1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao hả các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao hả các bác ?

    Đây là lần đầu tiên em vào box "tvty", em nói thật từ xưa đến nay chưa bao giờ em nghĩ em phải nhờ ai tư vấn trong chuyện này đâu, nhưng giờ thấy băn khoăn quá, muốn hỏi ý kiến các bác "cao thủ tình trường ". Bác nào có cao kiến gì giúp em với.
    Em đã đọc hết 13 trang của bác " Ghostpast " và cũng rút ra cho bản thân dc ít nhiều.
    Chuyện của em, em xin kể vắn tắt cho các bác nghe, em có yêu cô bé kém em 1 tuổi, thực sự mà nói, cô ý đã đập vào mắt em ngay lần gặp đầu tiên, em thích người con gái tóc dài, hiền, thông minh, thì cô ý hội tụ đủ. Cách đây 1 năm 4 tháng hạnh phúc đã mỉm cười với em, khi chúng em chính thức yêu nhau " nói thế các bác đừng cho em là trẻ con nhé " Như mọi cuộc tình khác, chúng em đều có dự định cho tương lai, đều hứa hẹn nhiều chuyện, nhưng sự việc lại không được " trôi chẩy " cho lắm, khi gia đình cô bé không đồng ý chúng em đến với nhau, mà con phải đối kịch liệt. Nhưng lúc đó em cũng hết sức tự tin, vì nàng vẫn một mực yêu em và hứa sẽ thuyết phục được gia đình, em cũng có nói ý kiến của em để nàng hiểu. Và rồi . . . một số mẫu thuẫn xảy ra trong nội bộ gia đình nàng, trong đó có cả chuyện của chúng em, mấy lần nàng khóc với em, và nói sẽ tìm nhà ra ở riêng, nhưng em đều không đồng ý. Hôm tết em có đến nhà nàng, mẹ nàng ra tiếp ( nàng có nhà mà không xuống ), em nói, em mang chai rượu đến biếu cô chú uống tết, nhưng mẹ nàng nói em xơi xơi " nhà cô có 3 cô con gái, nên cô chú chỉ trông chờ vào con rể, cho nên cháu yêu em thì cháu đừng đến với em, để cho em có thời gian tìm hạnh phúc, " vì em sinh năm 1982 " Em cũng bất ngờ, và chỉ nói dc 1 câu " hôm nay trong đến thăm cô chú, với tư cách là bạn của em . . . ( xin phép dc giấu tên ) biếu cô chú chai rượu uống tết, cháu nghĩ chuyện tình cảm không nên ép buộc, rồi em xin phép về. Từ đó em k đến nhà nàng nữa, có đón nàng cũng gọi điện rồi nàng đi bộ ra. Em tìm hiểu ra thì gia đình nàng k chấp nhận vì em trông trẻ hơn nàng, vì em có hơn nàng 1 tuổi, và điều nữa là trông em hơi thấp. Rồi thời gian cứ trôi, chuyện tình cảm chúng em vẫn nảy nở, có đôi lúc xích mích nhưng rồi lại thôi. Cho đến một ngày gần đây, em đi nghỉ mát cùng cơ quan về, em về đến nhà, nàng vẫn gọi điện cho em vui vẻ, vẫn nũng nịu với em như bình thường, lúc đó bọn em hơi có xích mích, nàng làm việc xong thì muốn về ngay nhà, sợ mẹ mắng, còn em nhất quuyết sau giờ làm k đi chơi, vì thời gian gặp nhau có 1 lúc nên em k muốn. Thế rồi nàng nhắn tin chia tay, em hỏi lý do, nàng chỉ nói mấy câu cụt lủn là nàng k còn yêu em nữa, và nàng không vượt qua được gia đình. Em có gọi điện, nhắn tin hỏi, nàng có đôi lời xúc phạm em, nàng nói, " mong anh đừng làm phiền em, để cho em yên, rồi tôi k thèm nói chuyện với loại dai như đỉa như anh, anh đừng để tôi căm thù anh" thực sự lúc đấy em hết sức tôn trọng nàng, em chỉ nói, anh đã làm gì em, để em phải nói anh như thế, nếu như chúng ta không thể đi chung con đường thì cũng không nên làm kẻ thù của nhau.
    Trong đầu em lúc đấy chỉ có 1 suy nghĩ, nếu nàng muốn chia tay, thì ít ra nàng cũng phải nói rõ ràng, chứ đùng một cái, quay 180 độ như thế, coi sao được. Nếu thực sự nàng bỏ em, vì gia đình thì điều đó em cũng thông cảm được, nhưng nàng nên nói với em theo kiểu khác, dù sao cũng yêu nhau dc hơn 1 năm rồi, ai lại thế phải không các bác?
    Cho đến bây giờ, trong suy nghĩ của em vẫn chưa hình dung ra tại sao lại xảy ra chuyện này. Em rất buồn, mấy hôm chẳng làm được việc gì. Em không biết giải quyết thế nào? Mong các bác cho em một lời khuyên, em vô cùng cảm ơn!
