1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM PHẢI LÀM SAO ĐỂ CHÀNG KHÔNG CHÁN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế
    Tình hình em quỳnh trang thế nào rồi?
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    thằng thứ 2 sẽ nói : mẹ kiếp, cái đồ bỏ của thằng A mà sao mình lại vớt vát chi nhở ? Vậy không phải mình kém thằng A quá sao ? KHÔNG , không thể yêu con nhỏ này được, làm bộ cho nó mê rồi trốn thôi keke. Như vậy thằng A sẽ không đánh giá thấp mình, và mình không mất mặt với nó.
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Chẳng có gì là tuyệt đối và cái gì cũng có ngoại lệ. Người bi quan thì chưa thử đã nghĩ mình nằm trong số đông, còn người lạc quan tự nhủ: hi vọng mình nằm trong số ít ỏi còn lại, dám thử và chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
    Tuy nhiên nhìn lại quá khứ 1 chút: 2 bạn chia tay trong sự tôn trọng lẫn nhau hay trong thái độ tiêu cực? bi h bạn có thể biết được ý kiến của bf cũ về bạn ntn ko khi anh ta nhận được câu hỏi: bạn gái cũ của mày thế nào?-----> tốt, chiều tao.....nhưng ko hợp nhau.....( đại loại là vẫn giữ ý nghĩ tốt về bạn) hay: chán lắm mày ạ!......thôi chia tay rồi tao chẳng muốn nhắc lại nữa đâu ( túm lại là làm người nghe ko có cảm tình với bạn).
    Nễu bf có ý nghĩ ko tốt về bạn thì mình e là hơi khó cho bạn trong trường hợp này. Tuy nhiên như mình nói ko có gì là tuyệt đối, có thể bạn ko hoàn toàn như anh ta nghĩ, bạn vẫn có nhiều ưu điểm trong khi anh ta cứ chăm chăm nhận xét về nhược điểm của bạn-----> cần phải chứng minh cho anh bạn thân của bf cũ bít điều đó. Hoặc có thể với bf cũ anh ta ko hợp và ko thích cá tính của bạn nhưng với anh chàng mới này thì sẽ khác----->nếu cả 2 có tình cảm với nhau thì nên thử nhưng tỉnh táo và khéo léo 1 chút ( ntn thì xem típ phần dưới). Hehe! còn trường hợp bạn xấu y như những gì bf cũ nhận xét thì mình pó tay, và khuyên bạn nên bỏ vụ này đi.
    Trường hợp bf cũ vẫn giữ ý nghĩ tốt về bạn thì no problem! Bít đâu anh ta lại có thể thành tác nhân giúp 2 bạn tiến nhanh hơn ấy chứ
    Khi đã xác định rõ muốn thử thì theo mình trong tình cảm ko gì quan trọng bằng việc chân thành và thẳng thắn. Bạn đừng nên hờ hững hoặc trả lời tin nhắn của anh ta lạnh nhạt hoặc bình thường như với bạn bè. Quan tâm hơn 1 chút, tình cảm hơn 1 chút, nhớ là 1 chút thôi nhé, khéo léo gợi chuyện để tìm hiểu thêm về bản thân anh ta. Kín đáo điều tra các nguồn có thể để thăm dò xem anh ấy là người thế nào, đừng vội chỉ răm rắp nghe lời mách bảo của trái tim mình, phải nghe lời từ những người khác nữa.
    Sau 1 thời gian ( trên 1 tuần là chắc chắn ) nếu thấy ko đáng tin, say goobye! Còn có thể tin được thì mình đã từng đề nghị thẳng với 1 anh là: em cũng có tình cảm với anh, cũng thích anh nhưng yêu thì em chưa chắc chắn, vậy chúng ta có thể bắt đầu thời gian tìm hiểu nhau được ko anh? Sau 1 thời gian chúng ta mỗi người sẽ chọn 1 trong 2 câu trả lời : em/anh yêu anh/em hoặc xin lỗi! em/anh ko thể yêu anh/em. Nếu 2 câu trả lời trùng nhau chúng ta sẽ làm như nội dung của câu đó, còn nếu ko trùng thì cá nhân em sẽ dừng lại và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với anh.
