1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao khi có ngưòi chồng như vậy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ohsaler, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , em hiểu cảm giác của chị .. dù biết chồng mình như thế nhưng vẫn lú mề dính thân vào vì 1 điều rất đơn giản là mình còn tình yêu và còn đứa con chung của 2 người _ đàn bà bao giờ cũng mềm yếu hơn đàn ông mà chị .. em nghĩ bước đầu tiên , chị hãy nên đón con về và sống tách anh ta ra , sống với anh ta như thế là quá đủ rồi chị ạ nếu chị còn muốn làm lại cuộc đời mình , muốn con chị có cuộc sống tốt hơn .. thà kô có chồng còn hơn là có 1 người chồng lăng loàn như thế .. khi mà 2 bên đã yên ổn , đã kô còn gì của nhau nữa thì chị hãy viết đơn li hôn , nếu như anh ta kô đồng ý thì chị hãy ra toà và xin toà giải quyết , chị trình bày là chị có 1 người chồng như thế , chị nói hết ra , em nghĩ dù chồng chị có kô đồng ý thì với những lí do chị đưa ra , họ cũng đồng ý cho chị được li hôn .. Và điều nữa là chị hãy cứng rắn và lạnh lùng với anh ta , đừng vì 1 lời nói ngon ngọt mà xuôi lòng , nhẹ dạ .. anh ta kô dáng để chị gửi gắm cả cuộc đời vì anh ta đâu có coi mẹ con chị là điều quan trọng nhất .. chị hãy dứt khoát , em chúc chị sớm trở lại cuộc sống bình thường , cố lên chị nhé ..
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ bạn nên nhìn anh ta cụ thể hơn.
    Đành rằng anh ta có con với cô gái kia,mà để dỗ bạn anh ta đã nói sẽ quên cả cô ta và con đi==>Nói thật quá bạc và vô đạo đức,dù gì vẫn là con của lão ấy.
    Bạn lại còn đồng ý nữa thì tôi cũng thua bạn.
    Loại như thế bạn yêu làm gì.Chia tay càng sớm càng tốt.
    2 năm nữa cứ nhùng nhằng thế này,bạn sẽ thấy tại sao bây giờ không chia tay sớm.
    MÌnh gặp nhiều trường hợp như bạn rồi.
    Cứng rắn lên.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh ta lợi dụng chị về tiền ư ? chị nói ktế ko khá mà ?
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    theo như bạn kể thì tớ là thằng đàn ông tớ cũng ko chấp nhận đc thằng đàn ông đấy chứ đừng nói ở địa vị bạn , thàng đàn ông khi ko nuôi đc vợ con thì ít cũng phải biết lo lắng giúp đỡ vợ đc phần nào mà lại còn ngủa tay xin tiền vợ thì dúng là ko chấp nhận đc
    như ngừoi chồng ngừoi cha đấy nói thật chắc là chưa xác dịnh đc cuộc sống vợ chông suốt ngày chơi bời, chông như vậy thì giũ lại làm gì nữa nghỉ cho sớm , cuộc sống còn dài còn nhiều cái để nghĩ hơn là cứ nghĩ về người chồng như vậy , ban còn con bạn cơ mà
    tất nhiên rũ bỏ sẽ rất khó khăn nhưng bạn cũng nhờ ông bà ngoại giúp đỡ phàn nào
    chúc bạn sớm có đc cuộc sống bình thường
  5. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Doi con dai, giai con nhieu!"
    nghi cho con di ban, chong kieu do thi con sau kho day lam. chong minh ma the minh cho di luon
  6. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  7. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Các cậu con gái có điểm yếu cố hữu là sợ tai tiếng, thời nào cũng thế nhưng mà hạnh phúc là ở mình,cá nhân chút đi,con cậu mới sinh ra để quên một người Bố không quan tâm đến nó cũng chẳng đến mức không làm được,nếu cậu tìm được một người đàn ông thực sự cho cậu và con cậu thì tốt hơn là cố chịu đựng,tình yêu chết nhanh nhất nếu có một tình yêu khác. Cong người đang ông như thế không thể chấp nhận được
  8. muaxuanhanoi

    muaxuanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình gặp rất nhiều trường hợp như bạn, vì có thế mình lớn hơn bạn nhiều, và đã có 2 con.
