1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phai lam sao day?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muatrangkhuyet, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh đến với em bất ngờ, một điều em chưa bao giờ nghĩ đến. Em cũng không rõ tại sao lúc đó lại gật đầu với anh. Nhưng em biết, từ lúc đó em không còn nghĩ về một ngưòi con trai nào khác. Em biết anh và em có một khoảng cách thật lớn cả về không gian và thời gian, nhưng em luôn cố gắng để có thể hiểu anh hơn.
    Anh đã từng hỏi em, trước đây em đã yêu bao giờ chưa? Nếu em đã yêu rồi thì em mới biết đau khổ và mới biết giữ gìn, trân trọng tình yêu hiện tại. Có lẽ em thấy yêu và tin tưỏng anh hơn vì câu nói đó.
    Nhưng giờ đây hình như anh đang cố tránh mặt em.
    Anh có cần đối xử với em như vậy không anh? Như thế trẻ con quá mà anh đâu còn trẻ nữa. Cho dù tình cảm của anh có thay đổi, thì cũng không phải lỗi của ai cả. Anh chỉ cần nói điều đó với em thôi. Em sẽ chúc anh hanh phúc, sẽ không làm phiền anh nữa. Vậy tai sao anh lại không làm như vậy, tại sao lại lang lang như vậy? Em không hiểu, em thật sự thất vọng cách xử sự của anh.
    Em thật sự chẳng muốn viết những dòng này. Nhưng nếu không viết ra, em sợ rằng em sẽ phải tâm sự với một ai đó, em không muốn. Hình như em đã mềm yếu đi nhiều, không còn là em nữa. Em phải làm sao bây giò hả anh????



    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 04/11/2003
  2. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi! con gái là khổ thế đấy
  3. daica1981

    daica1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cho cốc lọc đá
    Sự nghiệp mới khó lập, chứ lập gia đình còn.. khó hơn
  4. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    đâu có con trai cũng khổ vi` như thế muh
    LENGHIA [/size=4
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    to muatrangkhuyet : Trái tim bạn đặt nhầm chỗ rùi, tốt hơn hết là quên anh ta đi...
    Người ta đã xử sự một cách chẳng đàn ông chút nào hết, thế thì bạn còn tiếc nuối làm chi.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hãy cố gắng làm rõ mọi sự rồi chia tay cũng chẳng muộn, nếu không thì tức mình lắm hihihi.
    FDL
  7. bystander

    bystander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhớ nhung và cũng hình như yêu nhầm người rồi. Nếu cảm thấy mọi chuyện ko rõ ràng thì nên face to face nói chuyện với nhau, để khỏi phải băn khoăn suy nghĩ về nó nữa.
  8. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện face to face nhiều khi làm người ta cảm thấy khó xử. Vì vậy chia tay trong im lặng cũng là một giải pháp...Vì nhiều khi đơn giản là họ không còn tình cảm nữa thì nguyên nhân cũng chỉ là anh (em ) không còn yêu (em (anh) nữa, gặp nhau nói chuyện cũng chỉ nói được đến thế thôi chứ có hơn gì đâu, hơn nữa gặp lại nhiều khi làm cho bên bị động cảm thấy đau lòng và khó quên hơn, còn bên chủ động sẽ cảm thấy khó xử và cũng khó mà đành lòng dứt khoát trong khi họ không còn muốn tiếp tục nữa...
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn đợi anh ta chủ động làm rõ mọi chuyện thì...còn lâu lắm, nên chăng bạn chủ động trước là hơn bởi vì chuyện này càng kéo dài thì người bị dằn vặt chỉ là một mình bạn mà thôi. Hăy đến gặp anh ta, tìm cách làm anh ta cho bạn biết nguyên nhân, và sau đó bạn có thể quên đi trong thanh thản.
    Chúc may mắn.
    FDL
  10. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Có cần cho nó 1 cơ hội ko nhỉ? Có đễ dãi với nó quá ko nhỉ???

Chia sẻ trang này