    Đấy là cách của mình, kết quả với cá nhân mình cũng ổn, vì anh chàng mà lúc đầu mình thích và cũng thích mình trải qua thời gian tìm hiểu mình mới phát hiện ra là mình ko yêu được người ta mặc dù anh ấy hoàn toàn đáng tin.
    Thế đấy! vì chắc chắn 1 điều là ko bao giờ có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là có ấn tượng ban đầu tốt về nhau thì sẽ có cơ sở dễ dàng và thuận lợi hơn để các bạn tiến tới tình yêu thôi. Chứ tình yêu thật sự là phải lăn vào cuộc sống thực tế với những niềm vui, nỗi buồn, quan điểm, sở thích, cá tính, tật xấu, nhược điểm.........( ko tính kiểu yêu chơi bời, tạm thời, thay thế .....mà những cái này mọi người cứ quen miệng gọi là yêu chứ mình thấy nó chẳng xứng đáng được gọi là yêu)
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là tuyệt đối và cái gì cũng có ngoại lệ. Người bi quan thì chưa thử đã nghĩ mình nằm trong số đông, còn người lạc quan tự nhủ: hi vọng mình nằm trong số ít ỏi còn lại, dám thử và chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
    Tuy nhiên nhìn lại quá khứ 1 chút: 2 bạn chia tay trong sự tôn trọng lẫn nhau hay trong thái độ tiêu cực? bi h bạn có thể biết được ý kiến của bf cũ về bạn ntn ko khi anh ta nhận được câu hỏi: bạn gái cũ của mày thế nào?-----> tốt, chiều tao.....nhưng ko hợp nhau.....( đại loại là vẫn giữ ý nghĩ tốt về bạn) hay: chán lắm mày ạ!......thôi chia tay rồi tao chẳng muốn nhắc lại nữa đâu ( túm lại là làm người nghe ko có cảm tình với bạn).
    Nễu bf có ý nghĩ ko tốt về bạn thì mình e là hơi khó cho bạn trong trường hợp này. Tuy nhiên như mình nói ko có gì là tuyệt đối, có thể bạn ko hoàn toàn như anh ta nghĩ, bạn vẫn có nhiều ưu điểm trong khi anh ta cứ chăm chăm nhận xét về nhược điểm của bạn-----> cần phải chứng minh cho anh bạn thân của bf cũ bít điều đó. Hoặc có thể với bf cũ anh ta ko hợp và ko thích cá tính của bạn nhưng với anh chàng mới này thì sẽ khác----->nếu cả 2 có tình cảm với nhau thì nên thử nhưng tỉnh táo và khéo léo 1 chút ( ntn thì xem típ phần dưới). Hehe! còn trường hợp bạn xấu y như những gì bf cũ nhận xét thì mình pó tay, và khuyên bạn nên bỏ vụ này đi.
    Trường hợp bf cũ vẫn giữ ý nghĩ tốt về bạn thì no problem! Bít đâu anh ta lại có thể thành tác nhân giúp 2 bạn tiến nhanh hơn ấy chứ
    Khi đã xác định rõ muốn thử thì theo mình trong tình cảm ko gì quan trọng bằng việc chân thành và thẳng thắn. Bạn đừng nên hờ hững hoặc trả lời tin nhắn của anh ta lạnh nhạt hoặc bình thường như với bạn bè. Quan tâm hơn 1 chút, tình cảm hơn 1 chút, nhớ là 1 chút thôi nhé, khéo léo gợi chuyện để tìm hiểu thêm về bản thân anh ta. Kín đáo điều tra các nguồn có thể để thăm dò xem anh ấy là người thế nào, đừng vội chỉ răm rắp nghe lời mách bảo của trái tim mình, phải nghe lời từ những người khác nữa.
