1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao khi có ngưòi chồng như vậy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ohsaler, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi lúc này hãy cứng rắn đương đầu khó khăn mà nuôi con vậy, chứ k thể trông chờ đc vào thể loại chồng đó đâu.Thời gian đầu bạn có thể nhờ sự giúp đõ của gia đình bạn mà. Hãy cố gắng nhé. Nhà chồng bạn và chpồng bạn sống như thế thì thất đức quá đấy, đừng tơ tưởng viển vông nữa. Mình cũng là phụ nữ và mình vô cùng vô cùng sợ cảnh đó.
    Quả thật đo là những con ng quá kinh khủng
    CHẠY NHANH NHÉ
  2. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    bỏ ngay loại đàn ông đó đi.Mình có con mà
  3. beobun

    beobun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên chị nhé ,sẽ khó khăn lắm nhưng em tin chắc một điều chị sẽ có một đứa con yêu chị hết lòng nếu nó biết có người mẹ cứng cỏi như chị
  4. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, chị đọc bài của em thật thương em vô cùng, em hãy vững vàng đứng lên nuôi dạy con thành người hữu ích em nhé.Cảnh chồng chung đau lắm em à không thể sống mãi như vậy được đâu nhất là khi chồng em cũng có con với người đàn bà kia. Em hãy có nghị lực em nhé đời còn dài, em còn trẻ mà em...Hãy tự tịn vào bản thân và trút bỏ tất cả thà đau 1 lần còn hơn đau cả đời khi chưa muộn em ạ...
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hãy mạnh mẽ lên bạn ơi! Mình không dựa được vào chồng thì mình hãy dựa vào chính bản thân mình,gia đình mình,và quan trọng nhất mình phải là chỗ dựa vững chắc của con mình...Không khó đâu bạn ạ.
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    xẻo chim nó đi là xong
  7. ohsaler

    ohsaler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  8. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, theo minh bản chẳng phải luyến tiếc gì dạng người đó cả, nếu bạn vẵn cứ nhu nhược như vậy thì tương lai bạn sẽ còn khổ vì hắn ta nhiều nữa đó. Thà một lần đau, bỏ cái ung nhọt đó đi bạn ạ.
  9. LuciaSuong

    LuciaSuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của em quá thương. Nhưng chị biết giờ này em đã vượt qua được rồi chứ. Em mới có 25, còn trẻ đẹp, cuộc sống tương lai còn dài và sáng lạn trước mặt. Hãy tự tin lên em nhé, Gái 1 con trông mòn con mắt... rồi em sẽ thấy trên đời này không phải chỉ có 1 người đàn ông. Nhưng cũng phải tỉnh táo để thấy cho rõ bản chất vấn đề kẽo rồi lại sụp bẫy lần nữa. Dù gì em cũng đã có 1 đứa con để dành trọn tình yêu thương.

Chia sẻ trang này