1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao?Tiếp tục hay là dừng lại.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvn, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sukil.
    Khi yêu, mình đã xác định được mục tiêu và đích đến.Em đã nói với cô ấy nhiều lần.
    Mình có lý do để tin cô ấy thay đổi ( 19 tuổi) rất bồng bột và khờ thật tình không biết một thứ gì hết ( GDGT nhiều lúc phải đi nói cho cô ấy biết).
    Vì vậy tin rằng khi lớn 2 tuổi 1 tuổi cô ấy sẽ hiểu đc mình ,mình tin vào điều đó.
    Điều thứ 2.Cô ấy mới nhắn tin nội dung là
    tn thu 1: kêu em chờ cô ấy
    em tắt máy..cô ấy gọi ko đc
    nhan tin thu 2.xin lỗi và nhận khuyết điểm ích kỷ,xin lôi~.
    cho 7 phut sau em ko tra loi do tat may
    nhan tip tin thu 3
    em chap nhan ra di.vi em lam anh dau kho...em ko yeu ai nua,vi ko mun nguoi yeu em dau kho.em se nho anh suot doi yeu anh,

    .và em nhăn tin lại.Nội dung gì mọi người cũng biết.Thiệt sự em ko mún mất cô ấy.Nhiêu lúc con gái có tính thất thường thiệt sự vẫn yêu nhưng đôi lúc....có suy nghĩ gì đó không hiểu được mình đành chịu đau và thông cảm cho cô ấy..Nêu sẵng sãng chờ.em vẫn đồng ý.
    sau khi nhắn tin lại...
    ko thấy hồi âm,gọi điện thoại không trả lời.
    h ko biết ra sao nữa.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 18/09/2007
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cậu frantic.Tớ sẽ lưu ý.
    Mặt dù h rất đau,những nỗi đau sẽ vơi cậu nhỉ.Một sự nghiệp vững chắc có lẽ hợp lý hơn trong lúc này.
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    khổ thế ko biết. Cô người yêu của cậu chắc trẻ con lắm đấy mà. Kệ thôi, chừng nào ko chịu đựng được nữa thì chia tay cho khoẻ.
  4. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tưởng "cưng" của mình lên đây kể lể. Nói gì thì tớ khá giống với cô bạn gái của bạn đấy, đơn giản, yêu roài nhưng lại lo mất, giờ thì chỉ vì một cái lỗi nhỏ nhặt nào đó của bạn cũng đủ làm ngta nghĩ lung tung và sợ, chạy trốn tình cảm của mình. Lúc này là lúc lộn xộn nhất và nghĩ rằng nên bỏ thì hơn, sau đỡ phải đau khổ nên mới nói nói là "yêu anh nhiều", và nghĩ là mình sẽ từ bỏ.
    Nếu bạn thực lòng yêu cô bạn đó, thì yên ắng một thời gian ngắn, roài hãy trở lại là hay nhất
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Yêu trẻ con thì phải chấp nhận thôi . Mà anh cảm thấy chú nhu nhược quá , đàn ông trong tình yêu mà như thế thì vứt !
    1, hẹn mà thay đổi như thế , sẵn sàng nói : Anh bận rồi. Anh phải đi cùng bạn , hẹn trước rồi . Sau đó rủ bạn bè đi chơi , hoặc ngồi nhà mà nghe nhạc . Khẳng định anh là 1 thằng đàn ông có lập trường , anh yêu thì yêu thật nhưng ko có em thì anh vẫn có cuộc sống của anh. Anh vẫn luôn là anh , ko thể là đàn bà như em
    2, gọi đt ko nghe máy thì thôi , bơ đi , gái ntin kệ , gọi đt ko nghe ! Sau đó 3,4 ngày rủ gái đi chơi sẽ thấy hiệu quả tức thì ! Khi nào vui vẻ thì hỏi : Em cảm thấy thế nào khi em rơi vào hoàn cảnh như anh ? 1 câu hỏi nhọ nhẹ mà khiến nyêu chú phải suy nghĩ ! Rồi dần dần tiêm nhiễm vào đầu người yêu là em pgải thay đổi ... thay đổi đến mức độ chú cảm thấy chịu được.
    Còn về phần chú thì chú nên thay đổi dần cái kiểu yếu ớt đấy đi , ko là gái nó chán nó đi cả thằng khác đấy . Anh thấy chú suốt ngày đi làm người thế mạng. Chú nên tự hỏi chính mình : Sao chú ko có tính cách manly nhỉ ? Chú khóc vì ức , ức thì đừng yêu nữa , sao chú cứ cố ? Chính những điều như vậy chỉ làm người của chú nghĩ đến thằng nyêu cũ thôi , làm đàn ông phải có tính cách riêng, phải mạnh mẽ , phải chủ dộng , luôn cố gắng bồi đắp tình yêu nhưng phải theo cách của riêng mình , đừng nhu nhược quá gái nó chán , nó khinh , nó bỏ ! Đơn giản 1 câu là chú phải có chính kiến , có lập trường ! Có cuộc sống riêng khi ko có gái bên cạnh . Mà cái này thì cứ tìm cho mình 1 sở thích , 1 thú chơi , 1 vài trò tiêu khiển , đi cả bạn thân , hay đôi khi ở nhà ngồi đọc sách ... mà anh thấy chú nên xem lại bộ fim ở nhà 1 mình ý , có lẽ giúp chú thanh thản hơn
  6. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí phải, chú càng nhu nhược chỉ càng làm nó thêm chán, chú cứ tưởng hơn nó 2 tuổi mà khôn hơn ah còn lâu nhé bình thường gái nó phát triển và nghiên cứu kĩ vấn đề yêu đương tình cảm hơn ae ta khoảng 3,4 năm (lúc nào chẳng nghĩ đến chuyện này)
    Đã yêu và muốn lâu dài thì phải xác định hơn phân gái, phải là người có tiếng nói quyết định, phải rèn dần theo ý mình, mới đầu còn nhẹ nhàng, sau quan điểm phải cứng rắn dần. Tỏ rõ thái độ ra
  7. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tuổi của em còn khá trẻ, anh nghĩ em nên tập trung vào việc học để có 1 nền tảng vững chắc sau này. Tình yêu của bọn em quá trẻ con, rõ ràng thật khó để xác định là nó tiến xa được. Còn rất nhiều cơ hội đừng vì một người như em gái này mà như nhược khụy lụy như vậy.
  8. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là nên mỗi người một nơi đi .thậtt đấy .Dù có hơi đau lòng nhưng mà con hơn là sau này còn đau khổ hơn
  9. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hic. sao các bác toàn xúi người ta bỏ nhau nhỉ?
    Em hỏi thật, hồi trước cái lúc 19-20, các bác có trẻ con ko? Đừng nói với em là lúc nào cũng thấu đáo và sâu sắc nhé! Em cóc tin đâu.Vấn đề bây h là giúp bác chủ topic này giải quyết êm đẹp chứ bỏ thì dễ quá.
    @chủ topic: Cứng rắn và thử lờ đi một thời gian cho em ý cuống rồi xem sao? Chứ đừng bỏ , sau này lại tiếc. Cái tuổi này khó chịu thế đấy.
  10. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ 23, nhìn lại cách đây 3 năm tôi cũng thấy mình trẻ con và bốc đồng như thế, khi còn yêu người ta còn tha thứ mà, hãy nhẹ nhàng nói cho cô bé ấy hiểu những cảm giác của bạn, hãy nói cô ấy đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, và rồi cùng thông cảm cho nhau.

Chia sẻ trang này