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ông chấp nhận đc à? Thậm chí còn ko thèm ra tiếp, biết rõ là mẹ sẽ sỉ nhục người yêu mà vẫn mặc kệ, rõ ràng là có dàn xếp. Tiếc làm gì ông ạ, liệu có đáng ko?
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Kiên, mặc dù anh không phải là cao thủ tình trường.. nhưng vẫn xin mạn phép có chút ý kiến.
    Mô típ câu chuyện của chú đã được huyền sử ghi nhận.. tại nước Nam ta cách đây hơn 2.200 năm vào đời Hùng Vương thứ 18. Và cái xu hướng này tiếp tục được thịnh hành và ưa chuộng ít nhứt trong vòng 350 năm nữa.
    Lời đầu tiên là anh khen chú, vì chú đã cất công lặn lội mang rượu tới nhà gái định rủ ông già vợ tương lai.. nhậu xẹt. Sau đó mặc dù đã bị nhạc mẫu hụt tạt nước sôi vào người, nhưng chú vẫn điềm tĩnh và có những lời nói rất mực tôn trọng người lớn.. thật không hổ danh là Thủy Tinh thời nay.
    Lời kế là anh phê bình chú, chẳng hiểu chú rèn luyện thế nào mà yếu ngoe suy dinh dưỡng về thể chất chiều cao, lại còn không chịu già đúng tuổi + với căn bịnh chết người "viêm màng túi mỏng",.. chú chỉ biết chìm đắm trong cảm xúc yêu đương, không hiểu biết chuyện nhân nghĩa thế thái nhân tình.
    Anh ngờ rằng có khả năng chú đã bị gái lợi dụng sức khoẻ và thân xác, bi giờ nó đã no nê chán chê rồi.. chú quá quen thuộc và không còn gì để hấp dẫn cho nó khám phá nữa. Nói không phải khen, chú quá kém cõi khi để cho gái nói ra một câu quá sức ấn tượng. Áp suất của gia đình cũng là lý do lớn, nhưng không phải vì thế mà bào chữa.. ai đó đã từng nói "gái mê phải hơi giai, nếu được thằng giai động viên.. thì gái có thể về đốt cả căn nhà của mình". Chú đừng có mơ mộng đi kiếm ngựa 9 ngà-gà 9 cựa nữa, gái của chú nó đã đi đêm với thằng Sơn Tinh sau 7 ngày từ cái ngày "nói sẽ tìm nhà ra ở riêng".. Chú đã đi làm chắc bây giờ tầm trên 22-23t rồi, đừng có để cho thiên hạ xem chú là thằng con đĩa và muốn nói gì cũng được.
    À mà chú cũng nên tập xà đơn xà kép chút chút.. và cũng đừng tự ti quá về nhơn sắc của mình. Theo các số liệu thống kê gần đây cho thấy: cái thằng Sơn Tinh nó cũng k hơn gì chú đâu, hổng chừng nó chỉ đứng tới nách của gái nhà chú.. nhưng nó lại hội tụ đủ một số đk cần và không bịnh hoạn giống chú.
  4. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong này chăm chỉ post bài ghê. Chắc cũng thuộc hàng Bô lão. Nhưng lần này có vẻ bác đi quá xa rùi. Bé Kien đang quay con mòng mòng vậy mà bác lại mạt sát e gái kia, nhất là khi chưa đủ căn cứ. Chửi vậy thì dễ wá nhưng e nó vào đây đâu cần nghe chửi như chú ghost kia. Đây cũng đâu phải chỗ luyện cho văn hay, từ đắt...
    Nếu tất cả những điều Kien kể về quá trình iu nhau là đúng sự thật ( tôi tin là thật) thì cái sự chia tay đột ngột và phũ vậy lại không hợp lý chút nào. Để chắc chắn bạn nên tìm hiểu cho kỹ. Nhiều cách lắm. Đơn giản nhất ( nhưng hơi tốn tiền) là qua Đặng Văn Ngữ thuê mấy chú thám tử tư điều tra xem thực hư thế nào. Đời còn dài mà, vội vàng gì đâu. Biết sự thật rùi thì tôi tin là bạn đủ bản lĩnh quyết định. Cứ mù mờ thế này thì làm gì cũng sợ ân hận.
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất em xin cảm ơn các bác đã quan tâm chia xẻ, nhưng em không đồng tình với quan điểm của bác " tể tướng02" không hiểu bác có suy nghĩ gì mà lại nói những câu như thế ??? Em chưa bao giờ tự ti vì những gì em có, mặc khác, em lại tự hào những gì em đang có. Em có quan điểm hết sức cởi mở trong chuyện tình cảm, nếu thực sự không hợp nhau thì thôi, k vấn đề gì, nhưng dù sao cũng phải rõ ràng. Trong trường hợp này nếu bạn gái em không vượt qua được gia đình thì nói thẳng với em chứ việc gì phải nói " em không còn yêu anh, hay có một số lời xúc phạm nhau, em nói thế có đúng không các bác ???
