1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM PHẢI LÀM SAO ĐỂ CHÀNG KHÔNG CHÁN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế em dễ dãi thật, người ta nghĩ em dễ dãi có làm sao đâu. Em thương boyfriend em thì em chiều chuộng có làm sao đâu. Boyfriend em chán thì cho chán luôn, có làm sao đâu. Mà em tốt, chiều chuộng như thế, ai lấy được em là phúc của người ta, người ta chán em là kể như người ta vô phúc, có làm sao đâu em hả?
  2. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,vậy em cứ tiến tới với hắn ạ?Mới 1 tuần quen nhau thôi đấy.Thôi em nghe lời mọi người,không nghĩ ngợi gì nữa.Cơ hội đên tay mà không nắm bắt,lúc mất rồi mới thấy tiếc hic hic
    Em quyết tâm tối nay nếu hắn tỏ tình em sẽ đồng ý
    Cón sau này chán hay không là chuyện khác
  3. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cứ "đá đểu" nhau 1 thời gian đã,nếu anh ta tinh ý thì sẽ thấy để nói những câu đá đểu được nhau là fải để ý nhau nhiều lắm đấy,anh ta tự khắc sẽ biết tiến lên
    như tui đây,cố ấy còn nhận xét nếu chúng mình ko đá đểu nhau thường xuyên như thế chắc ko thể...yêu nhau được anh nhỉ,ặc ặc
    nhưng mà đừng nhiều quá như tôi đây,đến lúc tỉnh tò xong lại được ngay 1 câu nhận xét "đây là lời tỏ tình thiếu lãng mạn nhất",hix đá đểu nhau đến thế thì thua luôn
  4. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Để anh nói em nghe nhé
    Một cô gái dễ tán như em thì đàn ông thích tán lắm, nhưng no xôi chán chè rồi thì bỏ cũng không tiếc.
    Một cô gái không biết làm gì, chỉ ngồi nghĩ làm thế nào để người ta không chán mình thì là một cô gái tẻ nhạt lắm, không có cá tính, chán lắm.
    Anh nghĩ em cũng không hẳn là yêu anh ta đâu, chắc là thèm cảm giác được yêu nên ngộ nhận thế thôi. Tóm lại là loại người tẻ nhạt.
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đọc 1 hơi mấy bài của em, anh rõ ra là em đang tán anh ta chứ không phải anh ta tán em đâu !
  6. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Những anh chàng yêu no xôi chán chè rồi đá cũng là loại giai chẳng ra gì anh giai ạ. Lượn đi cho nước nó trong
    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 19/12/2006
  7. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lấy cô đó về rồi gặp ai nó cũng chiều thì mệt đấy.
  8. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Anh giai nếu có ý kiến cá nhân gì với em PM,em trả lời
    Con trai gì mà bèm nhèm,anh toàn nói đểu em trên forum la sao vậy?Dựa vào đâu mà nói em "gặp ai cũng chiều" ???
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cứ tập yêu đi, rồi có thể cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực.
    Xem ra nhóc này đến lúc sắp xuôi tay mới hiểu được điều đó.
  10. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân yêu ơi thế thì cho anh no xôi 1 chút đi, rồi anh hứa là sẽ lượn, để cho em nước trong

Chia sẻ trang này