    Sau 1 thời gian ( trên 1 tuần là chắc chắn ) nếu thấy ko đáng tin, say goobye! Còn có thể tin được thì mình đã từng đề nghị thẳng với 1 anh là: em cũng có tình cảm với anh, cũng thích anh nhưng yêu thì em chưa chắc chắn, vậy chúng ta có thể bắt đầu thời gian tìm hiểu nhau được ko anh? Sau 1 thời gian chúng ta mỗi người sẽ chọn 1 trong 2 câu trả lời : em/anh yêu anh/em hoặc xin lỗi! em/anh ko thể yêu anh/em. Nếu 2 câu trả lời trùng nhau chúng ta sẽ làm như nội dung của câu đó, còn nếu ko trùng thì cá nhân em sẽ dừng lại và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với anh.
    Đấy là cách của mình, kết quả với cá nhân mình cũng ổn, vì anh chàng mà lúc đầu mình thích và cũng thích mình trải qua thời gian tìm hiểu mình mới phát hiện ra là mình ko yêu được người ta mặc dù anh ấy hoàn toàn đáng tin.
    Thế đấy! vì chắc chắn 1 điều là ko bao giờ có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là có ấn tượng ban đầu tốt về nhau thì sẽ có cơ sở dễ dàng và thuận lợi hơn để các bạn tiến tới tình yêu thôi. Chứ tình yêu thật sự là phải lăn vào cuộc sống thực tế với những niềm vui, nỗi buồn, quan điểm, sở thích, cá tính, tật xấu, nhược điểm.........( ko tính kiểu yêu chơi bời, tạm thời, thay thế .....mà những cái này mọi người cứ quen miệng gọi là yêu chứ mình thấy nó chẳng xứng đáng được gọi là yêu)
    [/quote]
    Ùh ha, chị yêu lại nghĩ giống em rồi. Cho em thêm 1 ý nữa vào là cữ thong thả đê, việc j cữ fải vội.Vội vàng là hỏng hết việc cơ .Mờ chả thấy chị ý lên thông qua tình hình j nhở
  5. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đã nhận lời yêu hắn...hic em yếu đuối quá mọi người ạ,không kiềm chế được cảm xúc T___T
    Tối nay 2 đứa đi trên đường nắm tay nhau....hắn trao em 1 nụ hôn và nói "Anh yêu em"
    Em cũng biết có thể em nhanh vội quá,nhưng kiềm chế qủa thật khó quá mọi người ạ.Hic
    P/s : bf cũ nói tốt về em,thấy hắn ta kể thế
  6. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là hắn ta sẽ nói vậy rồi, nói chung là em cứ nên cẩn thận
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiệp em gái, hỏi có tí về vấn đề yêu đương thôi mà bị các anh rai ở đây trêu kinh quá, lại còn mổ xẻ là dễ hay không dễ nữa chứ. Đề nghị các anh rai nhẹ nhàng với em nó nhé.
    @ em quynhtrang . Chị có vài điều muốn chia sẻ nhé :
    Đầu tiên và cuối cùng là luôn sống thật với cảm xúc của mình. Nếu yêu thì nói là yêu, sướng thì cũng phải nói là sướng nhé...
    thứ 2 : 1 tuần hay 1 tháng hay 1 ngày không quan trọng, còn có khi là 1 giờ kia mà. Đừng lăn tăn về vẫn đề thời gian. Khi yêu thật sự giống như bạn sống trong 1 không gian vô hình, không có bất cứ cái gì ngăn cản được bạn ( thời gian, tuổi tác, hoàn cảnh và...nhiều thứ )
    thứ 3 : Cách để làm sao chàng không chán . Duy nhất : sống chân thật.
    Mình thấy bạn cứ lăn tăn về vấn đề là nếu chàng đạt được thì chàng sẽ mau chán. Cái đạt được này là đạt được cái gì????vấn đề là bạn có giữ gìn cái...mà các chàng luôn muốn được không? nhưng nói thực nhé, nếu khéo léo, ngay cả khi đã xxx rồi thì chàng có khi còn nghiện bạn đấy, chả bỏ được đâu.
    ....
    cuối cùng thì : thôi em ạ, em đã cho nó hôn rồi thì tức là em đã bắt đầu 1 mối quan hệ mới rồi, chúc em may mắn thôi.
    have fun

Chia sẻ trang này