ. chắc là ng iu cũ đang mún way lại, níu iu thì lo mà giữ lấy, ko rùi mất lại tiếc.
    dzí lại là nên từ bỏ cờ bạc đi, hẻo có ngày đó! nguyên do gia đình cấm wen cũng dễ hiểu.
  8. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    sao lại phức tạp thế
  9. lietotc

    lietotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    http://diaoconline.vn/web/sieuthi/chitiet/93167/
    http://www.chondat.com/?moID=pub&paID=news_det&cat=175e0d14a0c88e5d&newsid=acd9e1b52f8546e2
  10. fabregas88

    fabregas88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    mình cũng ko rõ ý ng yêu cũ là thế nào nữa
    đêm qua cô ấy gọi điện và hỏi chn linh tinh
    hỏi là mình đã đốt hết ảnh của cô ấy chưa
    còn nói có rất nhiều chn muốn nói với mình
    mình hỏi chn j thì cô ấy bảo để nghĩ đã
    mình cũng dứt khoát k nc nhg k dc
    bây h thì cảm giác cũng đỡ đỡ rồi
    nhg vẫn còn yêu lắm hay sao ấy
    có 1 ng bạn gái của mình nói là nếu 2 ng mà hợp chn xxxx thì khó quên dc nhau lắm , mình thì thấy cũng hợp
    nhg mình yêu nhiêù hơn là nghĩ về xxxx
    mình muốn dứt khoát lắm nhg cô ấy suốt ngày gọi điện thế này
    mình đang nghĩ k biết có fải vì cô ây ích kỉ k muốn mình quên cô ấy hay ko nữa

Chia sẻ trang này