1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao hả các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cậu Kiên đừng cố suy đoán và tự dằn vặt về những lời nói của bạn gái nữa. Nghe qua những lời đấy đã biết là ko phải cô ấy muốn thế, chắc là do ngoại cảnh tác động thôi. Ko cần bận tâm về lời nói làm gì. Giờ cậu tập trung giải quyết vụ việc đi.
    Như cậu đưa ra 2 Phương án là đúng.
    + PA 1 thì có thể đau cho cả 2 trong lúc này nhưng đó là cách đơn giản và đỡ mệt nhất.
    + PA 2 thì khó và cần cả 2 cùng cố gắng + thêm 1 chút may mắn nữa. Trước tiên cậu cần làm "công tác tư tưởng" cho bạn gái. Khó đấy vì như bác nào đã nói là việc đấy cậu phải làm từ lâu rồi, giờ cậu có đủ tỉnh táo để làm ko? Tiếp đó cả 2 người phải tiếp tục đấu tranh với bố mẹ. Thực ra khó lắm, chỉ có cách tốt nhất là cả 2 cùng trốn đi đâu cưới nhau rồi khi nào có cháu mới về thôi. Ko phải tớ nghĩ xa vời đâu mà sự thực là đã có nhiều đôi phải thế. Các cụ bảo thủ lắm, ko bao giờ chịu nghe ý kiến lớp trẻ đâu, nhất là mấy cụ cổ hủ như nhà bạn gái cậu. Tớ hỏi cậu cái: thế ko nhờ đc người quen nào "bơm vá" giúp cho 2 đứa àh? Các cụ bảo thủ như thế cũng rất hay nghe lời ng` khác, nhất là ng` ấy lại có uy tín với các cụ.
    Còn 1 cách nữa là cậu bảo bạn gái cố chịu đựng, chờ cậu để cậu đi cày tiền thật nhiều rồi sau này sẽ đánh con Mẹc đến nhà em để hỏi xin cưới Đảm bảo các cụ đồng ý vội ấy chứ Chỉ sợ cả 2 ko đợi đc đến lúc đấy hoặc đến lúc đấy thì cả 2 cũng ngót 50
    Nếu các cách trên ko đc thì cậu đúng là cần tạm dừng 1 thời gian như bác nào ở trên nói đấy. Rồi để cái gì đến thì nó đến, từ từ rồi tính. Thời buổi này vẫn có nhiều đôi bị gia đình ngăn cản nhỉ, mệt thật.
  2. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Em phải nói thật với các bác, gia đình nàng phản đối chúng em bao nhiêu, thì gia đình em lại ủng hộ bấy nhiêu. Chúng em không bị khoản tài chính làm gò bó, hay nói cách khác nguyên nhân chính k xuất phát từ tài chính. Chúng em hoàn toàn đủ khả năng tự lập, cộng với sự ủng hộ của gia đình em, em nghĩ mọi chuyện không khó khăn. Cái chính ở đây nàng k thể vượt qua được gia đình. Mà em cũng không thể nào xui nàng bỏ nhà đi, lương tâm em k cho phép ( nhưng có lẽ, nếu nàng quyết tâm thì bước đường cùng phải như thế cũng phải làm thôi ). Em cũng có đứa bạn, nó còn bị cả 2 nhà phản đối cơ, 2 gia đình còn chửi nhau chí chóe, nhưng 2 đứa chúng nó ra phường đăng ký kết hôn luôn, thế là bây giờ 2 gia đình có làm dc gì đâu, thấy cũng xuôi xuôi rồi, mà nó còn kém bạn gái nó 1 tuổi cơ.
    Nghĩ cho cùng, ngoại cảnh vẫn chỉ là ngoại cảnh, vấn đề chính vẫn là 2 đứa với nhau thế nào thôi các bác nhỉ ? có quyết tâm thì chẳng có gì là khó khăn cả. Em nói thế có đúng k? Bây giờ theo em nghĩ, có lẽ bạn gái em k có lòng quyết tâm, hoặc có thể nàng nói đúng, k còn yêu em nữa, nhìn chung tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhưng cho dù thế nào em cũng hết sức giận nàng, yêu nhau thời gian dài như thế, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau dc, mà sao chuyện này k nói thẳng với nhau.
  3. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi đọc truyện " Còn chút gì để nhớ " của Nguyễn Nhật Ánh đi ( có trong vnthuquan.net ), xem bạn gái cậu có giống cô Quỳnh trong truyện không .
    Kết thúc là sự khởi đầu mới.
