1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao? Nhờ các bác tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 04/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em xin cảm ơn các bác đã ghé qua và tư vấn cho .
    Chẳng là hôm nay e hẹn Cáo đi chùa Thâỳ và chùa Tây Phương nhưng do trời mưa quá đi lại ko đc sạch sẽ lắm nên e để hôm khác đi ợ.
    Thưa các bác, thực ra e là một thằng cũng vào dạng " coi trời bằng vung" ạ. Ngay từ thời sinh viên đến giờ e chỉ biết lao vào kiếm tiền để đi du lịch bui nên nhìn e cũng nhừ và bạo dạn, tuy nhiên chuyện gái gú thì e nhát lắm( cái này e cũng nói thẳng với cáo) nên cáo cũng nói với e là " cuộc sống của e từ trước tới giờ chỉ nhìn qua ô cửa, ít được va chạm nhiều nên e muốn được một chút trải nghiệm như cuộc sống của anh. Tuy nhiên do e là con gái nên rất hạn chế. Nếu anh đi được đâu thì cho e đi với" ( nguyên văn ạ)
    Hôm trước em chở cáo ra ngoại thành chơi. cáo nhắn tin cho e nói lên trước mấy phút để vào nhà chơi, xin phép bố mẹ Cáo đi chơi... nhưng sáng hôm đó e vừa đi Tuyên Quang về chỉ kịp thay cái áo rồi đi nên nhìn hơi nhếch nhác nên e nói ko vào, hôm khác e vào.
    1. Theo các bác Cáo nói như thế ý gì?
    2. E làm như thế có nên ko? hay là gà vãi?
    Các bác cứ nhiệt tình tư vấn, hay phê phán. E muốn ngày càng tiến bộ hơn trong khoản tán gái này.
    note: về trai
    trai tỉnh lẻ, con nhà gia giáo, dáng thể thao. Biết cách kiếm tiền và sử dụng tiền
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    À, tưởng lào
    Thế thì ngon rồi, ca này chén tốt, gái này em dự là chưa có thằng nào thèm đeo vào người, bác cứ tới tới, không cần sợ gà làm gì bác ạ, mình đã sợ gái, giờ lại sợ sách của các cao thủ nữa thì có mà chết à
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bác tạm có ý kiến như sau:
    - Chú mắc bệnh nhạy cảm quá. Bệnh này nên để phụ nữ họ dùng tốt hơn.
    Gái mới nói có mấy câu bình thường mà chú đã túm cổ, trùm chăn phân tích câu chữ, ý tứ như này thì anh e rằng, nhỡ sau gái buột miệng nói thích chú, chắc chú đứt mạch máu não vì phê quá.
    - Bệnh thứ 2 ( cũng là bênh nhiều gà mắc phải ) đó là khả năng đọc - hiểu tâm lý gái kém; quá máy móc khi chỉ nghe gái nói mà không để ý tới thứ ngôn ngữ khác : cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt gái.
    Chỗ này anh lại phải dẫn dụ chuyện mới toanh của anh lúc tối cho chú có bài học thực tế, chứ lý thuyết suông e''o ăn thua.
    Anh đang ngồi xem bóng đá ở nhà gái thì có 2 chú gà mò tới. Nghe cách hỏi han, giới thiệu thì anh biết pịa ngay là các chú mới đến nhà gái lần đầu, chắc ai cho địa chỉ. Ngồi một lúc thấy gái toàn quay sang trêu anh, chú gà đong ác nhất vẫn e''o nhận ra vấn đề. Vẫn một hai xin số, tán tỉnh nhạt toẹt. Mãi sau gái gác chân lên chân anh, các chú mới tẽn tò rút quân. Gái ớ lên " Ồi, 2 anh về sớm thế ạ? Ở lại chơi cho vui đã chứ". Thì xịt pẹ, 1 thằng định ngồi lại thật. Thằng còn lại nấn ná cũng định kéo ghế ngồi theo.
    Gái phì cười " Mới đó mà gần 10 rưỡi rồi nhở, em tưởng sớm...", 2 thằng hấp mới chịu té hẳn.
    Đấy, thực tế nóng bỏng tay đấy. Các gà cứ manh động theo lời nói của gái mà e''o chịu động não xem thái độ khi gái tiếp xúc với mình như nào, thì đời sẽ còn nhiều thằng hấp như 2 gà trên.
    Chú chủ thớt tương lai sẽ là gà thứ 3.
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đúng , cứ như chú Đặng này phán mà quăng chài . Gái đã xin làm ba lô lộn cùng chú rong ruổi trên đường trường rồi thì cứ việc lấy ba lô mà gối đầu . Cứ nặn dần , nặn dần , mềm đến đâu măm đến đó . Chưa mềm từ từ đều tay nặn tiếp .
    À, hỏi nhỏ chú Đặng tí : Nhìn cái chữ ký của chú thấy ngồ ngộ . Hai thằng Ô Bảo Mã với Nông Đút Mạnh chú ký là có 1 chó , 1 người . Vậy chú có thể giải thích rõ thêm thằng nào là chó , thằng nào là người không? Vì thỉnh thoảng mắt anh nó kèm nhèm xem bài Póst của chú nhìn thế quái nào mà hai cái tên đó đều gắn với chó cả .
  5. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @songhash: e cảm ơn bác. e nói rồi, e gà lắm, nên bác cứ chém thẳng tay." Lửa thử vàng mới nên ngừoi"t
  6. tinhvd

    tinhvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà còn fải nghĩ nhỉ, ko kết sao đi chơi làm gì, 1 lần 2 lần. Nếu ng ta thấy ko hợp ng ta cho out luôn. Đằng này cứ continue thế này thì có fải ng ta đã ngã ngửa 60% rồi ko, lại còn giới với bố mẹ nữa 70% rồi.
    Vấn đề của cậu này là fải tìm được thời điểm nào mà chốt, mà kết liễu cáo đi chứ, cái đấy ng ta gọi là cần có 1 bước ngoặt, bước đột fá (Mình là con trai nên chủ động trong việc tạo bước ngoặt chứ - nên chú ý nhìn nhận tình hình xem đã đủ chín và mùi chưa đã nhé)
    Chúc thành công! keep happiness...
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Chú phải hiểu là lời nói của một con vô học , đầu phố , góc chợ nó khác với một đứa có giáo dục , hoặc là một đứa thấu hiểu vế cái đạo lý xử sự giữa người với người . Đứa thấu đạo bao giờ nó cũng hiểu là tôn trọng người khác cũng có nghĩa là tôn trọng mình . Chỉ có chú mới thực sự hiểu được gái của chú là dạng nào mà xử . Đối với loại vớ vẩn thì lại càng dễ phạng . Vì cái loại vớ vẩn nó lại thường ham hố những cái tầm thường phù phiếm , những thứ mà nhiều khi chỉ cần tiền hoặc những cái hào nhoáng bên ngoài cũng đổi được .
    Đẽo gái trước hết phải đọc gái , phân loại rồi đặt dấu hỏi : Phạng hay không phạng ?
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic 83, hình như chưa iu bao giờ, nên nói là gà thì quá đúng rồi. Gái 85, giờ chưa có bạn trai, hoặc người đang trồng cây sy, chứng tỏ hình thức cũng bình thường.
    Xét về tuổi thì 2 tuổi này cũng hợp nhau đó.
    Giờ khuyển chủ topic nhé.
    Chủ topic đang có 1 cơ hội cực kỳ quan lợi thế để tán cáo này. Nhưng nếu không khéo thì sẽ mãi mãi chỉ là bạn bè thôi.
    Quan trọng nhất là phải nhìn vào Gái mà có những bước đi thích hợp. Nhưng theo những gì chủ topic nói thì Gái cũng đang rất '''' cởi mở'''' với chủ topic.
    Giờ chọn tán theo kiểu nào thì còn phụ thuộc vào con người chủ topic.
    Mình có 2 cách thế này. Chủ topic thấy cách nào hay, hợp với phong cách của chủ topic thì áp dụng.
    Cách 1.
    Hôm nào đi du lịch hoặc đi công tác ở đâu đó xa hà nội (2,3 ngày gì đó), buổi tối nhắn tin bảo là thấy nhớ cáo, tự nhiên muốn được ở gần cáo, ngắm nhìn cáo....(kiểu thế). Rồi nói là cảnh ở đây đep... ước gì có cáo ở đây... Mục đích là để thông báo với cáo rằng: Anh đã thích em, từ giờ anh tán em ( Cậu ko được nói thế, nhưng Cáo nó tự hiểu). Rồi về Hà nội thì thay đổi phong cách, ăn mặc đẹp đẽ, gọn gàng. Đi chơi với cáo thì nhớ thường xuyên nhìn vào mắt cáo ( 1 các âu yếm)...Rồi cứ thế mà tán ( Tất nhiên là nhìn vào phản ứng của cáo mà tiến).
    Các 2:
    Cuối tuần rủ cáo đi chơi thì nên tạo tình huống bất ngờ chạm tay chạm chân. Mới đầu chạm rồi bỏ ra ngay, .. cứ chạm vài lần nhứ thế. Rồi đến 1 hôm nào đó cầm tay cáo thật lâu, nhìn vào mắt cáo. (âu yếm, vào nói vài câu nhẹ nhàng tình cảm). Nếu cáo rút tay thì mình phải giữ chặt lấy, ko để cho rút.
    Trường hợp cáo ngiêm mặt nói là anh bỏ tay em ra đi...( 1 cách rất nghiêm túc) thì phải bỏ đó. Nhưng ko phải là hết cơ hội đâu nhé. Chỉ bởi vì cáo chưa sẵn sàng thôi.
    PS:
    Cậu nên chú ý tìm hiểu Cáo nhiều hơn: Như là có người iu chưa, nhiều thằng theo đuổi không ...
    Tuyệt đối không được thể hiện tình cảm chỗ cơ quan. Ở cơ quan không nên nhìn ngắm cáo, kệ nó, cứ coi nó như người bình thường.
    Không nên cho người cơ quan biết mình tán cáo, iu cáo. Vì lúc bỏ sẽ rất ngại.
    Chúc thành công
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em lười đổi chữ kí đấy, nhớ ngày xưa tuổi trẻ bồng bột ra vào box Thảo Luận chém lộn, chửi bới, giờ tu thân dưỡng tính, lấy việc tư vấn bậy bạ cho anh em làm vui
    Chẹp, còn 2 vị đó, cũng chẳng cần phân định chó và người. Làm công bộc cũng ví như chú chó xồm trung thành bảo vệ quyền lợi nhân dân, không lấy chi làm xấu hổ. Ở Đức với Nga, gọi chúng nó là chó chúng nó cười cười, gọi là lợn sờ vên sờ viếc nó mới táng cho bỏ mẹ ấy chứ, bác nhề. Mà em hỏi nhỏ bác chứ bác có bao giờ bị mấy thằng ranh con Đức nó gọi là phít chi chưa ạ
  10. LecomteHDA

    LecomteHDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em CÁO này đúng là cáo thật. Cũng có thể em Cáo đang có một vài đối tượng quan tâm, lăm le, la liếm. nên em ý lúng túng. :°°. Kiểu này mình phải kiên nhẫn; cứ thể hiện thái độ quan tâm, lãng mạn đi đại ka, không thì có đứa khác nó rình mò cũng nên.
    Good luck to ông anh :))

Chia sẻ trang này