1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao?Tiếp tục hay là dừng lại.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvn, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Một từ " Kém" !
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    em lướt qua vài dòng reply các anh em thấy ..em kém thiệt.Em thây em bi lỵ quá.
    Vì đôi lúc yêu và quan tâm qua lại đâm ra phản tác dụng.Em lại đánh mất đi cái lập trường và cá tính của mình.
    Nhưng 1 điều thực sự là em yêu cô ấy,em suy nghĩ cô ấy là trẻ con nhưng ..em phải chiều ,đôi lúc đánh mất luôn lòng tự trong vốn có.
    Chiều này,là 1 dien hinh như vậy.
    Nếu em kể ra thì mí anh lại bu vào chửi em...nên thôi.
    Nếu đuổi mà nó cứ chạy thì mình nên dừng lại..xem lại mình.
    Cảm ơn mọi người em sẽ tham khảo ý mọi người post trên kia.
  3. red_moon

    red_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hehe, em còn kém tuổi ngưòi yêu anh, em cũng ko biết nói thế này có đúng ko nữa :(, đừng mắng em nhá
    Ngừoi yêu em bằng tuổi anh, anh ý suốt ngày kêu em là trẻ con, chả biết gì, em cũng hay dỗi ( ko biết như bạn gái anh thì có gọi là dỗi ko nhỉ), mà nói thật em cũng chỉ thích dỗi với anh ý thôi, dỗi rồi lại thích anh ý dỗ :D, trẻ con mà, thích được chiều như thế lắm, mà phải thử thách sự kiên nhẫn của ngưòi ta, sợ nhất là lúc mình dỗi mà anh ý bảo là, sợ em cáu anh ko dám nói gì, để em hết cáu rồi mình nói chuyện, huhu, buồn lắm ý
    yêu cũng nhièu, nhưng thích cái kiểu bơ đi cho ngưòi ta biết mình là ai ý :D
    nếu anh yêu chị ý thật lòng, thì cứ tiếp tục đi, cho ngừoi ta biết tình cảm của mình, có sao đâu, tuổi này hay suy nghĩ lung tung, anh phải làm thế nào để củng cố suy nghĩ của chị ý theo 1 hướng tích cực :)
    cố lên, mà các anh zai cũng ko nên nghĩ cái gì cũng phải thể hiện tính đàn ông, ai chả thích đàn ông manly, nhưng biết chiều chuộng con gái đâu phải là ko manly đâu :(
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hihi cảm ơn em.Người yêu anh cũng con nít lắm nhiều lúc lại giận chuyện linh tinh,và rất là khó hiểu lúc thế này thế kia..thỉnh thoảng lại làm nũng đai khái 2 từ là "đỏng đảnh".Dĩ nhiên với mình anh.Anh biết cô ấy tính trẻ con..nên nhiều lúc lo và quan tâm..nhưng nhiều lúc lo nhiều quá cô ấy lại thấy chán...nên mọi chuyyện lại xảy ra như hôm bữa.
    Hôm qua đã gặp và đi chơi.lúc đầu thì vui...chơi xem phim..lúc sau lại tự nhiên cô ấy đâm ra chán.??
    Sau đó cô ấy đòi chia tay..mình đồng ý..không sao cả.Mình hứa sẽ chờ cô ấy .Mình cũng có nói là cô ây ích kỷ...anh biết em ích kỷ..nhưng ko sao cả..mọi ngưòi mọi tính anh vân yêu..dù biết như vây.Anh tin rằng khi lớn hơn chút nữa lúc đó em sẽ hiểu.
    Trong lúc nói chuyện cô ấy tức ( típ ngưòi nóng và làm bừa) phát biểu vài câu linh tinh như em yêu người khác rồi ko yêu anh nữa.Quên em đi.Năn nỉ anh quên em di...nói một hồi..mình kêu cô ấy về trước...ngồi lúc sau mình ra xem thử...thì cô ấy chưa về...phải chạy đi tìm ko thấy phải đứng chỗ giữ xe.Lúc sau gặp cô ấy tới.
    Lúc gặp mình.Mình tự nhiên ko thấy lúc nào cô ấy đáng yêu như lúc này.
    mình nói em đi đâu sao chưa về,để anh đưa về.. mà nãy ngồi chỗ nào anh tìm ko thấy.
    Cô ta im lặng đôi mắt nhìn mình ( đáng yêu lắm ..hím lúc nào cô ấy nhìn mình đôi mắt như vậy)..
    Kết cuộc thì chuyện gì mọi người cũng hiểu.
    Qua vụ này mình cũng rút ra kinh nghiệm là.nhiều lúc phải bơ đi .mặt kệ cô ấy.không nhắn tin thăm hỏi gì hết.Mặt dù rất muốn.Mình là man mà.hehe.Cảm ơn mọi người chia sẻ cùng em.
  5. dungdien

    dungdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ...cô bé đỏng đảnh và thằng cha nhu nhược
  6. dungdien

    dungdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mệt thật đấy nhỉ
  7. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cứng rắn lên , đàn ông không được phép quị luỵ ....cho gái nó biết là nó không phải là số 1 , còn có số 2 , số 3 và nhiều số khác nữa....:D:D:D.....
  8. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi, con trai cứ nghĩ làm như thế tưởng hay. Cứ vậy thì chẳng có con nào yêu bạn đc lâu dài và thật lòng đâu.
    Đã yêu là phải cho con gái thấy họ trong bạn là số 1, rằng bạn rất yêu ng ta, nhưng mặt khác cúng phải thể hiện là yêu là yêu vậy nhưng ko quị luỵ , ko quá chiều chuộng họ 1 cách ngu xuẩn (chiều thì vẫn chiều thui nhưng nếu yêu sách vô lý thì k chiều đc. Gặp phải trường hợp đó thì phải nói thẳng luôn là anh ko chiều em thế đc, làm hư em đi .v..v. nhưng sau khi từ chối thẳng thừng như thế 1 hồi thì lại chuyển sang chiêu quan tâm, lãng mạn tỏ ra là yêu ng ta lắm lắm ... )
    Nói chung đối với con gái thì nên cư xử mềm mỏng , nhưng kiên quyết lạnh lùng lúc cần, rùi ngay sau đó lại phải thay đổi thái độ sang quan tâm chăm sóc họ (chứ nếu cứ cứng rắn lạnh lùng mãi thì bùn lắm đó T__T )
    Lần sau nếu em ý bảo là anh quên em đi thì bạn bảo lại là ừ anh quên em rồi, em là ai thế, anh có quen em à , nói nửa đùa nửa thật. Đợi 1 tí xem thái độ của em ý ntn rùi cười xoà bảo luôn là đùa tí thôi, làm sao anh quên em được, làm sao anh hết yêu em được, trừ phi em lấy tim anh ra khỏi ***g ngực (hay cái gì đại loại như thế).
    Chúc bạn hạnh phúc hì.
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn khá giống mình đấy, lại tương đồng tuổi và có nhiều điểm hơi giống chuyện tình yêu của mình lúc trc.
    Mình thấy các biểu hiện của cô ấy mà bạn kể, có vẻ cô ấy yêu bạn, chỉ có điều tính bướng + đỏng đảnh + sự ko dứt khoát của bạn trong chuyện tình cảm nên cô ấy mới sớm nắng chiều mưa thay đổi thất thường trong chuyện tình cảm với bạn thôi.
    Bạn nói câu i love u với cô ấy chưa nhỉ ? Nếu chưa nói thì nên nói đi. Có 1 buổi nói chuyện nghiêm túc về chuyện tình cảm giữa 2 người. Hỏi cô ấy có yêu bạn ko, bắt đầu chính thức là ng yêu của nhau nhé... Và từ sau đó thì nên nói câu i l u thường xuyên.
    Với chuyện tình yêu thì nên nghiêm tức và rõ ràng bạn ạ. như thế mới bền lâu được . Chứ cứ yêu mà cứ mập mờ k rõ có phải 2 người đang là ng yêu của nhau ko thì mệt lắm.
    Tuyên bố chính thức là ng yêu của nhau thì sẽ khai thông đc nhiều vấn đề bạn à. Hơn nữa cũng cho mình và cô ấy có cái danh nghĩa để chính thức đc yêu và chăm sóc ng kia .
  10. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có lúc bơ như thế, nhưng thình thoảng thui, và đúng lúc nữa. Sau đó cũng phải tỏ ra quan tâm chiều chuộng chăm sóc ng ta nhiều hơn các lúc bthường khác. Nói chung là nóng quá thì ta hạ nhiệt cho nó âm luôn, rùi ngay sau đó lại chuyển sang trạng thái nóng hơn trc 1 chút, rùi hạ nhiệt cho nó nóng vừa vừa . Như vậy giữ đc bền lâu hì .

Chia sẻ trang này