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thấy chú Kiên đau khổ như thế này anh cũng cám cảnh cho chú quá, mọi người cũng đã đóng góp ý cho chú cũng nhiều rồi. Thôi thì trong lúc anh ngồi chờ thời, cũng đã ráng nặn ra được dăm 3 chữ.. để gọi động viên giúp chú giữ vững khí tiết trong cuộc chiến giành lại gái từ tay của.....
    Còn chút gì để quên.
    Thằng Phàng nằm thu lu trong góc tối ôm đầu nhăn nhó, nó nhớ lại từng câu từng lời chửi rủa của con Cà mà trong lòng cảm giác đau như con gà trống tơ bị thiến.. đầu nó như sắp nổ tung, khi một bên là hình ảnh em Cà tươi cười xinh, còn bên kia là cả một biển những lời nói phũ phàng. Nó nhớ lại cái hồi gần trước Tết, khi cảm thấy động tình của 2 đứa có chiều bất lợi xấu.. nó bèn đem chuyện nó mê gái nói với ông già tía. Ông 8 Tàng, sau khi nghe con trai than thở hết đầu đũa câu chuyện bèn thở dài pha chút ngao ngán:
    - Hai à.! Có lẽ do đời cha ăn mặn nên đời con khát nước, khi xưa tía của con tuổi trẻ kưa gái rất là oanh liệt. Tía đã từng kưa đổ rất nhiều con gái từ đầu trên đến xóm dưới.. nhưng có một người đờn bà mà cho đến bi giờ tía vẫn còn nhớ mãi. Nếu không phải vì hoàn cảnh khó khăn lúc đó thì tía đã không gặp má của tụi bây bi giờ, nhưng biết làm sao được con ơi.! đôi khi cũng là do duyên phận nữa. Thôi thì tía thấy thế này, con cũng đã đến tuổi muốn vợ rồi.. lựa ngày lành tháng tốt, chọn hôm nào xuôi xuôi tía cùng con nên qua bên nhà người ta xem sao.?? Qua bển trước là để cho 2 nhà biết mặt mũi nhau, sau nữa tiện thể thăm dò ý tứ của người ta.
    Thằng Phàng mừng quýnh đít khi được tía của nó ủng hộ, bèn 3 chân 4 cẳng chạy đến nhà thầy 2 Ách Bích. Sau khi nghe thằng Phàng tấu trình nổi lòng ham muốn, và thằng Phàng đã đặt xong tiền để bôi trơn thần thánh.. thầy 2 liền mở túi đồ nghề, lấy ra bộ bài tây 52 lá úp vào 2 tay đưa lên đầu bái liền 3 cái: "nhứt bái thiên địa-nhị bái Tề Thiên-tam bái cao đường, hãy cùng hè nhau chứng giám cho đệ tử". Thầy 2 tay thoăn thoắt chia bài thành 4 tụ: 3 tụ dành cho các vị khuất mẹt khuất mày, 1 tụ dành cho thầy.. với 13 lá bài trong tay thầy binh xập xám thành "thùng-phá-sảnh", sau đó tiếp tục lật ngữa 3 tụ của các vị khuất mẹt mày. Đột nhiên thầy 2 khẽ châu đôi lưỡng quyền, nhăn nhó cái mẹt rồi phán:
    - Quẻ này rất lạ.. trong hung có kiết trong kiết có hung.. vì năm nay con vướng phải sao La Hầu, năm tới con lại gặp hạn sao La Sát. Nên việc gái gú thành hay bại trong thời gian tới cũng là do cái "căn" - cái "vận" kưa gái của con nữa, con cũng nên siêng năng đến chổ thầy lễ bái để giải cái hạn này. Vào ngày rằm tháng chạp tới con và gia phụ xuất hành là tốt nhứt, thời gian xuất hành nên đi vào giờ Dê.. cứ theo hướng mặt trời lặn mà tiến. Trước khi đi nhớ phải chay tịnh 3 ngày, tắm gội bằng nước thơm hoặc là dầu xã Sunsilk cũng được. Khi vào nhà người ta, con và gia phụ phải bước qua tiền môn cùng 1 lúc, con đi phía tả còn gia phụ thì phía hữu.. đừng hỏi thầy tại sao, nhưng phải nhớ làm đúng theo lời thầy dặn.