    Để dứt bỏ người chồng bội bạc và ích kỷ ấy không phải dễ, nếu như bạn còn tình yêu. Tuy nhiên, bạn hãy xác định rõ ràng đi: nếu bạn còn tiếp tục kiểu dây dưa như giờ thì:
    1) không chỉ làm hỏng đời bạn (đừng nghĩ cố gắng sống với anh ta vì con) vì bạn sẽ mất đi cơ hội sống là mình, tự tin và ngẩng cao đầu (nghĩa là nếu bạn cứ bị ràng buộc với người chồng bội bạc và lúc nào cũng lo lắng để giữ anh ta hoặc cách làm thế nào để anh ta quay trở lại với bạn 100% - thì bạn sẽ mất cơ hội mà biết đâu sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho bạn)
    Vì bạn cũng như tôi, đều có quyền sống hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc
    2) mà còn hỏng đời con bạn nữa ấy. Hỏi thử mối quan hệ của 2 bạn như thế thì biểu hiện bên ngoài sẽ ra sao: sẽ có cãi vã, xô xát, bỏ nhà đi vài hôm v..v. mà trẻ con thì nó nhạy cảm lắm, nó sẽ bị ảnh hưởng (âm ỉ và nhiều khi không thể hiện ra bên ngoài). Đến 1 lúc nó bùng phát thì nhẹ là nó hay trầm ngâm, thiếu nhanh nhẹn, hoạt bát tươi vui như những đứa trẻ khác, còn nặng thì dễ dẫn đến chứng tự kỷ (cái này chắc bạn cũng biết sơ sơ - VN bây giờ trẻ con mắc nhiều lắm đấy, 1 trong những nguyên nhân là do bố mẹ)
    Bạn hãy cân nhắc thật kỹ LỢI và HẠI nếu như SỐNG TIẾP và CHIA TAY nhé. Mình tin rằng bạn còn trẻ, đời còn dài, không có lý do gì mà bạn phải luyến tiếc con người như anh ta. Đau khổ thật đấy nhưng nó là một cái ung nhọt thì cắt sớm ngày nào, đỡ đau ngày đấy.
    Với con người không có liêm sỉ như anh ta thì đừng tiếc làm gì, nếu anh ta có tính trăng hoa thì sẽ còn nhiều bồ mang thai với anh ta, và nếu như anh ta yêu bạn thực sự thì đã không cho bạn một cú đau như thế. HÃY SÁNG SUỐT, càng như bây giờ bạn chỉ khiến anh ta coi thường thôi!
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vì tương lai con em chúng ta, bỏ cha thằng chồng bất nghĩa đấy đi!
    Sao bạn luỵ tình thế, khổ bản thân đã đành, khổ chính cả đứa con. Người ta chỉ níu kéo và giữ lại gia đình khi người chồng lầm lạc nhưng hối lỗi và vẫn là người cha tốt. Còn đứa chẳng đc cái mặt j thì bạn để lại làm chi?
  10. ohsaler

    ohsaler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cười, mình thật sự là rất bí bách, không có tiền vậy mà vẫn phải đi vay đấy.
    Mình xin kể chi tiết đoạn cuối câu chuyện của mình.
    = Anh ta gặp mình, nói chuyện thuyết phục, muốn cả hai đi tỉnh khác làm ăn...đợi ổn định công việc rồi về đón con di, sau một thời gian suy nghĩ, mình đồng ý và anh ta nói bây giờ giấy tờ xe anh cắm rối, em xoay tiền cho anh để anh lấy giấy tờ xe rồi đi. Mọi ngưòi có thể nói mình ngu mình cũng nhận vì bây giờ mình thấy mình ngu thật, mặc dù có phòng ngừa trước chuyện anh ta nói dói ...mình từ chối...chẳng hiểu sao, lúc đó mình nghĩ gì, mà mà mình vẫn đi vây tiền đưa cho anh ta.
