1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phai lam sao day?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muatrangkhuyet, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em biết chứ, những điều mọi người nói em đều biết cả. Không phải đã cũng có những lúc em khuyên bạn bè mình như thế sao.
    Nhưng nói thì dễ biết bao, đến khi chính bản thân mình rơi vào mới biết thật khó để làm được như mình nói.
    Đã bao lần em phải tự hứa với mình phải vui vẻ và quên đi. NHưng càng bắt quên thì dường như càng nhớ. Có lẽ tốt hơn cả, nên cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng gò ép bản thân quá.
    Thời gian trôi đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm sao thế này. Sống cứ nhờ nhờ không trắng không đen. Bản thân mình không biết trân trọng. Thà cứ yêu được ai đó hay ghét môt ai đó còn hơn cứ dửng dưng thế này.
    Đầu óc trống rỗng, không cảm xúc, sợ thật!
  3. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chợt hôm nay nhìn thấy một cái nick lại nhớ đến anh. Đó là tên của ngọn đồi nơi anh đang sống, nơi em chưa một lần được nhìn thấy nhưng anh đã tả cho em nghe, một căn nhà nhỏ, một vườn hồng mênh mông.
    Giờ đây em vẫn còn đang băn khoăn, chúng ta đã bắt đầu sai lầm từ đâu??? Nhưng giờ đây chuyện đó đâu còn quan trọng nữa anh nhỉ. MỌi cái đã là quá khứ rồi.
    BIết không anh, giờ đây em lại sắp sửa bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới mà em chưa biết nó sẽ đi đến đâu. Tương lai ấy trước kia có anh, có anh ủng hộ, nhưng giờ đây dù không có anh em vẫn phải bước tiếp vì những người thân yêu bên em!
  4. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ban trang khuyet hay co gang len nhé, minh cung co phan hieu ban vi minh cung trai qua chuyen tuong tu chi co dieu la minh ko co cho nguoi ta lau nhu ban dau
    cung nhu ban minh da viet that nhieu, ke ca tho nua hhhhihhh
    ban hay co gang quen anh ay di, cho du anh ta sau nay co muyon tro lai di nua ( minh chac 95% la chuyen nay se ko say ra) thi hay quen anh ta di
  5. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng rồi Em mới lại viết vào đây. Đôi lúc ngồi lặng lẽ nhìn những gì mình đã viết để nhìn thấy mình đổi thay. Giờ đây em không cố trốn khỏi những ý nghĩ về anh nữa. Em chấp nhận và đối diện với điều đó. Như thế em lại cảm thấy thanh thản hơn. Em cảm nhận duờng như em đã trở lại một phần nào đó là em trước kia, là em khi chưa có anh!
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người cố làm cho người ta tuyệt vọng hơn hay sao ấy ! Cái chuyện đó rõ như ban ngày rùi còn gì ? JUST FOR FUN thôi. Tóm lại là say GOOD BYE và tìm 1 người khác. Thiếu gì ( Tui chẳng hạn ! )
    [black][marquee]DON'T LET ME THE LAST TO KNOW HOW DEEP IS YOUR LOVE[/size=7][/black][/marquee]
  7. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rõ như ban ngày. Đúng vậy. Chia tay em cũng đã nói lâu rồi. Nhưng bảo em quên phắt nó đi thì chẳng thể. Em cũng chẳng rầu rĩ, âu sầu trước mặt người khác. Chỉ những lúc ngồi lặng một mình, những khi đêm về, mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ về anh nó cứ ùa về. Em làm thế nào được.
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, chỉ có điều khi nào mà thôi. Hãy cứ để nó tự nhiên.
  8. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Quên được ư ? Nếu như mỗi ngày cậu lại nhớ anh ấy mỗi khi thức dậy thì quên sao đây ? trừ khi hình ảnh đó được thay bằng ai đó ! WHY IT''S NOT ME ?
