1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 05/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chào các pro! E mới tham gia diễn đàn này. Hiện tại em đang tán một em nhưng mà đang không biết phải làm, mong các đại ca chỉ giáo. Tình hình là thế này, em quen em đấy cũng được hơn một tháng rồi, thời gian đầu thì cũng nói chuyện vui vẻ, nhưng mà gặp hơi ít, từ khi quen biết nhau đến giờ mới gặp nhau hai lần: một lần em đưa về quê (vì bọn em học trên hà nội) sau đó vào nhà em ý ăn cơm( nói chung như một người bạn bình thường), sau đó lại đưa ra hà nội. Một lần thì em đưa về nhưng mà em nó ko muốn làm phiền nên bảo đi thì để em nó tự đi. Em cũng đã một lần bị thất bại đau khổ nên cũng biết cái bệnh gà của mình và cũng biết em sai ở chỗ nào nhưng mà cứ gặp phải người mình có cảm tình là em lại mắc phải. Sai lầm lần này của em là quá vội vàng tỏ tình. Cô ấy cũng có nói rằng cô ấy cũng có rung động với em nhưng mà nó nhạt quá mà trước đây cô ấy đã từng đau khổ vì tình, cô ấy nói sợ em đau khổ vì cô ấy và thấy nhạt quá nên bảo em quên cô ấy đi. 1 tuần sau em cũng nói là vậy thì thôi ko nói chuyện nữa (cái này là phép thử của em thôi) thì lúc đầu cô ấcungừ nhưng mà sau đó có viết lên blog ý là muốn cho em và cô ấy một cơ hội. Nhưng mà khi nói chuyện lại thì em cũng cảm thấy nhạt quá, giờ nói chuyện còn ko thể nào chém gió được như trước nữa. Cô ấy cũng quen nhiều người và ai cô ấy cũng đều nc rất nhiệt tình, trong đó có một người mà cô ấy gọi là anh( thực ra chả có họ hàng gì chỉ là nhận là anh) mà thằng đó thì em cũng biết nói chung là nó cao thủ hơn em :((:((. Em nghĩ nó cũng có ý gì với cô ấy, và nhìn cái cách xưng hô thân mật của hai người thì em rất bực và cảm giác ghen tuông( mặc dù chả là gì cả-- đây cũng là sai lầm) và đôi khi có thể hiện ra bên ngoài--->> mất điểm:((:((:((. Giờ bọn em vẫn nói chuyện bình thường nhưng mà tại vì cô ấy và thằng kia có dùng face và sau đó nhận là người yêu của nhau trên face ( em ko hiểu là thật hay thế nào nữa) Các pro bảo em lên làm thế nào giờ? Nên tiếp hay thôi đây? mà tiếp thì nên có phương án gì?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn muốn chính xác cái gì?
  3. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em muốn biết rằng có nên tiếp tục nữa không hay là từ bỏ? ;))
  4. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bỏ
  5. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    bỏ!
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    bỏ
  7. sigma87

    sigma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  8. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    1 năm trc giống e 100% =)).Cơ mà e xử lý ngẫu hứng nên ng đẹp thuộc về e 1 cách tự nhiên nhất :x
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bỏ.
    Về tu luyện rồi quay lại tán tiếp :))
  10. emzaixautrai

    emzaixautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bỏ!

Chia sẻ trang này