1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao hả các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ vấn đề ở đây là nàng của bạn thôi. Cũng ngạc nhiên vì ko hiểu sao cô ấy có thể "xỉ vả" nặng lời như vậy. Các bác ở đây có người nói về bản lĩnh của chủ topic nhưng tui thấy khi fải nghe những lời nói đó mới biết cảm giác thế nào. Rõ ràng mẹ của cô ấy cư xử rất mất lịch sự và hơi "thấp", điều đó có thể hiện về văn hóa gia đình cô ấy ko? và liệu cô ấy có bị ảnh hưởng văn hóa đó ko?
    Nếu thực sự iu bạn thì cô ấy sẽ thuyết phục gđ và bảo vệ ty của 2 ng đến cùng, đó ko phải là quá khó. Còn nếu cô ấy cũng có một chút những so đo tính toán thiệt hơn như gia đình cô ấy, khiến cho tình cảm lung lay lúc nghiêng về bạn, lúc nghiêng về fía gđ...thì cái này bạn fải tự nghĩ thôi, truóc mắt sẽ là cả 1 quãng thời gian dài, đủ cho rất nhiều lần lung lay vì so đo đó bạn.
    Dù sao thời gian sẽ tự giải quyết mọi thứ
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ấu trĩ quá
    Cô bé này chưa từng trải nên chẳng hiểu vấn đề gì hết , nhận xét sai lầm hết cả .
  3. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Úi suy nghĩ của em cho tới giờ đó bác. Cũng còn trẻ người non dạ thật...mong bác tiep tuc chỉ bảo cho em 1 chút từng trải đó
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng 81, bằng tuổi bạn. Tôi thấy thế này.
    Bạn thực sự chưa muốn làm rõ vấn đề lắm. Rõ ràng là người yêu gọi điện nói lời chia tay qua điện thoại, rồi tổng sỉ vả. Tôi là tôi gạt phắt đi nói thế này. Lúc yêu anh nói yêu em , em nói yêu anh thì chúng mình nhìn thấy cái mặt nhau, vậy nên lúc chia tay anh cũng muốn thế. Gặp mặt nhau rồi hẵng nói. Chuyện quan trọng, ko nói qua điện thoại. Thế nhưng toàn thấy đồng chí và bạn gái giao tiếp qua điện thoại. Chán. Gặp mặt chưa? sợ cái quái gì? đỉa dai với đỉa đói cái gì?
    Về phần nhà gái: chuyện ngăn cấm tình yêu xưa nay có rất nhiều , tỉ lệ để thành công phụ thuộc nhiều vào cả 2. Bác thì tôi thấy bụng hô quyết tâm nhưng chưa thấy thể hiện nhiều. Tôi nghĩ bác nên gặp bạn gái, nói chuyện thật thẳng thắn, anh nghĩ thế này, anh định thế này.....Bạn gái bác nó tin bác cái đã thì mới có niềm tin mà đi cùng bác chứ? trọng trách của bác cũng nhiều. Còn cả gia đình nàng nữa, yêu nhau hơn 1 năm, 81-82 rồi, bác đã bảo gia đình đến nói chuyện chưa? 82 - năm nay là tuổi đẹp để cưới, năm sao Kim lâu, kim nhanh rồi còn gì ?
    Gia đình bác cũng ủng hộ rồi còn gì?
    Thực sự nếu bác muốn cứu vãn thì vẫn còn kịp, chúc bác sớm vượt qua cơn sóng gió này. Còn nhiều cơn nữa cơ bác ạ.
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Phải nói các bác không phải trong hoàn cảnh của tôi, nên các bác thật sự không hiểu, không phải tôi không có bản lĩnh, không muốn rõ ràng, tôi phải nói; tôi là người có bản lĩnh, và việc gì cũng phải rõ ràng. Nhưng nhiều khi có phải việc gì cũng theo ý mình. Chiều hôm kia, tôi có đến thẳng cơ quan nàng, tôi nhờ bạn đèo đến đấy, với hi vọng chúng tôi sẽ đi 1 xe, tôi sẽ nói chuyện hơn. Nhưng thực sự mọi việc đã không diễn ra như tôi dự đoán. Tôi ngồi đợi khoảng 40ph thì nàng ra khỏi cty. Nàng đi qua tôi mà không hề có cảm giác gì, tôi gọi nàng giật lại, nàng cũng đứng lại. . . . Tôi bảo, anh đợi em ở đây, chỉ muốn nói xin lỗi em vì tất cả, anh biết hết tất cả rồi, nàng bảo " anh biết cái gì. . . tôi nói, anh xin lỗi, anh biết em đang chịu áp lực rất nhiều từ gia đình vì chúng mình, anh đã không động viên em, lại còn gây thêm áp lực cho em, hơn nữa trong thời gian qua, vì ích kỷ anh đã không quan tâm nhiều đến em. Cho anh xin lỗi tất cả.