  9. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng hay đang ở trong hoàn cảnh của muatrangkhuyet mới hiểu được là nỗi đau ấy là như thế nào. Nói ư, dễ làm, ai cũng nói được. Khi chưa ở hoàn cảnh đó, người ta nói bỏ dễ dàng lắm. Phải, việc nên làm là bỏ nếu người ta không còn yêu mình nữa. Cần gì phải quỵ luỵ tình cảm người khác. Nhưng cuộc sống hay tình cảm đâu có đơn giản vậy. Nếu nói bỏ là bỏ được thì có lẽ chúng ta đã không có lúc phải đau khổ quằn quoại và sống trong nước mắt như vậy rồi. Mình biết là tình cảm của người ta đã thay đổi, nhưng tình cảm đã cho ra nhiều quá rồi thì không thể dễ dàng vượt qua được nỗi đau. Ai chẳng muốn " Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói 1 điều cho xong". Như vậy thì sẽ làm cho chúng ta thanh thản. Nhưng chúng ta phải làm gì nếu ngay cả điều đó cũng không được toại nguyện. Cái cảm giác đó rất khó chịu. Chúng ta sẽ không hiểu vì sao lại như vậy
    Bản thân tôi không biết mình sẽ giải quyết vấn đề thế nào, sống ra sao và sẽ mất thời gian bao lâu để quên người ấy. Tôi với anh cũng sống ở 2 miền Bắc Nam của Tổ Quốc, vì tôi phải học xa. Nhưng tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi đã không còn như truóc rồi. Nhưng nguyên nhân vì sao thì không rõ. Có lẽ anh đã có tình cảm với người khác, hoặc có lẽ anh nghĩ chúng tôi sống với nhau sẽ không có hạnh phúc. Nhưng tôi cũng chỉ xin ở anh 1 câu trả lời rõ ràng vì sao, còn yêu hay không, nhưng cũng không nhận được. Người ta cũng không trả lời email của tôi, không gọi điện cho tôi, và tôi biết người ta hiểu tình cảm của tôi nhiều thế nào. Nhưng tôi may mắn hơn muatrangkhuyet, nguoi ta ko lanh lung va tuyet tinh nhu vay. 1 thoi gian nua khi toi ve Bac, chung toi se noi chuyen ro voi nhau. Bay h toi co hoi gi, co noi gi, nguoi ta cũng chẳng nói gì cả. Tôi giận người ta lắm, sao không thẳng thắn hết long mình với tôi. Điều tôi mong nhận được tù người ta chỉ là sự thắng thắn, để tôi có thể nhẹ lòng mà sống vì cuộc sống của tôi. Tôi cảm thây mệt mỏi với cách sống vạ vật thế này. Tôi không muốn yêu người ta mà không biết người ta nghĩ gì, có còn yêu mình hay không, tôi không muốn sống trong dằn vặt. Tất cả tôi muốn chỉ là sự thẳng thắn, vấy mà có được đâu. Đấy, cuộc sống có phải cứ muốn là được đâu
    Muatrangkhuyet oi, bayh h ban sao roi, ban da vuot qua duoc no phan nao chua? Con toi, tôi không biết bao h mình có thể vượt qua được nữa. Ngày ngày tôi phải viết vào nhật ký, không tôi sợ tôi sẽ phát điên lên mất.
    Loving you, the one who loves me
  10. nguoithuba

    nguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Quên được ư ? Nếu như mỗi ngày cậu lại nhớ anh ấy mỗi khi thức dậy thì quên sao đây ? trừ khi hình ảnh đó được thay bằng ai đó ! WHY IT''''S NOT ME ?
    [/quote] Đúng lắm bạn của tui ! Làm sao tui có thể nói được như cậu nhỉ ? Nhận ra nhau chưa ? Cậu vẫn chưa thay đổi chút nào ! Và đó là điều làm tui mừng lắm ! Chơi với cậu thì cuộc sống đúng là toàn niềm vui thật.
    ( To : tác giả bài viết này và cả những người đang buồn tuơng tự )
    Hãy cứ ủ rũ đi bạn của tôi ! Nếu thích hãy khóc thật to và hãy gào thét thật thoải mái. Nhưng cậu đang lãng phí thời gian vì 1 người mà theo tui là không hề xứng đáng. Vu4v viết hay lắm. Tại sao không bắt đầu 1 hành trình mới với 1 người bạn đồng hành mới. Và tất cả mọi người đang ủ rũ nữa ( STAR102 gì đó...) hãy sống vì 1 ngày mai đi ! Đừng góp vui theo kiểu " Tớ cũng đang buồn như cậu " . Điều đó chỉ làm MUATRANGKHUYET buồn thêm thôi.( Có thể là tuyệt vọng như Vu4v đã nói ) Tìm hành trình mới đi !

Chia sẻ trang này