1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao hả các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký đấy, em thấy hay hay thì viết thôi, chứ em vừa mới đi làm, tiền đâu ra, tất tần tật toàn phải do bố mẹ tài trợ! .Bác "langtu0tien" nói cũng đúng, nhưng em xin đính chính, em sinh năm 81, nàng 82, mà biết thế nào mà so sánh chín chắn với k chín chắn hả bác, chúng em mới yêu nhau, chứ đã đề cập gì chuyện cưới xin với nhà nàng đâu. Nên khả năng nhà nàng phản đối vì lý do đấy là không có. ở đây em muốn các bác có " kinh nghiệm " xem hộ em, thực hư của vấn đề là thế nào? Bởi vì ít ra trong lúc này em cũng hơi bị " sốc " trong cách cư xử của nàng. Các bác cố giúp em nhé!
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của cậu kienvairo quả là ấn tượng, cậu không thiếu tiền, cậu tự tin, cậu có việc làm. Vậy mà bu của của gái dám mở miệng "cháu yêu em thì cháu đừng đến với em, để cho em có thời gian tìm hạnh phúc", rồi cậu lại giải thích "đình nàng k chấp nhận vì em trông trẻ hơn nàng, vì em có hơn nàng 1 tuổi, và điều nữa là trông em hơi thấp.". Đây là nguyên nhân từ chối kinh dị nhất mà tôi từng được nghe, trong bài viết của cậu đã hiện rõ lên một điều rằng "cậu có quá nhiều lòng tin".
    Người ta nói cái gì thì cậu chỉ biết có đến thế, cậu quên rằng tất cả các mối quan hệ nay kể cả yêu đương cũng vậy phụ thuộc vào một số yếu tố chồng chéo rất phức tạp. Tôi đồng ý với ý kiến của Mr. moitoanh và Mr. langtu0tien, làm thằng đàn ông cũng khổ tâm trăm bề, nhất là khi lại quá yêu một người nào đó. Yêu thì yêu nhưng không vì thế mà để cho gái, hay một ai đó có thể tự nhiên rạch nát khuôn mặt vốn dĩ đang lành lặn.
    Lời khuyên thì hầu như các thành viên khác đã nói hết rồi, riêng tôi chỉ nhận thấy rằng câu chuyện của cậu đã đi vào ngõ cụt. Tất nhiên cậu cứ cố gắng hết mức, mỗi người mỗi cá tính chẳng ai giống ai. Riêng tôi nếu người con gái cho dù đã yêu cách mấy, nhưng đã lăng mạ và nặng lời với mình như thế thì sau này nếu đang ấy với nhau, nghĩ đến chuyện nó chửi mình như thế thì cũng cụt mẹ hết cả hứng.
    Cậu có nhiều tiền thế thì cũng nên thực hiện phương pháp của cao thủ Nguyen_Thu đi, đây là phương pháp tôi mới nghe lần đầu. Cứ thử xem biết đâu lại phát hiện ra một sự thật, nguyên nhân nào khác chăng.
  3. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ý này mới nảy sinh.
    Mọi việc tồi tệ bắt đầu từ khi cậu đi nghỉ mát về, vậy thì cho hỏi, anh em với nhau hỏi thật lòng, trong kỳ nghỉ mát, cậu có đi vui vẻ với kave không ? Coi chừng trong cơ quan cậu có điệp viên nằm vùng của cô bạn gái cậu và thông tin nhạy cảm đó đã bị rò rỉ ....
    Nếu không phải, thì không hỏi trực tiếp được cô ấy, mà mẹ cô ấy thiếu thiện chí thế, thì nên xin gặp mặt bố cô ấy, nói năng đàng hoàng chững chạc vấn đề hiện nay, hỏi luôn lý do, khẳng định tình cảm của mình ( hoặc 1 người nhà có khả năng tác động mạnh + nắm được thông tin ).
    Cậu biết cầm rượu đến chúc Tết, chắc cũng phải biết dăm ba người nhà cô bé chứ . Tạm thế nhá !
  4. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác "langtu0tien" em phải tự hào rằng em không phải thằng đàn ông lăng nhăng, và 1 điều nữa là cơ quan em, ngoài em ra nàng k biết 1 ai. Sự việc ở đây nó đã đi xa giới hạn rồi, có lẽ em mà có cố tìm hiểu thì nàng lại lại "xỉ vả" em hơn thôi, các bác nhỉ? Nàng có nói, "em xin lỗi vì đã nói quá đáng với anh, nhưng mong anh hiểu, em làm thế để anh nhanh quên em, em không muốn thấy anh buồn vì em ". Em chẳng hiểu thế nào nữa, nàng đâu biết rằng, nàng làm thế là nàng làm cho em buồn hơn bất kỳ chuyện buồn nào. Các bác có ý kiến gì khác không? giúp em với!