    Các bác biết nàng phản ứng thế nào k? Nàng bảo, anh nhầm rồi, tình cảm của em dành cho anh không còn, đó là lý do duy nhất. Tôi bảo nàng, hay chúng ta vào quán nước nào nói chuyện, chứ đứng ở đây, không tiện, nàng bảo, em chẳng muốn đi đâu cả, anh nói cái gì, anh nói nốt để em còn về. Nhưng các bác ạ, trong lúc tôi nói chuyện với nàng, nàng đã k giấu dc những nụ cười, tôi đã phải nói, em bỏ khẩu trang ra, việc gì nói chuyện với anh, em cứ đeo thế.
    Tôi bảo nàng, em ngồi ra sau để tôi đèo em, vừa đi vừa nói chuyện, nhưng nàng nhất định không đồng ý, rồi bảo để nàng về. Tôi đã rút chìa khóa xe của nàng. Chúng tôi cứ đứng giữa đường nói chuyện, trong khi trời đang mưa. Nàng vẫn cười với tôi. Nàng vẫn đòi về, tôi bảo, để anh đưa về, nàng không đồng ý, lại tiếp tục khùng lên với tôi, nàng bảo " anh đừng có dai như đỉa, anh phải có lòng tự trọng chứ " Tôi nói, anh rất có lòng tự trọng, anh thấy anh đang làm đúng. Nàng nói " anh khốn nạn vừa thôi " tôi cũng không chấp câu nói đó, vì nàng đang bực tức. Nàng dằng tay tôi lấy chìa khóa, tôi giật lại, nàng đã buông tay cho tôi 1 cái tát, giữa bao nhiêu con mắt đang trên đường đang nhìn chúng tôi, tuy nó không mạnh nhưng cũng khiến lòng tự trọng của tôi dâng lên, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại kiềm chế dc. Tôi đứng im, không nói gì. Tôi chỉ nói, em muốn về, anh sẽ đưa em đến chỗ xe bus, rồi em về. Nàng nói mấy câu rồi cũng đồng ý.
    Nhà nàng ở tận đường Ngô Gia Tự, gần đến chạm xoát vé, còn nhà tôi thì ở Nghĩa Tân, mọi lần tôi đến đón nàng, thì chúng tôi thường chia tay nhau ở chân cầu Long Biên, đến chân cầu, nàng bảo dừng lại, tôi k dừng, tôi muốn đưa nàng về tận nhà, lúc đó nàng cáu, lại tát tôi cái nữa, tôi chán lắm, tôi chỉ nói, em xe ân hận vì em đã làm như thế, anh không tức, anh cho em nợ đấy. Suốt dọc đường tôi cứ nói, nàng cứ im, thỉnh thoảng nói lại vài câu ra vẻ quan tâm. Tôi có nói, chúng ta đã yêu nhau 1 năm rưỡi, cái gì cũng có thể chia sẻ, nhưng sao trong chuyện này em lại giấu anh, nếu không đến được với nhau, chúng ta vẫn sẽ là bạn, vì chúng ta đã hiểu nhau, anh muốn chúng ta vẫn giữ với nhau quan hệ tốt, khi nào thấy thật sự cần đến nhau thì hay nghĩ đến chuyện hôn nhân, còn không thể được, thì cũng không nên làm như thế này. Nàng bảo, em còn những quan hệ khác nữa, tôi nói, anh không cấm, em cứ quan hệ, khi nào em tìm được người hơn anh, em nói thẳng với anh cũng có sao. Nàng im lặng. Đưa nàng về đến ngõ, tôi xuống. Nàng còn hỏi, anh có tiền lẻ đi xe bus chưa ( vì ngày trước, nàng biết tôi thường k có tiền nhỏ nhỏ để trả tiền xe bus ) Tôi nói anh chưa có, thế là nàng lấy, nhưng tôi chỉ cười, anh đùa thôi, anh có rồi. Tôi bắt xe bus về đến nhà là 8h tối.