    Các bác có cao kiến gì trong chuyện này, hoặc đã gặp tình huống như em, các bác xử lý thế nào ??? chứ các bác k nên chỉ trích em, hay bạn gái em vì chuyện đó dù sao cũng đã xảy ra rồi.
    Em cũng cám ơn giải pháp của bác "Nguyên_thu" nhưng giải pháp của bác e rằng em không làm dc, một lần nữa cám ơn các bác rất nhiều. Mong được các bác tiếp tục chia sẻ
  6. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
  7. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko có kinh nghiệm trong chuyện bị gia đình ngăn cấm như thế này, nhưng cũng xin có chút ý kiến ý cò với bạn Kiên.
    Theo tớ cái thái độ đột ngột này xảy ra do cô bạn của Kiên bị áp lực từ phía gia đình quá nhiều. Có thể lúc đầu ý chí là rất lớn nhưng do sự tác động nhiều và liên tục của gia đình nên cô bạn ko chịu nổi được, dẫn đến đã cói những lời như trên với Kiên. Chắc khi nói cô ấy cũng đau lắm nhưng cố nói ra để cho Kiên từ bỏ cô.
    Tình hình thế này cũng ko đến nỗi ban căng lắm. Vấn đề là cậu Kiên trông trẻ hơn bạn gái và hơn cô ấy 1 tuổi đúng ko? Hehe, cậu để râu đi, ăn mặc già vào là ok ngay ấy mà .Nếu khó khăn quá thì 2 đứa cùng bỏ trốn đi đâu đấy cưới nhau rồi khi nào có cháu rồi mang về cho các cụ (Giống chuyện trong ANTG cuối tháng ý). Đùa tí, việc này thì cậu cố gắng cùng bạn gái chứng tỏ cho 2 cụ bên đấy thấy là 2 đứa yêu nhau và có thể sống HP với nhau. Ng` ta chả bảo "trai hơn 1" là gì, cậu thế là quá ổn Nếu các cụ vẫn ko nghe thì nhờ người quen nào mà ủng hộ 2 bạn nói giúp, đây là việc dễ làm nhất và thường dùng khi 2 ng` bị gia đình phản đối.
    Tiếp theo là cậu nên động viên bạn gái để cả 2 cùng cố gắng. Hình như ở trong tvty này hồi trc có mấy vụ như thế này rồi đấy, cậu chịu khó tìm lại để tham khảo. Chúc vui!
  9. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    kienvairo viết lúc 13:03 ngày 11/07/2006:
    Em tìm hiểu ra thì gia đình nàng k chấp nhận vì em trông trẻ hơn nàng, vì em có hơn nàng 1 tuổi, và điều nữa là trông em hơi thấp.
    Tôi nói thật, ông đã thực sự tìm hiểu cái vụ này chưa, vì những lý do đưa ra trên đây đều là những lý do vớ vẩn ... Lý do thực sự, nó nằm dưới những lý do này, chẳng qua là người ta không tiện nói thẳng ra thôi ....
    Theo như tôi nghĩ, cái lý do đó, nó có lý ở một mức độ nhất định nào đó, khiến cho bạn gái ông không thể phản đối lại gia đình.
    Ông thử rà lại xem, cái lý do đó là gì, thì mới khắc phục được......
    Tôi suy đoán : " Vì ông sinh năm 82, tức là mới 25 t, mà em đó sinh năm 83, 24 t rồi, là độ tuổi nên chuẩn bị lập gia đình, mà ông mới 25 t, có thể chưa có độ chín chắn cần thiết của một người đàn ông trưởng thành, nên không được thiện cảm của nhà gái ".
    Nhân đây lạm bàn thêm về cái chữ ký của ông :
    Tiền anh không thiếu, chủ yếu em phải ngoan !
    Câu này ông nói, là thật hay đùa ? Nếu là đùa, thì thôi. Thật, thì là tiền của ông làm ra hay của bố mẹ ông cho ông ăn chơi nhảy múa ? Nếu là ông làm ra, thì chắc không đến nỗi bị chê, còn đi xin gia đình, thì .....
  10. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn "mr_crowley" nếu được như bạn thì tốt quá, nhưng khổ nỗi, tôi càng muốn khuyên này, thì nàng lại càng nói " anh để tôi yên, anh đừng để lúc tôi phải ghê tởm anh " Các bác thấy có "khiếp " không? Đến nước này chắc em cũng phải bất lực mà buông xuôi thôi, chứ lòng em thì không muốn thế tí nào??? Bác nào có ý kiến khác thì chia sẻ với em đi, em đang chẳng biết làm sao. Cám ơn các bác rất nhiều !

Chia sẻ trang này