1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao?Tiếp tục hay là dừng lại.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvn, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    em phải làm sao?Tiếp tục hay là dừng lại.

    Chào các anh chị,khi em viết những dòng này là lúc trâm trạng của em vừa tức vừa buồn và hụt hẫng.
    Em không hiểu,em không biết phải làm gì bây h.Người ta nói rằng giận mất không.Nên cố gắng nén và kiềm chế.
    Em cảm tưởng như đang nuốt từng cơn cơn giận vậy.
    Những lời em kể dưới đây là những cảm xúc suy nghĩ của em ( từ 1 phía) có thể em cũng gặp sai lầm (ai cũng phải có sai lầm).Xin anh chỉ giúp em,em phải làm sao đây.

    Chúng em quen nhau được 6 tháng 1 ngày.khoảng thời gian dài,đẹp đẽ giận hờn có .
    Sau khi quen em mới biết rằng bạn gái em rất trẻ con ( có thể nói là nóng tính) rất là nóng ( tuổi thìn dân gian đồn dữ lắm).Tính khí rất là thất thường em phải nói là vậy.
    Nhứng dù sao trải qua mọi chuyện,em biết cô tinhs ấy thất thường,nên cũng thông cảm(vì còn nhỏ mới 19 tuổi em 21) cố gắng kiềm cơn giận và chờ cô ấy nguội mới nói nhỏ nhẹ.

    Cách đây 1 thang cô ấy nt cho em là,không còn yêu em nữa.hay đại khái là coi em vật thế chân hay gì đó.Sau đó em nhắn tin lại...cô ấy xin lỗi em vì nói ra như vậy.Thật sự cô ấy không muốn vậy.


    Em biết ,em biết cô ấy tính thất thường,nhưng thứ tình yêu mà cô ấy đem ra nói có rồi không.Quá sức chịu đựng,em đã khóc,khóc khi nghe cô ấy nói "em xin lỗi",em còn yêu anh".1 đêm để cô ấy thay đổi quyết định nhanh chóng như vậy.
    EM khóc vì tức..em đã chấp nhận.

    Mọi chuyện xong xuôi,cách đây 1 tuần lại dở chứng nt gọi đt ko trả lời.hỏi làm sao.cô ấy trả lời h em chán.Nhiều lúc em không thấy yêu anh nhiều lúc có tự nhiên chán. ???
    Ra ngồi quán nước em phải nói ,một hồi cô ấy lại trở lại bình thường.
    sau đó em nhận được giải thích rằng.Nhiều lúc em thấy chán vậy đố.không phải riêng mình em ,bạn em nó cũng vậy.
    Sau đợt này.cô ấy lại đưa ra 1 số rule
    không đợt nhắn tin rủ đi ăn sáng.
    1 tháng gặp 1 lần ( sau đó tự nhiên đòi 1 tuần 1 lần)
    tối không đc chúc ngủ ngon( sau đó lại đòi ngày nào cũng phải chúc)

    Khi cô ấy phát biểu 1 vấn đề hay 1 quyết định gì đó.Không bao h đúng như lời nói.

    Giống như hôm nay.
    Hôm thứ 7 vừa rồi em hẹn cô ấy đi xem phim,cô ấy nói Cn em bận dọn nhà ko đc đc cô ấy hẹn qua thứ 2.Tới thu2 bận tiếp..ok em hiểu và thông cảm.
    hẹn tới chiều thứ 3 lúc 2h em ..đồng ý.Tự nhiên lúc sau đồi đi buổi sáng là lúc 10h20.Sau đó tới 10h20 nt lên cho em..em đi ko đc vì ngủ mới dạy,hẹn anh lúc 1h.Hẹn anh lúc 1h tới 12h kém 50.Nt h em bận rồi em ko đi,h tự nhiên em chán lắm em ko muon di,em đang dằng vặt.

    Sau đó em nhắn tin hỏi ,và em biết rằng h cô ấy cần suy nghĩ.nên em để cô ấy một mình.Tự do suy nghĩ.

    Sức chịu đựng của em ko biết tới đâu.Nhiều lúc em nghĩ em là con gái hơn là con trai.Và em ko hiểu em có thể chịu đựng nổi nữa không.
    em còn yêu,và yêu cô ấy.hình như tình yêu chưa đủ.và hình như em cảm nhận cô ấy ko yêu em...