    Thực sự tôi thấy chuyện của tôi chấm dứt thật rồi, những người bạn tốt nhất của tôi, đã khuyên tôi nên cố gắng, tôi đã làm thế, nhưng . . . .
    Đến lúc này, các bác cho tôi xin khép lại topic này ở đây, nó cũng chấm hết như chuyện tình cảm của tôi và nàng. Có lẽ nàng sẽ tìm được người hơn tôi, hi vọng nàng sẽ hạnh phúc bên người đấy. Bây giờ tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cám ơn tất cả các bác đã chia sẻ với tôi. Chúc các bác luôn có 1 tình yêu đẹp, đừng ai rơi vào hoàn cảnh như tôi. Thời gian trôi qua, chắc tôi sẽ quên dc thôi. Và tất nhiên tôi cũng sẽ một người con gái khác, người bạn đời của tôi sẽ là người biết trân trọng tình cảm. Còn tôi không quan tâm bất kỳ lý do nào khác.
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cậu Kiên anh xin chia buồn cùng cậu, đến nước này thì không còn gì để nói nữa rồi. Cư xử cậu trong tình huống vừa rồi kém, còn bạn gái của cậu hành động với cậu thiệt chẳng khác gì là....... cậu không muốn buông nó ra cũng không được, kẻo có ngày không còn cái răng mà húp cháo. Tuy nhiên anh cũng thông cảm với cậu, yêu mà lại còn yêu nhiều nữa, nếu nghe lời theo mấy tay thuộc trường phái cố chấp thì cậu chẳng đáng mặt thằng đàn ông.
    Một lần nữa anh xin chia sẽ với cậu, trước khi close topic anh muốn nói với cậu 1 câu "gái của cậu thật ra nó không đẹp như cậu nghĩ đâu và cậu đã thực sự mất nó từ lâu rồi, lần sau hi vọng cậu sẽ tỉnh táo hơn. Nhìn nhận sự việc bằng sự quan sát, xử lý bằng cái đầu, chớ không phải bằng lời nói hay cảm xúc với gái".
  7. machismo1906

    machismo1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác chẳng có gì fải buồn cả. Bởi vì tình yêu của bác vẫn còn nguyên, bác chỉ mất đi một người ko yêu mình. Người yêu bác trên thế gian này còn rất nhiều, cứ việc tìm kiếm ko việc gì fải khổ cả..........
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cậu Kiên thế là kết thúc rồi hả? Trước tiên tớ xin chia buồn với cậu. Chúc cậu kiếm được em nào mới ngon lành hơn em cũ nhiều. Pretty girls are everywhere! Thằng đàn ông bị vố này cũng đau thật, nhưng thôi, cố mà vượt qua thôi, chả phải để chứng minh điều gì cho em kia cả, chỉ là làm sao mình vui và HP là được rồi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đúng là gà tồ. Xử lý công việc vừa sến vừa cố chấp. Lại còn bị cáo nó tát cho. Kiểu này về đến nhà chắc gà hộc máu ra ốm mấy tuần.
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ , mấy bác nói anh chủ topic không bản lĩnh mà chẳng có bác nào đưa ra cách xử lí gì khác , em chẳng hiểu bản lĩnh là thế nào ạ , em cũng chẳng phân biệt nổi thế nào là xử sự như gà , thế nào mới là " cao thủ" như các bác , chẳng lẽ không xử sự được như các bác thì các bác nói là kém bản lĩnh , là gà ạ .
    Em cảm thấy ủng hộ với cách làm của anh chủ topic , đã làm hết mình vì tình yêu của anh ấy , dẫu không là 1 kết thúc có hậu , thì anh ấy cũng chẳng phải nuối tiếc vì chưa cố gắng hết mình . Tin em đi , chỉ riêng cách đối sử với anh khi chia tay thôi , cũng qua đủ lí do để cho cô ta " out " rồi , không cần biết vì bất cứ nguyên nhân sâu xa nào khác cả , anh đừng quá suy nghĩ xem cô ấy vì lí do này lí do khác mới làm như vậy , chỉ là suy diễn mà thôi , thật sự cô ta đã không còn tình cảm với anh nữa rồi ,đây là cuộc sống thật , không phải phim Hàn Quốc. Hãy để dành tình yêu thật sự của mình cho người biết trân trọng nó.

Chia sẻ trang này