  5. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác giống phim quá :(
    Nhưng em nghĩ đây là do gia đình, chứ chị ấy chắc vẫn còn yêu bác lắm :(...Khi nhắn tin có khi cũng khóc rưng rức một mình ấy chứ...
    Theo em, thường thì con gái cũng giữ ý lắm chứ không tổng sỉ vả đến mức như vậy đâu ạ,em khiếp nhất là câu "đừng để tôi cảm thấy ghê tởm anh" --> người con gái có suy nghĩ không bao giờ nói như vậy...chắc chắn có lý do khách quan :(
    P/S: bác không làm gì thất lễ đấy chứ?
  6. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ phút này mà nói, em chưa từng làm điều gì thất lễ với nàng, hết sức tôn trọng nàng. Ôi sao cuộc sống nhiều éo le thế hả trời ????
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đông đủ văn võ bá quan quá. Tại hạ nổi hứng xin được góp chút thiển ý.
    Nhân gian có truyền tụng, yêu nhau, bố mẹ ngăn cấm, oan gia vọng tộng, đích thị phim tình cảm Hồng Kông. Chuyện của chú chả khác mấy nội dung dòng phim ướt mít đó. Muốn cụ thể thế nào, chú cần nghiên cứu độ vài bộ cơ bản sau.
    Gia phả Dương Trọng Bái.
    Kể về 2 hậu dệ của ác tặc zâm ô họ Dương, quan hệ tình cảm với với nhau sau cùng phá hiện ra là cùng một tông nhà Trương Bọng ..
    Ứng dụng vào trường hợp nhà chú, xem có giống phim không.
    Bộ ĐIêm và Lạt.
    Bộ này quá nổi tiếng rồi, anh không cần nhắc lại. Chú tham khảo thêm.
    Bộ thứ 3, có tên Việt Nam rất nhộn " Dở hơi, tập bơi ****".
    Nội dung truyền tải tới người xem diễn biến tâm trạng của 1 nữ nhân vật, Đào Mùa Lạc, sau khi nhận chỉ thị urgent của ông bô bà bô, phải cưới thằng nọ thằng kia để còn thăng lên làm ông kia bà nọ ,đâm ra u mê lú lẫm, ăn ói lảm nhảm, rồi đòi đi bơi.
    Phim rất hay, nhiều cảnh nóng dưới nước.
    Bộ thứ 4 "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn"
    Nhân vật chính, Tín Hìn, sau khi chui qua háng bà lão, lại chụi sỉ nhục của cô con gái, quyết đi theo Tống Cao Hảng, lập nên sự nghiêp, công danh rạng rỡ quay về.
    Bà lão lúc đó đã già lại càng già hơn, nghĩ quẩn cho sự nông cạn của mình, xui con gái bỏ chồng bỏ con, chạy theo Tín Hìn.
    10 năm đã qua, Tín Hìn chỉ chờ có thế, suy nghĩ có nên quay lại đợp 1 cái rồi té, hay nuôi cả họ nhà người ta...
    Phim hoành tráng, kĩ xảo bậc thầy, diễn viên đẹp,
    Bộ 5, đối lập với bộ trên " không ra vấn đề- không về quê mẹ"
    Thám tử, đạo chích, dưới sự chỉ đạo của Tòng Béo Nhị Hà, thực hiện kế hoạch cậy răng Phũ nương nương, moi bằng được lý do tại sao không yêu Tòng...
    Đáng để học tập
    Tạm thế đã, rồi mai anh giới thiệu tiếp mấy bộ kinh điển.
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Khi gia đình cô gái ngăn cấm 1 cuộc tình , thường là do 2 nguyên nhân :
    + Gia đình cô ấy đã chấm cho cô ấy 1 người chồng tương lai , trong khi anh chàng kia đang ve vãn cô bé thì bạn nhảy vào cuỗm nàng đi mất
    + Mẫu người của bạn không đạt tiêu chuẩn ( không phù hợp ) với cô bé , theo đánh giá của bố mẹ cô ấy . Nói nôm na là bố mẹ cô ấy cho rằng bạn không đủ sức để mang lại hạnh phúc suốt đời cho con gái họ .
