1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM PHẢI LÀM SAO ĐỂ CHÀNG KHÔNG CHÁN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    EM PHẢI LÀM SAO ĐỂ CHÀNG KHÔNG CHÁN?

    hic,chào mọi người.Em không biết tâm sự đâu cả nên vào đây nhờ mọi người giúp đỡ với

    Chuyện em là thế này :

    Em chia tay bf cũ cách đây 1 năm rồi
    Hôm nọ đi SN,thấy hắn có gf mới rồi
    Em buồn
    Ngồi thui thủi 1 mình nên uống hơi nhiều
    Tự nhiên có 1 anh ra bắt chuyện làm quen
    Té ra anh ấy là bạn thân của bf cũ cua em

    Hic,giờ mới là vấn đề.Từ hôm gặp nhau ở party đó,anh bạn thân đó "cảm" em mất rồi.Nhắn tin,gọi điện,rủ em đi chơi và lời lẽ lúc nào cũng có ý....I love you ấy ấy

    Hic hic,giờ em không biết làm sao,bởi anh ấy cũng tốt lắm.Nhưng em ngại 1 điêù anh ấy chơi thân với bf cũ của em,dù đã chia tay lâu nhưng liệu đến với anh ấy mọi người có đánh giá em không ra gì không ạ?

    Hịc,anh ấy nhắn tin tình cảm,em thì toàn trả lới dửng dưng,càng làm anh ấy ...crazy hơn.Hị hị anh ấy bảo lòng chân thành sẽ làm em cảm động,dù em có cứng rắn thế nào đi nữa.

    Chết rồi,em cũng thích anh ta rồi các bác ơi.Em phải làm sao đây?
    Người ta bảo con gái kiêu 1 chút có giá?Thế em phải xử sự sao để anh ta luôn trong trạng thái tìm tòi,chinh phục ạ?Bởi rút kinh nghiệm từ lần trước,em quan tâm,chiều bf quá nên anh ta chán

    Mọi người chỉ em với,lúc chưa nhận lời thì hờ hững (nói chung là kệ anh ta nt tình cảm,mình trả lời bình thường thôi).Thế sau khi chính thức yêu nhau phải làm sao ạ?

    Em sợ anh ta có rồi lại chán?hịc lịch sử lặp lại em chết còn hơn
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy hạng người em à. Anh nghĩ điều nên làm là hãy tìm hiểu kỹ về anh ta trước khi nhận lời. Nếu là cái phường hay thay đổi, em có làm thế nào thì được rồi anh ta cũng chán thôi, nếu là người chung thủy, thì dù em có dở hơi cỡ nào anh ta cũng iu em mà haha.
    Nhắc lại, em nên tìm hiểu kỹ.
  3. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu em cũng xinh y như avar kia của em thì theo anh em nên cho anh ta ăn bánh bơ nhiều vào. Chứ em đừng có băn khoăn chuyện nếu anh ta có rồi thì về sau có chán hay ko. Cứ sống vô tư thoải mái đi em ạ
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Phải, cứ bánh bơ nhiều vào thì anh ta càng crazy với em, he he, nhg đừng rắn quá
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cứ đi chơi rồi tìm hiểu , có ai nói gì mà lo
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cu'' song'' that voi tinh` cam cua minh!!!
    Ban co'' nhung~ uu the rieng, Neu'' Anh? den voi ban chan thanh`, se nhan ra duoc nhung dieu` dang'' iu do''!
  7. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,cho hắn anh bánh bơ hoài sao được?Em cũng bật đèn xanh cho hắn ta đấy chứ?
    Hị hị,vừa mới trả lời tin nhắn vủa hắn.Em viết là "Có anh trai quan tâm như vậy tốt quá anh nhỉ?",em cứ lấp lửng con cá vàng,vậy mà hắn chẳng nhắn lại nữa,chắc giận rồi
    hí hí cho ăn bánh bơ đến khi nào anh ơi?Em cũng "cảm" hắn mất rồi,cho ăn bánh nhiều quá em sợ hắn nghĩ em không có tình cảm với hắn mà chạy thì em cũng tiếc lắm huhu
    Mọi người ơi,làm sao để vừa hờ hững (cho hắn crazy) lại vẫn để cho hắn biết mình cũng có tình cảm với hắn được?hic khó quá
  8. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hai a e nhà nầy cứ ỡm ờ thế này thì khó mà đến đc với nhau !!
    chắc cu cậu kia ăn nhiều bánh bơ đang đầy bụng, e nhanh chóng gợi ý rủ hắn đi ăn uống cái gì đó cho tiêu đi, ko cu cậu cứ táo bón trong người khó chịu ko nói chuyện đc đâu,
    chúc hai e có ty đẹp, khi nào yêu nhau mà chán thì cứ pốt bài lên các cao thủ sẽ giúp e giải quyết !!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em này trẻ con thế? Con gái thiếu gì cách tế nhị để cho người ta biết là mình cảm rồi! Đã thích lại còn tỏ ra bơ, lố bịch lắm đấy! Sống chân thực, lạc quan là cách giữ tốt nhất!
  10. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy,mà là hắn mới cưa em được 1 tuần.Em mà đồng ý luôn thì dễ dãi quá à?
    Hịc người ta nói "dục tốc bất đạt" mà,cái gì đến nhanh cũng đi nhanh.Em chỉ sợ hắn đạt được dễ dàng quá nên chán thôi
    Em thích hắn rồi mà không dám đồng ý yêu hắn nè.Khổ thân em quá huhuhu

Chia sẻ trang này