1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao khi có ngưòi chồng như vậy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ohsaler, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohsaler

    ohsaler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em phải làm sao khi có ngưòi chồng như vậy

    Chuyện của em chắc em kể dài đến hết ngày không hết. Em thật sự đang không biết làm như thế nào, em đã bất chấp tất cả để cố gắng hơn nhưng hình như không đưọc. Thật sự buồn.
    Em lấy chồng khi đang học đại học, cũng không hẳn vì chuyện lập gia đình mà em nghỉ học.
    Tưởng nghĩ là hạnh phúc khi lấy người mình yêu, cuối cùng thì...
    Mọi ngưòi thử hỏi mình là mình sẽ làm gì khi mình lấy chồng và có bầu được 5 tháng, thì cô bồ của anh ta đã có bầu được 7 tháng???
    Thất vọng nối tiếp thất vọng, anh ta hứa không qua lại với người phụ nứ đó và không được nhận đứa trẻ kia là con thì em bỏ qua. Anh ta chấp nhận! Cưòi, chấp nhận nhưng lại không thực hiện....Em biết điều đó qua ngưòi bạn ở gần nhà cô ta.
    Sau khi sinh con, em chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, vì con mà mình có thể bỏ qua được tất cả.
    Ông trời thật không công bằng, và thật chớ trêu khi một ngưòi đã chịu an phận mà ông trời vẫn bắt gặp những chuyện tồi tệ hơn nữa thì phải.
    Nếu ngưòi nào coi phim Hàn Quốc nhiều chắc đang nghĩ là em sẽ mắc bệnh chi đó và anh ta lại quay lại với cô gái kia phải không?
    Không phải đâu nhé, vì em là ngưòi Việt Nam mà. Cưòi.
    Sau chuyện đó, em có xích mích với gia đình anh ta. Em dẫn con ra ngoài ở vì cảm tưỏng không nương tựa vào anh ta được nữa, vì anh ta chỉ nghe theo gia đình mình.
    Khi có vợ, người đàn ông là cái cân, là đòn gánh...giữa vợ và cha mẹ mình. Em thấy em và con em hơi bị nhẹ thì phải, cái cân nó cứ lệch đi về phía bên kia. Gia đình anh ta nói 1 thì anh ta làm 1, nói 2 thì làm 2...
    Nhưng khi em muốn làm giấy ly hôn thì anh ta không đưa giấy đăng ký, nói thật là khi em đi là hai bàn tay trắng. Em không có đủ tiền để chạy chọt làm giấy tờ nữa...Nên cứ vậy, thời gian trôi qua...Anh ta gặp em và thuyết phục...Em xuôi, vì thật ra em vẫn con yêu.
    Em không hiểu sao, anh ta như lợi dụng em hay sao ấy, kể cả tiền và về tình cảm. Cứ mỗi lần gặp là anh ta hỏi tiền. Dạo gần đây anh ta thuyết phục em: là 2 vợ chồng sẽ ra tỉnh khác để làm ăn, con tạm thời gửi ông bà nội...sau này ổn định thì về đón con.
    Em đồng ý. 1 tháng sau, em hỏi, anh ta trả lời là lúc muốn đi lúc không muốn đi...và đang tìm hiểu. E giục anh ta chần chừ, cuối cùng hôm nay anh ta bảo kông đi nữa.
    Em thật sự không còn gì để tin nữa, em thấy mình thật ngu ngốc khi cứ tin một ngưòi không nên tin, đã biết người ta lừa dối mình như vậy mà mình vẫn cứ cố tin và cứ cố mà hy vọng.
    Vì anh ta mà em không đi làm, chuẩn bị mọi thứ để ra đi theo tiếng gọi của con tim, của hy vong==> Thất vọng nặng nề...
    Công việc, con cái...chồng và niềm tin hạnh phúc. tất cả như rơi xuống vực mà em không thể lao theo kịp để với lấy chúng.
    Em phải làm sao đây...
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu anh ta đến mức biết anh ta ăn nằm với một phụ nữ khác và có thai mà bạn vẫn chấp nhận sống chung.Anh ta có thể ko tốt với bạn mà bạn vẫn yêu.Tôi nghĩ là chẳng nên phí phạm tình cảm và cuộc sống của mình cho một con người như vậy.Lấy chồng thì phải ra chồng chứ lấy chồng chẳng qua vì cái bầu trong bụng thì chẳng nên,mặc dù đã lỡ nhưng vẫn có thể làm lại được tất cả,vì bạn còn có gia đình bạn và hơn nữa bạn sống thoải mái để còn nuôi con.
