1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phai lam sao day?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muatrangkhuyet, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sansui

    Sansui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái minh khổ quá vậy nhỉ...hic....MTK dù sao cũng còn đỡ hơn tôi,vì bạn vẫn còn biết đc rằng anh ý đã trở về VN,nghĩa là có thể nếu muốn,bạn vẫn tìm gặp đc anh ý,còn tôi thì có lẽ là ko bao giờ
    Anh ý của tôi cũng là người tôi quen qua chat,rồi đồng cảm,chung chí hướng nên yêu nhau lúc nào cũng chả biết nữa.
    Hồi đầu,khi mới yêu tôi,anh ý cũng nói với tôi rằng khi anh qua Mĩ,thì bạn gái đầu tiên của anh đã bỏ anh theo người #.Anh rất buồn,nhưng qua chuyện đó,anh cũng hiểu đc rằng mình cần fải làm gì để giữ đc tình yêu mãi mãi.Ngày nào chúng tôi cũng chat với nhau,thi thoảng anh lại phone về cho tôi.Anh nói tôi ráng đợi ngày anh về(cuối năm sau),rồi còn nói nhiều,nhiều lắm về chuyện tương lai của 2 đứa nữa,nào là khi về,anh sẽ đưa tôi đi khắp bà con bạn bè,rồi chúng mình sẽ cưới nhau năm nào,chúng mình sẽ sống ở đâu...nhiều,nhiều lắm những dự định.Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả niềm vui,nỗi buồn trong cuộc sống của mình&luôn ráng làm tất cả những gì có thể đc để gây dựng một tương lai chung của 2 đứa sau này. Anh nói cuộc sống của anh sẽ ko hạnh fúc nếu ko có tôi.Tôi tin,tất cả những điều anh nói là sự thật.
    Ngay chính ở forum này đây,ngày trước anh cũng mở 1 topic nói về tình yêu qua net&nói lên cảm xúc của anh,tình cảm anh dành cho tôi&về những hi vọng,cũng như niềm tin của anh vào tương lai hạnh fúc của 2 đứa sau này.
    Nhưng rồi cũng như anh ý của bạn,anh đã bỏ tôi đi 1ko 1 lời nhắn gửi lại.Tết,anh hẹn sẽ phone về,tôi đợi,đợi mãi cũng ko thấy.Và tôi đã gửi msg,rồi gọi sang cho anh,vì nghĩ anh busy gì đó,nhưng anh ko có tin tức gì từ anh hết[:(}Phone sang,cũng chỉ là tiếng trả lời tự động...hic...Duy nhất có 1 lần,anh nghe máy,tôi cũng chỉ kịp hỏi xem chút anh có online đc ko để nói chuyện,thì cell phone đã hết tiền nên ko nói đc nữa.Anh trả lời rằng có&hẹn giờ.
    Hôm đấy,tôi đã đợi,nhưng ko thấy anh đâu cả&đó là lần sau cùng tôi có thể liên lạc đc với anh.Anh nhất định ko nghe máy nữa,mail tôi gửi cũng ko đọc nữa
    Tôi ko biết xảy ra chuyện gì,cũng ko biết tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy.Trong khi trước đó,chúng tôi đã thoả thuận là dù có thế nào,cũng sẽ nói với nhau....hic...
    Cũng như bạn,tôi buồn,buồn ghê lắm
    Giá anh nói với tôi 1 lời,rằng ko còn yêu thương tôi nữa,có lẽ tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều,sẽ ko bao giờ liên lạc với anh nữa&sẽ luôn cầu chúc cho anh đc hạnh fúc
    Đằng này chả hiểu có chuyện gì xảy ra,chả hiểu anh muốn end hay là chỉ muốn thử thách tôi như lời anh nói lần chat cuối với nhau:"Chúng mình thử 2 tháng ko gặp nhau xem em sao nhé,hay là lúc đó chả còn nhớ anh là ai nữa"Hic...vì anh ko tin tưởng lắm vào tình cảm tôi dành cho anh(bởi tôi ít cho bạn bèmình biết về anh)Cũng đã 1 lần,anh disconnect với tôi như vậy,lần đó cũng là vì muốn thử coi 1 tháng ko liên lạc,tình cảm của tôi thế nào
    Tôi cũng rối bời y như bạn,đêm nào cũng băn khoăn chả ngủ đc...hic...cứ chập chờn vậy thôiGần 1 tháng sống trong tâm trạng này rồi....hic...
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hi muatrangkhuyet, Mình rất thông cảm với bạn cho dù mình chưa trải qua điều này. Mình hiểu là trong lòng bạn cảm thấy khó chịu thế nào. Anh ta thật trẻ con ( cho dù không phải trẻ như bạn nói) và nhu nhược nữa. Nếu viện cái lý do là anh ta sợ giáp mặt để nói điều đó ra thì anh ta càng vị kỷ vì chỉ lo nghĩ đến mình, không nghĩ rằng bạn phải băn khoăn tràn trọc đến như thế nào. Tình cảm đâu phải dễ cầm rồi vứt đi một cách nhẹ tênh như thế, nhất là tình yêu, Môt tình cảm thiêng liêng. Tôi viết những điều này để bạn đỡ nhọc lòng hơn đối với một người không xứng làm NAM TỬ HÁN. Nhưng tôi vẫn khuyên bạn nên chủ động gặp lại anh ta một lần, như ai đó đã nói trong chủ đề này, không phải vì anh ta , không fải vì tình yêu của bạn dành cho anh ta, vì anh ta không đáng được hưởng , mà là vì bạn, để cho những hoài nghi thắc mắc của bạn, khối đá trong lòng được cởi bỏ hết và với bất kỳ lời giải thích nào, bạn hãy trở về với một khối lòng nhẹ tênh và môt tâm hồn thoải mái, vì chẳng còn gi vướng bận nữa. Hãy vui lên và tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bỏ đi những điều tồi tệ nhé.

