1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM PHẢI LÀM SAO ĐỂ CHÀNG KHÔNG CHÁN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ôi giời
    em tưởng bà chị thế nào
    ai ngờ
    mới tán dc 1 tuần à
    em nói thật
    thằng nào
    cứ như em
    em cứ suy từ em
    bạn em mà ra
    thằng nào mà
    mới quen
    mà đã tán ngay ấy mà
    mà đã giở ngay trò nói kiểu tình yêu
    là ko có ý thật lòng
    làm j có cái gọi là ty ngay từ ánh mắt đầu tiên
    chị nghe em
    bơ nó đi
    nếu buồn
    có thể liên hệ em
    em luôn sẵn sàng là bờ vai
    là nơi mà các chị em nương tựa
    gửi gắm ty
    welcome
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Anh cười giề ?
  3. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ bạn ạ, đối với đàn ông có 2 loại đối tượng: để tán và để cưới, loại 1 thì bất kỳ, loại 2 thì cẩn thận.
    Riêng cá sấu lên bờ thì khó có hứng thú.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em gái còn non quá,nhưng không sao biết hỏi thế này là tốt rồi còn hơn khối dạng.Đúng là yêu bồ cũ của bạn thân thì có vẻ không khả thi rồi nhất lại là con trai.Nhưng không biết đâu được nó thật lòng với em thật sao nên em cứ từ từ đúng mức với anh ta và phải để ý tìm hiểu anh ta xem nó thật lòng với mình không .Chỉ sợ đến lúc ấy không cầm lòng nổi lại rối cả lên trên đây:"Tỏ tình với giai như thế nào".
    Quý lắm với có những người chiều bạn trai như thế.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị thì ko đủ 100, nhưng cũng 99,99 em ạ. Bởi đời chẳng có gì là tròn vẹn và chắc chắn cả.
    Hi vọng em gái lọt được vào cái 0,01 còn lại đó
  6. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    theo mình bạn cứ đi chơi với nó thôi , đừng trả vờ không thích nó hoặc để nó biết là rất thích. cứ vui vẻ đi chơi thể hiện cá tính của mình cho nó thấy bạn không chỉ có hình thức thôi mà tính cách của bạn còn hay nữa. Chú ý là đi chơi với nó phải tự tin vào nhá , cười nhiều vào , con trai thích nhìn con gái cười lém đấy.
    mà ít nhất thì cũng phải để nó kưa 2,3 tháng vào. thời gian vừa để tìm hiểu xem nó tán thật hay đong vớ vỉn , vừa để khẳng định cho nó thấy giá trị of mình.
  7. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thường thì con trai sẽ hay hỏi nhau về mấy em bồ cũ của bạn, kiểu sao mày bỏ em ý rồi à, cặp với em khác ngon hơn à. Chú kia sẽ bảo là mày thích em A à ( Cái em chủ topic ), thế là nó sẽ kể hết sạch chuyện 2 người với nhau, thân mật như thế nào, cãi nhau như thế nào, chia tay ra sao và tất nhiên là sẽ bày cách cho thằng bạn cách chiếm cảm tình em A ( sở thích, thói quen, điểm yếu, gia cảnh ) mà như thế thì em chủ topic này chả có gì là bí mật nữa. Túm lại cái kiểu trong vòng 1 tuần nhắn tin, tấn công liên tục có nghĩa là anh chàng này muốn đánh nhanh rút gọn. Đảm bảo trong vòng 1 tháng em chủ topic sẽ lên đây báo cáo kq cho các bác xem : hold, kiss, love and have....
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thật lạ ........ 1 tuần đã đổ , có làm sao ? Có người muốn bị cưa đổ , mà 2-3 năm chưa đổ nổi , thế mới đáng lo . Thanh niên tuổi trẻ , người ta có quyền cảm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ .
    Nhưng bạn gái này nên cẩn thận chút , không thằng cu nào có khả năng đủ bao dung để yêu người yêu cũ của thằng bạn thân đâu . Mà cái lũ này nó hay có cái trò rủ nhau đi rượu chè bia bọt ========> cái lúc hứng chí lên lại hay cái kiểu khề khà : " Chú kể anh nghe ngày xưa 2 cô chứ abc .....xyz,..... sao sao thế nào kể kể mau đấy " =========> bạn đừng có yêu , thiệt thòi chính bạn khi phải mất thời gian đi chăm sóc đầu tư bản thân cho nó không chán , nhưng nó lại có thể ra đi ngay cả khi nó chưa chán bạn .
    Còn trả lời cái câu hỏi của topic : "Sao để chàng không chán ?" ==========> Luôn mới mẻ , luôn bí ẩn , luôn là chính bạn nhưng cũng là 1 phần của chàng . Đố nó thoát , he he he

  9. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một thằng ăn chán rồi sang tên lại cho thằng bạn, gọi là anh em chia ngọt sẻ bùi.
    Thằng thứ 2 ăn chán xong lại bán lại cho thằng thứ 3, 4...
    Đến thằng thứ 4 thì mua bán hoàn toàn bằng tiền mặt rồi.
  10. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Khổ! Mình lại nghĩ bậy rồi.
    Giải thích tớ với

Chia sẻ trang này