1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jessica_0306, 07/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jessica_0306

    Jessica_0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em có một vấn đề khó nghĩ quá, mong các bác gỡ nút hộ em cái
    Chuyện là thế này, cách đây đúng 1 tháng, em và zai gặp nhau (do ở cùng khách sạn) nhưng lại vào ngày cuối cùng em ở đó nên chỉ gặp nhau được 1 lần. Sau có chat chit, nhắn tin rồi điện thoại đủ cả. Không hiểu sao em lại có cảm giác không bình thường với zai, nên nửa tháng kể từ lần đầu gặp e đã thổ lộ tình cảm rồi. Zai cũng bảo là có cảm tình với em, trân trọng tình cảm của em.Nhưng mà có điều là hỏi em có thật lòng hay chỉ trêu đùa thôi (có vẻ zai cũng không tin lắm), sau đó thì thái độ của zai vẫn bình thường, thỉnh thoảng cũng có đề cập đến chuyện tình cảm 2 tuần sau thì zai đi công tác vào chỗ em và 2 đứa có gặp nhau, gặp nhau cũng tự nhiên lắm.Từ trước tới giờ em chưa từng đi với zai nào mà tự nhiên vui vẻ đến vậy (trừ bạn bè bình thường).Rồi zai cũng tỏ thái độ thân mật với em, khoác vai, cầm tay rồi hôn lên tóc, cả má nữa :-". Thế mà đến lúc cuối zai lại phán 1 câu " Nên làm em gái sẽ tốt hơn, anh trai sẽ chăm sóc cho em gái, lâu dài hơn", e chết lặng không nói gì. Đến lúc về có nhắn tin hỏi zai thì zai bảo vì nhiều lí do không muốn yêu nữa..., zai cũng có hẹn là hôm nào sẽ kể với em nhiều hơn về những chuyện đó.
    Vậy giờ em phải làm sao đây, có nên làm em gái như lời zai không hay tiếp tục tấn công ?. Nói thật là những gì đã có với zai đều là những cảm xúc đầu đời của em ;))
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    À, không có gì khó hiểu đâu em.

    Mới đầu thì giai này muốn "xúc" em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy em thật hồn nhiên, ngây thơ, tử tế nên không nỡ xuống tay ấy mà
  3. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là gái dù có máu mấy cũng không nên manh động trước,không nên làm cho zai quá dễ đạt được cái nó muốn,nhất là khi thời gian quen nhau còn quá ngắn.Cái gì dễ dàng quá thì nhanh chán,thậm chí chán ngay lập tức khi vừa đạt được!!
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thật hay đùa vậy gái?
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác chủ nhà bao tuổi rồi?
  6. Jessica_0306

    Jessica_0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sau đó thì e cũng có thấy là hơi vội, nhưng e nghĩ thời gian nhanh hay chậm cũng không thành vấn đề mà, mà em với zai lại ở xa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    20 ah
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cơ mà làm em gái vẫn khoác vai, cầm tay, hôn lên má được mà.. =) hay bác còn cần gì cao hơn ạ?
    aw, có bao giờ dzai này đang có ny chưa nhỉ?
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Điều quan trọng không phải nhanh hay chậm em ạ, Chị nghĩ vì em quá chủ động trong mọi chuyện, thế nên con trai dù thế nào đi chăng nữa, dù hiện đại đến đâu cũng vẫn muốn mình là người chinh phục phái đẹp, riêng có việc ây mà cũng bị em chủ động hết thế thì còn gì là đàn ông nữa. Đành rằng thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng nhưng mà không có nghĩa là em thích là em tán. Với cả mới quen nhau có 2 lần em đã cho anh ấy, cầm tay... thế thì anh ấy chả thấy có gì thú vị để tìm hiểu nữa cả. Tốt nhất thay vì em nghĩ nên là em gái hay tiếp tục thì em nên làm mới mình và kiềm chế bản thân giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy. Mong em có lựa chọn tốt nhất.
  9. Jessica_0306

    Jessica_0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em lại không nghĩ như vậy, kiểu anh trai em gái thì phải khác chứ ah
    zai này vẫn 1 mình ah
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ như chị định mệnh ở trên, bạn cần có thêm thời gian để xem mức độ tình cảm như thế nào, còn những cảm xúc kia, bạn tạm cho qua một bên và lựa chọn đúng con đường mình sẽ đi.
    mới tiếp xúc qua 2 lần gặp, sms.. và trong thời gian ngắn như thế thì làm sao bạn chắc chắn dzai đấy vẫn ở 1m? hay dzai nói với bạn thế ạ?

Chia sẻ trang này