    Giờ em phải làm sao đây,tâm trạng rồi bời sự bực tức hụt hẫng...
  2. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì ... chuyện của bạn giống chuyện của mình ... mình nghĩ rằng bạn là đàn ông mà ... việc j phải như vặy ........... hãy không gọi điện thoại ........... không nhắn tin ...... trong vòng 1 tuần .............. chắc chắn là bạn gái của bạn sẽ ........ alo cho bạn .................
    Bạn là đàn ông ........... đùng quá ỉu mị về chuyện này ..... ng` ta có câu .... đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo .... bạn cứng rắn lên .... đùng có làm xấu mặt đàn ông ...........
    chúc bạn luôn may mắn ... !
    Thời gian rảnh nên cùng bạn bè đi uống bia hoặc tham gia 1 box nào đó off .,,,,,,,,,,, bạn sẽ thấy giá trị bản thân của bạn
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hị hị...
    6 tháng mà dài cái gì hả chú?Còn khóc lóc nữa cơ àh?
    Gái của chú nó 19t rồi,chẳng còn nhỏ gí nữa.Tính tình nó thất thường như vậy,là do nó đã tóm được cái d*i của chú nên nó muốn bóp thế nào thì bóp.
    Chú còn đang yêu,chẳng dừng lại được đâu.Cứ tiếp tục đi,khi nào bị bóp đau quá,tự khắc lúc đó chú sẽ tỉnh ngộ và ra đi thôi.
    Chưa té lần nào,làm sao biết được mặt đường nó như thế nào.....
  4. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    nếu đã có 1 chút thoáng qua ý nghĩ "dừng lại", thì hãy thổi bùng nó lên và "dừng lại" càng sớm càng tốt
  5. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    còn 1 câu quên chưa nói
    tình yêu ko fải trò đoán ý
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cô bộ xương trắng đây mà.lâu rồi không gặp.Kô biết cái công cuộc của cô đã đi đến đâu rồi?
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu sao.em toàn bị " bỏ rơi bên lề" ko à.
    Em là đại diện tiêu biểu cho vật " Thế Chân,Thế mạng,Hình nộm,lấp đầy khoảng trống,"
    Năm 12 đã từng là "hình nhân thế mạng rồi".Em hiểu cảm giác đó như thế nào.
    Đại khái là vậy,
    Hiện h đã tắt điện thoại rồi.Để coi thử thế nào....
    Nếu như cô ấy " quay gót" thì mình trở lại kiếp độc thân.Thiệt tình chẳng hồi tiếc điều gì.Vì đã yêu và làm hết sức,nhưng một mình em chèo lái..có vẻ sắp đuối rồi, chắc phải nhảy xuống sông bơi.
    có 1 điều thú vị là,cô ấy từng nói là.hồi h em "bỏ rơi" trai ko à.nói ra cũng đúng.^^.
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ dừng lại thiệt đó.NHưng mỗi khi nghe tiếng cô ấy,đc nhìn cô ấy.
    Suy nghĩ "dừng lại" không còn xuất hiện nữa.
    Mình đúng là thiếu bãn lĩnh .
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    "Đèo cao thì mặc đèo cao
    Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo"
    Nhưng trước khi tiếp tục nhớ tự vấn lương tâm là dù có ngã xuống cũng không hối hận không đã nhé. Vì đây không phải là trò chơi, cũng không phải cuộc dã ngoại. Đó là tương lai của bạn. Và không phải là lỗi của bạn nếu như bạn không chịu đựng nổi. Đó là vì sự hợp hay không hợp thôi.
  10. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cứ bơ một thời gian đi, cậu chạy theo em ấy đủ rồi, làm vậy hơi nhu nhược quá, sắp thành luỵ rồi. Mà ng êu cậu cũng buồn cười, yêu nhau gì mà như làm khổ nhau, quay cậu như chong chóng.
    Kệ ! Có toạch thì cũng ko phải hối hận vì cậu đã cố gắng hết sức rồi. Mới có 6 tháng, tớ nghi nếu có tiếp tục chắc cũng ko đc quá 1 năm đâu.

Chia sẻ trang này