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    to sansui: bạn là một con người rất khổ trong tình cảm, khi người ta yêu thật lòng với nhau thì không cần test đến 1 thang đâu.. chắc bạn nhiễm phim hàn quốc hoặc hồng kông rồi. Tình yêu để trân trọng gìn giữ chứ không quỵ luỵ nó. phần lớn những cô gái quỵ luỵ trọng tình yêu ( hay cả con trai nữa) đều bị người yêu mình khinh rẻ. !

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  4. Sansui

    Sansui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To Lãnh diện:bạn có cường điệu quá ko thế?Sao lại nói mình dễ bị người yêu khinh?Sao lại nói là nhiễm phim HK,HQ?Đừng bao giờ xét đoán 1 con người ngay từ khi mới tiếp xúc lần đầu nhé&cũng đừng bao giờ vơ đũa cả nắm.Con trai mà như vậy à,nông cạn quá!Chuyện tình cảm của mình,bạn biết hết cả rồi sao mà nói vậy chứ.Test hay ko tesr khi đã yêu thật lòng,là tuỳ quan điểm mỗi người.Ngay chính mình đây,yêu anh ý thật lòng,rất chân thành,nhưng đôi lúc cũng muốn test như vậy đấy.Vì sao ư?Vì có xa nhau thì mới biết mình cần người đó,nhớ người đó đến thế nào mà&càng thêm trân trọng tình cảm giữa 2 đứa.
  5. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ test anh nhi? Anh cũng vậy. Đã yêu thì phải tin. Vì thếđôi khi có những điều không muốn tin mà vẫn phải tin.
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    to sansui : bạn và người yêu thế nào chỉ có bạn biết.. nhưng nếu test như bạn nói thì chỉ khi nào người ta thoải mái may ra mới chấp nhận... chứ nếu đang co tâm trạng không tốt thì sẽ coi những trò đó là nhảm nhí. Tình yêu không phải là một chương trình lập sẵn để test. Test là để chiếm hữu tình yêu.. chứ không phải cảm nhận nó. Hoặc người yêu bạn quá nhu nhược, hoặc anh ta chỉ coi những trò bạn test là nhảm nhí, chứ nếu không mình tin dến 99% rằng bạn luôn phải chạy theo anh ta để CẦU tình yêu, chứ không phải để SWEET. Thương thay cho anh chàng nào như vậy!

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    to muatrangkhuyet : yeah, đã test thì không phải là yêu, đã yêu thì không cần test. yêu không phải là sự chiếm hữu, mà nó như một cái gi đó mềm mại phủ lên trái tim hai người. :)))). chúc bạn luôn hạnh phúc .

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  8. Tre_con_cuoi

    Tre_con_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chán thế,khổ cuộc đời thanh xuân
    Trẻ con cười
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà khổ cuộc đời thanh xuân. Khi người ta dồn tình cảm thật cho ai đó khi mất nó thì tất nhiên sẽ cảm thấy mất mát đau đớn vì đó là tình cảm cùa mình đã dồn vào đó mà... cứ để mưa trăng khuyết suy tư và tâm sự cho nhẹ hết nỗi lòng.. rồi niêm vui sẽ đến chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi. ! good luck! mưa trăng khuyết

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Con gái bảo giận đáng sợ tức là rất dễ tha thứ, vi bộc lộ hết trong cơn giận rồi con đâu, làm sao để giận tiếp đươc. Nếu của mình thì cuối cùng vẫn sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì níu kéo cũng vô ích. Sao mưatrangkhuyet không cố gắng thay đổi suy nghĩ để được anh ta tôn trong hơn. chứ nếu than thơ mãi anh ta biết được sẽ cuời lớn đấy " Mình làm thế mà con bé này còn quỵ luỵ thì nó chả đáng được yeu nhiều" cái gì đễ dàng quá cũng bị coi thường mà.

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!

Chia sẻ trang này