    Theo đúng lời thầy 2 Ách Bích dặn vào ngày rằm tháng chạp-giờ Dê, 2 cha con 8 Tàng đội mũ bảo hiểm cỡi con Wave.. nhằm hướng mặt trời lặn mà tiến. Quả là hơi vất vã phải đi lòng vòng vì nhà em Cà nằm ở hướng mặt trời mọc, qua non trăm cây số thì cuối cùng cũng đến nhà em Cà. Vừa đến nơi thì thấy em Cà đã lóng ngóng đứng chờ trước cổng, theo đúng như lời thầy dặn 2 cha con hữu tả cùng nhau tiến vào tiền môn.
    Sau khi đã rót nước mời 2 cha con xong, Cà e thẹn ỏn ẻn cất lời:
    - Bác và anh Phàng ngồi chơi, để con vào gọi má con ra tiếp chuyện bác.
    Chừng 5 khắc sau, một bà lão nhai trầu bõm bẻm lướt rất nhanh từ phía trong ra phòng khách, ông 8 Tàng khi vừa nhìn thấy mẹt bà già thì đột nhiên sửng sốt ú ớ:
    - Ơ.. Kìa, phải Dưa.. có phải 10 Dưa đó hông.?
    Bà 10 Dưa lúc này cũng kinh ngạc không kém:
    - Ông là Tàng.. 8 Tàng ở xóm Bần đó phải hông.?
    ........................................................................
  5. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bé kienvairo này có vẻ ( nói như thời *****************) là "thực sự cầu thị" nhỉ.
    Tôi đã khuyên Kien thuê thám tử tư tìm hiểu hoặc cách xa em í một thời gian Thực ra để xem phản ứng, biết Kien thế nào thôi. Vấn đề then chốt ở đây ko phải là cô bạn hay gia đình khó khăn thế nào mà nằm ở bản thân Kien. Việc khó đòi hỏi giải pháp + quyết tâm + tỉnh táo. Cả 3 yếu tố này Kien hiện đều thiếu trầm trọng. Dễ thông cảm là tại sao gia đình bên kia không yên tâm giao con gái người ta vào tay cậu. Cậu như thế thì tôi thực sự không hiểu cậu căn cứ vào đâu mà giận cô bạn kia. Quân ta đang bị địch vây thì quên mình mà giải cứu đi đã, giận gì ng ta...
    Ngưng chiến nghỉ ngơi vài hôm cho tỉnh lại đi đã. Đánh bây giờ cầm chắc thua thì cố làm j.
    @ some: một số bác văn hay, chữ tốt ghê ê ê ê ! Khoe mãi.
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông gì mà chán ngắt , vừa đái vừa dòm
    Muốn cưới thì hẹn nguời yêu rồi gạo nấu thành cơm . Trước thì điều này dễ dàng nhưng bây giờ thì khả năng thành công không cao .
    Còn chỉ muốn yêu thì thôi di , không còn cơ hội đâu
    Khả năng 2 đứa cùng cha khác mẹ cũng có đấy , gặp riêng rồi hỏi thẳng bà mẹ cô bé đi
    Dù gì thì cũng hành động đi rồi kết thúc cho nhanh.
    Ngồi đó mà phỏng đoán . Tự mình chẳng có lòng quyết tâm mà lại đòi con gái ngưòi ta có quyết tâm
  7. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bác đã chia sẻ với em, em sẽ quyết tâm!
  8. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    trước tiên chúc quyết tâm của bạn đạt được thắng lợi ^_^
    một cô gái khi yêu thường chịu ảnh hưởng của những người sau đây ^_^ : mẹ, bạn gái thân nhất, chị hoặc em gái
    ảnh hưởng cực kì to lớn là khác
    hiện tại đã biết mẹ cô ấy phản đối, mà khổ thân lắm bác ơi, các mẹ mà phản đối thế nào cũng đi ra một câu đi vào một câu, chì chiết cả ngày, vừa khiến cô í căng thẳng, lại khiến không khí gia đình tồi tệ đi, mà con gái khổ lắm các bác ạ, bác zai bị cằn nhằn ko thích nghe có thể "lượn" còn con gái ko thích nghe cũng phải ... cố mà nghe, "lượn" là bị quy "trách nhiệm to lắm", gì chứ trách nhiệm to thì cố lắm con gái cũng chả chịu được đâu >_< bác thông cảm
    nói vậy để bác thông cảm cho những lời của cô ấy, hết yêu rồi thì chả bao giờ nói "em sẽ ko quên anh" đâu