    Sau đó, mình và anh ta cũng đã nhờ người bạn tìm nhà và để ý công việc hộ, và ra cả ngưòi bạn đó để tìm hiểu. Ra đến nơi, anh ta không đi đâu cả, nhà không tìm, mà cũng không ngó coi có những công việc chi...hay đại loại là làm cái gì đấy để thực hiện những lời anh ta nói. Chỉ ngủ, lúc nào cũng kêu mệt, và đau đầu không muốn đi đâu. Mình nói và phân tích, kéo anh ta ra khỏi giường được nửa buổi để đi tìm nhà...
    Vẫn chưa tìm được thì tiền hết, phải về mà tiền đi lại cũng mình lo. Nói thật với các bạn, để có tiền đi minh phải bán những đồ của mình đi, có thể không dùng đến, nhưng mình cũng chưa từng nghĩ phải bán để thực hiện một mục đích trốn chạy như vậy.
    Sau khi về, được 3 hôm mình không thấy anh ta liên lạc, gòi điện thì tắt máy không nghe. Mình gửi tin nhắn liên tục thì máy chỉ báo treo, không đến được.
    Hôm kia, mình có tin nhắn do tổng đài báo đã gửi tin thành công, mình mới gọi điện cho anh ta bảo muốn gặp nói chuyện. Vì mình linh cảm thấy điều gì đó kông ổn, mới đầu anh ta nói không thể đi được, do mình nhắn nhiều, và có hỏi anh ta:"anh còn muốn đi với em nữa kông?". Anh ta mới gọi điện lại, hẹn mình.
    Khi đi đường mình không nói gì, lcú đã tìm được chỗ vắng...Mình xuống xe, hỏi anh ta: "Anh chắc đã có toan tính riêng của mình, anh cứ nói đi em sẽ nghe " sau một lúc, anh ta nói rằng: "ANh sẽ không đi nữa", mình hỏi lý do thì anh ta kông đưa rra lý do nào cả, mình hỏi "ANh muốn ly hôn", và anh ta đồng ý.
    Thực sự mình cũng bất ngờ, tại sao? Vì mình quá hy vọng về cái gì đó măcj dù mà mình chưa lắm bắt được, cái thứ mà người ta gọi là hạnh phúc đó mà.
    Cũng tài, anh ta nói nhẹ nhang như khôg có chuyện gì vậy, hoàn toàn bình thản, như câu chuyện đó không liên quan gì đến anh ta.
    Cười, thế là mình ra về, còn biết làm gì nữa, ra về trong thất vọng, trong sự nghi ngờ và bực dọc uất hận nữa.
    Gọi bạn đến để khóc, mệt nhoài. Cuối cùng mình vẫn phải làm một điều mà một người phụ nữ lấy chồng không bao giờ mong muốn. Đó là làm đơn ly hôn.
    Mình đã gửi và đang chờ đợi, vì đơn mình đã làm sẵn từ trước rồi, không đầy đủ...nhưng mình vẫn nộp dù có lâu, dù có mất tiền...
    Thế là chấm dứt một cuộc hôn nhân
    =================================================
    Mình gặp nhiều khó khăn khi có quyết đinh đi, nhưng bây giờ mình phải cố gắng lại thôi, bắt đầu lại, chắc không quá muộn phải không? Vì mình còn trẻ, còn tương lai và còn một ngưòi cần sự quan tâm và sự chăm sóc của mình. Đó là con mình. Cảm ơn các bạn đã đọc và đưa cho mình những lời khuyên, những lời quan tâm. Giá như người ta cũng vậy!!

Chia sẻ trang này