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, thôi đã lên lưng hổ thì cứ cưỡi hổ đi, đàn bà kiểu như thế này 1 là gan phải to lắm, 2 là phải có điều kiện mới mới thoát ra được.
  4. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là con gái nên rất thông cảm với bạn, thật sự đối với 1 người phụ nữ thì ai cũng mong muốn được sống hạnh phúc với người chồng và khi sinh đứa con ai mà chẳng muốn con mình được hưởng cuộc sống hạnh phúc với cả bố và cả mẹ, buồn lắm thay khi sinh con ra mà chỉ có 1 mình cô độc vượt cạn rồi 1 mình nuôi nấng con nhưng mình nghĩ khi người con gái lấy chồng thì vấn đề vật chất ko quan trọng nhưng nhất thiết người chồng ấy phải là một điểm tựa tinh thần cho mình, một bờ vai cho mình dựa vào khi mình mệt nhọc và cho con mình nhưng chồng bạn thì mình thấy anh ta ko được như vậy. Nếu là bạn, Mình ko thể chấp nhận một người đàn ông khi lấy mình đã có con với người khác như chồng bạn. Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ với những sự quan tâm mà anh ta giành cho bạn, bạn có nên hy sinh và chấp nhận hay ko. Nếu có, thì bạn phải yêu cầu anh ta làm những điều bổn phận đúng của một người chồng, người cha trong gia đình, nếu anh ta ko làm được thì mình nghĩ.......Mọi người ở đây chỉ có thể cho bạn những lời khuyên chân thành nhưng Ko ai có thể giúp được bạn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình ngoài bạn đâu. Cố gắng lên bạn nhé .
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    bây giờ phải cứng rắn, nếu là mình, mình sẽ nuôi em bé. Một người chồng hư như thế, ko thể nào dạy con nên người được,
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    GẶP THẰNG sỞ kHANH RỒI
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe chuyện này quen quen vì mình biết một người có hoàn cảnh tương tự. Người này chắc thuộc kiểu "to gan" vì cô ta có thừa điều kiện kinh tế để bứt nhưng ko nổi chắc vì vẫn yêu chồng nhiều lắm. Cũng thấy tuyên bố này nọ với những người biết chuyện là ly thân và sẽ ly dị.... nhưng cuối cùng vẫn thấy bí mật đi chơi với chồng đấy. Đời nhiều chuyện lạ.
  8. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành nhất,quên anh ta và làm mọi cách tránh xa con người ấy,loại người như vậy đâu có đáng để bạn tin và yêu.Còn em bé,thà ko có bố nhưng có tình yêu của mẹ còn hơn là có một ông bố tồi.
  9. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ chấm dứt hoàn toàn là lựa chon tốt nhất cho cậu. Cố kéo lam gì người không có tình cảm với minhd nữa tình yêu của cậu liệu có thể gửi sang cậu ta không? Chấm hết đi
  10. ohsaler

    ohsaler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết là người khác như thế nào, nhưng mình rất muốn dứt ra không sợ ai nói gì, mình muốn vì mình vì con...Nhưng thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại yếu đuối đến vậy.
    Bạn biết không? Mình cũng như bạn thuhuong2007 nói đó thi thoảng mình vẫn đi với anh ta. Nhưng trong lòng luôn luôn bất ổn, cảm giác không được an toàn cho lắm. Gặp rồi mình lại không muốn gặp.
    Nhưng sau khi về mình nghĩ : lại vì muốn cho con 1 cuộc sống có đủ cả mẹ cả cha...có được đầm ấm hạnh phúc gia đình như bao người khác...mình lại nghĩ có thể quay lại.
    Thật buồn cười đúng không.
    Con gái chúng ta thường mềm lòng trước những lời nói ngọt ngào, có thể là biết ngưòi ta nói dối nhưng vẫn cố tin đó là sự thật. Mình đúng là típ người như vậy đấy.
    Mình muốn đi xa, 1 mình thoát hẳn cuộc sống như bây giờ để không còn suy nghĩ nữa. Nhưng kinh tế không có, nên mình cũng chẳng biết làm sao....Buồn lắm

Chia sẻ trang này