    giờ đến hai người còn lại, gia đình phản đối như vậy cô ấy tất nhiên cần chỗ dựa, thế bác đã tìm hiểu được cô ấy "dựa" vào đâu chưa, nếu tìm hiểu được thì đến nói chuyện với người ta, trước để cảm ơn, sau là nhờ giúp đỡ
    hai bạn của bác bị gia đình phản đối mà vẫn lấy được nhau bác đừng nghĩ là tự nhiên nó thế, ko có người ủng hộ thì yêu nhau bằng zời cũng chỉ như ngưu lang chức nữ thôi, nhất là ủng hộ đối với con gái (chị em lập trường yếu lắm, ko được như anh em đâu ^_^)
    em có đôi lời suy nghĩ thật lòng, mong giúp gì được cho bác, chúc bác may mắn và sớm thành công ^_^
    qua sóng gió mà lấy được nhau tất sau này có cãi nhau cũng phải nhớ những lúc này mà nghĩ lại ^_^ suy nghĩ về lâu dài là vậy, chúc bác vui ^_^
    Được gia_toc_sat_thu sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 13/07/2006
  9. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông ca?m cho hoa?n ca?nh cậu Kiên, động viên va? an u?i cậu ấy vượt qua giai đoạn na?y la? rất câ?n thiết va? đó la? điê?u ma? mọi tha?nh viên cufng mong muốn. Muốn la?m việc gi? cufng vậy pha?i ti?nh táo, nhưng ti?nh táo như thám tư? Nguyen_Thu qua? la? vô địch Uôn Cúp. Thám tư? Nguyen_Thu có lef la? Tín Hi?n thơ?i hiện đại "Cậu như thế thì tôi thực sự không hiểu cậu căn cứ vào đâu mà giận cô bạn kia.", ca? họ nha? gái đê?u xua đuô?i xem cậu Kiên chă?ng ra gi?, ngươ?i ma? cậu ấy yêu nhất lại nặng lơ?i chư?i ru?a té tát va?o mặt. Thă?ng trai na?o chi? co?n một chút lo?ng tự trọng cu?a đa?n ông không giận mới la? lạ, tất nhiên chắc la? pha?i loại trư? ra mấy thă?ng có kha? năng luô?n dưới háng đa?n ba?.
    Tôi thấy va?o đây thi? khi tư vấn môfi ngươ?i môfi ý, du?ng được hay không cufng tu?y theo hoa?n ca?nh cu?a ngươ?i trong cuộc. Viết hay hoặc tệ cufng la? cái tâm cu?a ngươ?i viết, vậy ma? có một số thă?ng ngôn tư? rất đa?n ba? chă?ng viết nô?i một câu ra hô?n lại nói năng lung tung.
    @kienvaro: sorry, Spam một tí, vi? ngứa mắt khi pha?i đọc ba?i viết cu?a mấy thă?ng đa?n ba? ma? lại la nheo nhéo oh_tian chịu léo nô?i.
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên gặp trực tiếp cô ấy mà nói chuyện, nếu điều kiện cho phép, trong hoàn cảnh này thì hơi đường đột 1 chút cũng không sao. VD như đợi khi cô ấy đi làm về chẳng hạn để mà còn nói chuyện trực tiếp, chứ gọi điện hay nhắn tin thì không có kết quả đâu. Nếu như thật sự cô ấy muốn tiếp tục với bạn sẽ không có kiểu như tôi tởm anh lắm hay anh cút đi, khi gặp thì nên có thái độ muốn nói chuyện nghiêm túc, có mục đích rõ ràng, muốn tìm hiểu và giải quyết vấn đề, chứ đừng có cái kiểu không có em anh ko thể sống nổi hay khóc lóc, diễn kiểu đấy ít có hy vọng lắm. Chỉ diễn khi chỉ có 2 người, mà còn phải xem xem cô ta như thế nào nữa mới được. Còn nếu như mà gặp nhiều lần mà lần nào cũng bị chửi thi thôi, thật sự là nên rút. Quan trọng là bác phải biết cách lúc nào nghiêm túc để em nó phải nói chuyện rõ ràng với bác và lúc nào tung ra bài tình cảm, nghiêm túc không thì rất khó lay chuyển được cô ấy còn tình cảm thì phải đúng lúc, các bác đã yêu nhau rồi thì sến1 chút cũng không sao, và bác phải cố gắng củng cố lòng quyết tâm của cô ấy. Nếu có thể bác có thể cùng cô ấy đi du lịch đâu đó để có thời gian cho 2 người, nghe thì hơi vô duyên nhưng cũng có thể được khi mà bố mẹ cô ấy ko biết (VD cô ấy sẽ nói với bố mẹ là đi để tránh mặt bạn chẳng hạn, tất nhiên bạn sẽ đi cùng). Vài phương án như vậy.

Chia sẻ trang này