    Dù bố mẹ cô ấy ngăn cấm vì bất cứ nguyên do gì , cách duy nhất đúng là bạn phải chứng tỏ giá trị bản thân , phải chứng tỏ rằng mình là người chồng đáng mơ ước của bất kỳ cô gái nào .Bạn phải chứng tỏ điều này ngay từ khi mới yêu thì mới có kết quả tốt nhất .
    Hiện tại cô bé đang mất lòng tin ở bạn , cô ấy đã ngấm ngầm nhận xét về bạn từ vài tháng nay rồi , và bây giờ mới quyết định chia tay .
    Việc bạn phải làm gì bây giờ , có lẽ nên tham khảo ý kiến của các cao thủ tình trường . Tôi gặp tình trạng này chắc bó tay rồi . Thời cơ tốt nhất bạn đã để trôi qua 1 cách phí hoài .
    Buồn 1 chút nhưng không nên chán nản , tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đón bạn ( bạn hót hay , tiền nhiều nên không buồn lâu đâu )
    Hãy vui tươi nhìn lên
  9. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bi h bạn không có tỉnh táo mà làm gì đc đâu. Gắng gượng làm cũng chỉ khiến tình hình xấu thêm.
    Hay ko làm gì liên quan đến em iu trong 1 tuần, 1 tháng thì càng tốt. Ko phone, ko mail, ko hỏi thăm, ko suy tính xem nên làm gì...Khó đấy, nhưng nếu làm đc thì sau 1 tuần bạn sẽ thấy mọi chuyện ko đến nỗi bi đát wa'' đâu. Thử xem nhỉ !
  10. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn các bác, các bác đã bớt chút thời gian chia sẻ với nỗi buồn của em. Tự nhiên hôm qua nàng có nói với em, " em biết anh đang rất buồn, những lúc thế này, anh đừng nghe nhạc hãy tìm việc gì đó để làm, anh sẽ bớt buồn, nhìn anh thế em không chịu được đâu" em có nói, " anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng anh không nghĩ rằng em không còn yêu anh, tại sao em lại cứ làm cả 2 người cùng khổ thế?" Nàng nói " không đúng. em không còn yêu anh nữa, chỉ muốn khuyên anh thôi, anh cứ quên em đi mà tìm hp mới, còn em không bao giờ quên được anh " ??????? Nàng nói thế là sao hả các bác, hay tại lúc này lý chí của em biến đâu mất, em không đủ khả năng hiểu. Hay là chuyện tình cảm nào cũng kết thúc ở mức độ khó hiểu hả các bác.
    Cá nhân em thấy các "thanhlongq" nói cũng rất có lý, đã nhiều lần, kể cả trong lúc còn yêu nhau, em đã có cảm giác nàng thiếu nghị lực thuyết phục, ở đây em không đánh giá nàng không có nghị lực, mà em lại cho rằng gia đình nàng, cụ thể là bố mẹ nàng có sự phản đối quá kịch liệt, khiến nàng bị tổn thương ghê gớm về mặt tinh thần, khiến nàng lại quay sang em, coi em là người có lỗi chính trong chuyện này. Có một lần nàng đã nói " Vì anh mà gia đình em thế này " ??? Nói thật các bác, lúc đó em chẳng biết nói gì, khóc không ra tiếng ( các bác đừng nói em yếu đuối nhé ) em yêu nàng là thế, chỉ gặp gia đình nàng, cụ thể là mẹ nàng, một lần đã bị ăn mắng xơi xơi, đâu có dám nói lại câu nào, âm thầm mà chịu đựng, chờ cơ hội chín muồi, mà nàng lại nói em như thế.
    Bây giờ trong tâm trạng của em có rất nhiều hướng, em cần các bác tư vấn cho em, em nên theo hướng nào:
    Một là, nàng đã quyết như thế rồi, thì vì yêu nàng, em sẽ quên nàng vậy, em nghĩ chắc không có chuyện gì mà thời giankhôngl làm nó mờ dần đi dc. 1 năm, 2 năm hoặc lâu hơn nữa chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Hai là, để sau này, cả em và nàng sẽ không ân hận vì những gì mình đã làm, em dám chắc, tình cảm của nàng dành cho em cũng không kém gì em đâu, cho nên em sẽ cố giữ lấy tình cảm của mình ( như thế có là quá trơ trẽn, khi người ta cố hắt hủi mình k các bác ?)
    Mọi chia sẻ của các bác lúc này đều có ý nghĩa rất lớn đối với em, nên em mong nhận được nhiều hơn nữa kinh nghiệm của các bác, nhất là bác nào đã từng gặp hoàn cảnh éo le như em. Em xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ trang này